Sau khi Bermuda tham gia cuộc đấu bằng các đồng hồ của Đội Skull thì đã mời riêng Reborn và Tsuna, đề nghị kết minh nhưng Reborn từ chối. Tsuna biết được sự thật về số phận các Arcobaleno, sợ Reborn sẽ chết nên đã cố nghĩ cách, và cuối cùng đã tìm tới các đội còn lại, đề nghị kết minh chống Bermuda. Đến lúc đánh bại được Bermuda, Checker Face xuất hiện, khúc này chắc lượn qua mấy page KHR cũng biết thừa ổng là ông Kawahira rồi
Vấn đề là mục đích Tsuna muốn thắng là vì để gặp ổng, bắt ổng giải lời nguyền cho các Arcobaleno, rồi công khai mọi bí mật à. Bấy giờ thì lai lịch của các núm giả Arcobaleno, nguồn gốc Arcobaleno Bầu trời và Checker Face mới lộ ra. Checker Face thừa nhận bản thân cũng không có cách nào khác mới phải bắt các Arcobaleno chịu lời nguyền độc ác này. Sau rồi thì Talbot chế ra một thiết bị có khả năng lưu giữ ngọn lửa trong núm giả Arccobaleno, nên các Arcobaleno không phải chịu lời nguyền nữa. Sau đó thì tất cả tập trung lửa để lưu giữ sự ổn định cho các ngọn lửa Arcobaleno hiện không còn người nắm giữ. Bermuda nhận lời bảo vệ thiết bị đó, sau đó thì Checker Face giải nguyền cho các Arcobaleno. Tuy lời nguyền được hóa giải, trừ Lal trở lại hình dạng cũ, các Arcobaleno còn lại vẫn giữ nguyên dạng trẻ con. Theo giả thuyết của Verde, có thể từ nay họ sẽ dần lớn lên như những đứa trẻ bình thường.
Sau đấy là vụ trị thương, thuê nội tạng ảo ảnh và thăm bệnh dẫn đến cái bệnh viện bé nhỏ bị phá banh ta lông
Khuyến khích đọc mỗi chap cuối nếu muốn xem tập đoàn chim cò :v của Hibari nó đã phát triển nhanh chóng đến mức độ nào và xem cái mặt ngái ngủ
chả dễ thương tí nào dù thực tế trong vài giây thôi đã có vẻ cute vật vã của anh í. Cuối cùng thì bạn Tsuna vô dụng vẫn không đủ chất xám để nhận ra anh sát thủ ngầu lòi xuất hiện hỗ trợ mình chính là Reborn
Cuối cùng thì... bạn Tsuna vẫn không thể tỏ tình với Kyoko-chan~ Cuối cùng bạn Tsuna vẫn chối bỏ định mệnh không thể chối bỏ là làm Vongola Đệ Thập, khiến Reborn trở về Ý và quay lại với chức vị mới dành cho bạn ấy: Vongola Primo Neo~ Đó, hết rồi,chắc là hết thật rồi~~
Đọc hết chưa, hối hận chưa
)
Đánh dấu