KHR, bộ shounen đầu tiên và duy nhất mình bị cuồng :yao:
về cơ bản thì được con bạn recommend, lúc đấy mới chân ướt chân ráo coi, vậy nên ngồi cày 20 ep đầu mà chả thấy chán như thiên hạ đồn, chắc do mình dễ tính, coi thẳng về sau luôn, cày say mê đến mức này thì chỉ có mỗi KHR
203 ep trong vòng 5 ngày, vẫn không biết sức mạnh niềm tin đâu ra mà cày nổi
arc nào cũng gợi lên sự hứng thú hết, Kokuyo thì bấn nặng Joshima, khá bất ngờ vì Hibari bị Mukuro xử đẹp, sau lòi ra do bệnh Sakura, vậy là cuồng Mukuro từ đó
đến tranh nhẫn thì quay qua bấn nặng Bel, yêu luôn Tsuna từ arc này vì đấu với Xanxus quá là cool lòi đi, mình đã suýt khóc khi cuối trận nhẫn bão Tsuna cầu xin Gokudera bỏ mặc quả nhẫn mà đi về, uầy, nói chung là feels
không thể không nhắc tới Future arc nhỉ, khi mà mấy tập này cái char dev thể hiện rõ nhất, mình đã rất bực mình Irie, rồi vô tình đọc phải quả spoil rằng Irie phe ta, nhờ đó mới cắn răng coi hết, chứ không thì đã định drop luôn cả bộ cơ
rồi cả dàn Đệ Nhất xuất hiện, mình đổ ngay tắp lự trước ngài Giotto luôn ấy
không biết có ai ship G27 như mình không ta?
qua tới Shimon thì thấy nó hơi bị ảo....đọc arc này chủ yếu là để nghiên cứu cho kĩ về ân oán của đời đầu thôi, và vì bà Elena đúng chuẩn con gái trong mơ của mình luôn
tới Arcobaleno thì thấy thốn nhất quả mặt của Bermuda \:v/ không biết có ai thấy mặt ổng shota quá mức quy định không, rồi cách giải quyết quá đơn giản, đến người đọc còn nghĩ ra ngay tắp lự mà họ thì trải qua bao lâu cũng không nghĩ tới
end như mọi người nói, gây hụt hẫng cho mình dữ lắm, kiểu chưa đâu vào đâu mà đã hết rồi, không biết do bí ý hay bị nxb ép end nhỉ
nói sơ vậy thôi, còn bàn kĩ thì mấy ngày không xong
nếu có bạn mới bắt đầu đọc manga thì đây là bộ tớ sẽ recommend đầu tiên
Đánh dấu