-
Vụ đó quả là thách thức lòng kiên nhẫn của mình ))
Và một số bí ẩn vẫn chưa được giải quyết thoả lòng con dân như gương mặt của Tsuna TYL, tương lai Vongola, đám cưới 8059,... Nói chung là chắc sensei phải ra vài cái extra nữa thôi
-
Nhớ không nhầm thì Rebo to Dlive đã có hình Đệ Thập Ngũ rồi mà, nên chắc tương lai Vongola cũng chẳng đáng lo lắm ) Mặt Tsuna TYL, cùng với tình eo dạt dào của Hibari dành cho Namimori và nguồn gốc tính cách siêu quái của anh ấy chắc là hai bí ẩn lớn hàng đầu mà không biết năm nào mới có đáp án Còn đám cưới ấy à, sensei mà canon đôi nào là mừng lắm rồi, chờ đám cưới chắc đến chục năm nữa cũng chẳng có ;__; Mong lần này vẽ lại ss tiện tay vẽ ra mấy extra không liên quan truyện chính thì hay ))
-
Tsuna vô dụng bỗng đươc một người thầy tí hon thiên tài tới đào tạo để trở thành sát thủ để sau này trở thành thủ lĩnh của Nhà Vongola - tổ chức mafia lớn nhất đặt tại Ý. Khi mới đọc truyện tôi thấy chắc truyện có nhiều yếu tố gây hài như vậy chắc mình đọc chỉ để gây cười thôi. Tuy nhiên càng đọc những tập về sau tôi càng thấy hấp dẫn vì truyện được dẫn dắt rất logic và cả những chi tiết hư cấu cũng được xây dựng một cách thật khoa học. Truyện cũng đươc vẽ rất chau chuốt, lời thoại dí dỏm. Nói chung đây là câu chuyện đáng để đọc, không phải để sống hư cấu, mà để tìm thấy cho mình một tính cách, một con người khác mà ta có thể chọn để trở thành trong một thế giới song song khác.
-
ColLal còn chưa được đám cưới, huống gì 8059... OTL
Sao tương lai mù mịt thế nhỉ? OTL
Cứ mong rằng sensei sẽ vẽ vài cái extra, nhưng im hơi lặng tiếng quá nên càng ngày càng tuyệt vọng
-
Mình thấy vụ nhà Simon cứ thế nào ấy, rõ ràng Byakuran đã thống nhất rồi phá hủy bao nhiêu thế giới song song mà tự nhiên lại nhảy đâu ra nhà Simon không biết, nhất là dễ dàng phá hủy nhẫn Vongola nữa chứ!
Tsuna rất dễ thương, quả nhiên rất giống thỏ, nhất là lúc sợ phát khóc. Truyện rất hấp dẫn, từ đầu truyện mình thích Hibari và Tsuna, nhưng khi Giotto xuất hiện, mình đã "chết" luôn trước "hình tượng huy hoàng" ấy. Đẹp ngây người >o<
Cho mình hỏi 1859 có jq à? Sao mình thấy có người ship couple đó vậy?
Sửa lần cuối bởi Phong Hoa; 01-04-2015 lúc 17:39.
Lý do: Double post
-
mình thì mình ship 5927 đầu tiên rồi mới đến 8059, nhưng 1859 thì...
-
-
ko phải 1827 à tui chỉ thick 1827 thôi còn D18 thì thấy thế nào ấy,hình tượng Hibari ngầu lòi của tui sụp đổ
-
Gửi bởi
vuhoangphong
ko phải 1827 à
tui chỉ thick 1827 thôi còn D18 thì thấy thế nào ấy,hình tượng Hibari ngầu lòi của tui sụp đổ
Uh, ai cũng có couple yêu thích riêng mà
Đối với mình thì Hibari quá bá đạo về cả khả năng chiến đấu lẫn tính cách ngông cuồng nên rất cần có người giỏi hơn ở bên để "hãm" cái "ngầu lòi" của ẻm lại ko có ẻm làm liều. Nguyên cái câu "cắn chết" đã thấy nó tsundere quá thể rùi hị hị
-
Với mình thì, dù đã ngưng đọc KHR một thời gian, nhưng vẫn ghi mãi trong tâm trí bộ này.
Ban đầu khi xem mình chỉ thấy thích vì nó hài thôi, về sau đến các arc về Mafia, mình lại thích hơn vì thể loại của bộ này hợp gu mình, khiến mình thấy thú vị và hay. Và cũng nhờ bộ này, mình mới biết hint và SA là gì, và các couple nữa (dù lạc lõng giữa rừng fan).
Nói thật thì mình thấy bộ này còn nhiều bí ẩn, cái kết thì hơi cụt hứng, mới đầu mình nghĩ chắc truyện sẽ còn dài, nhưng thấy chap cuối thì... Nét vẽ thì, mình chưa đọc các arc vs Mukuro, Varia và Future trong manga, nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ mấy arc đầu tác giả vẽ đẹp hơn nhiều so với hai arc cuối.
À mà, chuyện năm sau có chap về tương lai sau này, là thật à?
Sửa lần cuối bởi yenphungnguyenqndk; 20-04-2015 lúc 21:10.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:35.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu