oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 38
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0


      Người mới chào cả nhà . Bạn nào có doujin cặp này cho xin với . Xem suốt mà h mới biết là có canon @@
      Sửa lần cuối bởi ReiRei; 24-11-2014 lúc 01:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      MARCELINE
      AND THE SCREAM QUEENS



      Marceline and the Scream Queens mang đến cho bạn những phút giây nhẹ nhàng, dìu dịu như khúc nhạc êm ái với bao khoảng lặng cùng một chút thanh cao tạo điểm nhấn. Bạn sẽ hòa mình vào đấy ,như phần nào trong con người họ giống bạn. Cũng đầy nhiệt huyết, có lúc bốc đồng, có khi hiểu lẩm, sợ hãi và dễ tổn thương…. Nhưng hơn hết là chúng ta biết ngộ ra, nhìn nhận lại để sẵn sàng chào đón những thứ tốt đẹp. Đây không đơn thuần là câu chuyện về sự thăng hoa cảm xúc trong mỗi buổi diễn. Đây còn là từng mẩu chuyện nhỏ đằng sau hậu trường khi mà bức tranh giữa họ hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.



      .
      Loạt truyện ngắn phát hành vào tháng 7 năm 2012, do BOOM! Studio xuất bản, sáng tác bởi Meredith Gran. Nội dung tách rời so với nguyên gốc được viết bởi Jen Wang và bìa được minh họa từ nhiều họa sĩ gồm Chynna Clugston, Lucy Knisley, Ming Doyle and Colleen Coover.Có tất cả 6 kỳ.( Tên truyện cũng là tên ban nhạc)
      Tóm tắt
      Bubblegum đã tìm ra niềm cảm hứng âm nhạc mới.Công chúa quyết định đi cùng nhóm nhạc rock của Macerline-gồm những thành viên có năng lực siêu nhiên, với tư cách người quản lý trên buổi lưu diễn xuyên xứ Ooo. Nhưng dưới áp lực trăm bề từ việc phải chiều lòng dư luận lấn dần sự tự tin , một con “quái thú” hình thành bởi chính nỗi hoài nghi….. Liệu họ có thể làm nên điều kỳ diệu?! Tìm hiểu thêm

      .

      Ban nhạc Marceline and the Scream Queens đang rất nổi, lần này họ có buổi hòa nhạc tại vương quốc kẹo do đích thân công chúa tổ chức.
      Tuy nhiên, PB lại nghĩ rằng những bài hát của Marcy chỉ là “tổ hợp âm” dễ nghe nhưng thiểu não.
      “ Rock chẳng là gì ngoài hình thức”
      Nàng cho là bản thân am hiểu âm nhạc (thực chất vẫn chưa thấu được bản chất của nó) và nói mình chỉ tổ chức buổi công diễn vì chuộng theo ý dân chúng.
      Thế rồi họ cãi nhau.
      Mọi chuyện đang vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Mãi đến khi Jake và Finn cố gắng xoa dịu PB và thuyết phục nàng cùng đi coi chung ...
      Màn trình diễn bắt đầu, một làn khói đỏ tỏa ra trên sân khấu lan ra chiếm trọn không gian căn phòng, ai ai dường như nín thở.



      Sóng nổi lên, sóng từ lòng người,sóng dậy lên trong những lời ca . Cộng đồng hò hét. Macerline với cây bass đỏ như làm khuynh đảo thế giới. Gió thổi lồng lộng, niềm đam mê cháy bùng khiến những kẻ yếu mình chết ngất. Tất cả say đắm vào từng tiếng đàn, tiếng trống, phá vỡ đi nỗi u tịnh của màn đêm, say sưa nhảy múa trên nền rock. Chỉ một người, và chỉ một người vẫn ngồi khựng lại, trái tim được đánh thức.





      Nàng mỉm cười.
      Câu chuyện mới thật sự bắt đầu
      ...............................................................................................................
      Vô hình chung hay nhiều ẩn ý, ta thấy được mối tương tác vô cùng thú vị giữa Bubbline. Có bao điều, không nhất thiết phải nói ra. Hãy hành động. Cách tuyệt nhất để chiếm trọn tâm tình thiếu nữ là cho nàng thấy khả năng, con người thực của mình. Và Macerline đã thành công.
      Cá nhân tôi nghĩ, điểm yếu chính của chuyện này là không có tiếng (đương nhiên). Vì những điều về âm nhạc cần âm nhạc để cảm thụ. Nhiều họa sĩ thể hiện nên hẳn có phong cách thỏa mãn nhãn của bạn tuy rằng chuyện khá ngắn, khó có thể lột tả hết nhân vật nhưng họ đã hoàn thành rất tốt.
      Không nên bỏ qua, nếu bạn cần một chút kẹo ngọt thì đây chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 0.**

      Tuyển người dịch bộ này. Đăng ký tại đây.
      .

      Sửa lần cuối bởi Slnoonsh; 26-11-2014 lúc 22:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      như đã nói từ đầu :v
      Tớ xin được tham gia với vai trò edit :'( . Rất xin lỗi vì tớ vốn tình khá lười và nếu phải dịch thì với tớ đó là cả 1 cực hình nên... chỉ xin nhận vai edit thôi (cùng lắm là QC).
      "History is always written by the victor, and the histories of the losing parties belong to the shrinking circle of those who were there." - Joachim Peiper
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      6
      Reps
      250
      Cậu @Slnoonsh đã tuyển người thì tớ xin được đăng kí một chân dịch.

      Cơ mà từ trước tới giờ tớ cũng không giỏi văn lắm nên có bạn nào dễ thương mà edit cho nữa thỉ quá tốt :")
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      145
      Cấp độ
      3
      Reps
      104
      Mình mạn phép mượn Mod Slnoonsh cái template để post truyện này nha ^^ Cám ơn Mod!
      Ngày xửa ngày xưa ở xã X có một cô gái tên Bonnie làm bánh dâu được đặc biệt ưa chuộng nơi đây. Từng đĩa bánh do cô nàng làm đều được chén sạch sẽ duy chỉ trừ một người mà ai cũng biết là ai đấy...

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      Credit: http://iwannakissallama.tumblr.com/p...ne-au-where-pb
      Sửa lần cuối bởi creatibles; 29-11-2014 lúc 12:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      @creatibles
      Hì, BBcode đó để ai cũng dùng được mà.
      Truyện mà bạn đăng hình như tác giả có vẽ tiếp đấy.



      Dạo này lười quá, phải chăm chút cho các bạn ý hơn mới được <3
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      6
      Reps
      250
      Từ Adventure Time số 34

      #34


      Mình đi quắn quéo tiếp đây
      Sửa lần cuối bởi Mướp; 04-12-2014 lúc 12:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Cái câu mà Bonnie tương lai nói thì chắc là " I love you Marceline " :v
      Còn câu Bonnie tương lai nói với bản thân không nghĩ ra được " Marceline ***** ***** you " :v
      Cầu cao nhân :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      6
      Reps
      250
      @Rie Chan

      Nói chung tớ không thể chắc 100% được, nhưng câu Marceline nói có thể là "Marceline does loves you" hoặc "Marceline still loves you". Hiện đang thiên về giả thuyết số hai hơn

      Anyways, have some Bubbline from the Great Curryuku

      Bubbline


      Đành bỏ ảnh vào spoil vì không biết dùng lệnh resize
      Sửa lần cuối bởi Mướp; 05-12-2014 lúc 22:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      @Mướp

      Ơ, thế mình cứ tưởng PB nói với bản thể của chính mình là
      " Tương lai hai đứa cưới nhau rồi. Từ đó ngày ngày sáng một hiệp, tối một hiệp, đều đều không ngừng nghỉ."

      Chắc do Bubblegum muốn đẩy nhanh tiến độ- bỏ qua giai đoạn hẹn hò, tiến thẳng đến hôn nhân.

      May mà #34 kết thúc có hậu. Tương lai trước đó, khi Marceline chết, cứ thế từ năm này qua năm khác, Bubblegum ngồi cô độc trên ngai vàng, chẳng thiết làm gì nữa.;__;


      Về sau, họ quyết định quay ngược thời gian thay đổi quá khứ. Hạnh phúc trở lại.



      -------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ps: Muốn resize ảnh thì dùng code này
      Sửa lần cuối bởi Slnoonsh; 06-12-2014 lúc 05:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.