oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 28
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      281
      Cấp độ
      12
      Reps
      596
      Trích dẫn Gửi bởi hoangnam918 Xem bài viết
      Vãi cả suy luận, công bằng mà nói hầu hết các câu chuyện này mình chã hiểu gì
      Nếu không hiểu thì mình chỉnh sữa thêm đáp án rồi nhé Không biết thì có thể click Xem để biết nha bạn

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      163
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      1/“Hãy khiến tất cả mọi người trong gia đình con biến mất”
      cô bé khóc bởi vì nhận ra chính bản thân mình cũng đã biến mất (có lẽ nên hiểu là chết) nên vẫn có thể nhìn thấy mọi người trong gia đình

      12/ Mời vào!
      nghĩ đơn giản thì người thứ 2 là người chở thức ăn tới

      13/ Sát nhân ở đâu?
      sát nhân có lẽ là bà lão, lão nát rượu đã đột nhập vào nhà bà lão, dùng dao đâm chết con mèo cưng và bị bà lão dùng dây siết cổ chết, ổng định gọi 911 nhưng không kịp

      14/ Hẹp
      hẹp như vậy mà lại không chạm, vậy thì chắc là xuyên qua người đó rồi

      15/ Người bạn mới
      Nhà tôi có rất đông người. Bố, mẹ, chị cả, chị hai, tôi và nhiều người mà tôi không quen biết
      chi có thể đoán là nhà thằng này kinh doanh nhà trọ, trong đó xảy ra 1 vụ án mạng, nạn nhân chính là thằng nhóc nhợt nhạt đó

      18/Mơ ngược (dịch bởi Mad Queen's - Vnsharing)
      và anh ta từ từ thức dậy (ai từng gặp ác mộng chắc hiểu)

      20/Đỏ
      Tôi lại nhìn qua lỗ khóa, nhưng có lẽ nó đã bị dán kín, tôi chỉ nhìn thấy một màu đỏ
      bởi vì lúc đó cô gái cũng đang nhìn vào lỗ khóa bằng con mắt màu đỏ

      22/Nhật kí
      nói thêm 1 chút nữa là có lẽ cô ta sắp bắt anh chồng chết theo

      23/Súp Miso
      đơn giản bởi vì trước đó bà mẹ chồng cũng đã định đầu độc ông chồng bằng cách phun thuốc sâu vào canh mà ổng không hề hay biết, ăn lại còn khen ngon (nhưng cuối cùng kẻ đầu độc lại chết trước người bị đầu độc)
      Sửa lần cuối bởi dammage; 29-01-2015 lúc 09:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      281
      Cấp độ
      12
      Reps
      596
      Trích dẫn Gửi bởi dammage Xem bài viết
      cô bé khóc bởi vì nhận ra chính bản thân mình cũng đã biến mất (có lẽ nên hiểu là chết) nên vẫn có thể nhìn thấy mọi người trong gia đình


      nghĩ đơn giản thì người thứ 2 là người chở thức ăn tới


      sát nhân có lẽ là bà lão, lão nát rượu đã đột nhập vào nhà bà lão, dùng dao đâm chết con mèo cưng và bị bà lão dùng dây siết cổ chết, ổng định gọi 911 nhưng không kịp


      hẹp như vậy mà lại không chạm, vậy thì chắc là xuyên qua người đó rồi


      chi có thể đoán là nhà thằng này kinh doanh nhà trọ, trong đó xảy ra 1 vụ án mạng, nạn nhân chính là thằng nhóc nhợt nhạt đó


      và anh ta từ từ thức dậy (ai từng gặp ác mộng chắc hiểu)


      bởi vì lúc đó cô gái cũng đang nhìn vào lỗ khóa bằng con mắt màu đỏ


      nói thêm 1 chút nữa là có lẽ cô ta sắp bắt anh chồng chết theo


      đơn giản bởi vì trước đó bà mẹ chồng cũng đã định đầu độc ông chồng bằng cách phun thuốc sâu vào canh mà ổng không hề hay biết, ăn lại còn khen ngon (nhưng cuối cùng kẻ đầu độc lại chết trước người bị đầu độc)
      Bạn này được ! Chắc bạn cũng từng đọc qua những truyện cryptic rồi nhỉ
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Đọc đến 18 thì mình hiểu được 3,4,5,6,7,12,17 không spoil
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Đọc hết thì vẫn thấy câu chuyện " Búp bê em bé" đáng sợ nhất (( Có mấy bài mình hiểu, mấy bài không ((
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      163
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      Trích dẫn Gửi bởi okazaki kyo Xem bài viết
      Bạn này được ! Chắc bạn cũng từng đọc qua những truyện cryptic rồi nhỉ
      thank nhiều, đây là lần đầu tui đọc thể loại này, không thấy kinh dị chỉ thấy nhức đầu

      26/ Phòng khách sạn
      chết cháy trong 1 căn phòng kín mà lại không tìm thấy thi thể hay tro cốt nghe hơi phi lí, đã biết căn phòng này có vấn đề nhưng vẫn thuê rồi tối lại không ngủ, theo tui có lẽ tên này biết bạn mình nhát nên bày trò hù dọa thôi, nếu tên bạn ra mở cửa thì có lẽ trò này lộ tẩy rồi

      27/ Nhà ma
      theo cách hiểu của chủ topic thì chàng trai này hơi ngu, cô gái ở ngoài rất nhát gan nhưng vào tới bên trong lại có vẻ rất chủ động thích thú, lẽ ra tên này phải nhận ra ngay từ đầu, đợi tới lúc nhận được tin nhắn thì đúng là đã trễ rồi
      1 cách hiểu khác là anh chàng này có hẹn với ai đó, nhưng lo dẫn bạn gái đi chơi nên quên khuất, tới lúc người đó nhắn tin hối thúc mới nhớ ra nhưng đã trễ rồi

      29/
      đọc cái sự thật của chủ topic cảm tưởng như đang đọc conan
      theo tui thì đơn giản là cánh cửa này hư thật, chàng trai thì mãi lo ảo tưởng nên sơ ý làm cánh cửa bung ra ngã xuống cái rầm khiến cô gái bên trong giật mình
      Sửa lần cuối bởi dammage; 01-02-2015 lúc 05:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      2
      Reps
      83
      Hình con thỏ và chữ trùng màu trắng nên hơi khó đọc. Nhưng nội dung rất hay, thanks bạn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Bạn có thể úp lại hinh lên host khác được không vì mình không xem được, có vẻ là hình die hết rồi thì phải

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      281
      Cấp độ
      12
      Reps
      596
      Trích dẫn Gửi bởi Jennifer Xem bài viết
      Bạn có thể úp lại hinh lên host khác được không vì mình không xem được, có vẻ là hình die hết rồi thì phải

      Có đâu hình vẫn còn bình thường mà bạn
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Thật sự thì đọc mấy mẫu truyện này mà ko có ai giải thích thì chỉ hiểu được 1/2 nghĩa của nó thôi =="
      Thật sự là rất khó hiểu
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.