-
Mình chẳng bao giờ mua manga nên không lo mất
-
truyện cũ không đọc nữa thì thoải mái , muahahaha
còn lại thì nê vờ, có biết mỗi lần nhắm mắt cho mượn xong nhìn lại nào là quăn góc, sờn mép, gáy, bẩn ....là muốn thượng tay chân lắm không mà còn hỏi mượn, @%@^%#
bị chửi là bần hàn suốt =]]]]
-
Cả mấy cuốn Pandora Hearts của mình cho bạn mình mượn thì nó cứ banh ra mà đọc, nhìn cuốn truyện cong bìa mà ức chế ứ chịu được
-
còn tùy, gặp đứa ẩu tả thì miễn
-
cũng có khi cho mượn nhưng cũng còn tùy đứa
đứa nào không tin tưởng cứ hỏi mượn là bảo nó xì tiền ra là nó đi ngay
-
Cũng tuỳ vào loại truyện , mấy cái doraemon,conan ,thần đồng đất việt ... thì thoải mái ,miễn là có ý thức đọc xong là trả , đừng cái kiểu phải để người khác hỏi mới chịu trả
Một số loại truyện thì không được
-
Có một lần, năm lớp 2 cho con bạn mượn cuốn truyện tranh. Nhỏ đem tô màu rồi trả lại mình, nói nó nhỡ tay, còn khen chị nữ chính lên màu rồi rất đẹp
-
Hồi còn bé bé mình có một mớ truyện và hào phóng cho mượn, kết cục là mất dần mất mòn. Sau này thì không bao giờ cho mượn nữa :/!
-
Sau n lần cho mượn và luôn bị làm mất (hoặc quịt), tui rút ra được kinh nghiệm xương máu là đừng bao giờ cho mượn nữa
Nhất là bây giờ truyện đẹp thế, mở ra còn không dám mạnh tay sợ gãy, để bạn mượn làm bẩn tí đã xót chứ đừng nói gì làm mất =_=
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:17.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu