oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 16
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Gekkan Shoujo Nozaki-kun / Giai tân viết truyện sến [Review]



      GEKKAN SHOUJO NOZAKI-KUN






      Tên chính thức: Gekkan Shoujo Nozaki-kun
      Tên ngoài lề: Monthly Girls` Nozaki-kun / Giai tân vẽ truyện sến / Sự thật đằng sau những trang truyện shoujo
      Thể loại: comedy, manga, shounen, school life, high school, daily life
      Chiếu từ: 07.07.2014 till 22.09.2014 (12 ep)

      hình ảnh thật


      Hướng dẫn sử dụng:
      - bài viết bám sát nội dung anime, ngoại trừ những đoạn xuyên tạc ra thì các đoạn còn lại đều chính xác
      - hình ảnh sử dụng chỉ mang tính minh họa, nhưng không nhất thiết khác sự thật
      - spoil có chừng mực, tính ra chỉ spoil mỗi tập đầu và cuối, nhưng để đảm bảo trinh nguyên cho bạn đọc thì cửa hàng xin phép miễn phục vụ những thượng đế chưa xem anime
      - mọi thắc mắc và khiếu nại xin gửi theo đường công văn về tòa soạn


      Trong bối cảnh thế giới biến động, bè lũ Y Ét hết đâm chỗ này lại chọc chỗ nọ, thì đất Nam Việt, mà tục danh cha ông truyền lại là Đại Ngu, vẫn đương yên hưởng thái bình. Chẳng hiểu có phải gato cái cảnh thịnh trị ấy không mà có thằng chết bằm nào lại thả cá heo cắn đứt bố nó mấy sợi cáp in-tẹc-nét của Đại Việt ngoài biển. Thanh niên Việt vốn quen ngày ngày mở cốc cốc lên mạng, người đọc channel phò teen mở mang tri thức, kẻ xem phim tài liệu Phù tang học hỏi văn hóa nước bạn, nay đứt cáp bỗng ngớ người không biết phải làm gì. Đã vậy giá xăng lại còn giảm đến lần thứ 17 liên tiếp, làm các con giời cũng đành bấm bụng nhổm mông nhấc đít rời ghế xoay, hôn tạm biệt màn hình vi tính mà leo lên con xế hộp 2 bánh phóng ra phố.

      Đến đây lại nảy sinh vấn đề nhạy cảm là trai gái ra đường vồ lấy nhau thì ắt phải có tí tình yêu tình báo. Mà yêu vào xong lại nở rộ cái phong trào đập chậu cướp hoa và cấy sừng cho gấu, thành thử cũng lắm nhiễu nhương. Tầng lớp otacu Đại Việt lấy đó làm bất bình lắm lắm, nên chỉ đợi cho vê en pê đê giết thịt cá heo, vá lại cáp biển là họ nhanh nhanh chóng chóng phóng xế hộp về nhà thẩm du với 2d tiếp. Để phục vụ những thượng đế này thì các nhà làm phim Nhật Bổn cũng chẳng tiếc tiền mà chuyển thể một loạt light novel harem lên màn ảnh nhỏ. Giữa thời buổi hỗn mang, hoạt họa Phù tang nhìn đâu cũng ra 1 chìa đút dăm ổ như rứa, có thể nói Gekkan Shoujo Nozaki-kun với từng cặp gái trai sóng sánh cùng nhau đã nổi lên như một hiện tượng không hề lạ.



      Nội dung:

      Chàng đưa tay xốc nách nàng bế bổng lên cao, ánh mặt họ giao nhau. Thời gian như ngưng đọng, cảnh vật trước mắt nhòa đi, âm thanh ồn ào từ lễ hội phía dưới tưởng chừng cũng chẳng lọt được vào tai, bao kỉ niệm thân thương buổi đầu gặp nhau từ đâu chợt ùa về, xâm chiếm trái tim người con gái.... Ngày ấy, do vừa đi tàu vừa tranh thủ làm ván flappy bird mà nàng lên nhầm chuyến, bị muộn giờ lễ nhập học. Đến nơi thì cổng trường lại đóng. Cứ như hôm khác thì nàng cũng sải chân chạy lấy đà dăm bước, rồi làm cú nhảy xoay 3 vòng trên không vượt rào, đặng vào lớp ngủ cho sớm chợ rồi đấy. Nhưng khốn nạn đúng hôm đấy lại có một thằng trời đánh ngồi vắt vẻo trên cổng trường, mà y lại đẹp trai mới chết chứ lại. Thôi thì nàng cũng ý nhị mà đứng dưới ngước lên, chứ phi thân qua đầu y thì lại mất hết cả dáng vẻ yểu điệu thục nữ. Cũng may thằng này nhìn mặt ngu ngu vậy thôi mà khôn phết, biết ý nhảy xuống đỡ nàng ngay. Y đưa tay xốc nách nàng bế bổng lên cao, ánh mặt họ giao nhau... Bao vui buồn, bao giận hờn vu vơ, bao yêu thương gửi gắm suốt mấy tháng trời lướt qua tâm trí nàng, lời tỏ tình chẳng hữu ý đã lại nói ra. Để rồi tiếng pháo hoa đùng đoàng đưa nàng trở lại thực tại, nơi mà chàng ghé tai nàng thì thầm: “Anh cũng vậy.”

      …. ờm hình như thằng viết bài có chút nhầm lẫn giữa đầu với cuối, nhưng không hề gì, giờ ta quay lại tập đầu cũng chưa muộn.

      Ngày x tháng y năm thiên hoàng Hondatoyota thứ 13, trời không trắng, nắng không xanh và mây thì không vàng. Vầng tà dương nhuộm cả dãy hành lang lớp học bằng thứ ánh sáng nửa vàng nửa đỏ, thường được giới chuyên môn gọi là da cam. Ngoài trời còn đang sáng nhưng nhìn quanh đã không có lấy một bóng người. Một bầu không khí yên lặng bao trùm, đâu đó chỉ có tiếng chó sủa vẳng lại từ xa và tiếng trộm cạy cửa phòng bảo vệ. Giữa sự tĩnh mịch đó bỗng từ đâu nổi lên những âm thanh ma quái, đầu tiên là tiếng đàn piano ai oán khẽ vang lên, tiếp đó là tiếng nước chảy tong tỏng, tong tỏng, tong tỏng... Máy quay vội lia về phía đáp liu xê, trên tấm gương mờ mờ không biết từ lúc nào một bóng xám mang hình hài con người dần hiện ra...... Aaaaaaaaaaaaaaaa, vâng chữ A có 14 chữ A, ra là có người đang dùng phòng vệ sinh.

      Người đó không tra gu gồ cũng đoán được là nữ chính của phim, Sakura Chiyo, đang trên đường đi giãi bày tâm sự yêu thương với nam chính Nozaki Umetarou. Vừa rồi là cô đang tranh thủ tẩy trang, giảm lượng phấn son trên mặt từ mấy lạng xuống còn mấy gram, phần nhiều là do nghe từ ngoài cổng trường vẳng lại tiếng tivi của bà bán nem chua nướng đang ra rả: "bạn muốn trắng bệch hay trắng hồng??" Xong xuôi, cô tự tin bước tới căn phòng học cuối hành lang, sẵn sàng đối diện vào giây phút hệ trọng cả đời nữ sinh.




      - Anh à, mình ra bờ Hồ ăn kem tràng tiền đi
      - Ừ, nhưng em bao nhé.

      Chưng hửng trước thái độ lạnh nhạt của đối phương nhưng Sakura không hề rối loạn. Cô dành hẳn 5 giây định thần, rồi lấy hết can đảm tỏ tình lại lần nữa. Khốn nạn là thằng mét chín không lẻ phân nào kia, không hiểu suy nghĩ kiểu éo gì, lại cho là em hâm mộ nó, đến xin chữ kí. Ừ thì kí, nhưng nét chữ mềm mại mà dứt khoát, nữ tính mà lại hơi gay gay thế kia thì đọc qua 3 trang sách chiết tự học cũng biết là dấu hiệu của đần giai đoạn cuối. Chỉ là, phàm thiếu nữ đương say tình thì ngu hay đần nó cũng không thành vấn đề gì to tát lắm. Đâm ra là mặc cho các vị khán giả đáng kính đã sớm nhận ra bản chất đồi bại, lưu manh giả danh phim tình cảm của tác phẩm mình đang thưởng thức, thì em gái Sakura vẫn lẽo đẽo theo về nhà giai hòng thỏa mãn cái nhu cầu có cháu bế của thầy bu ở nhà. Những tưởng đến nước này rồi thì cơm sẽ nấu thành cháo, chẳng dè thằng mét chín lại nhất mực từ chối quyền làm mẹ của em Sakura, âu nó cũng là cái sự tróe ngoe ở đời vậy.

      Bắt đầu từ đây, à xin phép người đọc gọi là anh N. và chị S. cho tiết kiệm số kí tự cái đã. Vâng từ đây, chị S. mới phát hiện anh N. lúc rảnh rỗi có vẽ truyện shoujo kiếm thêm đồng quà tấm bánh cho cháu nhỏ ở quê. Cảm động trước tình cảm chú cháu cho tiền cũng không ai tin này, chị S. tự nguyện làm trợ lí không công cho anh N., đưa số nạn nhân bị anh dụ dỗ lên con số 4. Ngày qua ngày, anh N. vẽ mango, chị S. tô beta, 3 thằng culi giấu tên nữa thằng tẩy trắng giấy, thằng lo bối cảnh, thằng thêm hiệu ứng. Tất nhiên cuộc sống mà cứ yên bình trôi qua vậy thì cũng nhàm, thành thử tác giả cứ bữa trước giới thiệu thêm nhân vật mới là bữa sau lại phải bày trò cho chúng nó quậy phá. Được cái là ngoài việc theo sát quá trình 2 nhân vật chính lần lượt gặp và thu nạp đệ tử vào nhóm của mình, thì câu chuyện cũng phát triển theo chiều ngang khi tập trung không ít thời lượng khai thác những nhân vật mới này, đem lại sự đa dạng cần có. Cũng nhờ cái đám 3 trai, 3 gái và 1 con chưa rõ giới tính này tối ngày không học hành chỉ lo bày trò mà suốt 12 tập phim chẳng có mấy lúc bà con xem đài phải ngáp ngủ.


      Đánh giá: 7.0




      Tuyến nhân vật:

      Gekkan Shoujo Nozaki-kun như nhiều anime học đường khác, xoay quanh một nhóm nhỏ nhân vật siêu phàm thoát tục, vượt ra ngoài khuôn khổ của thường nhân. Nói không ngoa thì chính mấy thành phần nửa khùng nửa điên này lại là điểm nổi trội nhất của phim. Dàn nhân vật được khắc họa với tính cách đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Mỗi người, cùng với môi trường xung quanh họ, được khai thác tương đối kĩ. Có thể kể tới màn đi xe đạp đôi đường trường của anh N. và chị S. Rồi màn thẩm du tinh thần đậm tính hư cấu của em Seo, màn thoát y làm người mẫu cho hội phụ nữ của Mikorin. Tiếp nữa là tiết mục Tomoda, câu chuyện đồng tính hay trò lố của 2 thằng FA. Ngoài đó ra còn có mối quan hệ bất minh giữa anh N. với 2 anh biên tập và món nợ máu ông trẻ Wakamatsu cứ nhất quyết đòi thánh nữ Seo phải lấy thân xác ra trả. À, tí quên mất con bé 2 lưng Kashima, tự ti đến độ dối lừa bản thân về giới tính thực và cha hội trưởng Hori mặt bốn mùa chỉ có 1 kiểu. Thôi mỏi tay rồi, skip nhé.




      Sakura Chiyo

      Em nữ chính này chiều cao độ chừng mét rưỡi, kể ra cũng hơi loli, suy dinh dưỡng. Nhưng không hề gì, nhỏ thế nào chứ nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu thế này thì chỉ muốn cắn một miếng, à nhầm thơm một cái. Hay mộng mơ, thích màu tím, yêu sự thủy chung. Đang tuổi có ăn mà không có lớn nên em thường xuyên tưởng tượng ra mấy tình huống sụt sùi lãng mạn với thằng cha Nozaki. Đáng tiếc đây lại là phim hài nên thằng viết bài cũng đành chia buồn với em là hết season này em vẫn chưa sơ múi được gì đâu.


       





      Nozaki Umetarou

      Nam chính của phim, tứ chi dài ngoằng nên chuyện lưu chuyển máu có phần chậm chạp, dẫn đến bệnh mặt vô biểu cảm, dân gian vẫn gọi bệnh mặt đần. Hiện chưa rõ lí do anh N. từ bỏ bóng rổ đến với shoujo, nhưng theo nguồn tin nội bộ thì là bởi đêm Giáng sinh bị em suýt-là-gấu cho leo cây đâm chán đời, mới rẽ ngang sang viết truyện vừa kiếm cháo vừa học hỏi tâm lí chị em. Trong đầu ngoài vẽ manga ra thì 1 tiếng Ken-san 2 tiếng Maeno, tuyệt nhiên không có gì khác. Tuy nhiên khả năng nữ công gia chánh lại rất khá, sau này lập gia đình ắt hẳn việc nhà vợ anh nó bắt anh làm tất.


       





      Mikoshiba Mikoto

      Các tên gọi khác bao gồm Mamiko, Mikorin, Mamikoshiba, linh hồn của bộ truyện shoujo bạn Nozaki đang viết. Mới nhìn qua bề ngoài bóng lộn của cháu nó, ai cũng tưởng đây là một nông dân lâu năm kinh nghiệm. Nhưng không, đẹp giai là thế nhưng cháu lại mắc phải căn bệnh thời đại: tự kỉ. Sợ giao tiếp với người lạ nhưng thấy gái là cháu trêu hoa ghẹo bướm, còn thấy trai là tỏ ra nguy hiểm. Vậy nên cái chuyện mồm miệng hại bản thân xảy ra đều như vắt chanh. Ngoài ra cháu còn là otacu chính hiệu, thú vui lúc nông nhàn là chơi dating sim và nghịch fig, hiện đã xác nhận cháu thầm yêu Tomoda.



       



      Seo Yuzuki

      Giọng ca vàng bạc kim cương của đội hợp xướng, đang nhận dạy kèm 2 đội bóng rổ cả nam lẫn nữ môn chặt chém. Là ví dụ mang tính mô phạm cho câu "nhìn xa cứ tưởng là tiên, lại gần mới biết con điên cạnh nhà". Tức là em đẹp thì đẹp thật nhưng nữ tính với thanh lịch mà thấy em chỉ có nước vứt dép ra chạy mới kịp. Em nghĩ gì là nói nấy, còn thằng khác nói thì em không bao giờ để tai nghe. Hành xử bố đời thiên hạ là vậy nhưng em vẫn hồn nhiên, vô tư cho là mình tinh tế. Thôi thì xin phép "tinh tế" em một phát.


       





      Kashima Yuu

      Nói thật là thằng viết bài chẳng muốn dính gì đến con 2 lưng này đâu, nhưng đã liệt kê ra rồi đành phải nói vậy. Được xưng tụng là hoàng tử câu lạc bộ kịch trường Ronan do có khuôn măt điển giai như Đây vít cóp pơ phiu, ấy nhầm như Lee Min Ho. Cao ráo, đẹp mã, lại dẻo mỏ nên dù mặc váy em vẫn cướp hết gái của mấy thằng đực rựa vô hại trong trường. Tuy vậy gái gú với em cũng chỉ là phù du, chơi BDSM với senpai mới là mãi mãi. Mồm em không nói ra nhưng lúc nào cũng cố gắng ghi điểm trong mắt senpai. Ước mơ của em là đến nhảy nhót đàn hát trong đám cưới senpai, nhưng 10 phần có đến 9 là ngày đấy em sẽ vừa mặc váy cô dâu vừa phá hoại cuộc vui.


       





      Hori Masayuki

      Chủ tịch câu lạc bộ kịch, có tài diễn xuất nhưng quyết định lui về hậu trường nhường lại sân khấu cho sư muội cưng Kashima. Cũng chỉ vì muốn kiếm kịch bản ra hồn cho muội muội tỏa sáng mà anh này chấp nhận theo Nozaki làm sex slave vẽ bối cảnh. Những lần anh đánh giết tiểu muội, xua đuổi đám gái ruồi bu, bên ngoài thì nói lo việc câu lạc bộ nhưng thực tâm là không muốn tiểu muội bị les hóa. Kì thực anh cũng có muốn mạnh tay đâu nhưng sư muội bản tính bướng bỉnh, véo yêu vài cái nào đã chừa, cứ phải lôi xềnh xệch ra thử đủ 69 thế ... võ thiếu lâm rồi mới ngoan ngoãn nghe lời.


       





      Wakamatsu Hirotaka

      Mặt mũi sáng sủa, lại giỏi thể thao nhưng đáng tiếc là cần cù không bù nổi thông minh, đã ngu hết phần thiên hạ lại còn hay cuồng dâm sinh hoang tưởng. Chơi bóng rổ được tiên nữ Seo để ý đánh yêu, sướng không biết hưởng lại chạy tới nhà Nozaki khóc nhè bắt đền. Khóc chán không ai dỗ bắt đầu dở chứng lôi shoujo ra bắt chước cách chị em đánh ghen để đi thanh toán nợ nần !? Chính ra cu này thường ngày não vẫn hoạt động tốt lắm. Chả hiểu sao cứ gặp em Seo là bao nhiêu tinh hoa nó kết tủa bằng hết lại, nhìn 1 là y như rằng hư cấu ra 10, đã vậy lại hư cấu ra toàn thứ nhảm nhí. May mà cặp đôi hư cấu - mặt dày này lại vồ lấy nhau, đúng là bớt được một cái họa cho thiên hạ.


       




      Đánh giá: 8.5



      Hình ảnh

      Ban đầu thằng viết bài để ý đến tên studio là Dogakobo, chỉ thiếu chút nữa đã tương vào phần đánh giá này 1 dòng: không phải Sáp, Ki-ô, Ú phò, Pê A => kém. May sao trước đó ăn bậy ăn bạ gì không biết để anh Tháo đuổi chạy có cờ, thành ra là cái thời gian ngồi WC trốn anh Tháo rỗi việc mới ngồi nghĩ đại mấy dòng viết thế vào. Sau khi đọc hẳn 2 chap manga của Gekkan thì ấn tượng là art hay thiết kế nhân vật của manga đều đã được anime giữ lại khá trọn vẹn. Và mặc nhiên là từ đen trắng giờ sang màu mè hoa hòe hoa sói thì càng vui con mắt người xem. Mặt animation thì Gekkan làm cũng tốt, chuyển động của nhân vật hay chuyển cảnh đều mượt mà, không có dấu hiệu vón cục. Một phần khơ khớ thời lượng phim được làm dưới góc nhìn của em Sakura đang yêu đương đến lóa cả mắt, cộng thêm bối cảnh chính là trường lớp tuổi xì tin nên việc sử dụng tông màu vui vẻ trẻ khỏe, xanh đỏ tím vàng loang lổ tí trắng tí hồng tính ra lại hợp. Biểu cảm xứng đáng nhận được điểm cộng, hài hước, trải rộng nhiều sắc thái, đủ sức phô bày hỉ nộ ái ố, ân oán tình thù của các nhân vật, tất nhiên là ngoại trừ cái bản mặt đần thối của bạn Nozaki. Tóm váy là như thế với 1 bộ comedy thì cũng ổn rồi, nhưng cũng chưa có gì quá xuất sắc.


      Đánh giá: 7.5





      Âm thanh

      Cũng phải nói trước là thằng viết bài tai trâu, cái gì lọt lỗ nhĩ nó nhiều khi lại không lọt tai người khác, nên bạn đọc nào còn quan tâm đến sức khỏe tai mũi họng của bản thân thì rất nên kệ thây mấy cái nhận xét của nó về mảng này. Sau khi thằng viết bài quả cảm lội ngược dòng chảy 5kb/s thời đứt cáp để down trọn bộ ost Gekkan về vừa nghe vừa viết thì nó cũng rặn ra được vài cái nhận xét như sau. Chịu trách nhiệm nhạc nhẽo cho phim này là Hashimoto Yukari, lí ra sinh năm 66 nhưng nhìn xiên ngó xẹo thế quái nào lại thành 96, làm cứ tự nhủ thế éo nào lại rau xanh mơn mởn như này!? Bỏ qua vấn đề tuổi tác thì đây là một cái tên thằng viết bài hoàn toàn không biết đến, tác phẩm nổi bật có thể kể ra Toradora và Penguindrum, cơ bản liệt kê cô này ra cũng chỉ là cho nó đủ thủ tục. Quay sang OP và ED thì hẳn là không làm người xem phải skip mỗi khi tua đến. OP “Kimi ja Nakaya Dame Mitai” sôi động, vui tươi, cũng coi như là báo trước cái sự bát nháo, hỗn loạn của phim. ED “Ura Omote Fortune” do seiyuu của Sakura thể hiện với chất giọng nhí nhảnh, đáng yêu, rất đáng để mỗi tập bỏ 1 phút 20 giây có lẻ ra nghe cho bùi tai. Nhạc đệm trong phim hỗ trợ khá tốt cho các tình huống, cần vui vẻ có nhạc xập xình, sôi động, cần tình củm có da diết, sâu lắng, và cần bựa sẽ có sida. Phần lồng tiếng cũng khắc họa tốt tính cách nhân vật, người sao giọng vậy, không lừa tình khán thính giả với các cháu loli khản tiếng hay gấu mẹ thỏ thẻ. Nhìn chung đường nghe của Gekkan lại thuyết phục được thằng viết bài hơn là đường nhìn.


      Đánh giá: 8.0





      Tổng kết

      Nội dung của Giai tân viết truyện sến vốn dĩ không có gì cao siêu, ngồi bói cả ngày cũng khó ra được mẩu nào thâm thúy. Nhưng chính cái bối cảnh thường nhật, yên ả đó kết hợp với một đám nhân vật dị biệt lại tạo nên cảm giác nửa lạ nửa quen đầy kích thích cho người xem. Thấp thoáng đâu đó là hình ảnh của bạn bè hay chính bản thân những kẻ đang ngồi trước màn hình. Cuồng dâm hoang tưởng như 7 nam thanh nữ tú kia thì có lẽ không đến, nhưng khác người một chút, bất thường một tẹo thì hẳn là chúng ta dều đã trải qua. Mà cứ như cái suy nghĩ lệch lạc của thằng viết bài thì thời nay phàm đứa nào thẩm du ở nhà xem hoạt họa Nhật bổn thay vì đi chăn rau, cắm trại trên phắc búc hay ra vũ trường quẩy blah blah đều là dị nhân hết thảy. Theo logic này ai đang đọc bài này đều sẽ thấy không ít thì nhiều chút gì đó thân thương, quen thuộc. Nhưng nói toẹt ra là đến đây thằng viết bài đang hoài niệm về mấy thằng bạn mất dạy hồi cấp 3, nên cũng muốn khơi gợi đồng cảm của bạn đọc chứ thương nhớ một mình nó hơi sida. Thôi quay lại chủ đề thì có thể nói Giai tân viết truyện sến, thân là shounen, đã thành công với việc dẫn chuyện dưới góc nhìn của nữ chính Sakura. Với khán giả nữ thì không biết thế nào chứ cách làm này rõ ràng đã đem đến cho các bạn nam một trải nghiệm mới mẻ, một cơ hội để có cái nhìn sơ lược về những suy nghĩ đời thường của chị em phụ nữ 2d. Xem phim, một lần nữa ta cũng được nhắc nhở rằng “bề ngoài” lắm lúc cũng đem đến những ấn tượng sai lầm. Ai tin nổi to con, mặt lạnh hơn tiền như Nozaki lại viết truyện shoujo, lại có những khoảnh khắc như trẻ con? Ai ngờ được đằng sau bản mặt tài tử phim cấp 3 Hàn của Mikorin lại là một tâm hồn nhạy cảm dễ vỡ, chóng hờn chóng quên, dễ yêu dễ giận? Ai dám nghĩ chất giọng Lorelei oanh vàng đầy mê hoặc kia lại phát ra từ cái mồm bỗ bã của thánh nữ Seo?... Xét lại bản thân, rất nhiều lúc ta đứng từ xa “cho điểm” kẻ khác chỉ sau một cái nhìn, thay vì tiến lại gần thêm bước nữa để hiểu họ hơn, tìm lấy mặt tốt của họ. Hay ngược lại, lắm khi ta dựng lên cái vẻ ngoài trái ngược, nhưng lại kêu gào thắc mắc trong thâm tâm là sao không ai thấu hiểu con người thực của mình...


      Kết bài: Giai tân viết truyện sến xứng đáng được coi là một trong vài bộ comedy, slice of life khá khẩm nhất của 2014. Phim có giá trị giải trí cao, đem lại những tiếng cười sảng khoái sau những giờ xem harem căng cả nếp nhăn não. Kể ra cũng mong Dogakobo đếm tiền bán đĩa xong rồi thì nhấc mông lên mà sớm làm thêm cái season 2 cho thằng viết bài xem chơi, chứ giờ quen có nhạc nhẽo, màu mè rồi quay về với phim câm đen trắng thì thiếu thi vị lắm lắm.

      Overall: 7.7


      btw true end






      tạm vậy đã nhỉ
      Sửa lần cuối bởi Kak13; 27-01-2015 lúc 11:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Tem.... lâu lâu mới thấy một bựa nhân viết bài...
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      @Kak13
      Tác phẩm của đồng chí mang tính phản động rất cao.

      Nếu đồng chí có tiền án tiền sự trong các lĩnh vực dịch truyện, vietsub hay fanfic; đề nghị lập tức công khai tất cả ra để tôi thẩm định.
      Sửa lần cuối bởi mokey king; 27-01-2015 lúc 16:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Trích dẫn Gửi bởi mokey king Xem bài viết
      @Kak13
      Tác phẩm của đồng chí mang tính phản động rất cao.

      Nếu đồng chí có tiền án tiền sự trong các lĩnh vực dịch truyện, vietsub hay fanfic; đề nghị lập tức công khai tất cả ra để tôi thẩm định.
      Ko biết sao lại lái sang cái này nhưng về cơ bản thì lí lịch mình hoàn toàn trong sạch
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Thấy bạn viết bựa quá nên hỏi xem bạn có từng viết lách cái gì khác không để tìm đọc cho vui và chôm chỉa vài từ ngữ ấy mà
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Cần intro:

      The following review is written when the author is high on weed
      Reader's discretion is advised
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      99
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      văn bạn kakashi13 ăn ngon lắm :3 đề nghị viết thêm
      hê hê hê...
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Với mình 2014 chắc là năm của comedy rồi mà Nozaki-kun cũng đứng top trong thể loại này
      Vốn là fan của show nên thấy càng nhiều người quảng cáo cho series càng thích
      Cơ mà.. 7.7.. *sighs*
      Essentially, people live in one of two ways.
      Either they live in awareness
      of their own worthlessness,
      or they live in awareness
      of the worthlessness of the world..

      Two ways.
      Either you allow your value
      to be absorbed by the world,
      or you chisel away at the world’s value
      and make it your own..
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Trích dẫn Gửi bởi mokey king Xem bài viết
      Thấy bạn viết bựa quá nên hỏi xem bạn có từng viết lách cái gì khác không để tìm đọc cho vui và chôm chỉa vài từ ngữ ấy mà
      dù đã là một cây đại thụ, anh ấy vẫn không ngừng học hỏi
      “Bella omnium contra omnes”
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Đừng làm mình ngượng
      Vốn từ của mình cũng toàn ăn cắp ăn trộm không xin phép về mà.

      Quên chưa max rep cho thớt :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.