-
Đâu phải mỗi người sinh ra đều có 1 cuộc đời bình thường, và những người đồng tính là một trong số đó.
Nhưng họ vẫn là người, có quyền yêu và được yêu. Nên mình tôn trọng chuyện này :3
-
Cũng như là đặt câu hỏi với những người đồng giới :"Bạn nghĩ thế nào là chuyện dị giới???", mình thấy đồng giới hay dị giới thì chả khác nhau là mấy, chỉ là khác về quan niệm và cách nhận thức của mổi người mà thôi.
-
cũng bình thường, người ta đâu lựa chọn được khi sinh ra, miễn đừng thái quá thôi là ok, ai cũng vui vẻ
-
Thực ra thì tất cả các truyện thuộc thể loại LGBT đều nên đc gắn mác 18+ bởi vì lúc đó, con người mới tạm đc coi là chín chắn và đủ năng lực để định hướng cho cuộc đời mình . Bạn lớn rồi , thích đọc cái j là quyền của bạn chả ai có quyền j soi mói hay bình phẩm cả.
-
đã là ngưởi hiện đại thì nên mở manh ra
mình thấy đã yêu thì khỏi rối rắm
-
Mình cực kì ủng hộ chuyện đồng giới vì mình là 1 fangirl nhưng cũng đồng thời là vì mình cảm thấy chuyện tình cảm của những người đồng giới có khi còn đẹp hơn, sâu sắc hơn, chân thành hơn chuyện tình cảm của trai-gái bình thường đủ loại lừa lọc, dối trá
Người đồng tính bị xã hội kì thị rất nhiều và mình rất láy làm tiếc cho họ và cho những người đã quá bảo thủ, phong kiến mà kì thị, xa lánh người đồng tính nên những chuyện tình đồng giới phải hi sinh rất nhiều, đau khổ rất nhiều với lựa chọn từ bỏ để không bị mọi người chỉ trích hay tiếp tục nhưng phải chịu sự xem thường của mọi người, rồi còn chuyện con nối dõi hay danh dự gia đình, mặt mũi với xã hội,.. trong khi chuyện trai-gái thì không có chướng ngại gì cả nấu có chỉ là do họ tự gây ra do không biết quý trọng cơ hội dược ban cho này trong khi những người đồng tính với chuyện tình đồng giới của mình lại rất cần chúng mà không có ...
-
ban đầu thì mình không đồng ý về chuyện này
nhg sau đó càng đọc nhg~ dòng tâm sự của các bạn đồng giới thì mình cảm thấy họ cũng có nổi khỗ riêng và bắt đầu đọc SA, trở thành hủ lúc nào k bik
-
Yaoi thì cứ nhắc đến là nổi da gà , còn les thì vẫn ok
-
Mình ước gì mấy bạn nữ chính trong yuri và bách hợp xuất hiện trước mặt mình để mình soi hint hoặc YYY hằng ngày... nói chung là mình cong nên mình dĩ nhiên thích.
-
Phản đối, đồng tính là 1 lũ untermensch, là nỗi ô nhục của loài người :h
Không được ủng hộ chúng phát triển :h
"Preserving freedom."
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:05.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu