oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 30
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Bà xã đại nhân
      luudiep
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      375
      Cấp độ
      130
      Reps
      6469
      @The lost canvas em nhớ ông thầy em nói là đứa nào k đc phát biểu ở nhà thì ra đường mới lớn tiếng.

      Nhớ trên fb có bà nào ý nhỉ... cứ có trò nào cx vào giảng đạo. Giảng rõ dài, lan man, mà trong đó kiểu gì cũng có một câu ý tứ 'chị đây già rồi, chị lão làng rồi, chị mày là người nhớn đó'. Ôi đm đọc mà em cười đau cả ruột. Người lớn thì chẳng có chuyện đi cãi lộn với lũ trẻ con đâu. Vụ nào cũng mài mặt chỉ để chứng minh 'I'm a very important person'. Nên lúc nào thấy chị ý nhảy nhót là em hạnh phúc lắm ý. Tuổi đời dài chắc gì não đã dài
      Sửa lần cuối bởi jen; 12-06-2016 lúc 16:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Chủ thớt nói đúng. Mình đồng ý.
      Nhưng phải nói thêm là: lớn rồi tụi nó sẽ hiểu. Không cần ai truyền đạo đâu (Như bạn @jen nói đúng đấy)
      Thực ra ai cũng có 1 thời trẻ trâu mà. Hay chẳng lẽ thời thanh xuân chủ thớt chưa bao giờ phạm phải sai lầm nào.
      Nghĩ lại mình thì cũng bao dung nta chút ít. Ko bao dung dc thì lờ lớ lơ đi hoặc coi như xem tiếu lâm cũng vui.
      Còn lấy ra bàn luận thì cũng dc thôi. Thực ra việc này ai cũng biết rồi, nhưng cũng chẳng có cách nào. Trong cộng đồng bao giờ chả tồn tại cả tích cực lẫn tiêu cực.
      Tuy nhiên, nếu thêm vài cm quy chụp hay quá khích nữa thì thớt này chắc war to ))
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      @jen: vợ còn nhớ 7 nguyên tắc tranh luận của anh hơm, "không tranh luận với hạng người cậy già lên mặt" kẻo bị bọn đờn bà đấy tống trái mướp xệ nhăn nheo vào mồm là bú sặc sữa đó
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Bà xã đại nhân
      luudiep
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      375
      Cấp độ
      130
      Reps
      6469
      Trích dẫn Gửi bởi The lost canvas Xem bài viết
      @jen: vợ còn nhớ 7 nguyên tắc tranh luận của anh hơm, "không tranh luận với hạng người cậy già lên mặt" kẻo bị bọn đờn bà đấy tống trái mướp xệ nhăn nheo vào mồm là bú sặc sữa đó
      Nên em cũng có bao h cãi vs chị ta đâu
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Theo Aristotle thì thứ tự như thế này: lý trí-> tình cảm-> hành động, tức là trước khi muốn làm một việc gì đó luôn phải thông qua cửa ải của lý trí trước, lý trí phải đứng đầu tiên, thông qua cửa ải của lý trí mới suy xét đến phạm trù tình cảm, sau đó mới hiện thực hóa bằng hành động.

      Nếu ai lộn ngược để tình cảm lên vị trí đầu thì đó là người sống cảm tính hay hỏng việc, nếu để hành động lên vị trí đầu thì là người hồ đồ hữu dũng vô mưu. Cơ mà cái dạng đảo lộn sơ đồ thứ tự của Aristotle thì giới đam méo này nhiều người vậy lắm
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      129
      Cấp độ
      2
      Reps
      59
      Không một cộng đồng nào có văn hóa ứng xử tốt cả. Đã dính tới "cộng đồng" thì kiểu gì cũng rác thôi
      Nhưng mà tớ thích cái cộng đồng phăng gơ của chúng mình, có sai sót hay ngốc nghếch gì vẫn đáng yêu Kể cả mấy bé kiểu "mất não" luôn Thật đấy Các quần thể loài người khác kinh tởm hơn nhiều lắm lắm

      twitter

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Mơn các cậu đã đẩy topic này lên cho tớ bik đến ạ Êm cần nơi trút bầu tâm sự mí rày nay
      Chả là êm là hủ dc 6 năm, thời mà êm làm hủ thì cái khái niệm đam mỹ, hủ nữ, fangirl còn chưa dc phổ biến lắm, hùi đấy êm ăn tạp, ấm ức mí nữ chính ngôn tình, mà kiếm yaoi, SA, an ủi tâm hồn, rùi mới tới đam, mà lần đầu đọc đam thấy H, em nhắm mắt lướt wa, còn cảm thấy tội lỗi thía nào ấy Rùi có kon bạn thân chung lớp cùng là hủ, mà thím này chắc đúng hơn 50% thớt nói , cơ mà t thấy nó cũng ko xấu tính vs khó ưa mấy Sao còn kéo 1 trạch nam sang thành hủ nam Sau thì hai đứa này cùng nhau chuyên đăng stt về BL miết thui làm newfeed của t cũng chả lành mạnh gì (chưa kể mí ảnh của Hội FG
      Bỏ wa vụ đó, t mún nói cái vụ mà t nhức nhối và vô cùng wan ngại, "Hủ theo phong trào'', một tập thể rất đông và nguy hiểm các bác ạ Chúng nó like và share BL cho lắm vào, mặc dù êm bik chúng nó ghét LGBT thấy mợ lun ấy Chưa kể còn nghĩ ''follow Hủ'' để thấy mk khác biệt, mk đẳng cấp, mk suy nghĩ phóng khoáng, hiện đại lên Ai bảo, ai mượn, ai truyền đạt cái tư tưởng đó cho mí thím vậy, t thấy mí thím trề môi, mí bạn nam giả ẻo lả trêu ghẹo nhau, rùi xì xầm '' Buê đuê kìa'' các loại, mạ, t méo bik mí thím nghĩ gì
      Còn mí bạn hủ bây h, mí bạn chỉ chăm chăm vào tình yêu màu hường trg truyện thui, BL ngoài XH gặp khổ và nhìu trắc trở hơn nhìu, t có bạn là gay, là les, và họ cũng đau khổ, cũng dằn vặt lắm, chả có ngốc manh, khốc suất cuồng bá duệ gì âu, t cũng đọc Đời Callboy, Sông máu, Chuyển giới của Nguyễn Ngọc Thạch, và t thấy cộng đồng FG, FB hiện nay đang có cái nhìn sai lệch về BL, về tình yêu thế giới thứ 3, nên mí thím này mới bấn mới YY bất chấp kiểu đó =.= chớ nếu ko, chắc cũng chả hành động thái quá thế âu, làm vậy giới BL chỉ thấy phản cảm vs hủ hơn thui.
      Thanh ngọc án – Tân Khí Tật
      ---------------------------------------------------------------
      Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
      Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
      Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
      Phụng tiêu thanh động,
      Ngọc hồ quang chuyển,
      Nhất dạ ngư long vũ.

      Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
      Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
      Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
      Mạch nhiên hồi thủ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tùy theo độ tuổi và "cơ địa" của từng người mà người ta sẽ nhìn nhận một hành động là đúng hay sai, là vui hay đáng chê trách. Những việc chủ topic kể, nếu không vui thì tụi nó đã không làm; còn như chúng ta, không thấy nó hay ho thì ngồi một bên phán xét; và đám nhà báo, cảm thấy đây là việc cực kỳ sai trái, nên viết những bài làm đau lòng giới hủ. Thật sự không ít những bài thảo luận như thế này đã được lập ra, nhưng nhìn chung thì nó chỉ là một đám người cùng chung quan điểm, hoặc tỏ ra là có chung quan điểm, ngồi kể lể với nhau thôi.

      Giới hủ bị kỳ thị là vì bộ phận những em gái quá khích như thế? Không đâu, bởi vì bản thân sự tồn tại của giới hủ, xét theo một khía cạnh nào đó, đã là một điều chẳng mấy hay ho. Khoan hãy tức giận, đọc cho hết đã. Có một sự khác nhau không hề nhẹ giữa những người ủng hộ LBGT và những người phát cuồng vì các sản phẩm giải trí liên quan đến vấn đề đồng tính. Hủ có thể là cái thứ hai, hoặc cả hai, tùy từng người. Các cậu nghĩ cứ hễ là hủ thì sẽ ủng hộ đồng tính ư? Not really. War giữa hủ với gay thì mình xem nhiều rồi, cũng chẳng hiếm lạ gì mấy.

      Các cậu có thể cảm thấy tức tối khi người ta không hiểu giới hủ, kỳ thị các cậu trong khi các cậu hoàn toàn vô tội. Nhưng mình bảo này, đa số con người sẽ không nghe, không đi sâu vào tìm hiểu những chuyện mà họ chẳng quan tâm. Việc này chủ topic cũng đã nói đến. Các cậu buồn, bức xúc về hủ giới, muốn "thanh tẩy" người khác nhằm mục đích làm cho giới hủ sạch đẹp hơn; làm cho người khác nghĩ không phải hủ nào cũng vậy. Nhưng trong mắt những người không quan tâm, hủ là hủ, loại 1, loại 2, loại 3 cũng chả có gì khác biệt.

      Mình là hủ, không tự hào cũng chẳng tủi hổ, mỗi ngày chỉ cần đọc truyện mình thích, lâu lâu tự ship tự vui thôi. Biển mạng vô biên, người thì vô số, việc chúng ta ngồi đây và bàn về hành động của một bộ phận hủ nó giống như những cái đề nghị luận xã hội kiểu "em hãy nhận xét về tình trạng vô cảm/sống ảo... của một bộ phận giới trẻ hiện nay" vậy. Cho dù có đưa ra bàn nhiều tới đâu, cũng chẳng thay đổi được mấy. Hơn nữa, khi các cậu viết bài, đa số đều phê phán, đều viết theo những chiều hướng đúng đắn, nhưng trong số đó có mấy ai thực sự nghĩ vậy? Cho nên, vẫn là kệ hết đi cho đời thêm vui. Nhà ai người nấy về, ai thích gì thì làm nấy, đừng buồn vì hành động của người khác trong khi nó không thực sự ảnh hưởng tới tiền ăn sáng (trưa, tối) của bản thân. Okay, nghe đồn sống như mình người ta gọi là lối sống vô cảm, thực dụng ấy nhỉ, nhưng như vậy thì khỏe mình, vui người mà

      @The lost canvas em cũng hay thích tỏ ra già nua này, anh không thương em nữa sao
      Sửa lần cuối bởi Krisentai; 13-06-2016 lúc 04:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Trích dẫn Gửi bởi Hoan Nhi Xem bài viết
      @Krisentai
      Thật ra, thấy cô hơi lạc đề rồi, topic này được lập ra để cùng thảo luận về cách ứng xử của một bộ phận hủ nam/nữ, chứ không phải thảo luận về việc có nên lập một topic như thế này hay không

      Mà mấy topic như thế này được lập ra cũng có tác dụng cảnh tỉnh không ít chứ nhỉ? Cũng đâu có vô nghĩa mấy.
      Theo tui hiểu, thảo luận nghĩa là một đám người bu lại với nhau, không chỉ nói về một vấn đề, mà còn để mở rộng vấn đề đó ra nữa, như vậy mới cần đến nhiều người, nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau.

      Bạn chủ topic đã làm 2 việc: thứ nhất là đưa ra một số những hành động không hay của giới hủ, thứ hai là bày tỏ cảm xúc, cách nhìn của bản thân về chúng. Những cmt khác đa số là đồng tình với ý kiến của chủ topic. Việc kể những hành động đáng phê phán thì những người phía trước đã làm gần như đầy đủ. Cái tui làm là bày tỏ quan điểm của bản thân trước những hành động đó (don't care), và có mở rộng chút chút. Nên tui không nghĩ mình đã lạc đề.

      Ý tui không hẳn là việc mở topic thảo luận này là vô nghĩa, ý của tui là bàn thì bàn, nhưng cũng đừng đặt nặng quá, đừng buồn vì những chuyện không đâu. Còn nữa, nhiều người mồm thì chê nhưng theo tui họ không thực sự nghĩ vậy đâu. Tui thấy nhiều rồi nên tui ghét, giờ sẵn tiện đem ra nói luôn
      Sửa lần cuối bởi Krisentai; 13-06-2016 lúc 04:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      @Krisentai: thương chứ xao hơm
      Vợ ta nghe bài này nhóa http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-Ngan-.../ZWZDW9O9.html

      ---------------------------------------------------------------

      Khuyến khích mấy chế đọc quyển Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon để biết những yếu tố nào có thể dắt mũi một đám đông đến mức mất hết lý trí và kích phát sự cuồng loạn và cái ác trong nhân tính của con người. Dĩ nhiên, mọi học thuyết đều có những tranh cãi đúng sai xung quanh chính nó nhưng dù sao đây vẫn là một quyển sách đáng đọc

      Sau khi đọc quyển Tâm lý học đám đông rồi, các chế sẽ thấy phảng phất chính bóng dáng của mình trong đó.

      Đám đông và cộng đồng là hai trái bom chực chờ phát nổ, muốn dẫn dắt hướng đạo cái chủ thể cuồng loạn này hửm? Nằm mơ thiên thu đi thôi! Lãnh tụ tài cao thì may ra còn đủ sức, gái gú còn mài đít trên ghế nhà trường như các cô chỉ là con én đơn độc dễ bị bắn hạ nếu bay một mình giữa trời xuân

      Sự phá vỡ và sự xây dựng lại nằm trên một vòng tròn lặp ko có điểm đầu điểm cuối có nhiều điều ko ai có thể dạy cho chúng ta ngoại trừ Cuộc Đời chỉ có năm tháng mới là người thầy vĩ đại nhất của con người với những đứa quá nhỏ tuổi thì bạn có nói khản cổ chúng cũng ko đủ khả năng để hiểu đâu, phải chờ chúng nó lớn lên, bạn ko thể đốt cháy giai đoạn thúc chúng nó "chín sớm" được.

      Túm lại là cứ để chồng chúng nó dạy dỗ chúng nó các cô nương ợ Đừng tốn công khoác áo thánh hiền ngồi trên lưng lừa đi hang cùng hẻm cụt để thuyết giáo nàm giề Dã tràng xe cát biển đông/ Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì

      Thím @Meruru nói đúng đó đã gọi là "cộng đồng" thì sẽ ko có cư xử đẹp hoàn toàn đó là mặt trái của đám đông: hỗn loạn và dễ bị dắt mũi, và cũng là mặt trái của internet nơi kẻ khác có thể chửi cha mắng mẹ của bạn mà hơm cần biết cha mẹ bạn đang nắm quyền lực gì. thượng vàng hạ cám trộn lẫn vào nhau ăn cùng máng ai cũng là lợn hết các cậu có phân biệt lợn siêu thịt với lợn sề hơm
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 13-06-2016 lúc 13:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.