oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 27
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Hyouka ~ You Got Me so Enchanted ~ [Review]























      Với những bước đi nặng nề mà chậm rãi, Oreki hướng tới CLB Văn Học, theo nhịp chân của cậu là những suy nghĩ trôi vẩn vơ trong tâm trí, rồi cuộc sống im ắng mà Oreki mong đợi trong 3 năm phổ thông sẽ đi về đâu ... ?

      ... Nhưng Oreki đâu ngờ rằng, từ giây phút cậu đặt chân mình vào Classic Club, cũng là lúc những trải nghiệm trong cuộc sống học sinh Oreki rẽ sang một bước ngoặt mới, một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn con người cậu ...

      ... Đằng sau chiếc lưng áo nhỏ nhắn và trắng toát ấy, là một khuôn mặt, ánh mắt mà chỉ với một cái nhìn thoáng qua lần đầu, cậu đã bị bỏ bùa ...


      ... ~ It was enchanting to meet you ~ ...




      Xuyên suốt Hyouka, ta theo chân Oreki để khám phá những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời học sinh vốn tưởng sẽ "xám xịt và chán ngắt" của cậu. Hyouka thu hút người xem bằng nhiều "vụ án", tuy ko nặng nề phứt tạp nhưng cũng đủ khiến họ thích thú để dõi theo đến hết trong từng tập. Những "vụ án" kể trên, thật ra chỉ là những tình tiết bí ẩn rất đời thường, rất học sinh mà điểm xuất phát chỉ từ một sự hiểu lầm nho nhỏ, từ cánh cửa bị khóa khi vẫn có người ở bên trong, cho đến một bản giao hưởng kinh điển ko biết từ đâu xuất hiện sau giờ học ...

      Những tình tiết ấy gợi cho người xem sự tò mò mà khiến họ động não suy nghĩ, tuy vậy phần thú vị nhất, chính là lúc họ chăm chú lắng nghe Oreki suy luận, với cử chỉ quen thuộc khi đã tìm ra manh mối, hay gán ghép các mảnh nhỏ lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh, anh đưa tay lên xoăn xoắn gọng tóc trước trán ...


      ...bí ẩn đã có lời giải!

      Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến nhân tố khiến Oreki phải tạm thời gác lại phương châm sống kiệm năng lượng ...


      ... "Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân", có lẽ Oreki của chúng ta cũng nằm trong số anh hùng chết vì người đẹp. Eru Chitanda sở hữu một cặp mắt long lanh màu tím biếc hút hồn người, cũng phải cảm ơn Eru một phần, vì nếu ko nhờ cặp mắt xinh đẹp ấy sai khiến Oreki thì chúng ta đã chẳng có Hyouka để xem, Eru góp phần làm chất xúc tác dẫn dắt người xem ( và cả Oreki) vào nhiều tình tiết ...


      Có thể ví von Hyouka như một bức tranh nghệ thuật thu nhỏ, khi sự thẩm mỹ chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của người nghệ sĩ, và cả người làm anime ... Khi những suy nghĩ của Oreki trong mỗi vụ án, tình tiết bí ẩn được phác họa bằng nhiều kiểu cách nghệ thuật rất khác nhau, nhưng không kém phần đặc sắc, một bức họa với cách phối màu, nét vẽ phản phất phong cách Tây Âu, hay kiểu gấp giấy trong các cuốn truyện trẻ con được hoạt họa lên hình để diễn giải câu chuyện, hay đoạn film nhựa thời xưa chẳng hạn. Cảm giác trông chờ và đc đắm mình vào thế giới tưởng tượng của Hyouka, dù chỉ mỗi phút, cũng đủ để người xem thỏa lòng.


      Tuy nhiên, trong Hyouka những bí ẩn không chỉ có thế, dần dần về sau, mỗi câu chuyện khi tìm ra lời giải đáp lại ẩn chứa bên trong những cảm xúc sâu lắng về tình cảm, mối quan hệ giữa người với nhau, như tình chị em, bạn bè. Những cảm xúc ấy rất đỗi chân thật, làm đọng lại một chút gì đó cho người xem nghĩ về khi câu chuyện đến hồi kết. Tớ vẫn còn nhớ cảm giác nhẹ nhàng, với một niềm vui nho nhỏ thoáng qua khi cùng Eru chứng kiến cảnh Rie cõng Kayo ...


      Đan xen vào là những âm mưu, bản chất của người trong cuộc, cứ tưởng như đc giấu kín trong sâu thẳm tâm hồn ... dần dần lộ rõ ... trước tài suy luận tài tình của Oreki.

      Hyouka cũng có những mặt hạn chế, nếu như bạn là fan của Sherlock Holmes, hay truyện trinh thám, thì hẳn sẽ có phần thất vọng vì tình tiết bí ẩn trong Hyouka chẳng rối rắm, quá phức tạp hay ly kỳ đâu. Hyouka chỉ đơn giản là câu chuyện về cuộc sống học sinh trong năm đầu, vốn tưởng như yên tĩnh của cậu học trò Oreki, bị khuấy động bởi yêu nữ xinh đẹp Eru bằng ánh mắt tò mò, dẫn dắt người xem vào thế giới bí ẩn của thời học sinh mà hẳn ai cũng đã từng một thời trải qua, xoay quanh bạn bè, các câu lạc bộ trường lớp ... và một chút tình cảm yêu đương lãng mạng của tuổi học sinh dưới bàn tay tài hoa mà hãng Kyoto Animation xây dựng nên ...



      Trong Hyouka, nội tâm của nhân vật có lúc, được thể hiện rõ như ánh sao trên bầu trời đêm, nhưng cũng có lúc, chỉ thể hiện qua cử chỉ, hành động từng chút, từng chút một ... đó có thể là ánh mắt, một nụ cười. Tính cách nhân vật trong Hyouka theo tớ là phần thú vị nhất của series, phức tạp? Đúng một phần (với số ít nhân vật) nhưng không hẳn, bạn chỉ cần tinh ý để mắt là nhận ra.

      Oreki vốn xuất hiện là một cậu học sinh chán chường, chỉ có thể dùng từ "grey-out"(xám xịt) để diễn tả cuộc sống của cậu. Bước vào năm phổ thông với tâm lí "ko quan tâm" chuẩn bị sẵn và kè kè phương châm kiệm năng lượng cạnh bên, thật không khó để cậu bạn thân Satoshi nhận ra. Nếu nói tớ đem Oreki so sánh với một nhân vật nào đấy đã từng biết, thì tớ sẽ không chần chừ mà chọn ngay Tomoya. Không bận tâm đến người xung quanh trừ bản thân, không muốn làm điều gì quá nổi bật, có thể nói, cuộc sống phổ thông của Oreki sẽ rất chán ngắt và buồn tẻ. Nhiều người nghĩ rằng ấy là do cậu lười biếng? Mình thì không, có thể cậu chưa tìm được mục đích, lý tưởng sống của mình để thoát ra khỏi lối sống nhàm chán mà thôi. Tuy tính cách ko phức tạp như anh bạn thân Satoshi, nhưng cậu lại là tuýp nhân vật thú vị nhất của cả series để theo dõi.

      Những đoạn độc thoại, suy nghĩ nội tâm từ Oreki trải dài xuyên suốt Hyouka giúp ta quen thuộc hơn với con người cậu, tuy vậy nếu đã thân quen với một người, thì sẽ thật khó để biết sự thay đổi trong con người họ nếu như người xem ko tinh ý quan sát. Sự thay đổi trong Oreki có lẽ, ban đầu đến từ Eru là chính yếu, nhưng theo chiều tiếp diễn của câu chuyện, Eru dẫn dắt, cậu dần cởi mở, tiếp xúc với nhiều người hơn. Một phần trong con người cậu đã được Eru cảm hóa, có thể thấy một niềm vui nho nhỏ lây lan sang cậu khi Eru đưa ánh mắt nhìn 2 chị em giúp đỡ, quấn quýt bên nhau ...


      Từ một người thu mình, Oreki đã dần bắt đầu nhận thức đến mọi người xung quanh, việc phụ giúp bộ film độc lập của Irisu chính là tình tiết rõ ràng nhất, tuy vẫn có sự ảnh hưởng phần nào từ Eru. Nhưng lúc chạm mặt Irisu để vạch trần bộ mặt thật của cô trong tập "Why didn't she ask Eba?", ấy là do Oreki tự ý quyết định, chẳng có yếu tố nào bên ngoài tác động ngoài trừ chính sự thay đổi từ bản thân - vì cớ sao Irisu lại chà đạp lên tấm lòng chân thành của Hongou ? - và đấy cũng là lần đầu tiên, Oreki biết tức giận vì người khác ... cậu đã thay đổi ...

      Eru Chitanda thuộc tuýp nhân vật khó đoán hơn, vốn thuộc dòng dõi của một trong số ít gia đình danh giá, Eru được phác họa xinh đẹp, năng động và luôn tò mò, với câu nói "watashi kininarimasu" khiến cho anh chàng Oreki phải đảo điên. Với bản tính e thẹn, biết ý tứ, dịu dàng, lo lắng quan tâm đến người khác, ah uhm ... mình mượn tạm ý của Fate/Tsukihime vậy, Eru như một "Yamato Nadeshiko" thời hiện đại - hình mẫu người phụ nữ Nhật Bản lý tưởng, khi hội tụ đủ cả cốt cách mỹ miều lẫn sắc đẹp trong sáng của người con gái. Tuy nhiên, sự thay đổi trong Eru xuyên suốt Hyouka thật sự không rõ ràng, có chăng chỉ là sự phát triển thêm từ tính cách sẵn có mà thôi. Cô là tuýp nhân vật "bí ẩn", mà cả chính người xem lẫn Oreki đều muốn tìm hiểu rõ thêm.

      Người xem có thể lờ mờ đoán được, bức chân dung vẽ nên Eru qua mỗi tình tiết trong Hyouka, biết chấp nhận quá khứ, cô luôn sống thật với bản thân và tìm ra lý tưởng sống của mình qua câu chuyện từ người chú, hết lòng giúp đỡ Mayaka khi đang gặp khó khăn. Hay qua những hành động đáng yêu, ngộ nghĩnh: luôn tò mò đến mọi thứ, mải ăn wine chocolate nên bị say lúc nào không hay, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để biết Eru vẫn là một cô gái trong sáng, mới lớn. Bất ngờ hơn, là cách mà Hyouka phần nào giấu đi tính cách Eru, để rồi bộc phát khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Việc Eru giúp Mayaka tìm kiếm mẩu chocolate nhân ngày Valentine, có thể nhận ra được Eru là người lo lắng cho bạn, tuy nhiên, sâu xa hơn, ta thấy Eru là người có trách nhiệm, cô cảm thấy tội lỗi khi đánh mất mẩu chocolate mà Mayaka đã tin tưởng giao cho Eru ...
      Và rồi, bất ngờ chưa kết thúc, cho đến tận ep cuối ...

      Yếu tố romance, tình cảm cũng được thể hiện trong Hyouka, mối quan hệ giữa Oreki và Eru chỉ dừng lại ở mức "rung động" đầu đời chứ ko tiến sâu như cặp còn lại. Phải mất kha khá thời gian thì Oreki mới thoát khỏi cặp mắt bùa mê của chị mà nhìn Eru hoàn chỉnh. Eru cũng vậy, ít ai ngờ rằng có một ngày, cô nhìn thấy nơi Oreki là một chàng trai lưng dài vai rộng, thông minh sáng lạng chứ không còn là một cậu thám tử đáng tin cậy nhưng ngờ nghệch bị mình ... quay như chong chóng nữa.


      ... Tớ sẽ tạm thời gác lại phần phân tích về tính cách Satoshi, Mayaka, và một số nhân vật phụ khác nhé.


      Chẳng có thể dùng từ gì để diễn tả khoảng này trong Hyouka, ngoài trừ :" tuyệt vời". Animation, art styles trong Hyouka là nghệ thuật, không chỉ về chi tiết, mà cả sự hoa mỹ ẩn chứa trong ấy, hay sự mượt mà uyển chuyển trong từng khung hình mà Hyouka mang lại, "nó" rất có phong cách riêng, và thể hiện như là, một bản tường thuật thứ 2 phác họa nên bức tranh Hyouka bên cạnh mẫu kịch bản viết tay. Có thể hình dung, kịch bản viết tay chính là con đường trên núi dẫn dắt người xem vào Hyouka, và phần art, animation như dòng sông xanh biết trải dài cạnh bên để họ nhìn ngắm, khiến người xem trầm trồ bởi vẻ đẹp khó tả ...




      Tớ thường xuyên lặng người vì ngất ngây trước vẻ đẹp của một khung hình trong Hyouka, đến mức tớ phải dừng và quay ngược lại thời điểm chỉ để chiêm ngưỡng khung hình ấy. Đôi lúc đó là một khoảng khắc chụp lại gương mặt một trong số bốn nhân vật chính - ai cũng có nét đẹp của riêng họ, những gương mặt ấy phản phất một thời tuổi trẻ sớm qua đi mà ai cũng muốn được trải nghiệm lần nữa ... Và đôi lúc, đó chỉ là hình ảnh của những thứ rất giản dị, như những gì đọng lại dưới đáy của một tách cà phê buổi sáng sớm, hay hình ảnh biển báo hiệu trên cây cầu gỗ đơn sơ đang được xây dựng. Rất ít có ani nào có thể bì được sản phẩm của Makoto Shinkai về mặt hình ảnh nghệ thuật, nhưng cũng phải công nhận rằng KyoAni đã làm rất tốt về mặt này: phác họa cho ta thấy sự chân thật, sống động hơn cả thực tế, không chỉ qua chi tiết hình ảnh, mà còn cả về cách họ "chụp" lại vẻ đẹp của con người và vật thể, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

      Character design vẫn giữ đúng với phong cách truyền thống KyoAni khi không thiếu "moe" trong thiết kế nhân vật nữ. Tớ cảm thấy art style có hơi hướng K-on!, nhưng "chín chắn" hơn một tẹo. Eru với kiểu tóc "hime cut" tạo cảm giác là cô công chúa đài cát từ dòng dõi gia đình quý phái, hay một Mayaka với "dáng vẻ tsun" không khó để nhận ra chỉ sau lần đầu tiên xuất hiện. Tất nhiên, cả 2 đều không thiếu cặp mắt gây "chết người", vốn là thứ vũ khí nguy hiểm mang đậm thương hiệu KyoAni.


      Mảng nhân vật phụ cũng được chăm chút tỉ mỉ đến kinh ngạc, dù có là “nhân vật làm nền” đi nữa, xuất hiện vài giây trong một đoạn cảnh ngắn, cũng được họ thiết kế chi tiết, có nét đặc trưng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy phần lớn nhân vật lướt ngang qua màn ảnh, đều có khuôn mặt hoàn chỉnh, một điều hiếm thấy trong các anime hiện nay, khi nhân vật nền chỉ được phát thảo, vẽ qua loa cho có lệ mà thôi.


      Chất lượng animation trong Hyouka cứ như một bộ film dài vậy, mọi chuyển động, cử chỉ của nhân vật đều được sử dụng rất nhiều frame tạo nên sự uyển chuyển cần có, và xuyên suốt 22 tập film, vẫn giữ được chất lượng như ban đầu, không sụt giảm.
      Art/animation góp một phần không nhỏ trong việc truyền tải thành công “không khí” mà Hyouka muốn mang lại cho người xem. Hình ảnh lễ hội trường tấp nập, nhộn nhịp, khi ai cũng hoạt động rơm rả ... các gian hàng bày bán đủ thứ, hay các cậu học sinh tham gia vào hoạt động trường, lớp tạo nên một không khí chân thật mà người xem hòa mình vào, hay chí ít dành cho những ai có thời học sinh ... không được như mơ ( VN mà, school festival làm gì được bằng 1/10 * ) ...


      Music, sound góp phần không nhỏ đến sự thành công trong Hyouka. Các bài nhạc đệm(background music) xuất hiện trong Hyouka có xuất xứ từ những bản nhạc cổ điển, như Cello Suit No.1, Sicilienne Op. 78, Air Suit no. 3, etc.

      Cello Suit No.1

      Sicilienne Op. 78

      Air Suit no. 3

      Ngoài ra, còn có những bản nhạc “original” cũng không kém phần đặc sắc, được thể hiện, hòa tấu bằng nhiều loại nhạc cụ, kèn, trống, đàn, piano, guitar, cello ... tiết tấu lúc chậm rãi, lúc nhanh, dồn dập đúng đoạn cảnh. Còn gì buồn cười hơn khi chứng kiến cảnh Oreki bước chân vào lớp, nằm dài trên bàn, tay vo vo gọng tóc, liếc mắt nhìn bầu trời và bản nhạc xen vào với tên gọi “Grey and Energy Saving” cũng ... chán chường không kém.

      Track 1

      Track 2

      Track 3


      Tiếc là chỉ có một vài bài ost trong Hyouka đính kèm với bản BD đang ra, chưa hết nên chẳng tìm thấy trên đâu được. Sang đến phần seiyuu, có thể nhận ra KyoAni đã tiêu khủng thế nào trong việc chi tiền cho seiyuu hạng sang vào lồng tiếng vai ... phụ, như Jun (nổi tiếng với giọng lelouch) vai Jinrou, Aki ( Yui trong K-on!) vai Rie Zenna, và còn nhiều seiyuu có tiếng khác – họ, chẳng phải chỉ đơn thuần là seiyuu, mà còn là những diễn viên xuất chúng. Có thể nhận ra rằng, điều Kyo Ani muốn chẳng phải chỉ có chất giọng, mà cả sự diễn xuất, nhập tâm vào nhân vật của các seiyuu chuyên nghiệp.

      Cũng cần nói thêm, khâu chọn seiyuu cho phần diễn viên chính quá xuất sắc, nhất là Satomi ( Ritsu trong K-on!) với chất giọng lanh lảnh, trong trẻo góp phần xây nên một Eru tò mò, năng động nhưng cũng ko kém phần ... ngây thơ. Chẳng đâu xa, chỉ tập cuối gần đây thôi, đoạn cảnh cô chuyện trò cùng Oreki qua cánh rèm - tớ nghĩ đấy chính là giọng nói của Eru Chitanda nếu cô thật sự hiện hữu. Và rồi, Yuuchi vào vai Oreki, có nhiều người cho rằng giọng anh khá “già” so với nhân vật, tớ đồng ý, nhưng về sau, thì nhận ra chẳng ai hợp hơn anh chàng này.

      OP trong Hyouka được đầu tư cả về hình ảnh, lẫn nội dung kỹ càng. Tớ thích cách mà họ design op đầu, với những giọt nước tràn đầy màu sắc xen kẽ với bước chân Oreki, cách mà anh nhận thức được mọi thứ xung quanh đều có “màu” chứ chẳng phải một màu xám xịt vô nghĩa.


      OP 1 với tựa đề “Yasashisa no Riyuu” được thể hiện bởi Chouchou, một bản J-pop cuốn hút.
      OP1


      ED 1 “Madoromi no Yakusoku” đc thể hiện bởi 2 seiyuu nữ chính.
      ED1


      OP 2 “Mikansei Stride” bởi Saori Kodama
      OP 2


      ED 2 “Kimi ni Matsuwaru Mystery” cùng ca sĩ với ed1, khá dễ thương và sáng tạo, khi Eru vào vai thám tử, cùng người bạn đồng hành Mayaka dễ dàng làm ta liên tưởng đến hình ảnh Sherlock Holmes và Watson được nữ hóa, đi săn Oreki (Lupin) vốn là kẻ thù truyền kỳ với Sher và một anh bạn đồng bọn Satoshi điển trai =).
      ED 2


      Phụ lục

      Thế là xong review, bây giờ là phần phụ lục – phần mà mình mong chờ nhất: mình sẽ đi sâu vào ep 22 - một trong những ep cuối của một bộ ani làm mình ấn tượng nhất ...

      Dưới bàn tay nhào nặn tài tình của Kyo Ani, Hyouka khép lại bằng một tập cuối khó-có-thể-chê-vào-đâu-được.


      Nghi lễ Shinto được miêu tả với một vẻ đẹp ấn tượng, cả đoàn người đi diễu bước dưới những cành cây sakura nở hoa sớm hồng thắm ... làm con tim người xem thổn thức khi góc nhìn phần lớn diễn ra qua Oreki. Điều đặc biệt ở đây, người xem cũng như Oreki – chẳng có dịp chiêm ngưỡng toàn vẹn nhan sắc của Eru. “Tò mò”, vâng, cả người xem lẫn Oreki đều tò mò: Eru nhìn xinh đẹp như thế nào khi đánh phấn bôi son hóa thân thành “doll” (có lẽ mong muốn của Oreki chẳng thành sự thật). Tuy vậy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Oreki hiếu kỳ - lại về một người con gái ...



      Rồi cũng trên con đường rải đầy những đóa hoa anh đào hồng thắm, Eru bước đi cạnh bên Oreki. Cô cho ta thấy được cô chín chắn, trưởng thành đến dường nào với tư cách là người con gái nối dõi trong một gia đình danh giá: giải quyết những bất đồng giữa 2 gia đình đối nghịch giúp buổi lễ diễn ra êm thắm. Và rồi, cô trải lòng mình với Oreki về những dự định tương lai.

      Khi bạn đang ở tuổi 16, tuổi của những giấc mơ, dự định, cái tuổi đẹp nhất đời người, và tương lai với bao nhiêu khả năng xảy ra ... tuy nhiên, cũng có lúc, bạn cảm thấy cả thế giới như đổ sập lên người, lên đôi vai của mình. Eru cũng như vậy, ko có sự chọn lựa, cô bị buộc phải đi trên một con đường dù có muốn hay không. Dù có học xa ở nơi đâu, giấc mơ to lớn đến dường nào, cô cũng sẽ phải quay trở lại đây. Nơi này chính là thế giới của cô, đã, đang và sẽ - mãi mãi – là nơi cô thuộc về. Tuy nhiên, cô tự hào về nó, về dòng dõi gia đình mà Eru mang trong người. Khi chia sẻ với Oreki, nếu anh muốn cạnh cô, thì đấy là những gì anh có được, một cuộc sống chỉ có “đất, đá và những con người già đi”...


      Và tớ đợi câu trả lời của Oreki ... Khoảnh khắc anh trả lời, được thể hiện một cách tuyệt vời , lời đề nghị chia sẻ một phần gánh nặng cho Eru như ám chỉ một sự đồng ý – nhưng không, đó chỉ diễn ra trong trí óc của anh. Chẳng phải rằng anh nhát, mà anh ko đủ tự tin, vì 16 là tuổi còn trẻ, lo được cho bản thân đã là khó. Nhưng việc anh nghĩ về điều đó – lời đề nghị của Eru – cũng đủ chứng minh rằng anh đã tiến một bước khá xa ... Oreki đã tìm ra được mục đích sống của mình.

      Nếu như Hyouka có cái kết mở, thì nó nên như vậy! Vì ở tuổi 16, cuộc sống là một chuỗi những điều không đoán trước được, có thể là hạnh phúc, nhưng cũng có thể là khổ đau. Tương lai là vô định, hãy sống cho hôm nay, và cố gắng hơn để tiến tới ngày mai hạnh phúc. Hãy để họ - những cô cậu học sinh tuổi 16, tự quyết định ...




      Plot/Story: 8
      Characters: 8.5
      Artworks/Animation: 9
      Music/Sound: 9
      Enjoyment: 9
      --------------------------
      Overall: 8.7/10



      Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 02-12-2014 lúc 14:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Bộ này hay mà có vẻ ít người quan tâm quá nhỉ
      [ Cho tôi khóc khi Aya cười trong ngập đầy nước mắt…

      Cho tôi cười khi Nishino khóc trong hạnh phúc…

      Cho tôi là tất cả , khi tôi là Manaka Junpei ! ]
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      41
      Cấp độ
      36
      Reps
      1757
      bộ này mình chưa xem, nhưng nhìn qua tạo hình nhân vật thì lại thích Mayaka-chan hơn (chắc do thích xì tai tsun gơ ). Artwork bộ này mình đọc review nhiều nơi đều được khen nhưng cá nhân mình thấy chưa có nét riêng nên cảm nhận về artwork là bình thường, cũng có thể càng xem sẽ càng thấy thú vị chăng =w=

      mình nhận xét về bài viết chút nhé, phần hình thức thôi, vì nội dung bạn kỳ công chuẩn bị vậy là quá tuyệt rồi. Bài viết do bạn dùng quá nhiều hình động cũng như hình cắt từ game, mà artwork bộ này khá chi tiết nên trông hơi rối mắt bạn ah, giả bạn tiết chế trong phần hình hơn thì mình nghĩ sẽ okie. Mong bạn không phiền với nhận xét này (soạn bbcode bài này hẳn là rất căng não :'( )
      Sửa lần cuối bởi summerholic; 17-11-2014 lúc 16:46.
      "Let’s live with the wind
      With seeds, make fat the winter
      With the birds, let’s sing of spring
      Put down roots in the Earth"
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      44
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Bộ này hay đáng để xem. Sự hấp dẫn của Eru Chitanda với Oreki và suy luận sắc bén của Oreki cũng như tình cảm xoay quanh họ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      59
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Nhân vật nam chính Koutarou trong bộ này là mẫu nhân vật ưa thích của mình.Nữ chính Chitanda Eru thì quá dễ thương rồi không còn gì phải bàn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình cũng thích bộ này lắm, một trong những bộ để lại dư âm trong lòng mình nhất. Đọc review này xong cảm thấy hình như đã bỏ mất vài phần quan trọng, có lẽ sẽ xem lại.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Một trong những bộ hay nhất từng xem!
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Vì bé Eru cũng cố xem được một nửa, nhưng mà không hiểu sao mà mình xem ko thấy cảm xúc j. Chắc tại lúc xem không có tâm trạng, cảm giác diễn biến nó cứ đều đều thế nào ấy... Đợi một thời gian nữa xem lại xem có j khác không.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      06-01-2015
      Bài viết
      117
      Cấp độ
      28
      Reps
      1357
      Hyouka - I scream :v mình dã xem bộ này rồi và theo ý kiến riêng của mình:

      + Lúc đầu mình thấy có phần hơi nhàm nhưng vì ý nghĩ "là otaku thì phải xem được tất" (hơi ngu ngốc nhỉ )
      + Nhưng càng về sau mình thấy chi tiết khá là hấp dẫn
      + Tuy không phải ai cũng thích bộ này và một số người có thể không hiểu được cái mà mình nhìn thấy trong Hyouka
      + (chì là ý kiến riêng của mình) mình thấy bộ này còn hay hơn Conan phá án giết người :v
      + Tình tiết mà mình thích nhất trong cả bộ là tình tiết về ngày Valentine, nhưng chi tiết "I scream" cũng hấp dẫn không kém

      Đánh giá riêng của mình mình về bộ này là 7/10
      Sửa lần cuối bởi AnnaScarlet; 19-01-2015 lúc 19:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      161
      Cấp độ
      1
      Reps
      9
      Đầu tiên phải nói là bộ này hay.
      Thích Chitanda từ cái nhìn đầu tiên, vào xem thì lại mê main hơn nữa.
      Cốt truyện là những bí ẩn xung quanh chúng ta, vừa li kì vừa rất học sinh. Đoạn mình thích nhất là tìm cái kết cho bộ phim, phải nói là bất ngờ liên tiếp nhau khiến mình khó dời mắt.
      Ngày lễ văn hóa trong phim rất chi tiết, là bộ phim có lễ hội văn hóa chi tiết nhất mà mình từng xem.
      Art đẹp, nhiều cảnh đắt giá.
      mình cho nó là 9/10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.