oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Hunter x Hunter (2011) [Review]





      Type: TV Series
      Episodes: | 148
      Year: 02.10.2011 till 24.09.2014
      Animation Work: Madhouse
      Genres: action, super power, adventure, shounen, tragedy,...
      Source: AniDB

      A. Lời nói đầu:

      HxH là một shounen manga quá nổi tiếng rồi, cũng không mấy xa lạ gì với các bạn đọc Việt Nam nữa, bộ này hồi bé cũng có đọc qua bản dịch lậu tuy nhiên hồi đó do tiêu chuẩn còn siđa nên stall một thời gian rồi quên khá nhiều, thành ra xem lại nó cứ như mới vậy, và cũng chưa xem anime cũ (bản 1999) nên cũng không thể so sánh được. Chỉ có thể nêu lên nhận xét/cảm nghĩ về bản 2011 thôi. Có một số thứ cần phải báo trước để tránh ức chế cho người đọc.

      - Nếu những ai kỳ thị battle shounen có power up liên tục thì không nên xem bộ này, trừ khi bạn mở lòng ra, cố gắng chọn cách enjoy tốt nhất (theo unique style của HxH).
      - Người viết là fanboi của Madhouse vì thế nên chắc chắn trong bài viết sẽ seed rất mạnh, tuy nhiên người viết cũng khá kị mấy pha xử lý vấn đề siđa nên có chỗ nào viết hơi quá thì bà con bỏ qua.
      - Bài viết này sẽ hạn chế spoil ở mức thấp nhất.

      B. Phần chính:

      I. Art/Animation (8/10):

      Art của HxH (cả manga & anime) đã không gây ấn tượng với mình, rất bình thường (nếu không muốn chê thêm =]]), độ chi tiết không cao, trong anime 2011, màu sắc và nét vẽ nhìn có vẻ bớt serious đi, nhìn sáng hơn so với manga, khoảng từ tập 3x trở đi thì art có cải thiện hơn, dù vậy thì HxH 2011 cũng vẫn không phải là một bộ có artwork đẹp. Animation và visual eff những lúc bt chỉ ở mức khá, nhưng những chỗ cần thiết thì lại làm rất tốt.

      Theo những gì mình biết thì kể từ 2011, Madhouse thua lỗ khá nặng, tài chính eo hẹp, cựu chủ tịch Maruyama Masao phải rời studio một phần cũng vì lý do tài chính. Nếu so với các long run shounen khác như OP - Nar thì rõ ràng production value của HxH 2011 vẫn rất cao, tuy nhiên nó không phải là một cái gì đó tuyệt vời, dù cho nó vẫn có những tập được đầu tư rất cao.

      II. Sounds (8.5/10)

      OP-ED của HxH 2011 làm mình khá thất vọng, chỉ thích được mỗi ED1 (Just Awake).

      Just Awake PV


      Tuy nhiên phần BGM & voices đã ghi điểm rất mạnh. Phải nói HxH 2011 có một dàn seiyuu rất ấn tượng, từ chính cho đến phụ, chọn seiyuu rất hợp vai, thực ra thì nếu các bạn xem nhiều những tựa lớn của Madhouse thì cũng không lạ gì điểm này nữa, họ luôn đầu tư rất mạnh ở mảng lồng tiếng cho những project lớn.

      III. Scripts (7.5/10)

      Trước tiên cần nói chút về đạo diễn Koujina Hiroshi (từng đạo diễn bộ Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin), đây không phải là một tên tuổi lớn trong làng đạo diễn, và với mình Rainbow chẳng phải là một anime hay (ít nhất là ở những vol mà nó đã chuyển thể) và Koujina Hiroshi cũng không phải là một đạo diễn xuất sắc, vì thế nên đừng kỳ vọng quá nhiều ở ông. Thôi vào nội dung chính:

      HxH 2011 đã chuyển thể 7 arcs (manga đang hiatus ở arc thứ 8, nếu mình nhớ không nhầm), nội dung khởi đầu bằng chuyện cậu bé Gon lên đường đi thi để trở thành Hunter đồng thời để nghe ngóng tin tức của cha mình.

      - Arc 1 (Hunter exam, eps 1 -> 21, ep 13 là recap), kể về kỳ thi tuyển chọn các hunter... hm, nhịp phim ở arc này không phải là quá nhanh, nhưng chất phiêu lưu của nó thì khá thú vị và hứa hẹn sẽ tạo được hứng thú cho người xem, arc này sẽ liên tục giới thiệu nhân vật mới, thử thách mới. Ngoài ra, những mưu mẹo để vượt qua kỳ thi cũng khá thú vị. Ngoại trừ cái đoạn kết hơi dưới mức kỳ vọng, hơi siđa ra thì arc này nhìn chung là xem tốt.
      My rating: 7.5/10

      - Arc 2 (Zoldyck Family, eps 22 -> 26, ep 26 là recap), kể về chuyện gia tộc Zoldyck cũng như việc nhóm bạn Gon đến đây để tìm Killua, arc này chỉ là giới thiệu về gia đình (quái dị) của Killua là chính (quái từ kẻ canh cổng cho đến quản gia và chủ).
      My rating: 7/10

      - Arc 3 (Heaven arena, eps 27 -> 35), Gon và Killua quyết định tham gia Heaven arena để kiếm $, ở arc này chúng ta sẽ được giới thiệu về Nen (Niệm), đây là năng lực rất quan trọng trong thế giới HxH. Dù có một số trận đấu khá ổn (đặc biệt là trận Gon vs Hisoka) nhưng tổng quan thì đây vẫn là một arc dàn dựng ở mức trung bình-khá.
      My rating: 7/10

      - Arc 4 (Phantom troupe, eps 36 -> 58), kể về băng Phantom, những kẻ đã tàn sát tộc người Kurta (tộc của Kurapika, bạn Gon), đây là 1 arc khá hay với nhiều kế hoạch, âm mưu kèm theo action, máu me, bi kịch các kiểu, cách xử lý vấn đề ở cuối arc cũng rất hay, đây cũng là một trong những arc hay nhất mình từng chiến trong đời chinh chiến shounen, dù còn chút sạn nhưng cũng không đáng kể, không đáng phàn nàn.
      My rating: 9/10

      - Arc 5 (Greed Island, eps 59 -> 75), vâng và điều mình không mong muốn nhất đã đến, sau một arc khá epic thì việc chiến một arc hơi siđa sẽ không tránh khỏi ức chế =]] well, công bằng mà nói thì arc này có setting khá thú vị, chúng ta sẽ dùng Nen (Niệm) để tham gia phá đảo một trò chơi có tên Greed Island (Đảo Tham Lam), nhiệm vụ của người chơi là phải thu thập đủ 100 cards để phá đảo, chi tiết thì bà con xem sẽ rõ, nó cũng kha khá giống mấy bộ nhập vào thế giới ảo (à mà đó có phải là ảo không =]]), ở arc này thì main nhà ta lại được buff lên một tầm cao mới. Cá nhân mình thấy ngoài trận đấu bóng ném khá hấp dẫn ra thì còn đâu mấy thứ khác khá bt.
      My rating: 7/10

      - Arc 6 (Chimera ant, eps 76 -> 136), một arc khá là dài hơi với sự khởi đầu khá ấn tượng, khá dark, bạo lực kèm rất nhiều cái chết bi kịch. Đây là arc kể về kiến chimera, Nữ hoàng kiến sau khi ăn các động vật khác thì sinh ra đám kiến lính khá là bá đạo, và cho đến lúc nó ăn con người thì mọi chuyện trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Đây là một arc cực kỳ có tiềm năng, hứa hẹn sẽ có những trận đánh hấp dẫn với chiến thuật cao, và thực tế thì trong khoảng hơn 20 tập đầu nó đã khiến mình tin vào điều đó. Thế nhưng càng về cuối thì độ lan man lại càng tăng, nhiều trận đánh nhỏ mà lại bôi ra quá dài, quá lê thê, đặc biệt là có tới hơn 12 tập chơi slow motion, cho 1 giọng đọc dialogue nghe khá nản, giải thích tất tần tật các tình huống cũng như giải thích luôn tâm lý nhân vật, well f*ck, thực sự đây là điều mình không mong muốn nhất, đến đây thì mình lật đật chạy đi đọc manga xem khúc này nó ntn, và thấy rằng manga cũng chơi wall of text (tùm lum dialogue), hm, thôi thì đành chấp nhận vậy. Đỉnh cao action của arc này là trận đánh giữa chủ tịch hiệp hội Hunter và Kiến vương, wow phải nói đây là 1 trong những trận đánh epic nhất mà mình từng xem trong đời chiến shounen anime. Nhiều người phàn nàn về cách kết thúc của arc này, nhưng mình lại thấy cách xử lý như thế khá hay, ít nhất là không có màn power up giết boss của main. Một điều đáng tiếc là arc này đã không thể quy tụ đầy đủ dàn main cũng như băng Phantom, cả anh gay clown của chúng ta nữa =]]

      My rating: 7.5/10

      - Arc 7 (Election, eps 137 -> 148), arc này là kể về chuyện bầu chủ tịch mới của hiệp hội Hunter, cũng như tiết lộ thêm vài thứ về các nhân vật sau arc Kiến, chúng ta cũng sẽ đc biết thêm một người em có khả năng khá quái dị khác của nhà Zoldyck. Vụ bầu cử thì chắc có lẽ chỉ để giới thiệu nhóm Zodiac của Ging với cả cho một số nhân vật cũ xuất hiện cho bà con đỡ nhớ mong.
      My rating: 7/10

      IV. Characters & others

      Thực sự thì mình không đánh giá cao dàn nhân vật của HxH, dù rằng họ có cá tính, có nổi bật, tuy nhiên cách xây dựng, tương tác, phát triển chưa thực sự hay, nhiều chỗ còn chơi dialogue miêu tả suy nghĩ/nội tâm, giải thích các kiểu thấy khá gượng gạo. Tất nhiên là vẫn có một số nhân vật được xây dựng rất tốt.
      My rating for characters: 7.5/10

      Về cách xử lý vấn đề trong bộ này, nhiều lúc xử lý rất tốt nhưng cũng có nhiều lúc có thể bạn sẽ phải thốt lên WTF hay đại khái vậy vì cách xử lý khá lạ, khá buồn cười, khá yếu hay cái gì đấy tương tự. Nhưng ngẫm lại thì, long run shounen làm được thế này cũng là tốt rồi. Mặc dù theo mình nghĩ anime nên phá cách chút xíu sẽ tốt hơn, chứ trung thành với manga quá thì cũng...

      Đôi lúc mình nghĩ rằng, có lẽ chính vì là hàng weekly nên HxH đã không thể đi theo cách tốt nhất có thể, rất nhiều chỗ lẽ ra nó đã có thể làm tốt hơn, nhưng rồi thì...

      >>> Tóm lại, HxH (2011) không phải là một bộ must-watch, tuy nhiên nó có nhiều điểm rất thú vị, rất unique, nếu như bạn có thể mở lòng, có thể dễ tính chút xíu thì (có thể) bạn sẽ thấy nó xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra để chiến, HxH là một trong những tựa có giá trị ghi nhớ rất lâu, nó không phải là một thứ bạn sẽ luôn luôn nhớ, nhưng nó là sẽ là thứ mà bạn không bao giờ quên. Với mình, đây là một trong số ít các battle shounen khiến mình phải dùng liên tục suy nghĩ, động não và thực sự thì khi đến cuối cuộc hành trình (trong anime) và nhìn lại, có lẽ mình đã enjoy nó nhiều hơn mình đã nghĩ. Giá trị xem lại là rất cao nếu bạn thích tính unique của nó, thậm chí nếu không thích mạnh, bạn vẫn có thể rewatch tốt một vài arc, không cần phải rewatch toàn bộ.

      Giá trị: 9/10
      Enjoyment: 9/10


      OVERALL: 8/10



      Sửa lần cuối bởi Katou Akira; 28-01-2015 lúc 13:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. too much "nhìn chung" ..

      bài review nhiều chữ mà được mỗi cái ảnh, nếu không phải là fan hxh thì chắc tớ lướt chuột quá

      overrall, good review
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi ruakull Xem bài viết
      too much "nhìn chung" ..

      bài review nhiều chữ mà được mỗi cái ảnh, nếu không phải là fan hxh thì chắc tớ lướt chuột quá

      overrall, good review
      à vụ "nhìn chung" sẽ fix sau, tại vì mình viết lúc nửa đêm nên còn nhiều sai sót, còn vụ ảnh ọt thì chắc suy nghĩ thêm, tại vì ko rành bbcode nên cũng không biết phải thêm thắt thế nào cho hợp bố cục, với xưa giờ thói quen review nó vậy rồi. Tks cậu đã góp ý, sẽ tút lại sớm
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. cách đây hơn 1 tuần có rewatch lại Yorkshin arc (aka Phantom troupe arc) :'( edit lại điểm số chút xíu
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.