oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Clamp FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 26
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      347
      Cấp độ
      1
      Reps
      4

      [Thảo luận] Bạn thích/ghét cái kết nào của các truyện Clamp

      Lập thêm một topic thảo luận cho xôm box nào
      Như tiêu đề, hầu như cái kết của những câu chuyện do Clamp viết đều có ý nghĩa nào đấy, tuy nhiên không ít fan chưa đồng tình với những cái kết đó
      Vậy, bạn thích cái kết nào nhất, ghét cái kết nào nhất, và tại sao?
      Với mình thì mình không thích cái kết của CCS vì nó là đau thương, người đi người ở lại, nói chung là buồn
      Cùng nhau bàn luận nhé
      Quẩy lên đê!


      I will do what I want to do 'cause I'm free.
      I will live for me, not for anyone else.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      112
      Cấp độ
      4
      Reps
      156
      Ơ... Hình như Windy nhầm với TRC hả? CCS làm gì mà người đi người ở lại?
      Mình ban đầu cũng không thích cái kết của TRC, nhưng sau này vẫn phải chấp nhận Với lại nhờ cái kết ấy mà giờ mới có TWC cho mình đọc chứ nhỉ giờ thì chúng ta có thể hy vọng vào 1 HE cho đôi trẻ rồi, mong là cuối cùng Syaoran sẽ được về với Sakura... Chứ hồi bên TRC trải qua biết bao nhiêu sóng gió, một người thì bị Feiwong giam cầm, một người thì bị đóng băng thời gian, sau bao nhiêu năm mới được gặp lại mà gặp được vài ngày đã phải chia xa rồi, thật không cam lòng mà

      CCS thì mình thấy kết cũng đẹp, chỉ hơi tiếc vì đoạn kết không nói gì đến Tomoyo mong là cô bé ấy vẫn luôn hạnh phúc..
      Clamp Gakuen Tanteidan, Chobits, Kobato, Angelic Layer, MKR mình thấy kết vậy là hợp lí rồi, không dám mong gì hơn ở các cô nhà Clamp..
      Tokyo Babylon thì... thôi đừng nhắc đến nữa
      X thì... có lẽ là cái kết gây ức chế nhất cho người đọc..
      Vì nó chưa có kết
      xxxHolic... đây rồi, cái kết mình không thích nhất để cô Yuuko chết mình đã đau lòng rồi, sau lại còn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Watanuki... Rồi cái sự chờ đợi suốt 100 năm ròng nữa :'( Mặc dù rất thích lúc bạn Wata trở thành chủ tiệm vì lúc ấy nhìn bạn quyến rũ lạ thường... nhưng vẫn tiếc những tháng ngày học sinh cùng với Doumeki và Himawari, vẫn tiếc những ngày đi làm thêm ở tiệm cô Yuuko, vẫn tiếc cái tính tsundere siêu đáng yêu của bạn ấy... :'(
      Mà theo quan điểm của Clamp "người chết không thể sống lại", dù cậu có gặp lại được thì đó sẽ là 1 Yuuko khác, không phải Yuuko mà cậu chờ.. Vậy mà cậu ấy vẫn chờ đợi :'( có phải quá cố chấp rồi không...

      Một cái kết bế tắc, siêu bế tắc (với mình) .___.
      Đổi vote S-Tour:
      A4 - Syaoran Li @ Tsubasa Reservoir Chronicle
      D4 - Sumeragi Subaru @ X/1999
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      ^ xxxHolic cũng như TRC, tính ra vẫn chưa có cái end chính thức :v

      bộ nào của mấy bà S nhà mình mà ghét nhất í hả, RG Veda
      ko phải vì mình ghét BE, ghét thấy char bị chết (à ờ trong đây là chết sạch), mà vấn đề là cách bọn họ chết quá là vớ vẩn, đa số là vì cháu Ashura lên cơn tăng động nhất là đoạn cháu Ryuu chết đầu mình nó như kiểu "wtf?", nói chung khá là vô nghĩa giết hết toàn bộ char rất có chiều sâu đã công phu tạo dựng nên để cuối cùng chỉ còn 2 "thằng con trai" sống bên nhau, hm hmm okay
      đậu xanh photobucket...
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Cái kết của Tokyo Babylon là cái mình ghét nhất, ghét cay ghét đắng Và từ đó Sei là người duy nhất mình vừa muốn ôm vừa muốn đấm vào cái mặt đáng ghét đấy dám làm Subaru đau đớn
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Cái kết mà mình ghét nhất...chắc là RG Veda. Các nhân vật trong đó bị Clamp ngược một cách thảm thương. Nhưng đau buồn nhất là khi mọi chuyện đã kết thúc, Clamp lại còn cố lôi thêm anh Kujaku làm chi? Anh ấy đã quá đau khổ rồi. Mình vừa mới thở phào cuối cùng ảnh cũng sống. Vậy mà.....chỉ càng làm cho Ashura thêm đau khổ.
      Còn cái kết mình thích nhất chắc là của CCS và Kobato. Đơn giản là vì thấy vui khi sự chờ đợi đem lại HE, không như sự chờ đợi của Sakura TRC (mặc dù khá khả quan), của Watanuki, hay của Yasha (được Ashura mất Kujaku), .....
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      2
      Reps
      81
      Thích nhất chắc là CCS, nó nhẹ nhàng, bình yên ấm áp làm sao...

      Còn ghét thì... nó là 1 cái list dài kinh dị luôn TT^TT
      1. RG Veda: 1 con fan cuồng Taishakuten khóc như mưa vì cái số phận của sama nhà mình. Boss cuối chết ngay đầu truyện chỉ còn có kẻ trước màn với trái tim nứt vỡ chịu sự phỉ nhổ của thế gian TT^TT. Cùng từ đó mở màn cho hàng loạt mối bi kịch về sau TT^TT

      2. Code Geass: Trái tim bé bỏng lại nứt trước sự ra đi của Lelouch. Anh hùng dấu mặt không ai biết lại mang danh kẻ tội đồ muôn đời TT^TT. Người ra đi có biết người ở lại đau đến mức nào ko? Suzaku vĩnh viễn mất đi tên, sống với thân phận Zero TT^TT

      Còn X1999, Tokyo Babylon thì khỏi nói...thấu tận xương rồi.

      Cái chân lý của Clamp "Người chết không thể sống lại", người sống vì người chết hủy thiên diệt địa,đánh mất bản thân,chịu mọi đau khổ chỉ vì 1 câu nói của người kia ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Mình thích nhất kết của Kobato, dù nó cũng hơi giống CCS nhưng không hiểu sao kết của CCS không làm mình mãn nguyện bằng Kobato

      Ghét nhất kết của Tokyo Babylon. Khóc một dòng sông vì Hokuto-chan chết, khóc thêm dòng sông nữa vì kẻ giết là Seishirou. Mình lúc đó kiểu "Tại sao lại giết bà mối của anh hả anh có bị đần không??" Thương Subaru-chan vừa mất chị gái vừa mất người mình yêu, lại còn phải xem người đó là kẻ thù không đội trời chung nữa chứ chắc chả ai khổ như Sub-chan rồi kết thúc thì mở chanh bành ra dù mình biết các thánh làm vậy để tiếp tục truyện ở X nhưng mà không chịu được Sub-chan âu sầu như vậy
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Buồn lắm cái kết xxxHolic T_T
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Ghét nhất cái kết của xxxHolic.

      Quan điểm của Clamp là người chết không thề sống lại, cho dù một trăm năm sau, Yuuko có quay trở lại thì người đó cũng không phải là Yuuko mê rượu của trước kia nữa. Suy cho cùng thứ Watanuki chờ cũng chỉ là một nhân ảnh mơ hồ mà thôi. Chờ đợi thực sự không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ...

      Cái kết tuy là mở nhưng đã đóng hết mọi con đường người đọc mở ra...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      29-11-2014
      Bài viết
      30
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình nghĩ kết trọn vẹn nhất có lẽ là Kobato, với 1 bộ khá ít nổi tiếng là "Vì thế tôi yêu", và sakura, nên cảm thấy khá nhẹ lòng khi coi xong, còn ức chế nhất là... RG Veda, ai trong đó cũng khổ. Có lẽ nhiều bạn không thích bộ này, nhưng mình mê chết nó vì cái nét vẽ quá hoành tráng, dàn nhân vật đồ sộ mà sau này không bộ nào của Clamp vẽ tinh tế hơn nó được. Mà trong này, ấn tượng nhất là tình yêu của Taishaku ten với Ashura oh đời trước, không biết có ai nhận ra không, nhưng mình thấy có lẽ Taishaku yêu Ashura từ lâu lắm rồi, nhìn người kia cao quý địa vị cách xa mình, nên ông luôn cố gắng để mạnh hơn, để 1 ngày nào đó có thể đứng cạnh, nhưng bi kịch là anh chỉ có thể kiếm chuyện gây hấn để được lại gần người ta. Rồi khi cơ hội tới, anh ta nắm giữ được cơ hội, nhưng chỉ có thể có được thân xác người ta, không ai biết Ashura Oh có từng yêu Taishaku không, nhưng Taishaku chắc cũng thổ lộ với Ashura không ít lần. Cuối cùng thì phải theo sắp xếp của Ashura mà tự tay giết và ăn thịt người mình yêu, rồi sống tiếp khoảng thời gian dài đằng đẵng cô đơn để canh giữ và ngăn chặn tương lai đen tối. Bi kịch khủng khiếp quá mà.
      May là kiếp sau họ viên mãn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.