oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Sci-fi FC > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 50
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Thử một plot:

      Năm 3xxx, Công nghệ trên Trái Đất đã tiếp cận đỉnh cao và sau hơn một thiên niên kỷ, Trái Đất đã không còn khả năng chịu tải những hoạt động của con người. Thế hệ loài người hiện đại quyết định từ bỏ Trái Đất để đến các hành tinh khác có sự sống, tuy nhiên vẫn còn những cây đại thụ trong giới khoa học quyết định ở lại. Để duy trì, thậm chí cải thiện tình trạng của Trái Đất cần một vật chất hiếm mà hiện tại đã sắp cạn kiệt, vì vậy một nhóm người đã xuất phát tìm kiếm những Thái dương hệ phụ cận với hi vọng bổ sung nguồn tài nguyên này.

      Dù với công nghệ hiện đại nhất, cũng mất quá lâu để họ tìm thấy nơi chứa vật chất đó tại một thiên hà xa xôi khác. Nơi đây đồng dạng là một chiến trường khốc liệt, nơi 8 đại chủng tộc cùng tranh giành tài nguyên. Một đế chế do con người dựng lên, đối đầu với những chủng tộc khác.
      Sửa lần cuối bởi Ciela; 17-01-2015 lúc 20:49.

    2. #22
      Trích dẫn Gửi bởi Ciela Xem bài viết
      Thử một plot:

      Năm 3xxx, Công nghệ trên Trái Đất đã tiếp cận đỉnh cao và sau hơn một thiên niên kỷ, Trái Đất đã không còn khả năng chịu tải những hoạt động của con người. Thế hệ loài người hiện đại quyết định từ bỏ Trái Đất để đến các hành tinh khác có sự sống, tuy nhiên vẫn còn những cây đại thụ trong giới khoa học quyết định ở lại. Để duy trì, thậm chí cải thiện tình trạng của Trái Đất cần một vật chất hiếm mà hiện tại đã sắp cạn kiệt, vì vậy một nhóm người đã xuất phát tìm kiếm những Thái dương hệ phụ cận với hi vọng bổ sung nguồn tài nguyên này.

      Dù với công nghệ hiện đại nhất, cũng mất quá lâu để họ tìm thấy nơi chứa vật chất đó tại một thiên hà xa xôi khác. Nơi đây đồng dạng là một chiến trường khốc liệt, nơi 8 đại chủng tộc cùng tranh giành tài nguyên. Một đế chế do con người dựng lên, đối đầu với những chủng tộc khác.
      :") Ý kiến hay... @Hạ Tuyết Áp dụng cái này vào trong nội dung hiện tại được không?

    3. #23
      Kéo! Mọi người có góp ý hãy post vào đây nào!

    4. #24
      Tham gia ngày
      23-12-2014
      Bài viết
      239
      Cấp độ
      0
      Reps
      1706
      Trích dẫn Gửi bởi Ciela Xem bài viết
      Thử một plot:

      Năm 3xxx, Công nghệ trên Trái Đất đã tiếp cận đỉnh cao và sau hơn một thiên niên kỷ, Trái Đất đã không còn khả năng chịu tải những hoạt động của con người. Thế hệ loài người hiện đại quyết định từ bỏ Trái Đất để đến các hành tinh khác có sự sống, tuy nhiên vẫn còn những cây đại thụ trong giới khoa học quyết định ở lại. Để duy trì, thậm chí cải thiện tình trạng của Trái Đất cần một vật chất hiếm mà hiện tại đã sắp cạn kiệt, vì vậy một nhóm người đã xuất phát tìm kiếm những Thái dương hệ phụ cận với hi vọng bổ sung nguồn tài nguyên này.

      Dù với công nghệ hiện đại nhất, cũng mất quá lâu để họ tìm thấy nơi chứa vật chất đó tại một thiên hà xa xôi khác. Nơi đây đồng dạng là một chiến trường khốc liệt, nơi 8 đại chủng tộc cùng tranh giành tài nguyên. Một đế chế do con người dựng lên, đối đầu với những chủng tộc khác.
      Và các viện nghiên cứu lớn đã lập ra TDG (Terrestial Đefense Group ) nhằm tiêu diệt các chủng tộc có ác tâm với trái đất bằng super robot nhưng TDG lại có bất mãn với quân đội liên minh do các nhà lãnh đạo không tin tưởng năng lực của các Super Robot và kế bên lãnh thổ dài cả mấy ngân hà của liên minh là địa bàn của S.R.A.G (Sentient Robotic Aliance Group ) do 3 tộc Eldoran,Cybertron,Yusha tạo thành và quân của SRAG thường tấn công liên minh vì quân EFF đã triệt hạ 1 nhóm Micron ( Đàn em của SRAG ) nhưng do thực lực của SRAG quá cao nên TDG đã ra tay và sau một trận chiến thì trớ trêu thay TDG lại liên thủ với SRAG tấn công EFF và toàn bộ các chủng tộc có trình độ khoa học kém hơn mình nên EFF đã gia nhập với Zentraedi,New Type và nhiều chủng tộc khác để chống lai TDG và SRAG

    5. #25
      Trích dẫn Gửi bởi Lord badass Xem bài viết
      Và các viện nghiên cứu lớn đã lập ra TDG (Terrestial Đefense Group ) nhằm tiêu diệt các chủng tộc có ác tâm với trái đất bằng super robot nhưng TDG lại có bất mãn với quân đội liên minh do các nhà lãnh đạo không tin tưởng năng lực của các Super Robot và kế bên lãnh thổ dài cả mấy ngân hà của liên minh là địa bàn của S.R.A.G (Sentient Robotic Aliance Group ) do 3 tộc Eldoran,Cybertron,Yusha tạo thành và quân của SRAG thường tấn công liên minh vì quân EFF đã triệt hạ 1 nhóm Micron ( Đàn em của SRAG ) nhưng do thực lực của SRAG quá cao nên TDG đã ra tay và sau một trận chiến thì trớ trêu thay TDG lại liên thủ với SRAG tấn công EFF và toàn bộ các chủng tộc có trình độ khoa học kém hơn mình nên EFF đã gia nhập với Zentraedi,New Type và nhiều chủng tộc khác để chống lai TDG và SRAG
      Cái quái gì vậy
      Mọi setting sẽ là mới, hiện tại đừng đặt lung tung lấy parody chẳng ai biết đâu (fail)

      Hơn nữa theo plot thì Trái Đất bây giờ nổi tiếng trong một super galaxy luôn rồi nên không cần xây dựng plot bị xâm chiếm vô ích nữa. Loài người bây giờ cũng là một chủng tộc khám phá vũ trụ thôi.

      Nếu được thì đề nghị triển khai bối cảnh to, nhưng sợ là không đủ người chơi =)

    6. #26
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      583
      Cấp độ
      3
      Reps
      68
      Test thử cái plot cũ này xem thế nào.

      “Khi bị lạc lõng trong một thế giới hòa toàn xa lạ, bạn sẽ làm gì?”
      Có bao giờ bạn suy nghĩ tới chuyện đó? Nếu chưa hoặc đã rồi thì xin hãy đọc mẫu truyện ngắn dưới đây.

      ………………………….

      [ Ngày 18/2/22014, Colony số 17 “Starshell” gặp một trận bão thiên thạch lớn làm nhiều module của Colony bị tách rời và trôi dạt khỏi quỹ đạo. Sau hơn 19 tháng trôi dạt trong không gian trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm và không tín hiệu hồi đáp thì cuối cùng họ bị đẩy tới một hố đen cách Colony ước chừng khoảng hơn 170 triệu Space-knot. Trong hố đen thời gian bị ngưng đọng, mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt trước họ thoát ra bằng lỗ đen nghịch đảo. Sau đó, họ lại tiếp tục trôi dạt trong không gian gần 10 tháng. Cạn kiệt hy vọng và ý định buông xuôi hiện hữu trong từng người còn sống sót nhưng trước khi kịp nhận ra họ đã bị trọng lực của một hành tinh hút xuống. Tất cả cho rằng số phận tới đây là chấm dứt, tuy nhiên hệ thống hạ cánh tự động trong các module tự khởi động và cứu tất cả khỏi một vụ va chạm thảm khốc.

      Vốn là một hành tinh có sự sống và bầu khí quyển lẫn trọng lực đều tương tự Trái Đất dù kích thước chênh lệch tương đối. “Faraway” là tên họ đặt cho hành tinh này, ý nghĩa của cái tên ấy là “xa xăm” vì họ không biết rằng họ đang ở đâu trong vũ trụ và cũng không biết rằng dòng thời gian đã trôi đến đâu khi họ còn trong lỗ đen. Giờ đây, những người sống sót phải cố gắng sinh tồn và tái xây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát… ]

      Nếu bạn là một trong số những người sống sót thì cùng với những phi hành đoàn và người dân của Colony “Starshell”, liệu bạn có thể vượt qua được những khó khăn lẫn thử thách sẽ xảy đến??

    7. #27
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Nói 1 cách đơn giản là như thế này: bối cảnh càng rộng càng khó, viết đã khó, mà làm thành game càng khó hơn vì cần trình độ viết và quản lý rất cao, chưa kể người chơi mỗi người một ý sẽ rất loạn, muốn duy trì và quản được game thì nên thu hẹp lại. Cứ nhìn những game bối cảnh lớn trước nay đều lần lượt thất bại thì rõ. Không chỉ quy mô thế giới, mà còn cả số lượng phe phái, chủng tộc hay bất cứ cái gì có thể phân chia nhân vật ra. Ngoài ra thì nếu muốn có phe phái thì xác định sẽ phân chia thế nào, chia route ra sao và phân định thắng thua hay advance event thế nào, nhất là nếu liên quan chiến tranh, vì số nhân vật cả players lẫn NPC đều chỉ là "một phần" thế giới.

      Nói chung là nên lượng sức xem khả năng quản lý và lực viết của GM đến đâu.

    8. #28
      Rất cám ơn những ý kiến đóng góp của các bạn. Hiện tại mình, @Hạ Tuyết, @BlackLily2803lão làng đầy kinh nghiệm @Tinker đang tổng hợp lại ý kiến và cho ra kết quả cuối cùng. Dẫu sao thì mục đích của chúng mình là tạo nên một game RR mới, không theo khuôn mẫu nhất định nào mà tất cả đều dựa vào trí phong phú của mỗi người. Và bất kể thế nào thì mình cũng rất mong chờ những ý kiến về bối cảnh tại một nơi nào đó, không phải học viện. Có lẽ chúng mình bỏ học viện cũng một phần là nhờ Tinker )

      Rất cám ơn các ý kiến của các bạn và rất mong những ý kiến đóng góp khác :")
      Sửa lần cuối bởi Claretta; 21-01-2015 lúc 20:08.

    9. #29
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      105
      Cấp độ
      7
      Reps
      307
      hồi ở vns cũ thì tink cũng có ý tưởng game RR với một vài người khác, thấy cũng rất hay mà
      tớ nghĩ, game RR mà dựa trên ý kiến của nhiều người và công khai thế này thì hết cái hay và bất ngờ, bị spoil hết rồi

    10. #30
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      795
      Cấp độ
      0
      Reps
      1252
      giống kể nối tiếp câu chuyện, làm thế thì các mem sẽ trau dồi vốn văn của mình hơn :v

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.