Rảnh đời đọc lại hai bài viết của Va li (À mà giờ face chị ấy đổi lại tên thật rồi)
Bài đầu là "CHO TÔI MỘT LÝ DO ĐỀ TỪ BỎ THỊT CHÓ!", và bài sau là "CHO NHỮNG ĐỘC GIẢ MÀ TÔI YÊU QUÝ"
Bài sau được viết sau khi bài đầu, ừm, mình sẽ xài từ "bị ném đá" vậy.
Trước giờ đọc một bài viết dài, đôi khi mình cũng lướt xuống xem comment, để xem những ý kiến khác, những tranh luận phản biện của những người được gọi là "Cư dân mạng".
Trước giờ mình cũng nghĩ, "CDM" chắc cũng có người này người kia, chứ không phải cứ dạng đọc tít là bay vào phăng vài cái comment.
Hóa ra mình nhầm thật.
Ở bài đầu, mình nghĩ là nhiều người chắc chưa đọc được quá nửa, hay thậm chí là họ chắc chỉ nhìn dòng caption rồi bay vào chửi. Đó không phải là tranh luận, đó là áp đặt suy nghĩ của minh lên người khác, và tệ hơn là, một cách vô lý.
Mình yêu động vật. Mình thích mèo, mình thích chó. Mình chưa ăn thịt chó bao giờ. Và dĩ nhiên, mình cũng phản đối việc ăn thịt chó bằng nhiều lý do khác nhau.
Nhưng hôm qua, thật sự là mình không biết phải phản biện như thế nào. Vì chị ấy viết đúng, chứ không sai. Chị ấy dùng lời lẽ để thuyết phục, một bài luận thật sự, chứ không phải như đống comment bên dưới, toàn quăng lý do mà chả có cái nào trực tiếp phản bác được bài của chị cả.
Đọc bài đầu xong, ý duy nhất mà mình có thể nghĩ ra để phản bác BÀI LUẬN đó là "Ăn thịt chó là tiếp tay cho lũ trộm chó", vì cái phần phản biện lý do này của chỉ khá là sơ sài, mình có thể dựa vào đây để phản bác, dẫn chứng của cái này thì khỏi bàn cãi rồi, nhưng nó chỉ đúng ở VN, nơi mà con người có thể tạo ra nhiều thể loại "tặc" khác nhau mà đến cả mấy ông bạn của mình bên này cũng ếu thể nghĩ tới. Còn ở những nước có cả một ngành "công nghiệp thịt chó" như HQ hay TQ, thì chịu.
Thôi dài dòng như thế chung quy cũng chỉ muốn nói là "chưa có cái comment nào đủ tính tranh luận để phản bác cái bài kia" thôi. Thế mà nhiều người vẫn không chịu hiểu, vẫn bay vào chửi, "ném đá", nói theo cách của mình thì cái đó gọi là "chó hùa".
Và dĩ nhiên, bài viết sau ra đời, nhằm mục đích giải thích phần nào cho những bạn "chó hùa" ở trên hiểu dụng ý của tác giả. Bài luận của tôi là một dạng như thế. Tôi không phải là cô gái ăn thịt chó vì tôi đã từng nuôi chó. Nhưng tôi đang đóng vai người ăn thịt chó để nói lên góc nhìn của họ. Nếu các bác bảo tôi viết dở, không được nói. Nghĩa là trong lớp học, nếu cô giáo dạy gì thì nhất thiết phải nghe theo như thế cấm có cãi. Nghĩa là 1 anh ăn trộm, thì các bạn bảo, đm, mày câm mồm lại và chờ chết đi, đừng có lý do lý trấu tại sao mày ăn trộm. Nghĩa là, với đề tài bài luận về thịt chó thế này, tất cả mọi người chỉ được viết không nên ăn thịt chó chứ không ai được viết là đừng phản đối ăn thịt chó? Nghĩa là, trong một công ty, nếu 1 anh nhân viên muốn đưa ra ý tưởng của mình, không chắc ý kiến đó là đúng hay sai thì, đm, mày nên câm mồm lại và chỉ làm theo lệnh của sếp thôi? Vậy ai sẽ là người nói lên tiếng nói của những kẻ ăn thịt chó? Vậy ai nói thay nỗi lòng của tên ăn trộm cho chúng ta hiểu rằng anh ta vì mẹ bệnh nên mới ăn trộm? Vậy anh nhân viên trong công ty mãi là anh nhân viên quèn vì anh ta không được phép đưa ra ý kiến?
Và nhìn xuống comment, mình nghĩ chắc cũng chỉ khoảng tầm 1/10 chịu đọc tới đây. Hình như xu hướng theo dõi của "CDM" la thấy người nào hot thì theo, thấy người ta post stt mà người khác khen hay thì khen theo, còn bị chửi thì cũng nhào vào chửi cho đủ tụ
.
Mình không share bài thịt chó, vì vốn dĩ nó đi ngược lại niềm tin của mình, nhưng mình phải like và share bài sau, vì nó nói đúng những gì mình nghĩ, và thực trạng mình đang thấy.
Và tôi đang muốn hỏi những người đã mạt sát, đã muốn giẫm đạp tôi chết đi rằng: “Có phải tôi không được phép nêu chính kiến của mình thêm một lần nào nữa???”….
Thế đó, bài học chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mấy ai hiểu? Không muốn đổ lỗi cho nền giáo dục, nhưng cái chính là chúng ta đã quá lệ thuộc vào việc tiếp nhận thông tin 1 chiều, lệ thuộc đến mức chỉ cần thấy ai đi ngược lại với đám đông (hay cái đám tự cho là đông) đó, là phát cho cả tá "gạch, tạ" các loại. Chỉ cần 1 ý kiến trái với suy nghĩ của đám đông, là chúng ta bật "auto chửi", không cần biết nó là gì, cứ thiểu số là chửi đã.
Maa, tính viết 1 câu chửi kèm theo do tâm trạng sida lúc này, cơ mà cũng chả biết nên chửi gì, thôi thì quote lại vậy
Đm đứa nào thích ăn thịt chó, bố gặp là bố táng cho vỡ mồm mày ra
2:34 am, viết trong tâm trạng lười biếng khi còn 3 trang chưa học xong mà lại lướt face rồi đi lảm nhảm thế lày
Đánh dấu