oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 6 của 6
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Threaded View

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      64
      Cấp độ
      1
      Reps
      49

      Koi To Senkyo To Chocolate [Review]


      Type: TV
      Episodes: 12
      Status: Finished Airing
      Aired: Jul 6, 2012 to Sep 28, 2012
      Producers: Aniplex, Lantis, Magic Capsule, Sentai FilmworksL, AIC Build
      Genres: Drama, Romance, School


      nguồn



      Giới thiệu nhân vật



      KoiChoco đã có phần mở đầu tương đối vội vã, dồn dập, đi thẳng vào vấn đề bầu cử ngay trong tập đầu tiên, nhưng không làm người xem bị bỏ rơi, mà nắm chắc được cốt lõi của vấn đề. Cuộc gặp gỡ giữa Oojima và các nhân vật nữ được sắp xếp trải đều đi liền với các yếu tố dự báo ngầm, sự vui nhộn của Shokken Club đươc minh họa sinh động và khâu công tác chuẩn bị cho chiến dịch bầu cử không kém phần hấp dẫn. Điều này cho thấy anime có sự chuẩn bị tốt nhất trong 6 tập đầu tiên.Sau đó trở đi Koichoco đã rẽ lối hướng khác, phô bày những câu chuyện đằng sau hậu trường của bầu cử , vấn đề gia đình của nhà Shinonome, thân phận cuối cùng Michiru và Kana. Nhưng sự việc đang tồn tại trước mắt thì không được nêu, cách giải quyết vấn đề bạo lực học đường mà Isara là nạn nhân chỉ mang tính chất một chiều và không ổn thỏa. Chiến dịch bầu cử sau khi qua vòng bỏ phiếu đầu tiên thì bị giảm thời lượng tới mức gần như bị lờ đi.


      Khi anime còn bất cập ở 1 vài điểm thì bên canh đó, Nội dung của phim được truyền tải khéo léo : Mối tình thầm kín nhưng ngot ngào của Mifuyu gửi gắm vào trong cuốn tiểu thuyết được đan xen với bài phát biểu chân tình của Satsuki. Sự giằng xéo trong quan hệ tay ba Satsuki Hazuki và Oojima.Khi Satsuki đang cám dỗ Oojima , tình thế trở nên nóng bóng thì Hazuki lại xuất hiện để phụt 1 bãi nước lạnh vào mặt anh. Đỉnh điểm được nâng nên một tầng cao hơn khi mà cảm xúc ghen tuông trong lòng Chisato ngày càng tăng và đến mức em nó phát điên phát rồ. Koichoco không chỉ có thế, mà còn được lồng với yếu tố khác : đó là cuộc chạy đua chức chủ tịch hội học sinh tại học viện Takafuji, người xem có cảm giác nó chả khác gì mấy ông Nghị sĩ Mỹ chạy vào ghế Tổng Thống. Trong đó lấp đầy những phương thức tranh cử, đủ mọi chiêu trò để lấy lòng cử tri, xa hơn là những mưu đồ chính trị . Đằng sau vẻ bề ngoài lịch thiệp của Yakumo là 1 con người lấp đầy những mẫu thuẫn, một chủ tịch hội học sinh nhiều toan tính cùng hệ thống điều hành trường học như một bộ máy chính quyền. Một bộ máy quyền lực có sự ăn chia xâu xé , giằng co tranh giành quyền lực một cách quyết liệt giữa các thế lực phe phái, kèm theo là đối mặt với biến cố tham nhũng và những lục đục nội bộ ngay cả trong bè của mình.

      Về các nhân vật trong KoiChoco, hầu hết đều rất dễ thương và đáng yêu. Đặc biệt Mình khá thích những khoảnh khắc pha trò của cặp đôi khỉ quậy Ai và Kii, rất tếu và thú vị. Mặt khác, Chisato, có lẽ nhiều người đã từng xem qua bộ này đều có chung một cảm giác là cực kỳ ghét em với nỗi lòng socola đã đèo bòng, níu kéo anh main suốt 10 năm trời. Quả thật khi sau đoạn Oojima bị đâm ô tô, mình đã rất ngạc nhiên khi AIC đã biến Chisato thành 1 con điên thực thụ . Còn Oojima Yuuki, phải nói rằng đây là 1 main char khá , thay vì khô khan như đa số các bộ harem anime khác thì anh đã tạo ra những bất ngờ trong hành động và lời nói, từ lời phát biểu trong câu lạc bộ cho đến cách chữa cháy mắc lỗi của mình. Có lẽ chỉ có cái sai tai hại nhất của anh chính là từ lúc còn bé, từ lúc ăn socola của Chisato. Niềm thương hại đã khiến anh không thể thân thiết với bạn nữ nào khác trong suốt từng ấy năm ngoài Chisato. Muốn tìm kiếm tình yêu đích thực nhưng lại ngập ngừng khi bản thân làm vai em trai tinh thần của bạn thưở nhỏ . Mối quan hệ với cô giáo thì không rõ ràng , giấu diếm .Michiru anh không màng. Mifuyu anh cũng ngại tiến tới. Isara thì chỉ biết ngậm ngủi mút tay mơ tưởng, còn Satsuki thì đã phát triển cao lắm rồi, đã chủ động tấn công anh rồi mà lại không xơi , romance bị bỏ lưng chừng, tiếc ơi là tiếc.

      Tiếc ! Đó là câu đầu tiên của mình ngay sau khi xem xong show này , nhưng ít ra nó cũng để 1 chút hương mùi đăng đắng ngọt ngào của tình yêu không được đáp lại. Animation thì giống như Amagami nhưng chỉ đạt trung bình khá . Nhạc nền và OP,ED thì nói chung là nghe ổn, không xuất sắc lắm . Còn mảng drama được dàn dựng tốt , phần bầu cử được chăm chút ở mức tương đối được mặc dù tiến độ của nó thì quá là chạy nước rút về cuối phim . Cuối cùng vẫn là một kết thúc vội vàng để kịp thời lượng khi KoiChoco vẫn chưa đủ khiến người xem thỏa mãn.


      Với tư cách là đứa đã chơi qua cái game gốc của nó thì mình thấy cái anime được AIC chuyển thể cũng được, 70-30 , câu chuyện được có nhiều tình tiết mới, vụ Isara bị nhóm học sinh nữ bắt nạt, hay nhân vật Ousawa Yui vốn chỉ được nhắc trong sự kiện bầu cử và lời kể của Yakumo đã xuất hiện lên màn ảnh. nội dung được cải biên lại để phù hợp thời lượng 1 cour. Koichoco anime theo Chisato route và các câu chuyện xung quanh các em gái khác chỉ là phụ.Cho dù tôi rất thích Isara nhưng cũng đành phải chấp nhận, nếu cho remake thì mình muốn theo Isara hoặc Mifuyu, 2 route này tình cảnh tình cảm sướt mướt chả kém gì drama Hàn . Cái nữa là niềm an ủi với mình nhất khi xem bộ này là cũng đã làm khéo ẩn 1 câu truyện không chính thức về Hazuki sensei : cô đã từng là 1 ứng viên độc lập tranh cử giống như nhân vật chính Oojima Yuuki nhưng không được may mắn như anh .



      Những hình ảnh gợi ý


      Tóm lại

      Story :8/10
      Animation : 7/10
      Sound & Music : 7/10
      Character development : 0/10

      Hết
      Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 28-11-2014 lúc 08:02.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:59.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.