oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Lưu trữ > Nhật kí >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 74
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      Phòng tư liệu drama






      Phòng làm việc của Grey.


      Sửa lần cuối bởi Grey; 22-09-2015 lúc 11:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      Grey's child










      Shio Incurio





       

      Tên nhân vật: Shiogaros deIncurious.
      Người cầm: Grey
      Tuổi: 20
      Giới tính: Nam
      Định hướng: Hiệp sĩ
      Đến từ: Astrum.
      Ngoại hình: Khá là cao, hơi ốm nhưng mặc vest thì thấy rất vừa vặn. Hầu như luôn luôn mặc vest và đeo kính. Nếu màu mắt anh ta đổi và bạn thấy kì lạ, đừng, kính áp tròng đấy.
       
      Hơi điên và hoang tưởng, tùy hứng, thỉnh thoảng có chừng mực, lịch sự có mức độ. Không cho không ai cái gì. Có xu hướng bạo lực thừa kế từ gia đình, thích cả trai lẫn gái - miễn đẹp là được. Tuân lệnh đến khi muốn chống lệnh. Luôn có một chai whisky và bật lửa đâu đó trên người, hoặc trong túi.

      Câu nói ưa thích: "Khốn nạn." "Tôi không giết mèo."
       
      Năm mười lăm tuổi, cha Shio đưa đến trước mặt Shio một cô gái nô lệ, bảo đó sẽ là món nhắm đầu tiên trong đời để biến cậu thành một thằng đàn ông. Cha đã luôn là một người gia trưởng và nghiêm khắc - ông có cách nuôi dạy con kì lạ với hàng đống quy tắc khó mà hiểu được - có lẽ điều này bắt nguồn từ bốn mươi năm làm quân nhân khắc khổ.

      Nhưng vào lúc ấy thì Shio không nghĩ nhiều, cậu mới mười lăm, cô gái kia thì mười sáu là cùng. Đến giờ mỗi khi nhớ về đôi mắt nâu quả hạnh ấy vẫn còn khiến cậu nhíu mày tự nhủ - đôi mắt ấy là đôi mắt đẹp nhất trên đời. Vào những ngày nhớ về lần đầu tiên kéo mặt cô ấy lên để ngắm nhìn, cậu lại nhận ra thêm một sắc thái khác trong sắc nâu trong suốt không hề lẫn một vệt đen nào.

      Phải phải, cậu còn nhớ, trong đó là tủi nhục. Khi bị lôi xềnh xệch từ đại sảnh về đến phòng cậu ta, vài giọt nước mắt lăn dài xuống má nhưng đã rớt đâu đó dưới sàn và bị quệt đi bởi những phần thân thể va đập dưới đất.

      Còn có cam chịu, vì ngoài việc cố dằng cho thân thể mình chúi xuống đất, để quãng đường đi được dài hơn, cô ấy không có thêm động tác chống đối nào.

      Và trong đó vắng bóng sự giận dữ. Cậu không hiểu vì sao.

      Chỉ biết là khi đã bị lột trần bởi hai tên người hầu, quăng lên giường cậu, những gì cô ấy làm là cuộn người lại và kéo kéo góc chăn hòng che khuất phần nào cơ thể loã lồ khơi gợi. Shio lúc ấy chỉ là một tên nhóc mới lớn, nhưng cậu vẫn là con trai. Cậu ta đứng đó nhìn một lúc, hiểu rõ mình phải làm gì, toan tính xem có nên trở thành một tên khốn nạn hay thằng con trai tốt. Cha chẳng bao giờ dạy cậu cách dỗ dành phụ nữ nhưng mấy tên hầu chiều vợ thì có. Lời ngon tiếng ngọt.... có lẽ ?

      Cậu nắm vạt áo kéo qua đầu mình, buông nó dưới sàn. Cô gái lại bắt đầu khóc, nấc lên mấy tiếng nhỏ xíu và nhìn cậu bằng ánh mắt của một con thỏ sập bẫy. Shio nhìn thấy lồng ngực căng đầy nhấp nhô bên dưới lớp chăn mùa hè mỏng dính, gần như lộ hết từng đường nét của bầu ngực sữa tròn trịa. Cậu bỗng thấy nóng, bức rức đến mức chỉ muốn nhào xuống hồ nước rồi bơi cho thoả thích. Như thể ai đó - cô gái ấy - vừa châm lên một ngọn lửa ở ngực, dọc xương sống và kéo dài mãi xuống dưới, đến tận đầu ngón chân tê rần.

      Cậu không suy nghĩ nhiều khi trèo lên giường, chậm rãi đến đau đớn. Chiếc chăn che gần hết cả người cô gái nhưng nó lại rơi tõm xuống, căng thẳng, bỏ quên mất một chân bên phải không kịp phủ kín. Shio nắm lấy cổ chân cô ấy, kéo về phía mình. Cô gái nô lệ ré lên một tiếng - vẫn nho nhỏ e thẹn và sợ sệt như từ nãy đến giờ - nhưng không cố vùng ra. Đó chính xác là biểu hiện của một con thỏ mắc bẫy, chết giấc vì sợ hãi và nằm yên chờ bị lột da.

      Có điều gì không đúng. Thật sai lầm, lúc ấy cậu đã nhận ra.

      Cậu không thích thế. Shio thích nhìn con mồi vùng vẫy hơn. Chống đối càng mạnh thì càng đau đớn, và khi đó cái chết mới mang ý nghĩa giải thoát thật sự. Cậu đưa bàn tay nóng hổi của mình lên, quệt đi mấy vệt nước mắt nhàn nhạt trên mặt cô gái, lẩm bẩm điều gì chỉ mình cậu biết. Rồi bàn tay chuyển dần xuống chiếc cằm xinh đẹp, cậu đẩy mặt cô ấy lên để nhận rõ được màu mắt hạnh dẻ đẹp không gì sánh bằng. Xương quai xanh nổi bần bật trên ngực trần thẳng đứng, hình thể một người con gái đang khóc.

      Shio cúi xuống hôn cô gái, nụ hôn in trên môi nặng nề và run rẩy.

      Cái thứ lửa nóng ở bụng dưới dịu hẳn, phần con trai ỉu xìu khi nó nhận ra một sự thật đáng khinh. Cậu xé toạc cái chăn, trèo khỏi giường và lôi nó theo mình.

      - Cút.
       
       

      Sửa lần cuối bởi Grey; 24-03-2015 lúc 10:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      Sửa lần cuối bởi Grey; 24-03-2015 lúc 08:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242


      Geriss Einfall
      Elysion Von Bathory
      Alexander Knightley
      Shiogaros DeIncurious
      Luận về đức tin

      Khi nói về đức tin, chúng ta nghĩ ngay đến các Ngài phải không?

      Các Ngài từ lâu không còn là thực thể hữu hình, các Ngài đã trở thành biểu tượng của niềm tin. Các Ngài không tồn tại ở đâu trên thế giới này nhưng đồng thời cũng sống bên trong chúng ta, trong mỗi con người mỗi cá nhân trên lục địa này.

      Các Ngài là lời cầu nguyện thốt lên trong buổi sáng yên bình và trong hiểm cảnh. Các Ngài là điều thiện chân của ánh sáng vĩnh hằng: Micheal, Gabriel, Uriel, Sabriel, Raphael, Ramiel, Raguel, là cái ác đọa đày của bóng đêm bất diệt: Lucifer, Mammon, Asmodeous, Belphegor, Laviathan, Moloch, Beelzebub. Các Ngài mang trong mình sức mạnh vĩ đại đã cứu rỗi loài người nhưng đồng thời cũng hủy diệt giống loài cha mẹ vĩ đại. Các Ngài - đối với ta là đấng cứu thế dưới hình phạt ghê gớm của cha. Các Ngài - đối với mẹ ta là kẻ tiếp tay cho sự phản phúc đáng kinh sợ. Các Ngài là biểu trưng của lòng tin, của sức mạnh đã nâng đỡ cho con người vững chí tồn tại.

      Nhớ lại hai ngàn năm trước khi Elder vẫn là bá chủ mặt đất và biển cả, khi nền văn mình con người chỉ là thành cát bên bờ nước, chúng ta cúi đầu run sợ trước sức mạnh làm run chuyển núi non chỉ với mỗi bước chân đi. Ôi đấng cha mẹ vĩ đại, chúng ta đã ghét họ đến như thế nào? Những người nắm giữ quyền năng tối cao vì sao chẳng khuất phục được giống loài nhỏ bé vụng về? Họ có sức mạnh, có trí khôn, có quyền lực, còn cần gì nữa?

      Elder tạo ra con người, biến máu thành nước, xương thịt thành bùn, nước mắt thành đầm lầy, từng tấc đất khoảng rừng nơi chưa bao giờ ngừng cất tiếng oán than kể rằng đứa con phản phúc đã sống hoang tàn tựa như thể những ngày cuối cùng của thế giới đã đến rồi. Con người sợ nên họ không ngừng chống đối, con người sợ nên họ đã hủy diệt.

      Các Ngài sinh ra là để bảo vệ cho con người, các Ngài thật vĩ đại, thật tốt đẹp biết bao. Sức mạnh của mười bốn vị thần là toàn diện, biến con người thành những chủ thể mang quyền năng và quyền quyết định không gì có thể nghi ngờ hay xét đoán.

      Nhưng mà, niềm tin của con người lại không bị giới hạn bởi một thứ hay một phạm vi. Vẫn còn có thứ khác nữa vượt lên trên tất cả, một nguồn lực mạnh mẽ không ai có thể nắm bắt, có thể kiểm soát hay ngăn chặn.

      Các Ngài rất mạnh, các Ngài là những biểu tượng của thiên niên kỷ, của thời đại, của nụ cười và nước mắt, của ánh sáng và bóng tối. Nhưng từ ngàn xưa khi loài người còn chưa được hình thành từ cát bụi, tồn tại một thứ mạnh mẽ hơn cả Elder, hơn cả tổ tiên đã chết và để lại lục địa Andromede cho chúng ta làm di sản đời đời. Đó là thứ sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ nhưng sẽ tạo nên vườn địa đàng chỉ bằng một cử chỉ, thứ mà nếu chúng ta sống thiếu nó thì sẽ không bao giờ còn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai. Mọi nguồn sức mạnh trên đời đều xuất hiện vì nó, để bảo vệ và nuôi dưỡng chỉ một điều duy nhất mà đôi khi nhắc đến ta chỉ ngỡ là ảo tưởng phù du.

      Từ thuở khai thiên lập địa, không được ai ban tặng, không thể bị tước đi. Trong mỗi cá thể dù đang hít thở hay không đều tồn tại và tràn đầy như sóng biển không cách nào đè nén một khi đã sục sôi dâng trào. Sâu tận dưới lòng đất như dòng nham thạch nóng bỏng khát khao trải qua cả ngàn năm vẫn đủ thiêu cháy đến lụi tàn bất kì ý nguyện, bất kì nguồn sức mạnh nào khác. Nó ngụ bên trong tiềm thức và trái tim khiến đôi chân chúng ta thêm vững chắc và đôi tay không ngừng run rẩy. Nó là một thứ sức mạnh lớn lao hơn hết thảy, dù ẩn mình dưới bất kì danh xưng nào, những ai có đủ can đảm tin vào nó không sợ thất bại, không sợ cái chết hay mất mát đau thương. Nó là một lời nguyền thâm độc nhất đi ngược lại đạo lý luân thường, cũng là lời chúc phúc tốt đẹp đến từ chốn thiên đường hoang lạc mà con người chưa bao giờ tưởng được, nỗi niềm được nếm trải vượt qua mọi ngưỡng cảm giác hay giới hạn tâm hồn. Nó là điều mà bất cứ ai đều ước mình có thể toàn tâm toàn ý tin vào, quên đi đau đớn, quên đi mặc cảm tự ti hay giống loài khác biệt, làm mờ nhòe mọi lằn ranh và rút gọn bao khoảng cách, nó đôi khi xa ngoài tầm tay nhưng mãi mãi nằm đâu đó trong chính chúng ta.

      Nó, một điều mạnh mẽ hơn niềm tin và hy vọng, sâu cay hơn tuyệt vọng và căm hờn. Trên tất cả, một thứ mà vạn vật đều được ủ mình trong đó, chăm lo và sưởi ấm, nhấn chìm và hủy diệt. Trên tất cả, tôi tin vào thứ sức mạnh là cội nguồn của sự sống, của tình cảm và trí tuệ, của con người và thần thánh. Trên tất cả, tôi tin vào tình yêu.



      Sửa lần cuối bởi Grey; 12-03-2021 lúc 21:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      Aria - Hoàng cung x
      Mouline - Vùng cấm bay x
      Mask - Ruộng dâu x
      Yuuki - Hydrangea x
      Adolf - Fretus
      Yuriko - Rặng san hô x
      Cat - Potus x
      Alaine, Itou - Viridis x
      Công chúa - Justine x
      Shanpao - Doanh trại x
      Ryan - Phố Paul
      Yuuki - Thành phố bay Ethelinda x
      Sakyou - Longwei x
      Ai - Hydrangea x
      Madam
      Zenadia
      William


      Người dùng dịch vụ: Aria, Ai, Murasaki, Lumi, Louis, Sakyou, Emeraldy, Isabelle, Ryan, Kashikoi, Mouline, Yuuki, Công chúa, Shanpao

      Người mở tt giùm: Lumi, Công chúa, Kashikoi, Louis, Mouline

      Sửa lần cuối bởi Grey; 05-06-2015 lúc 22:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242


      Susan Boyle


      God on high
      Hear my prayer
      In my need
      You have always been there
      He is young
      He's afraid
      Let him rest
      Heaven blessed.
      Bring him home.
      He's like the son I might have known
      If God had granted me a son.
      The summers die
      One by one
      How soon they fly
      On and on
      And I am old
      And will be gone.
      Bring him peace
      Bring him joy
      He is young
      He is only a boy
      You can take
      You can give
      Let him be
      Let him live
      If I die
      Let me die
      Let him live
      Bring him home.


       


      Chúa trên cao
      Xin nghe con cầu nguyện
      Khi con cần
      Ngài đã luôn ở đó
      Nó còn trẻ
      Nó đang sợ hãi
      Hãy để nó nghỉ ngơi
      Phúc lành thiên đàng
      Hãy mang nó về nhà.
      Nếu Chúa ban cho con một đứa con trai
      Sẽ là nó, đứa trẻ con vẫn biết
      Rồi mùa hè ra đi
      Một lần lại một lần
      Trôi qua nhanh làm sao
      Không dừng lại phút nào
      Rồi con già cỗi
      Sớm đến lượt con theo chân mùa hè
      Mang cho nó sự bình yên
      Mang cho nó niềm vui
      Một đứa trẻ
      Thằng nhỏ vụng về
      Ngài có thể mang đi
      Ngài có thể ban tặng
      Hãy để nó lớn
      Một cuộc sống bình yên
      Nếu con chết
      Để con chết
      Để nó sống
      Mang nó về nhà.


       


      I dreamed a dream in time gone by
      When hope was high and life worth living
      I dreamed that love would never die
      I dreamed that God would be forgiving

      Then I was young and unafraid
      And dreams were made and used and wasted
      There was no ransom to be paid
      No song unsung, no wine untasted

      But the tigers come at night
      With their voices soft as thunder
      As they turn your hope apart
      As they turn your dreams to shame

      And still I dream he'd come to me
      That we would live the years together
      But there are dreams that cannot be
      And there are storms we cannot weather

      I had a dream my life would be
      So different from the hell I'm living
      So different now from what it seemed
      Now life has killed the dream I dreamed


       


      Ngày nọ trong quá khứ tôi có một giấc mơ
      Lúc hy vọng vẫn nhiều và cuộc đời đáng để sống
      Mơ rằng tình yêu không bao giờ chết
      Và Chúa Trời luôn sẵn sàng thứ tha

      Một thời trẻ dại không biết sợ là gì
      Ước mơ được tạo dựng, sử dụng và phung phí
      Chẳng có đồng tiền chuộc nào cần trả
      Mọi bài hát cất lên và mọi chai rượu bật mở

      Nhưng bầy hổ dữ mò đến vào ban đêm
      Với giọng gầm nhẹ nhàng như tiếng sấm
      Khi chúng tước đoạt mọi hy vọng hiện hữu
      Rồi biến ước mơ thành nỗi nhục nhã hổ thẹn

      Nhưng tôi vẫn mơ cái ngày anh đến bên tôi
      Chúng ta sẽ sống những năm dài bên nhau
      Nhưng có những giấc mơ đơn giản là không thể
      Và có những cơn bão ta không thể vượt qua

      Từng có giấc mơ ngày xưa rằng đời tôi sẽ
      Rất khác so với địa ngục trần gian nơi tôi đang sống
      Rất khác với cái thực tại này
      Giờ cuộc đời đã giết chết giấc mơ ấy rồi.


       


      there are dreams that cannot be


      Sửa lần cuối bởi Grey; 29-03-2015 lúc 18:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      The Grey



      The chronicles of
      a complicated
      complexed family



      Geriss Einfall, cựu học trò đầy kiêu hãnh của Esperanca đứng trên đỉnh cụm đá ngầm nhô lên trên mặt biển. Đây là bờ Fretus, và cô gái trẻ vận nam trang nheo nheo mắt nhìn ra xa tựa hồ tìm kiếm điều gì, có lẽ là dõi theo ánh đèn dầu hải cẩu trên những con thuyền ra khơi mãi mãi. Người thân cô nằm trên đó, và mỗi lần nhìn về phía chân trời rực ánh lửa đỏ, Geriss vẫn có thể vạch ra một con đường mà nếu đi mãi đi mãi trên đó, người ta có thể tìm thấy những chiếc thuyền.

      - Đừng đi theo lũ người cá - giọng nam thanh vang lên gần sát đằng sau, nhưng con bé không chút giật mình - chúng sẽ không bao giờ hôn nhóc đâu.

      Nhíu mày, dời tầm mắt của mình khỏi lịch trình hàng hải của số phận, Geriss rút chân xuống khỏi mỏm đá, lùi lùi vài bước đầy bất cẩn, tuồng như muốn thư giãn cơ thể một chút.

      - Sẽ không. Trừ khi có nhan sắc kẻ nào khiến ta chết mê chết mệt. Chuyến đi thế nào, El Vangard ?

      - Dài, đến tận Gnavitas. Bố khỉ thật, anh bị lạc.

      Geriss nhìn anh ta như thể đang nhìn một tên hề. Bị lạc ? Và đây là người nó quyết định hợp tác ư ?

      - Ta đoán anh đã có những trò vui ?

      Nếu không ắt hẳn tên này đã trở về sớm hơn rồi.

      - Đương nhiên chứ, quen thêm được nhiều lắm, từ cừu đến rắn độc, cả lạc đà sa mạc nữa. Những thân hình bốc lửa.

      - Đừng nói anh nổi hứng lên rưới rượu rồi đốt họ như cái lần ở quán Marlofe....

      - Không ! Đương nhiên là không - hắn ta xua xua tay, cười khì - thời đấy là thời trẻ rồi. Ý anh mày là có những đứa khiến anh muốn tống luôn lên giường xé áo lột quần đó hiểu chưa ?

      - Hãy xem như ta chưa từng nghe thấy cái thứ tởm lợm vừa rồi, tập trung chủ đề chính nào. Anh đã có được thông tin ta cần chưa, El Vangard ?

      Hắn ta cười đến híp cả mắt trước cái nhíu mày của con bé. Bọn trẻ ấy, chọc ghẹo chúng luôn rất vui.

      - Có thì có rồi đây, giá anh cũng trả, may cho nhóc đấy.

      - Thế à ?

      Giọng con bé tuy ngắn gọn nhưng vui mừng thấy rõ, lảnh lót như tiếng chim hót buổi sớm lành.

      Hắn ta rút tờ giấy được xếp rất cẩn thận trong túi áo, huơ huơ trước mặt mình.

      - Đây này. Nhóc.

      Tiếp theo hắn lấy hộp diêm trong túi quần ra, quẹt lửa và châm vào tờ giấy.

      - Và đây nữa này. Nhóc.

      Lông mày Geriss thiếu chút nữa dựng ngược lên, không biết phải cảm thấy như thế nào nữa.

      - Vậy là có ý gì ?

      - À, không có gì đâu. Nhóc à, một chút động lực thôi ấy m-

      Hắn chưa kịp nói xong thì đã phải im bặt. Lưỡi kiếm lạnh ngắt nghiến chặt lấy cổ họng hắn, không chút khoan nhượng. Một dòng máu đỏ chảy dài xuống cổ áo cùng lúc với mảnh tro tàn của cùng của tờ giấy giá trị bay ra biển và biến mất dưới làn nước.

      - Ta sẽ coi đây là một sự phản bội !

      Geriss - trong cơn tức giận - tuyên bố bằng giọng đầy kiêu hãnh của kẻ đao phủ toàn quyền. Nhưng El Vangard vẫn cười, hắn ta lấy tay đẩy lưỡi kiếm ra xa cổ mình, lại thêm một dòng máu đổ nhưng hắn không quan tâm.

      - Anh không phản bội mày, nhóc. Anh đã nói đấy, đây là một động lực nho nhỏ để nhóc xách cái mông cao ngạo lười nhác của mình lên và thật sự làm việc đi. Anh giúp nhóc, nhóc giúp anh, đó là thoả thuận. Đó là thoả thuận !

      Mu bàn tay gõ mạnh lên thanh kiếm khiến nó chệch sang một bên, suýt chút nữa rơi khỏi bàn tay non nớt của đứa con gái. Rõ ràng Geriss đã quá coi thường sức lực của tên con trai gầy gò này. Hắn ta cười khùng khục một lần cuối trước khi lùi lại từng bước, lùi ra khỏi dải đá ngầm khô ráo. Trong một bước chân cuối cùng, hắn kịp gửi lại một lời trước khi rơi xuống biển.

      - Mày phải lớn lên, nhóc. Còn tao, tao phải trả thù.

      Đoạn, hắn rơi tõm xuống nước mất tăm. Trên mặt biển lúc ấy chỉ vương lại mấy vệt máu nhỏ cũng nhanh chóng tan theo dòng nước mặn chát.



      Sửa lần cuối bởi Grey; 04-04-2015 lúc 15:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      1


      2


      3


      4


      5



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242
      Bài viết tự kỉ mà thôi, đừng đọc vì có thể cảm thấy tổn thương nhẹ.

      Sửa lần cuối bởi Grey; 30-07-2015 lúc 22:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242


      Ngày mai sẽ là một ngày khác.

      Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

      Cho dù không tồn tại mãi mãi, và sự thanh bình có lúc phải nhường chỗ cho chiến tranh, nhưng rồi hòa bình sẽ lại tới.

      Hòa bình sẽ lại tới.


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.