oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 32
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      2018 - Happiness?!

      初めての日記
      Sửa lần cuối bởi Ka Lu Lu; 07-01-2015 lúc 19:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Làm được thì làm, ko thì đừng vơ vào!
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Nếu như chỉ là bước đi mà khiến hơi thở nặng nhọc, tâm trí căng thẳng thế này thì chỉ có duy nhất 2 trường hợp. Một là, khi bị sếp cầm bản dự án đập thẳng vào mặt và bắt làm lại từ đầu dù bản dự án đó là cả quá trình dày công suy nghĩ tìm tòi và deadline thì đang gần kề. Hai là bây giờ, trong chính nhà của mình, tại chính một trong những căn phòng thuộc ngôi nhà của mình, và chơi một trò chơi ngớ ngẩn cùng lũ bạn. Nói là ngớ ngẩn vậy thôi, nhưng quả thật đã khiến Mai căng thẳng tột độ!

      "Lẹ lên Mai, làm gì mà rề rà dữ vậy!"

      Giọng Tuyết Nhung the thé nơi góc phòng mà cô đang hướng tới. Cảm giác an tâm dâng trào, cô cứ thế men tường bước thẳng về phía trước. Khi vừa nhận thấy rằng mình sắp chạm vào Nhung thì bỗng "Phụt", cả căn phòng bừng sáng khiến đôi mắt Mai tạm thời chưa thích ứng được, theo quán tính cứ thế nhắm tịt lại.

      "Con Nhung này! Mày làm hỏng hết chuyện rồi còn đâu nữa!"

      Lan quát to, sấn sổ chạy lại phía Nhung rồi cấu véo.


      ......
      Sửa lần cuối bởi Ka Lu Lu; 01-02-2015 lúc 21:56.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      31.1
      Kinh nghiệm: Chiên khoai tây mà rắc pho mát lên trên sẽ có mùi rất ghê....Dù loại pho mát mình dùng là loại duy nhất mình thấy thơm...
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      ...

      ..

      .

      cũng vẫn là rạp phim đó, vẫn là quán ăn đó. Chép miệng ợ một cái thật to, cô chẳng ngại ngùng gì mình là con gái. Suy cho cùng, sau 1 năm giờ mới nhắc lại, cô lại thấy anh ta là người tốt, chỉ là cô thì không hợp. Ừ, vẫn là không hợp mà thôi.

      Anh là bạn của H, anh nghe H kể nhiều về em...

      Cô vốn là người không thích cái kiểu làm quen suồng sã như vậy. Dù có là bạn ai đi chăng nữa thì cách tán gái làm quen cổ lỗ sĩ khiến cô thấy mình mất giá trị ghê gớm. Vậy nên ngay từ đầu cô không xù lông ra ngoài thì cũng ngấm ngầm mọc gai trong bụng, nói chuyện xã giao hết mức có thể. Rủ đi chơi? Trời, chuyện đơn giản với cô, nhưng với một người tâm trí chẳng hề đơn giản thì cô cũng không quá khờ mà nhận lời. Mua quà tặng? Ai mà chẳng thích cơ chứ! À lý do thì cũng như trên, nên thôi...chẹp...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Đi làm mới thấy những người được cho là nổi tiếng cũng dễ dàng gặp vô cùng. Lúc đó mới phát hiện ra mình chẳng thích cụ thể lâu dài một cái gì. Bởi vậy khi gặp họ cũng thấy như bao người....
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.