oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 34
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Báo lá cải - Chuyện quái gì đã xảy ra?

      .






      Như tiêu đề, đây là Báo Lá Cải.

      Cung cấp thông tin toàn thế giới Andromede một cách ngắn gọn và xúc tích, nếu bạn quá lười và chuyện quá lâu để nhớ, hãy hỏi Cải.

      Đây cũng là nơi các bạn có thể tìm được/viết ra mọi thông tim dìm hàng player/NPC mà không bị chính phủ nào sờ gáy . Topic không có tag [New Era] tức không nằm trong dòng story chính thức nên các bạn cứ thoải mái.

      Phụ trách: tất cả những ai có lòng viết báo. :bung lụa:


      Sửa lần cuối bởi Vérone La Marquise; 05-01-2015 lúc 10:50.

    2. Một cơn gió mang tên Jedidiah
      Vào 1 hôm nọ, ở Jedidiah, hay nói ngắn lại là Đi ra , rất là nhiều người đã tụ họp ở đây
      Từ các lãnh chúa cấp cao nhất, đến cả newbiers điều tham gia lễ hội này, mọi người rất náo nức
      Ở đây lí do vì sao lại thu hút thế Vectsar?
      - À, tôi xin trả lời rằng: Ở đây là nơi có xác chết của 1 Elder và đã phân hủy thành 1 nơi rất lạnh giá, nhưng lại ngọt ngào nên nơi đây được nhiều khách du lịch hướng tới
      Vậy tại sao ở đây dù sắp hết lễ rồi mà mọi người vẫn còn đông quá vậy?
      - Đơn giản thôi à, đó chính là các cặp gấu và waifu, FA và nhà buôn, mà tôi lại thấy thích nhất Fa, họ căm ghét các couple làm war làm tôi thấy hứng thù, dù là mùa của tự kỉ ))))))
      À, vậy tôi cảm ơn anh Vect nhiều lắm
      Còn nhân vật đứng sau màn này nữa, đó là Nèo, tên thật là N.N aka @Nờ Chấm Nờ: , nhà chức trách chính của sự kiện năm nay, anh có gì muốn nói không ạ, nếu có anh hãy comment vào trong đây nhé
      - Slot để trả lời
      Kì báo sẽ được tiếp tục sau khi Nèo trả lời, cảm ơn đã chú ý đọc bài báo đầu tiên của Tạp san Báo lá cải NE hay onee-san, giá phát hành là miễn phí
      Nếu khán giả và quý bạn đọc thích thì hãy cộng rep cho tôi nhé

      + 200 Era

      Cảm ơn bạn.
      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 27-01-2015 lúc 19:05.
      Nếu còn nhã ý với vnsharing bạn có thể vào sv vnsharing= mã discord sau
      Code:
      https://discord.gg/BgZZpnQ
      chỗ này là từ vns fb page mà ra, cũng khá đông
      nếu bạn vào, bạn có thể để lại 1 câu chào ở general talk, mình sẽ ra chào

    3. Tường thuật lại về Lễ hội tuyết
      Kì 2: FA, Couple và lễ hội

      À vâng thưa quí vị, có vẻ như là Nờ không trả lời lại chúng ta, nên chúng ta sẽ bỏ qua cái này, chắc do là Nờ bận quá

      Không khí ở đây vẫn rất náo nhiệt, mọi người đều tham gia một cách vui vẻ, mọi người có vẻ như đều rất vui vì đã tìm được cho mình một đến nhiều bạn tâm giao (mà thực ra tôi muốn vậy lắm, mà bây giờ tôi không thể giao lưu được nhiều). À mà tuy nhiên, trong lễ lớn như lễ hội này thì không thể nào thiếu người hơi xấu tí
      Một ví dụ là tôi vừa phỏng vấn xong anh bạn Vect của chúng ta xong thì một hồi sau, cậu ta bị 1 người phụ nữ phóng dao. Tzzz.... mong cho cậu ta không sao, nhưng chắc là không sao, cũng có thể là không sao........ vì sậu ta có vẻ rất bực rồi, có lẽ tôi nên chạy nơi khác đây, mong cho anh bạn của chúng ta không sao
      Còn về các couple, tôi xin kể 1 cặp đôi chắc cũng đã rất là thân dù chỉ trong 1 ngày (tôi GATO quá đi mất *huhu*), đó là 2 người này:





      Đây là 1 đoạn đối thoại tôi chép được từ họ, có vẻ như họ sắp lên couple rồi






      - "Dừng lại, Cecius!"

      Bàn tay cầm nấm khựng lại, nó ngạc nhiên nhìn Shizu. Lại có chuyện gì nữa sao? Ăn thì để cho nó ăn luôn cho rồi..

      - "À..ừm... Chỉ là tôi thấy cậu có vẻ không thích nấm nên mới nói vậy thôi. À...ờ... Nếu cậu thích ăn thì...ừm...tôi xin lỗi...cậu cứ ăn đi ha. Nhưng mà không thích thì đừng tự ép bản thân, tôi sẽ kiếm món khác cho."

      Cho xin đi, nói như thế với cái biểu cảm như vậy thì làm sao nó không ăn cho được. Nó thở dài nhìn Shizu quay mặt như lại muốn tìm thức ăn nữa. Nó bước lên vài bước, nắm lấy tay Shizu giữ lại, nói:

      - Tôi không ghét nó, vậy được rồi. Không cần tìm cái khác đâu.

      Nói rồi, nó quăng luôn cây nấm vào miệng rồi nhai nhai nuốt nuốt. Không thể tin được nó lại vì một đứa con gái mới quen mà "tiếp xúc thân mật" với nấm như này. Gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nó cười cười với Shizu, thản nhiên nói:

      - Muốn ăn kẹo bạc hà quá đi. Shizu-chan có thích kẹo bạc hà không nhỉ?
      Tôi thật sự rất bất ngờ, họ phải nói là cực kì thân thiện với nhau, và dù có ghết họ (tôi cũng là trai, cũng FA cơ mà) thì tôi cũng đành phải dành nhưng lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho họ, và mong rằng sau khi lễ hội kết thúc, họ sẽ gắn bó hơn
      Kì báo lá cải của Robert (hay từ giờ cứ gọi tôi là Cá Rô cho thân thiện), nhân viên tường thuật và chém gió cấp cao của toàn soạn đến đây là kết thúc~
      Hẹn gặp các bạn kì sau
      Đôi lời nhắn nhủ: Đây là lần thứ 2 tôi viết chuyên mục này cho toàn soạn, cảm ơn các bạn đã đọc và mua tờ báo này
      Kì sau sẽ là nói về nhưng cửa hàng ở Jedidiah nhé, cảm ơn

      + 2 rep

      + 100 Era

      Cảm ơn bạn.

      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 27-01-2015 lúc 19:06.

    4. #4


      [Mục vui chơi] Kì I: Chủ đề: Hội Tuyết Jeddidiah




      Nói chung là giời lạnh nên có tuyết, chả may sao nó trúng vào ngày lễ hội tại Jeddidiah nên thành lễ hội tuyết, vậy thôi. Đúng không nhỉ, hay là tại ảnh hưởng sức mạnh của một lão già nào đó nhỉ, một Elder...

      Thôi, nvm, vào việc chính.

      Dưới đây là dòng tâm sự của một số cư dân tại NE sau khi tham dự lễ hội đã được phóng viên ghi trộm (có cắt xén chỉnh sửa) và được biên tập tổng hợp lại. Tên của các cư dân đã bị xen sọt. Nhiệm vụ của các độc giả là đoán xem người nào đã phát biểu những lời này và người nào được nhắc đến trong các phát biểu.

      Sau đây là danh sách các "tâm thư".

      Trích dẫn Gửi bởi Thư số một
      Nahhhhhhhhh muốn đánh *xensọt* một phát quá!!! :emo khủng long thét ra lửa: Thật muốn vùng dậy, muốn chiến đấu!!! Nhưng cần có tiềnnnnnnn!!! Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn... :emo siết chặt nắm tay: Đợi đó, Michael không phải vị tha đâu, nên thù này anh sẽ trả!!!! :emo bốc hỏa: Hành thằng nhỏ nhiều như vậy...
      Trích dẫn Gửi bởi Thư số hai
      Lễ hội lần này nhiều người dễ thương quá huhu, muốn làm quen hết luôn mà sức người có hạn hu hu, nhất là bạn gái tóc ngắn móc mũi bẩn bựa...
      Trích dẫn Gửi bởi Thư số ba
      Đời còn dài, giai còn nhiều...
      Đáp án gửi về hòm thư của người viết báo, phần thưởng (nếu đáp đúng) sẽ được người viết báo phát và chỉ phát cho người có đáp án đúng đầu tiên. Ngoài ra nếu trả lời sai có thể sẽ bị phạt nha~ Đặc biệt, người phát biểu không được tự đoán mình :w Đặc biệt, nếu cảm thấy quá khó, bạn có thể pm người viết báo để được gợi ý, sau mỗi lần gợi ý số phần thưởng sẽ giảm đi từ 1/10 đến 1/2 tổng phần thưởng.

      Danh sách phần thưởng kì đầu, xếp theo thứ tự: Người phát biểu - Người được nhắc đến.

      10/10

      10/4

      10/10
      Danh sách người trúng giải sẽ được công bố trong kỳ 2. Chúc mọi người nghịch tuyết vui vẻ.

      + 3 rep
      + 500 Era

      Cảm ơn bạn.

      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 27-01-2015 lúc 19:06.

    5. #5
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642
      [Bản tin thời sự của Mr.H & Mr. S]
      Kì 1: MỐI TÌNH CỦA KAISER



      “Vì sao chiến tranh lại nổ ra?”

      “Nguyên nhân xa xa của cuộc chiến này là gì?”

      Đó là những câu hỏi mà phần lớn mọi người đều nghĩ là Elf muốn quay lại vị trí thống lĩnh lục địa này nên đã cấu kết với Frederic để tạo ra một cuộc nội chiến. Nhưng thực tế không phải vậy thì sao?

      Chúng tôi, những nhà báo luôn chiến đấu vì sự thật đã tìm ra câu trả lời. Và nó không ngoài một từ ghép thông ass dụng đó là: “tình yêu”.


      Kaiser và Nàng ấy


      Đúng thế thưa quý vị và các bạn, các bạn đang chứng kiến một câu chuyện tình cẩu huyết của thời đại. Một vụ đánh ghen, một vụ trả thù tình kinh điển nhất lục địa này. Nếu các bạn đã từng biết rằng Hitler từng cặp bồ với một em người Do Thái nhưng cuối cùng đã bị đá. Vì thù tình nên ổng cho giết hết mọi người Do Thái mà mình bắt được. Câu chuyện này cũng vậy, nó bắt đầu từ mười năm trước, khi Kaiser còn là một playboy hàng hiệu.

      Năm 1016, khi ấy Kaiser còn trẻ, còn young, còn muốn party, còn muốn bùng cháy nên ổng đã đi quẩy hết quán bar này đến quán bar khác, hết pặc ty này đến pặc ty khác. Ở đâu có quẩy, ở đó có Kaiser. Và có lẽ cuộc đời của Kaiser sẽ mãi là một playboy nếu như không gặp cô ấy.

      Một ngày nọ, khi đang quẩy tan nát một quán bar khi đội Brazil bị thua Đức 1-7 khiến ổng bị thua cược một con SH đời mới. Kaiser đã nổi nóng và chạy ra ngoài, hét tên Muller và nguyền rủa đội tuyển xe tăng. Ông đã gặp cô ấy, cô rạng ngời như quỷ dữ, dáng người thon thả như Happy Polar, đẹp như nữ hoàng khỉ đột trong ‘Sự trỗi dậy của loài khỉ.” Ngài phải thốt lên “ai đẹp như Cô Lông 1027 thế này?” và Kaiser đã phải lòng cô ngay lần gặp đầu tiên.

      Hai người đến bên nhau ngay sau đó dù khác biệt chủng tộc. Cô là Elf, còn ngài là người nhưng ngài không ngại để có thể bên cạnh ngừi mềnh yêu. Ngài hiến dâng cả thân tân trai trong trắng để thể hiện lòng thành với tình yêu. Và hai người họ dần trở thành một cặp. Một đôi trai tài gái sắt, thanh moai đứt mã đúng theo nghĩa đen của nó. Cuối cùng khi cha của Ngài băng hà, ngài phải quay về cung điện và nối ngôi. Nhưng luật fap không cho phép ngài được cưới một ngoại tộc làm nữ hoàng. Ngài vì cha mình, vì má mình, vì em troai mình, vì bao nhiêu cô gái khác đẹp hơn mà bỏ rơi tình yêu hiện tại.

      Elf đã khóc, đúng hôm nàng phát hiện ra mềnh có bầu thì Kaiser đã bỏ đi mất biệt. Nàng mang hận thù trong người và quyết tâm trả thù. Nàng quyết đến thẩm mễ viện để tút sắt đập, nâng ngực, hút mỡ, bôm mông đủ trò. Nàng thành hót gơ Hà Thành ngay sa 6 tháng mất biệt. Một hôm nàng đến pặc ty và gặp một người đàn ông cao to đen hôi, thì ra đó là grand master của Frederic. Và hai người họ đến với nhao, cùng nhau nuôi nấng đứa con riêng của Elf và cùng nung nấu việc trả thù.

      Đó là toàn bộ câu chuyện tình được thu thập và túm tắt bởi tòa soạn chúng tôi. Nếu muốn biết thêm, xin hãy gửi cho chúng tôi mỗi người 1000 era để có thể tiếp tục nghiêm cứu. Xin cám ơn và trào tậm biệt.

      Nội dung: Mr. H
      Biên tập: Mr.S




      + 4 sins ( or rep) cho mỗi Mr.

      Cảm ơn cả hai.


      Cái tội xuyên tạc hoàng gia nè.
      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 27-01-2015 lúc 19:31.
      .

    6. Tường thuật lại về Lễ hội tuyết
      Kì 3: Về mấy cái quán ở Jedidiah hay Đi Ra
      Chào các bạn, tôi là Cá Rô đã quay trở lại cùng kì tường thuật trực tiếp ở cái xứ Đi Ra này
      Tôi mới vừa đăng xong 2 kì báo mà đã có reply của player rồi, hì hì cảm ơn bạn đã rep
      Bây giờ bài báo mới chính thức bắt đầu

      ---------o0o---------
      Bây giờ là mùa đông, dù đã qua Noel ở xứ Jelly Đi Ra này, nó vẫn lạnh buốt thấu đến từng đốt sống trong tôi, à vâng, một cảm giác khá đáng sợ khi mà vào giữa đông, chỉ khiến bạn muốn vào nhà mà tự kỉ chơi tarot à hông cá cược mà thôi, hoặc cũng là đến các quán nhậu trong ánh lửa ấm áp, hay là đến tiệm rèn nhỏ ở đây để shop vài món đồ chỉ có vài trăm Era chẳng hạn
      Nào, giờ chúng ta sẽ đến 1 cửa hàng ở đây. Ở đây dù rất là lạnh và trở nên vắng khách mỗi khi hết mùa du lịch, và đây chúng ta hãy đến quán nhậu bình dân ABC XYZ
      Ờ đây hiện đang rất ồn ào, có lẽ là do đặc trưng của 1 cái quán. Bạn có biết đến món rược bơ nổi tiếng trong Harry Potter không ạ, ở đây cũng có đấy, và nơi đây có rất nhiều đặc sản
      Thứ 2, nơi đây là nơi mà các cao thủ lẫn người mới có thể giao lưu, tương tác cùng nhau rất dễ dàng, nói chung nơi đây không phân biệt đối xử, miễn là bạn không đánh nhau hay làm gì đó bậy bạ là oke rồi
      Ngoài ra ở đây có 1 hàng quán bên cạnh nhà bánh, tôi nói là vì nơi đây chỉ mở vào hội, mà chỉ diễn ra ngắn ngày nên chỉ có 1 số quán, mà dù khách đông chỉ trong 2, 3 ngày thì hiếm ai gan đến đây kinh doanh, chỉ có 1 số cửa hàng nhỏ do người bán hàng rong lập ra
      ở đây là quán phát triển hơn so với các quán ế khác theo như tôi thu thập thông tin
      Ở đây là bán các tài nguyên ngon, độc và lạ do ở đây có ruộng dâu khổng lồ
      Dâu do anh thu về đều rất ngon, đã được biến thành các viên nhỏ dễ ăn, và rất vừa miệng, ngoài ra còn có các đặc sản khác nữa
      Cái đó là do cảm nhận của riêng tôi, các thực khách, quý vị du lịch nào thích chỗ nào hãy thoải mái nêu ý kiến về cảm nhận riêng bạn
      Đôi lời muốn nói: tại vì cốt truyện chính vừa bắt đầu nên mình sẽ dừng lại lấy thông tin và để dành thời gian cho char của mình
      Ngoài ra còn là vì tôi hóng thấy cuộc chiến giữa người và Elfs càng lúc càng căng thẳng nên tôi cũng muốn lắng mặt lại, đồng thời cho char đi học viện Esperanca nữa
      Kì báo tiếp theo sẽ là kì báo cuối của seri tường thuật này, mong các bạn gửi thông điệp vào chính tòa soạn báo
      Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong kì cuối

      + 2 Virtrues
      + 100 era

      Cảm ơn bạn.
      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 27-01-2015 lúc 19:10.

    7. .


      ĂN ĐẬU HỦ - MỘT HÌNH THỨC PHẠM TỘI MỚI??

      Xin hãy dành ít phút để đọc bài báo, để bảo vệ túi tiền, tài sản, tính mạng và cả thân thể của bạn.

      Mùa lễ hội, không sai, chính là vào cái thời điểm se se lạnh như thế này. Đây là giờ phút mà ai cũng muốn ra ngoài đường vui chơi, dạo phố cùng bạn bè, gia đình và người thân, thay vì ngồi chết vì cái lạnh trong nhà. Mọi người đổ xô ra đường, thi thố, làm quen với nhau. Cái đó gọi là dùng tình người để ủ ấm nhau trong ngày đông giá rét. Nhưng chính vì đông người như thế mà đây là thời điểm thích hợp cho những kẻ không được tốt lắm ra tay hành động. Trộm cắp, móc túi, giựt đồ, xảy ra thường xuyên vào thời điểm lễ hội là chuyện bình thường. Chúng ta ai cũng biết và đề phòng nó cả. Nhưng hiện nay, có một loại tội phạm mới cũng đang xuất hiện là lộng hành. Chúng tôi gọi tạm chúng là "cướp sắc".

      Thủ đoạn của nhóm tội phạm này được phóng viên M.T.T (má thằng Thanh) của chúng tôi ghi nhận như sau:

      1. Tia con mồi. Đối tượng là những ai có sắc đẹp, bất kể là nam hay nữ.

      2. Dùng nhan sắc của bọn chúng để dụ dỗ những nam thanh nữ tú cả tin kia

      3. Hỏi han, bắt chuyện, tạo lòng tin giữa những kẻ qua đường đang cần tình yêu để ủ ấm

      4. Đưa một chất lỏng cho bạn uống, nghi ngờ là rượu có chứa xuân dược

      5. Đưa bạn đến một thế giới huyền diệu kì ảo. Thực ra lúc đó bạn chóng mặt nên chả biết mô tê gì

      6. Ăn đậu hủ của bạn: Ôm bạn, sờ bạn, hôn bạn.

      7. Đưa về hotel

      Đó là những bước căn bản trong quá trình trộm cướp của bọn chúng. Thế nên, để tiền mất tật mang, mà cả một chút đậu hũ cũng mất nốt thì hãy cẩn thận với tất cả những người lạ mặt đến bắt chuyện với bạn. Đời người khó lường, lòng người hiểm ác. Nhân tâm làm sao quỷ thần đoán ra. Đây chỉ là những cảnh báo nho nhỏ cho các bạn. Mong các bạn có kì nghỉ lễ vui vẻ và đầy ý nghĩa.

      Chào thân ái và quyết thắng

      + 3 Virtrues
      + 200 Era

      Cảm ơn M.T.T


      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 27-01-2015 lúc 19:10.

    8. Chuyên mục báo lá dứa – Vụ án người tuyết (Kì một)


      Như chúng ta đã biết, mùa đông là cái mùa mà con người ta đều háo hức ra hóng chuyện cho dù trời nó có lạnh như muốn bùng cháy đến đâu. Và tất nhiên, mùa Đông cũng là mùa sản sinh ra bao nhiêu chuyện từ trên trển rơi xuống: Bùng nổ dân số, án mạng, té giếng, bla bla bla... Đủ thứ trên đời. Cũng không thể thiếu được một sự kiện đặc biệt luôn chỉ iễn ra ở mùa giá lạnh này: đó chính là đắp người tuyết. Vì nó cần tuyết nên mùa Đông mới nặn được (tất nhiên). Đắp tuyết là cả một quá trình thú vị, và sau đây là một sự kiện nho nhỏ minh chứng cho điều đó...

      Các bạn có thấy, Jedidiah hôm nay thật đông vui náo nhiệt không? Đúng vậy, ở đây đang diễn ra lễ hội Mùa Tuyết (hay còn được gọi là Noel) rất tưng bừng và hoành tráng. Dù dân mới hay ma cũ, ai ai cũng đều tụ họp nơi đây để chiêm ngưỡng kì quan số một thế giới này... Nào, bây giờ hãy theo chân tôi đi tìm những chú người tuyết nhỏ nhoi dễ thương nhé!

      Thật là tuyệt vời! Người tuyết ở khắp mọi nơi! Có vẻ như hôm nay mọi người đều chuộng xờ tai đắp tuyết thì phải? Đủ thứ hình thù muôn màu muôn vẻ được xây dựng trên nền tuyết ngọt lịm trắng xóa... Tuy rằng tôi phải công nhận là nhiều người có gu thẩm mĩ tệ thật...

      Và các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Có phải là một người đã dính đạn tuyết không? Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Tôi sẽ trả lời cho các bạn, ngay khi tôi tìm được nguồn của viên đạn tuyết vừa xẹt qua đầu tôi ngay đây... (hên quá, mém tí dính)

      "$@%#)! Aaaaa chị ơi cho em xin lỗi em lỡ tay em không cố tình em..., chị có làm sao không ạ???"

      A đây rồi! Chúng ta đã tìm thấy nó – một cậu bé nhỏ nhắn xinh xinh tóc vàng đang cúi rạp người xin lỗi nạn nhân của mình, một bà chị tóc đen dữ dằn. Vâng, đó không phải là ai khác, chính là cậu bé Louis Schneider và chị cả Anh! Nào chúng ta hãy cùng xem chuyện gì vừa xảy ta tiếp theo...

      Thưa quí vị và các bạn, Anh đã giáng cho Louis một cú ấn nhè nhẹ khiến cậu ụp mặt xuống tuyết, đây có phải là sự trả thù ngọt ngào cho quả cầu tuyết dang trên đầu Anh chăng? Cậu bé Louis hoảng hốt vùng vẫy dưới bàn tay chắc khỏe, phun tuyết ra khỏi miệng, và đưa một quả cầu tuyết cho Anh. Một món quà hối lỗi chăng? Nhưng Louis lại quay ra sau và bóp nát quả tuyết, có vẻ như Anh đã không chấp nhận món quà bé bỏng đó rồi... Dù vậy, Louis, cậu đã không bỏ cuộc! Cậu tiếp tục mời Anh đi đắp người tuyết cùng. Thật là một hoạt động lãng mạn trong mùa đông băng giá. Anh đã đến đứng bên cạnh một gốc cây đổ bên đường, mặc cho Louis gom tuyết lại. Vật vã một lúc, cuối cùng Louis của chúng ta đã tìm về được đủ tuyết. Và Anh đã làm gì? Một người tuyết hoàn hảo to sụ được dựng lên... thưa quí vị và các bạn, người tuyết ấy chính là Louis! Ôi, Louis đáng thương...


      Có lẽ Anh là một người rất yêu nghệ thuật. Sau khi chú người tuyết Louis được đắp xong, còn có thêm một vài chú người tuyết con con, còn có cả một con đỏ lòm như người bị đâm chết bên cạnh nữa...

      Thưa bồi thẩm đoàn, nó giết ẻm.

      Một tiếng hét như muốn thu hút mọi sự chú ý của mọi người vang lên! Từ đâu thế? Anh chứ ai! Có chuyện gì thế nhỉ... Chúng ta hãy cùng khám phá nhé!

      - Bị cáo bị cáo buộc giết người vô tội.

      Ôi, cậu bé Louis tội nghiệp! Không những phải co ro giữa một nùi tuyết, mà còn bị buộc tội giết người nữa~ Ngay lập tức, cậu hét lên phản đối, và cúi xuống đám người tuyết con như để mong có người làm chứng. Nhưng cậu bé đáng thương, chẳng con nào buồn nhúc nhích cả. Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ thử nh1uc nhích vài tí xem sao... Louis reo lên đắc thắng:

      "Thế còn chị, chứng cớ ngoại phạm của chị đâu. Chị có chắc chị không ra tay sát hại ông người tuyết vô tội đó và đổ oan cho em vì tư thù cá nhân lúc trước chứ! Khai thật đi!!!"

      Liệu Anh sẽ nói thật? Louis bé bỏng sẽ được thả ra và đi về ngôi nhà ấm cúng của mình? Tất cả sẽ được giải đáp trong kì sau.

      Tường thuật kì một của tôi đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quí vị đã quan tâm theo dỏi, xin kính chào và hẹn gặp lại trong những lần sau! Chúc mọi người có một đêm lạnh ngắt và tràn đầy tuyết rơi.


      + 4 rep
      + 300 Era

      Cảm ơn bạn.

      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 27-01-2015 lúc 19:11.

    9. #9
      L. sama's Avatar
       đã rời mạng 行こうか戻ろうか
      二度と振り返っては駄目だ
      行こうか戻ろうか
      立ち止まったらそこで終わりだ
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      10
      Reps
      424

      Chuyên mục tư vấn tình yêu kết đôi tìm cặp
      Người viết: Revlis Wolley

      Yêu là chết ở trong lòng một ít
      Vì mấy khi yêu mà chắc được phiêu


      Bạn có thể thấy (hoặc làm ơn giả vờ đã thấy) một mùa đông lại về, tuyết trắng chôn chân bạn đứng bên vệ đường để nhìn những cặp đôi vương vấn yêu đương. Bạn vừa nhìn vừa nghe thấy tiếng vỡ con tim mình, bạn buồn, bạn khóc. Tuy nhiên bạn lại chẳng may mắn là nhân vật chính trong một chuyện tình đẹp đẽ nơi hạnh phúc đến muộn nào đó, nơi bạn có thể đợi chờ một bát cháo hành yêu thương để sưởi ấm linh hồn cho thế giới thêm hường.


      Theo thống kê của Hiệp hội Chim Lợn, tình trạng FA trong thanh thiếu niên hiện nay ngày càng tăng cao. Đó là một dấu hiệu đáng báo động về hiện tượng suy thoái niềm tin ở tình yêu của người trẻ. 69,69% những người được hỏi về hiện trạng trên nói rằng cần một phương sách đúng đắn trong việc chiến đấu chống lại căn bệnh tinh thần đang ngày một lây lan rất nhanh kia, số người còn lại tỏ ra bất lực chả buồn ý kiến.


      Qua Lễ hội mùa tuyết ở Jedidiah, chúng tôi nhận ra và quan ngại sâu sắc cho tình trạng không ít bạn trẻ đang cô lẻ vẫn ngại ngùng trong việc kết cặp tìm đôi, tỏ ra e dè và nghi ngờ với những người muốn dùng tình yêu sưởi ấm thế giới (như tôi-Revlis). Vậy nên hôm nay tôi rất vui lòng và chân thành thay mặt Hiệp hội Chim Lợn -Tổ chức phi nhân đạo thế giới vì tình yêu, sức khỏe sinh sản và giới tính, đề ra một số biện pháp để thoát khỏi FA.


      1. Hãy tin rằng bạn quá đẹp để FA.
      Bạn FA không có nghĩa là bạn xấu hay vô duyên, vậy nên đừng quá ưu phiền về ngoại hình hay tính cách. Một nốt ruồi trâu theo phương diện nào đó cũng là nét cá tính riêng. Nếu vẫn chưa thể củng cố niềm tin trên, thì bạn hãy tự khiến mình ít nhất cũng đẹp hơn những thằng FA bên cạnh, hoặc ca mê ra ba trăm sáu mươi hân hạnh tài trợ chương trình này. Tôi nghĩ nếu bạn nỗ lực 100% sẽ có thể đạt tới vẻ đẹp gần bằng một phần ba như tôi. Hãy tự hào vì điều đó để có thêm động lực thoát FA.


      2. Tự tin khoe cá tính.
      Tôi tin mỗi chúng ta, dù là thằng cha dở hơi nhất, cũng sẽ có một điểm đặc biệt độc đáo khác người. Chúng ta có thể dựa vào đó gây ấn tượng lên đối tượng và khiến họ nghĩ rằng ta xứng đáng được yêu. Đó có thể là khả năng móc mũi siêu hạng, nói lắp đớ ngọng, móc họng người khác,...Những gì bạn cần làm là hãy trở thành nghệ sỹ và biến kỹ năng riêng của mình thành môn nghệ thuật. Ví dụ bạn có thể biến tấu động tác móc mũi ngớ ngẩn thành một chuỗi cử chỉ thanh lịch như sau: lim dim mắt mơ màng, nhẹ nhàng nâng tay lên mũi, lủi phủi móc *** ra rồi đưa lên môi chúm chím cười duyên, nâng mi nhìn trời như đang suy tư sâu sắc.


      3. Bày tỏ rõ ràng về gia cảnh.
      Rất nhiều thanh niên muộn phiền nói rằng khi gửi lời yêu lại phần nhiều được đề nghị nhận em trai em gái. Bạn hãy tỏ ra quyết liệt từ chối và chân thành thổ lộ mình vốn nhà nghèo ba má đông anh em nheo nhóc, nhận thêm đứa em là ngoài khả năng và chẳng có thằng anh nào nhìn em mình lại rơi nước miếng cả. Một thiếu lam dấu trym than phiền:"Cô ấy bảo chỉ xem em như người chị gái.". Với trường hợp này thì tôi khuyên bạn nên vào nhà vệ sinh tự kiểm điểm, từ đó định hướng rõ giới tính và xác định đúng đối tượng nên theo đuổi.


      4. Thế giới vốn diệu kỳ...
      Hãy tin trong cả vạn đứa dở hơi trên đời, sẽ ít nhất vẫn có một đứa đang ngẩn lên trời và buồn rầu y như bạn. Người dành cho bạn vẫn tồn tại, chỉ vì con đường để cả hai bước đến sánh vai rất ngoằn nghoèo và gian truân khốn khổ. Về vấn đề này, tôi tha thiết đề nghị chính quyền các cấp nên thường xuyên tổ chức những hoạt động xã hội mang tính nhân văn, những môn thể thao đầy tinh thần thượng võ như "Quẩy tập thể", "Ngày hội thả rông",... để thanh thiếu niên có cơ hội giao lưu đụng chạm và tăng cao xác suất gặp đứa dở hơi của đời mình.


      Thay mặt cho Hiệp hội, tôi rất chân thành mong rằng những lời khuyên trên sẽ tỏ ra hữu ích và giúp các bạn trẻ sớm thoát FA.

      Còn nếu như bạn quá bất lực và con tim đã trở nên lạnh lùng, một chén chè bưởi nóng hổi sẽ sưởi ấm cõi lòng bạn một lúc, tôi đề nghị chúng ta hãy xem Võ Tắc Thiên.

      + 4 rep
      + 300 Era

      Cảm ơn bạn. Hi vọng ai đó sẽ có bồ qua mùa này.


      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 27-01-2015 lúc 19:12.




    10. Lớp trẻ hôm nay...

      Một ngày cuối đông, người ta có thể thấy những gương mặt trẻ tuổi đầy tài năng. Họ tập trung ở đấu trường Dolores như là những Hiệp sĩ, những Lãnh chúa, một tương lai tràn đầy máu và lửa đang chờ đợi họ khi mà loài Elf vừa tuyên chiến cùng loài người không lâu.

      Ngài Degel - một trong 12 vị Thánh Kị sĩ - có lẽ lần đầu tiên trong đời, xuất hiện trước đám đông chỉ để thuyết giảng về lịch sử của cả vùng đất rộng lớn của chúng ta. Từng vùng đất trên bản đồ Andromede lần lượt được đề cập. Elysium, với thủ đô Astrum nằm trong thiên địa Medietas, vốn là nơi ở xưa của loài Elders. Sanctimona, đơn vị lãnh thổ cao cấp nhất và chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất của Elysium. Espititus, vương quốc của nghệ thuật. Gnavitas, vương quốc của công nghệ. Bài giảng khá rõ ràng các thể chế chính trị, nền kinh tế, cùng với văn hoá sinh hoạt từng địa phương.

      Không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi khi cuối cùng Ngài đã kết thúc bài giảng tỷ mỷ thật xuất sắc. Nhưng điều ta muốn nói đến đây không phải là thái độ của Ngài Degel.

      Trước bài giảng khá hoàn hảo và mặc dầu Ngài đã cố nhắc nhở "..khi tôi cho cơ hội hỏi lại, hãy hỏi những câu thông minh và cho tôi thấy rằng các người có tiếp thu..." thế nhưng, ngay khi Ngài dứt lời, một câu hỏi như là.. "Ngài có khát nước không ?" vang lên thì Degel đã biến mất ngay. Sau đó, toàn bộ số câu hỏi dành cho Ngài đã được vị phụ tá Dante hoàn thành khá bình yên. Và theo nguồn tin của những người ở gần đó, đương trường không có vụ thảm sát cũng chính nhờ vị phụ tá này.

      Ta đã biết, dân tình bây giờ đông, loại người nào chẳng có. Khổ nỗi giới trẻ tài năng thì ít, giới trẻ hoang tưởng có tài năng lại nhiều, nhiều đến độ, anh hùng hiệp sĩ cứ xuất hiện như sao trên trời nhưng đợi mỏi mòn mà không thấy sáng. Đây đó, bọn trẻ tự cao tự đại sống nhờ thân thế cứ thế sống tốt, bọn tự thân vận động lại như sắp chết hết đến nơi.

      Ở đây giấy báo không nhiều, ta mạn phép đơn cử một vài câu hỏi đáng suy ngẫm của giới trẻ:

      - Cậu ta muốn hỏi..Degel cho cậu ta con bướm đó được không?..

      - Ngài giảng lại từ đầu được không?

      - Về được chưa ạ?

      - Nhưng thầy ơi, Xương Rồng hỏi một câu nhỏ híu nữa hà, Hoàng Đế có con chưa ạ?

      - Ngài có thể vui lòng tóm gọn những gì đã nói trong một câu ít hơn 20 chữ không? Mà tiện thể, nhà vệ sinh ở đâu thế ạ?

      - Thưa thầy, nãy giờ em ngủ chảy ke ra đầy bàn rồi. Thầy có khăn giấy không ạ?

      Khá choáng ngợp phải không?

      Ta lại phải nhắc lại, chiến tranh đã thực sự nổ ra. Mỗi một người dân Andromede xiết bao trông đợi ở các Hiệp sĩ, Lãnh chúa cứu lấy họ.

      Loài người trước kia phải chật vật như thế nào để có được cuộc sống bình yên trong suốt hơn ngàn năm qua. Và phải chăng cuộc sống bình yên quá lâu, đến nỗi từ "chiến tranh" cũng trở nên xa lạ. Tự cũng biến bọn trẻ thành kẻ trời không sợ, đất không sợ, hay là điếc không sợ súng. Như vậy người dân họ trông đợi được gì? Thật đáng quan ngại. Đến đây, ta tạm có thể thông cảm cho Ngài Degel về sự bùng nổ của Ngài.

      Hay là lớp trẻ ngày nay thực sự quá mạnh, mạnh đến nỗi loại chiến tranh này cũng trở thành trò cười, trò mèo, để bọn trẻ đạp dưới chân. Bọn chúng có thể nhởn nhơ ăn ngon, ngủ ngon, chỉ đợi đến ngày định mệnh, bước ra thao túng chiến trường. Nếu đã có một lực lượng mạnh như vậy thì chúng ta sợ hãi lo lắng, tất bật chuẩn bị cho chiến tranh có phải là quá dư thừa chăng?

      Trên đây là những trăn trở suy ngẫm của ta sau buổi học đầu tiên. Lời đã cạn, chúc loài người sống có thể làm người, chết có thể làm ma, bằng không thì cứ tuyệt diệt./.

      Người còn sống.





      PS: Thân thương gửi đến trực tiếp người viết thành Chuyên mục báo lá dứa – Vụ án người tuyết (Kì một),
      Ngươi đã viết một bài thực dài, có mỏi tay không? Hãy tranh thủ ăn nhiều, đi đâu thì tranh thủ đi.
      Và chúc ngươi vĩnh biệt trần gian khi gặp ta. Haha haha...
      Ký tên,
      M.
      Thân ái.

      + 2 rep
      + 2 sins

      Cảm ơn Anh.
      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 27-01-2015 lúc 19:13.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.