oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Tiểu vương quốc Sanctimona >

Trả lời
Kết quả 41 đến 45 của 45
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      [Acropolis] Vương cung
      Tuesday "Chokmak" 1st, 1027
      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Tuesday "Chokmak", 1st 1027.





      Công việc của Vanessa là lắng nghe và ghi nhớ. Ánh mắt của cô dán vào gáy cậu con trai kia nãy giờ nhưng tâm hồn cô thì đã thoát xác và đi dạo một vòng vào cõi Niết Bàn trước khi quay trở về. Giọng nói của cậu ta đẩy cô rơi khỏi trạng thái thiền và làm tim cô ngừng đập một nhịp, rồi đập lại để bơm máu chạy khắp cơ thể với tốc độ nhanh gấp đôi. Trên mặt cô gái đang có hai vệt màu hồng nhưng cô không biết, và nếu có biết thì cô cũng không quan tâm.


      - Tính cách và sở thích của đối tượng cũng là những thông tin quan trọng, nhất là đối với một công việc cần phải nắm bắt tâm lý của đối tượng để thuyết phục.


      Cô gái nói như một cái máy trả lời tự động. Cái giọng cứng ngắc như khúc gỗ của cô mềm bớt theo từng chữ nói ra, cùng lúc với sắc hồng trên gò má nhạt dần đi và biến mất.


      Cô gái tiến một bước, rồi hai bước lại gần cậu con trai, cho tới khi cơ thể mềm mại của cô đã áp sát vào người cậu. Và cô nhận ra cậu ta cũng mềm chẳng kém gì mình. Con gái là một loài sinh vật thần kì, nhưng có vẻ như con trai bây giờ cũng kì diệu lắm.


      Sakyou không chớp mắt lấy nửa cái, như thể cậu đã hiểu cô đang muốn làm gì. Bức tường ở những nơi như thế này luôn có tai, nhỉ?


      Hai bàn tay của Vanessa đặt lên vai người con trai và nắm hờ như đang bám vào một chỗ dựa vững chắc. Khuôn mặt của cô gái giấu vào trong mái tóc của Sakyou, chóp mũi cô chạm vành tai của cậu, lời nói rơi vào tai cậu nhẹ nhàng như hơi thở.


      - Tôi tưởng chúng ta còn có thể biết tới tận màu quần đùi của hắn trong khi vẫn chưa biết hắn đang ở đâu nữa đó. Mèo và bút lông ngỗng, chỉ với những thứ đó mà bắt được hắn thì họ đã không cần tới chúng ta, đúng không?


      Trời đang nóng và ở đây có hai đứa đang dính lấy nhau như nam châm, khiến người viết phải nghĩ rằng nếu đập một quả trứng vô thì nó sẽ chín luôn nhờ thân nhiệt của cả hai. Người khác dòm vô sẽ tưởng tụi nó đang làm cái quần gì thì xin hãy thả cho trí tưởng tượng bay luôn đi.


      - Những thông tin đó đang cố gắng nói cho chúng ta biết cái gì đây? Rằng kẻ sát nhân là một con người nhạy cảm và tinh tế, tới mức có thể gây tội ác và biến mất mà không để lại dấu vết gì? Hay là bên dưới sự tàn nhẫn là một tâm hồn đang cần được cứu vớt chăng?


      Cô gái tách mình ra khỏi Sakyou. Nét mặt vẫn chỉ có một kiểu không thay đổi.


      - Đó là những gì cô ta nói.


      Vanessa chỉ cô gái tóc xanh đang đứng nói chuyện với một nhóm khác, quay lưng về phía hai người và giơ một ngón tay cái lên. Để bù trừ cho khả năng ghi nhớ thì năng lực phân tích của cô coi như không có, nên cô không thể hiểu cái ngón cái đó là để khen ngợi cô đã làm tốt khi nhắc lại chính xác lời của bả hay là bả đang có ý đồ gì khác. Cô có nên cảm ơn giời vì bả đã không xúi cô cắn tai người ta một cái không.






      ᕙ( * •̀ ᗜ •́ * )人( * •̀ ᗜ •́ * )ᕗ


      Trả lời kèm trích dẫn




    3. Tuesday "Chokmak", 1st 1027.






      Thái độ nhiệt tình của cậu con trai tóc vàng làm Vũ thấy mát ruột dễ sợ. Ôi phải chi ai cũng được dễ thương kiểu này đi thì có phải đỡ hơn biết bao nhiêu không. Thông tin cũng có giá trị thực tế lắm. Quăng rank liền tay.


      Louis unlock GR 1


      - Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ, thật may mắn là cậu đã không sao.


      Cô dành cho Louis một nụ cười chân thành rồi dời mắt qua những người cùng nhóm với cậu ta. Nụ cười trên môi cô gái thoáng chuyển sang vẻ láu cá khi ánh mắt của cô quay lại khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của cậu con trai.


      - Có lẽ cậu cũng đã có những suy luận và hướng điều tra riêng của mình rồi? Cậu thấy sao nếu chúng ta ra khỏi đây trước và tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống bàn bạc kĩ hơn nhỉ?


      Bây giờ thì ai cũng như lạc giữa biển khơi mà không có la bàn thôi nên tại sao không giúp đỡ nhau một chút chứ.








      ᕙ( * •̀ ᗜ •́ * )人( * •̀ ᗜ •́ * )ᕗ


      Sửa lần cuối bởi Nymph; 25-05-2015 lúc 05:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44






      Thời gian: Tuesday "Chokmah" 1st, 1027
      Địa điểm: Vương cung





      Biếu cảm của cậu con trai cũng chẳng hề thay đổi gì dù có một cô gái ba vòng chuẩn đẹp, mái tóc dài thướt tha và xinh đẹp đang tiến tới gần cậu, đặt tay lên vai cậu, kề môi vào tai cậu và thì thầm với cậu. Tâm trí cậu làm sao quan tâm tới mấy chuyện đó được. Nhưng tất nhiên cậu biết là có những chuyện và có những thời điểm không phù hợp để có thể nói ra nhiều chuyện dễ dàng. Còn biểu cảm của người khác đặt lên cậu ư, dường như cả cô gái kia cũng chẳng hề quan tâm đến nó.


      - Đó là những gì cô ta nói.


      Tròng mắt đỏ hơi đảo lên nhìn gương mặt vừa đưa ngón cái về phía mình, đôi môi hồng nhoẻn cười một nét mơ hồ. Đáp lại những cử chỉ đó của cô là sự lắng nghe của Sakyou, đứng yên và tất nhiên không yên, bàn tay cậu vừa vòng qua lưng Whitley, trượt nhẹ trên lớp áp mỏng và vòng lấy chiếc eo thon nhỏ. Cậu con trai hơi cúi xuống một chút, tiếng nói lạnh lẽo lại thanh tao vang bên mái tóc dài đen mượt.


      "Hoặc, hắn là nạn nhân của một ai đó, một nhóm các bất hạnh, hoặc một tầng lớp quý tộc khó chịu chuyên gây ra tội ác? Với nhiều người, tội lỗi luôn nằm ở người khác mà thôi."


      Ngón tay cậu hơi siết lên lớp vải và bàn tay còn lại vuốt ve những lọn tóc mềm trượt qua tay.


      "Đó là dành cho người cô chuyển lời. Nhưng, tôi hỏi 'cô' cơ mà? Cô không có gì để nói sao?"


      Người con trai hơi tách gương mặt ra nhìn Whiteley và mỉm cười.






      ᕙ( * •̀ ᗜ •́ * )人( * •̀ ᗜ •́ * )ᕗ




      Sửa lần cuối bởi Lạc Thiên; 02-06-2015 lúc 20:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .


      Friday "Chokmak", 1st 1027


      Vương cung



      "The end of the Belials."


      Diễn biến chỉ dành cho những player đã choice mang thi thể hai anh em nhà Belial về.






      Vừa báo tin xong, các ngài nhanh chóng được chuyển sang bộ phận nhận thưởng, hai cái xác cũng nhanh chóng có người mang đi mất. Thật nhẹ nhõm. Ngồi cùng xe với mấy cái xác chết mấy tiếng đồng hồ liền chẳng phải là chuyện gì hay ho cho lắm.


      "Cảm ơn các ngài rất nhiều." Thân chinh ra đón tiếp các ngài chính là vị bá tước có ánh mắt khó đăm đăm ngày đó, nữ bá tước Montruc. "Năng lực của các ngài... quả thật rất đáng chờ mong. Xin hãy ghi lại tên mình và địa chỉ ở đây, phần thưởng của các ngài rất nhanh sẽ tới."


      Mỗi player mang các thi thể về đây được nhận 10,000 EC +5 rep.





      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.