Đầu năm 1030

Doanh trại



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



"Cảm ơn vì tách trà. Em không nghĩ mình có thể giải ngũ, vì thế em sẽ tìm ý nghĩa cho việc đó. Annett, xin lỗi đã làm phiền chị tối nay."


“Bằng cách đi loanh quanh và không đếm xỉa đến quân luật? Đội trưởng Murasaki, cô nên tự biết giới hạn.”



Một cách rất rõ ràng, đêm nay cô mở cửa phòng ra vì thấy dấu hiệu của kẻ đột nhập. Nhưng, một người lính bất tuân quân lệnh còn nguy hiểm hơn kẻ địch.


Annett thu dọn cốc tách, quay lại bàn làm việc. Khuôn mặt từng trải khi nãy có chút giãn ra thoải mái giờ trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày, chỉ còn chú tâm vào giấy tờ. Thanh Cutlus được tra lại vào vỏ, nằm yên lặng trên bàn.


“Với thời gian đó thì nên hoàn thành báo cáo định kì. Mất đi người dẫn đầu không có nghĩa là thích làm gì cũng được.”


Cô mở ngăn tủ, lấy ra một bức thư.


“Thư từ một người quen của cô, tên là Cordelia C.Aeccestane. Cô nên tự hồi đáp.”


Trách nhiệm của cô đến đây là hết rồi. Mỗi người có thể tự đứng lên chiến đấu hoặc bỏ chạy. Nhưng tự ngẫm, nếu con người hèn nhát đến thế này, thì thế gian có biến mất cũng xứng đáng.


“Không tiễn.”




@Suri