oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Clamp FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 72
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      @heloise2000: mình cũng rất thích Yuuko-sama, một người rất tốt, rất giỏi, mà nói về Yuuko tớ thấy hay là hầu như nhân vật trong CLAMP đều thế nhỉ, đều bề ngoài thì tỏ ra vui vẻ nhưng thực sự lại nghĩ ngợi rất nhiều
      @Clover Nini: Tomoyo a~ tính ra mình còn thích Tomyo hơn cả Sakura đấy, đặc biệt là trong CCS, mấy cảnh em ấy nghĩ cách bắt Sakura mặc đồ mình may tự dưng cảm thấy em ấy hơi biến thái

      "Ta viết văn vốn không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì muốn được mọi người biết đến...
      Ta đơn giản chỉ muốn cho tình yêu bé nhỏ của ta một hình dạng, và trong tất cả nguyên vật liệu ta có...
      Ngôn từ là thứ đẹp đẽ nhất"

      Nhóm dịch The Silent tuyển nhân sự
      NHẬN ĐỔI VOTE S-TOUR
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      93
      Cấp độ
      1
      Reps
      28
      Chào, tớ thích Kurogane nhất ))) Ko phải kiểu bishounen lung linh điển hình của CLAMP nhưng mà tính cách anh này làm tớ phát cuồng ))) tốt bụng dã man...
      Xem page 1 nhiều bạn cùng sở thích phết
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Sao nhiều người thích Kurogane thế nhỉ
      Không ai thích Fye với tớ
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. @otaku_no1 có mình =3 ~ sau Yuuko-sama thì có lẽ là Fye đó! Một quá khứ dữ dội, nhưng anh đã được Yuuko "gián tiếp" tặng cho những người bạn đồng hành tuyệt vời!
      (Feels của Tsubasa quay lại với mình rồi )
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Pusheen
      SP: 365
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      1,257
      Cấp độ
      489
      Reps
      24323

      Mình thích nhất Yuuko ( ngó cái nick của mình là biết liền )
      Yuuko vừa bí ẩn, khuyến rũ lại hóm hỉnh, thông minh. Nhiều điều cô biết nhưng lại ko thể nói, ko thể thực hiện nguyện vọng của ai mà ko thông qua điều ước cùng với cái giá mà họ trả. Cô cũng có nhiều câu nói mang tính triết lý mà mình rất thích. Nhớ lại lúc đọc tới đoạn Yuuko biến mất mà mình khóc quá trời lúc đấy nước mắt cứ thế rơi ko sao có thể ngăn lại đc
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      @heloise2000: Huhu, yêu cậu quá Thực ra tớ thấy ai trong TRC cũng đều đau khổ hết á, ai cũng có 1 quá khứ muốn quên, cũng có những bí mật không thể nói, những việc không thể làm. Thật sự như vậy rất khổ a

      p.s: biết thế mình nên lập 1 cái poll, tổng kết xem ai đc yêu thích nhât thì des riêng 1 cái sign hình nhân vật đấy cho các bạn thì hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Đầu tiên là Tomoyo, Lu là fan cuồng của bạn ấy, giỏi giang nè, thông minh và hiểu biết nè, may đồ đẹp nè

      Thứ 2 là anh Fye, ảnh luôn cười, luôn có những hành động nhộn, chọc ghẹo Kuro., nhưng nụ cười như để che dấu nỗi đau sâu thẳm trong lòng anh, giống lớp mặt nạ để đối mặt với đời và để người xung quanh an tâm hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      @clareta: nhìn bộ sign và av của c tớ cũng đoán c là fan của tomoyo rồi a

      hiuhiu, sao với ai Fye cũng đứng thứ hai a
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Thích thì nhiều nhưng đặc biệt thì chỉ có 2 người

      1. Sama thần thánh của đời mình: Subaru Sumeragi (TB)

      2. Syaoran C (TRC)
      Lần đầu tiên chú ý đến Syao là cảnh anh mặc đồ TQ lúc du hành đến đất nước thứ 2, rất đẹp trai, rất cool ngầu Và yêu quý anh thật sự là khi thấy anh cười rất dịu dàng với Sakura lúc 2 người ngồi cạnh lò sưởi. Ko biết có phải do ánh sáng từ lò sửa làm nụ cười của anh càng thêm ấm áp ko, nhưng mình đã chết đứ đừ ngay khi nhìn thấy nó

      Thế nên mình đã rất sốc khi Syaoran C thức tỉnh, và sự xh của Syaoran R càng làm mình bối rối thêm :v Phải mất 1 khoảng thời gian khá lâu mình mới xác nhận được ai mới là người mình yêu quý thật sự :'( Và nhận ra rằng: "Dù có thế nào chăng nữa, anh vẫn là người có nụ cười ấm áp đã khiến trái tim em rung động, và điều đó sẽ mãi ko thay đổi...."

      Tất nhiên mình vẫn rất yêu quý Syaoran R nhé Thích cp anh em nhà này ở cái truyện học viện gì đó mà Clamp đang vẽ, bản việt mới ra đến chap 5, raw thì chả biết thế nào :'(
      Đối với nữ thì, ngưỡng mộ nhất 2 người này

      1. Hokuto Sumeragi

      Chị là nữ hoàng của mọi thứ, thông minh, xinh đẹp, sắc sảo và là người chị tuyệt vời nhất mình từng biết :v Là người đã khiến mình khóc đầu tiên khi coi TB, cảnh chị ôm chặt Su và nói chị ko muốn mất cậu ấy :'( Đau đớn đến độ khiến mình phải ôm mặt chạy vào phòng mà khóc :'(
      .


      2. Sakura C (TRC)

      Ban đầu là thích thôi, chứ ko phải ấn tượng đặc biệt gì. Nhưng đã thay đổi cách nhìn từ khi thấy cô ấy tự mình hoàn thành điều kiện khó khăn của Yuuko (lúc này ở Tokyo arc thì phải :v). Ngưỡng mộ cái quyết tâm của cô, cũng như sự mạnh mẽ ko dễ gì có được sau khi trải qua biết bao biến cố.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      @ozkun: Cuối cùng cũng đã xuất hiện những gương mặt mới

      Tớ cũng rất thích Subaru: rất hiền, rất ôn nhu nhưng cũng rất mạnh mẽ, 1 thời cũng đã cuồng cái sự hiền hiền của ảnh

      Còn Syaoran C, kì thực có khi tớ cảm thấy mình còn thích Syaoran C hơn cả R ấy, cơ bản tại vì mình gắn bó với Syaoran C từ đầu truyện a, đến khi Syaoran R trở về cứ cảm thấy có gì đó là lạ k quen lắm
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.