oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Chòm sao Andromeda > Trung tâm Mediatas >

Trả lời
Kết quả 161 đến 170 của 175
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #161
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242


      Phase 1

      Turn 1-26



      Turn 27:
      Alphonse kích hoạt Aura of Destined King [ACTIVE] => Mọi người stanby 3 phase tiếp theo.



      Phase 2

      Alphonse dùng Splitting Ground III lên Higokazu, Mouline, Gi, Haru và Emeraldy.
      Dmg: 40 x 300 x 3 x 150% = 54000
      HP Higokazu: 1700 - (54000-348-25) = 0 => Kích hoạt Dream Catcher hồi sinh với HP 3400
      HP Mouline: 380 - (54000-175) = 0 => Mouline bị loại
      HP Haru: (750+100+500+150) - (54000-980-25) = 0 => Haru bị loại
      HP Gi: (700+100) - (54000-1175-25) = 0 => Kích hoạt Dream Catcher hồi sinh với HP 1600
      HP Emeraldy: (725+100) - (54000-1315) = 0 => Kích hoạt Blossom Hat thoát chết lần 1
      HP Alphonse: 2984 - 500 = 2484



      Phase 3
      Behl trở lại chiến trường, không dính stanby.

      Thứ tự Agi: Behl (1192) > Alphonse (??)


      Turn 1:
      Behl dùng Flash of Devastation lên Eru-reh-ron.
      HP Eru = 1


      Turn 2:
      Behl dùng A Song from Heaven I lên Eru-reh-ton.
      Dmg: 13 x 1 x 2 = 26
      HP Eru: 1 - 26 = 0 => Eru bị loại


      Turn 3:
      Behl dùng Flash of Devastation lên Emeraldy.
      HP Eme = 1


      Turn 4:
      Behl dùng A Song from Heaven I lên Emeraldy.
      Dmg: 13 x 1 / 2 = 7
      HP Eme: 1 - 7 = 0 => Kích hoạt Blossom Hat thoát chết lần 2


      Turn 5-120:
      Behl skip turn.


      Turn 121:
      Alphonse dùng Lightning Grid III.
      Dmg: 9 x 300 x 3 x 135% = 10935
      HP Nim: 6000 - (10935-18) = 0 => Kích hoạt Dream Catcher hồi sinh với HP 10520
      HP Reigen: 600 - (10935-1125) = 0 => Reigen bị loại
      HP Remy: 1575 - (10935-620) = 0 => Remy bị loại
      HP Emeraldy: 1 - (10935-1) = 0 => Kích hoạt Blossom Hat thoát chết lần 3
      Ariadne: 500 - (10935-680-25) = 0 => Aria bị loại
      Higokazu: 3400 - (10935-348-25) = 0 => Higo bị loại
      Kashikoi: 845 - (10935-135-1035-25) = 0 => Kashikoi bị loại
      Uri Palladino: 850 - (10935-670-25) = 0 => Kích hoạt Dream Catcher hồi sinh với HP 1700
      Rilliane: 900 - (10935-138) = 0 => Rilliane bị loại
      Cordelia: 1250 - (10935-150) = 0 => Cordelia bị loại
      Lumiere: 1300 - (10935-621) = 0 => Lumi bị loại
      Victoria: 800 - (10935-170) = 0 => Victoria bị loại
      Ludgar: 1350 - (10935-380-25) = 0 => Ludgar bị loại
      Ngụy Lâm Thanh: 1500 - (10935-1130) = 0 => Lâm Thanh bị loại
      Aoi: 850 -(10935-790) = 0 => Aoi bị loại
      Castiel: 2400 - (10935-980) = 0 => Castiel bị loại
      Alexander: 1300 - (10935-334-25)x90% = 0 => Alex bị loại
      Geriss: 1050 - (10935-355) = 0 => Geriss bị loại
      Vidore Gi: 1600 - (10935-1175-25) = 0 => Gi bị loại
      Sakyou: 1125 - (10935-555)x80% = 0 => Sakyou bị loại
      Akaibara: 400 - (10935-140-25) = 0 => Akaibara bị loại
      MP Alphonse: 7500 - 200 = 7300


      Phase 4

      Thứ tự Agi: Behl (1192) > Alphonse (??)

      Turn 1-120:
      Behl skip all turn.


      Turn 121:
      Alphonse dùng Lightning Grid III.
      Dmg: 9 x 300 x 3 x 135% = 10935
      HP Nim: 10520 - (10935-18) = 0 => Nim bị loại
      HP Eme: 1 - (10935-1) = 0 => Eme bị loại
      HP Uri Palladino: 1700 - (10935-670-25) = 0 => Uri bị loại
      MP Alphonse: 7300 - 200 = 7100


      Kết thúc phase 4. Dừng hiệu ứng Stanby.

      Nếu Nim không dùng Diabolus Ring thì battle kết thúc.


      @Alfred F. Jones


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #162


      Phase 1

      Turn 1-26



      Turn 27:
      Alphonse kích hoạt Aura of Destined King [ACTIVE] => Mọi người stanby 3 phase tiếp theo.

      Vì Mouline và Eru-REH-Ton hồi sinh đầu phase sau nên không chịu ảnh hưởng của Aura of Destined King.

      Phase 2

      Turn 1:
      Eru-REH-Ton dùng Banish lên Alphonse:
      Dmg: 12000
      HP Alphonse: 2984 - (12000 - 2000) x 1% =2884
      Alphonse bị biến mất trong 2 phase.


      Turn 2 trở đi:
      Mọi người standby.



      Phase 3
      Belh trở lại chiến trường, thứ tự đánh: Eru-REH-Ton (Superior Step) > Behl
      Turn 1:
      Eru-REH-Ton dùng Banish lên Behl.
      Dmg: 12000
      HP Behl: 1 - 12000 = 1
      Behl bị biến mất trong 2 phase.


      Turn 2:
      Mọi người standby.


      Phase 4
      Alphonse trở lại chiến trường, thứ tự đánh: Eru-REH-Ton (Superior Step) > Alphonse
      Turn 1:
      Eru-REH-Ton dùng Banish lên Alphonse:
      Dmg: 12000
      HP Alphonse: 2984 - (12000 - 2000) x 1% =2884
      Alphonse bị biến mất trong 2 phase.


      Turn 2:
      Mọi người standby.

      Những phase sau tương tự, con dân player không tham chiến, đứng ngoài nhìn Eru banish khiến Alphonse và Behl thoắt ẩn thoắt hiện lần lượt...

      Kết cục battle tùy thuộc vào hành động của Eru.
      - Battle hòa nếu Eru tiếp tục lần lượt banish Alphonse và Behl.
      - Team Eru thua trong trường hợp còn lại.


      Note: Vào phase 5, sau khi kết thúc hiệu ứng standby & sau khi Eru banish Behl, Ariadne dùng Water Arrow III lên Mouline.
      HP Mouline: 380 + (136 + 5 + 15) x (9 + 5) = 1900 MAX
      MP Ariadne: 3800 - 30 = 3770


      Mỗi character tham gia battle nhận 5 levels. Higokazu nhận 5 levels, 2 levels chuyển cho Louis Schneider thương tình em nhỏ vừa tụt levels vừa chịu tội.


      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 24-11-2015 lúc 20:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. .


      Tuesday "Chesed" 1st, 1027

      Ahl-MAR-ay-ahn

      "Collapse."









      Kẻ không biết không có tội. Và lịch sử được viết nên bởi sự phản kháng. Vì không biết, vì để biết, vì để đạt được mục đích, vì sự hoang mang, con người phản kháng và chiến đấu với nhau như bầy kiến không đồng thuận trong hướng kéo của miếng mồi. Chuyện chẳng đi về đâu ngoài mất mát. Ấy thế nhưng, chiến tranh luôn luôn là một phần của lịch sử, mâu thuẫn sẽ luôn xảy ra. Không biết không chắc là không có tội. Đó là con người.






      "Behl!"


      Alphonse trong lúc cố gắng đối phó với Eru-REH-Ton cố gắng ra hiệu cho nữ cai ngục, nhưng cô ta chỉ lắc đầu từ chối. Có chuyện gì đó mà cô ta không thể làm. Không may mắn cho họ, và dĩ nhiên họ cũng hiểu được rằng điều này là vô lí đối với những kẻ đã cố gắng và trông mong kết quả của hôm nay tới mức nào. Gemini thua trận quá nhanh, chỉ còn lại cô ta và ngài.


      Họ đến đây gần như đã bỏ lại binh lính đi theo.


      Khi Alphonse đã kiệt sức, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Và nó có thể sẽ không bao giờ kết thúc được nếu Behl không làm gì đó. Hạ một hậu thế của Elder thực không dễ dàng, quả là không dễ dàng hơn khi đối phó với một số đông quý tộc mạnh của Elysium thế này. Kaiser và Arthur vẫn đứng đó nhìn, thản nhiên đến phẫn nộ.





      Đến lượt trận thứ bao nhiêu cô ta không còn đếm nổi, cô ta đã biết mình bất lực. Chuyện này không thể dừng lại được. Cô ta cầng phải làm gì đó. Và khi cô ta nghĩ thế, thì tất cả chấm hết.




      Từ trên cao, nơi không ai nhìn thấy khi đó bởi đang dán mắt vào bên trong ngôi đền và hoảng loạn, ba mũi giáo vàng đã lao thẳng xuống. Cũng như đêm hôm ấy, ánh sáng chia cắt bóng tối thành từng mảng trên chiếc thảm nhung của bầu trời. Các ngài, với thân thể thương tích và kiệt sức, nhìn lên và thấy trần thần điện hoàn toàn vỡ vụn trước cú giáng của một lưỡi giáo vàng. Nó nhỏ hơn mũi giáo đã suýt giết các bạn ngày đó, nhưng cái ánh sáng vàng rực rỡ như muốn lật ngược cả đêm đen này thì không thể nhầm lẫn, phải không?


      Bầu trời hiện ra trên tầm mắt của các ngài, một cách rõ ràng nhất với sự hiện diện của một hình dáng người mang đôi cánh trắng. Hai mũi giáo khác xuyên thẳng vào xung quanh và làm nổ tung hai điểm ngay bên đền, làm mặt đất rung chuyển và để lại một cái hố sâu hoắm. Hàng trăm người lính không thoát kịp mà bỏ mạng.


      Còn các ngài thoát được, là vì rất kịp thời, một màn chắn phép thuật mạnh cùng những cột băng dâng lên cao như tường thành che chắn. Màn chắn giống như thứ Mouline Vouge đã dùng. Các ngài nghe thấy tiếng kêu của chim chóc kêu thé lên trong đầu, và những ai có Guardian Gabriel nhận được một thứ cảm giác gai xương sống chạy dọc lưng.


      Khi các bạn nhìn đến và nhận ra, người phụ nữ ở cùng phe với Alphonse vừa rồi còn giáng từng đòn lên đầu các bạn, đã bay vút lên cao. Và hai bên bả vai cùng hai bên đầu của cô ta từ lúc nào đã mọc ra hai đôi cánh trắng lớn lấp lánh ánh sáng tựa như thứ vừa lao xuống kia.




      Các ngài nhận ra nó. Chính nó. Con Ruler mang hình dáng của Tổng lãnh thiên thần Michael đã giết chết André Ventiel ngày nào đang xuất hiện ngay trên đầu các bạn.


      "MICHAEL! Không được làm thế!!!!"


      Với dáng vẻ xinh đẹp luôn u uất, không bao giờ nói quá to, mắt không bao giờ thôi buồn và miệng không bao giờ mở quá rộng, tiếng hét và sự khẩn thiết của Behl-AHS-ee-ell là một điều đáng ngạc nhiên bên cạnh hình dáng thiên thần của cô ta. Ngay cả Degel cùng Gemini cũng phải ngạc nhiên. Họ đã bỏ lỡ cô ta hai mươi năm và may mắn thay cô ta không phải là một kẻ mất trí mà bọn họ không kiểm soát được...


      Nhưng con Ruler đã giơ hai ngọn giáo chính trong đôi tay nó lên cao, với ánh sáng khủng khiếp bao bọc tựa một vì tinh tú đang rơi xuống, và ném thẳng về phía ngôi đền. Gabriel không kịp. Và Michael là thiên thần mạnh nhất trong các Thiện thần. Ngọn giáo trượt qua những ngón tay cô ta như vô hình, và hạ xuống ngôi đền. Ánh sáng khiến đôi mắt các ngài như muốn mù lòa trước nó. Màn chắn của Gabriel vẫn hoạt động, nhưng nó không đủ để chặn cả hai mũi giáo đến cùng lúc.


      Không ai kịp suy nghĩ phải làm gì, và bản thân mình cũng quá sức bé nhỏ để có thể làm được điều gì. Rồi các ngài nghe thấy tiếng rắc lớn đến từ bên cạnh, Eru-REH-Ton dùng cả hai đôi tay khồng lồ bằng nham thạch và đất đá của mình đỡ lấy cả hai mũi giáo. Các ngài chìm trong sự bao bọc của màn chắn phép thuật cũng cảm thấy sự nứt vỡ từ cơ thể ngài lan tới mình.


      "HỠI CON NGƯỜI VÀ ELVES. HÃY RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC. TA KHÔNG THỂ THAY ĐỔI CUỘC CHIẾN NÀY BỞI NÓ ĐÃ CÓ SỰ NHÚNG VÀO CỦA LOÀI THIÊN ĐỊCH CỦA ELDER TỔ TIÊN, GUARDIAN. ĐI ĐI VÀ QUAY CUỒNG TRONG CUỘC CHIẾN, NÓ CÓ THỂ ĐƯA CÁC NGƯƠI TỚI CÂU TRẢ LỜI!"


      Lời của Eru vang rõ trong tâm trí các ngài, khi dứt câu cũng là lúc ngài đẩy hai mũi giáo xuyên vào cơ thể hỗn tạp khổng lồ của mình. Những thân người, xác thú, đất đá, nham thạch cùng cây cối, nước non vươn lên như một loài sinh vật sống nuốt lấy hai cây giáo lớn và cố gắng nén chúng lại trong chính mình. Ngày hôm đó ở Esperanca, André Ventiel chỉ đỡ lấy một ngọn giáo, và nó xé nát cơ thể anh ta trên bầu trời rực rỡ. Nếu bây giờ phát nổ ở khoảng cách gần thế này, tất cả các ngài sẽ chết. Sức mạnh của Michael vẫn chưa thể đo đếm được.


      Hiểu điều đó, Arthur lập tức hô vang mệnh lệnh đánh thức sự mơ màng của các ngài.


      "Toàn quân, lãnh chúa và hiệp sĩ, lập tức rời khỏi đây!"


      Binh lính ban nãy lao vào đền để giúp đỡ các ngài, bây giờ cũng vây quanh các ngài, hô hào bảo vệ và đưa các ngài rời đi thật nhanh. Có thể không ai hiểu điều gì, có thể không ai biết mình đang vướng vào cái gì, nhưng bản năng của một loài động vật có trí khôn nhất mách bảo các ngài về cái chết rõ ràng như quả tim nóng đang đập trong lồng ngực vậy. Chạy đi. Càng xa càng tốt.


      Alphonse liếc nhìn Gemini, rồi rút súng ra bắn thẳng lên trời làm pháo hiệu. Họ cũng có một đội quân ẩn sau những cánh rừng đã lập tức di chuyển, còn bản thân Alphonse nhìn lên cao, nơi Behl đang cố gắng ngăn cản Michael tiếp tục với một nỗ lực gần như vô ích. Vì cô ta đã để một thiên thần giết Eru-REH-Ton. Không thể cứu vãn được nữa.


      Họ rời đi, rồi nhanh các ngài nhận ra nữ hoàng Zenadia và thuộc hạ của cô ta đã sớm biến mất. Trước khi tất cả cùng rời xa ngôi đền đổ nát, Alphonse đã một lần nữa quay đầu về phía hai người anh em của mình. Đôi mắt xanh như hai hòn ngọc nhìn chăm chú vào Arthur, và rồi là Kaiser.


      Ngay lúc đó, Kaiser cũng nghiêng gương mặt đã quay đi giấu sau làn tóc, và nhìn ngài. Khoảng cách quá xa để vị hoàng tử đã chết ấy có thể khẳng định, nhưng ngài chắc chắn rằng mình thấy, rằng, vì điều đó mà ngài biết mình đã sai lầm hoàn toàn. Ngài đã không đánh giá đúng những gì người anh trai của ngài có thể làm so với mười năm trước.



      Kaiser Reinhardt XXVIII đã mỉm cười.










      @annalinh83 @Lufika @Alfred F. Jones @.Felix @Lie @Tiểu Chiêu @Grey @Lạc Thiên @Road Kamelot @Violet Nightshade @Arthur Kirkland @Miên Di @InoyamaManaLisa @Drüben @Vanilla Jeje @Rilliane de Lucifer @Sonicgamer123 @Rainbow Blues @.Linh @Suri @ClarkAnderson142 @Haru Ryuzaki @.verde


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. .


      Tuesday "Chesed" 1st, 1027

      Ahl-MAR-ay-ahn

      "Thành trì của thiên thần."





      Khoảng cách so với ngôi đền ngày một xa. Các ngài cùng những vị quân vương như thể đang ở gần nhau hơn bao giờ hết, cùng ở trong cảnh khốn cùng, cùng phải trốn chạy để tránh đi tai họa. Sau này Esperanca sụp đổ, các ngài đã lựa chọn, các ngài đã vẫy vùng, nhưng các ngài vẫn không thoát khỏi cái bẫy khổng lồ của thế giới.


      Các ngài tuyệt đối vẫn không thể thoát khỏi cái sức mạnh và sự lắt léo ấy của nó nếu các ngài vẫn không có đủ sức mạnh. Sức mạnh của cơ thể các ngài, sức mạnh của trí tuệ các ngài, sức mạnh của lòng can đảm và khả năng chịu đựng cùng quyết đoán. Các ngài còn quá trẻ để bước chân vào một thế giới như thế. Nhưng thế giới thì vẫn như thế, và ngày càng càng nhẫn tâm hơn thế.


      Eru-REH-Ton cảm nhận được con người đã đi ngày càng xa, xa khỏi tầm của vụ nổ mà ngài chắc chắn sẽ kiềm chế được, tâm thức sót lại của Elder ngẩng đầu lên cao. Mây và màn đêm như thể cũng dạt ra trước sự hiện diện của thiên thần, của sự đối đầu của hai tâm thức bảo vệ thế giới. Elder bảo vệ Andromde. Còn Guardian sinh ra vì con người.


      Câu chuyện hôm nay phải chăng là chương kế của ngàn năm trước? Cái ngày mà tòa thành sừng sững mười bốn ngai thánh hiện ra giữa bầu trời bảo vệ cho con người trong những ngày trừng phạt. Hẳn là thế rồi, vì chúng ta vẫn luôn ngự trị nơi Andromede thần thánh.


      "CON NGƯỜI, HÃY GIỮ LẤY MÌNH. TỪ ĐÂY."


      Ngài nói và cúi đầu ôm chặt hai cây giáo. Đứa trẻ cho ngài mượn thân xác để trở về bằng cái chết của họ, cầu mong linh hồn lưu lạc sớm về nơi lâu đài của những chiến binh vĩ đại, sớm quay về thế giới này, dẫu cho thế giới này có giết chết nó. Bởi tình yêu của đứa trẻ ấy vẫn tràn ngập trong thân xác ngài vô kể. Tình yêu dành cho con người.






      Mặt đất rung chuyển một lần dữ dội, áp lực bật tung hết toàn bộ gốc cây cổ thụ vững chắc của khu rừng bao quanh, thổi bay những kiến trúc xung quanh và quật ngã toàn bộ người ngựa ở xa hàng trăm kilomet. Các ngài quay đầu, và bầu trời chỉ còn chìm trong màu khói đỏ và ánh sáng sáng rực che lòa các vì sao.


      Nhưng, đó chưa phải là tất cả.


      Gabriel cảm nhận sự rung động dữ dội của bầu trời, và nhìn lên cao, nỗi đau khổ tràn trề gương mặt. Một chiếc vòng ánh sáng trắng chói lòa hiện lên trên tít thẳm cao xa. Ban đầu chỉ là một vòng sáng nhỏ như mặt trăng, rồi mở rộng dần một cách nhanh chóng, bao trùm bầu trời phía trên đầu hai thiên thần và không cho phép màn đêm tiếp tục ngự trị. Ánh sáng tràn ngập không gian là một màu trắng thuần khiết nhưng tàn bạo đến nhói lòng. Và không chỉ thế, từ bên trong vòng sáng ấy, dần dần một thứ gì đó hạ xuống mà khi đã quá nửa, ai đó có thể thấy nó giống như một hòn đảo khổng lồ đang bay với thành trì bên trên nó. Những ngọn núi của nó, cong lại thành hai nhánh như hình dánh của đôi cánh thiên thần bọc lấy đỉnh của ngọn đảo.


      Đêm của ngày trừng phạt một nghìn không trăm hai mươi bảy năm trước đang tái diễn, với sự hiện diện của thành trì mười bốn vị thần. Nhưng họ không chỉ ở trong tim các ngài, các ngài mang sức mạnh của họ, mà họ ở đó, ngay trước mắt các ngài như một sinh thể độc lập.






      "Bệ hạ!"


      Lancelot lao tới đỡ lấy cơ thể vừa mới đứng vững đó của King Arthur đang nhã nhào xuống mặt đất. Tay ngài bóp chặt lấy ngực áo và những ngón tay bám vào một gốc cây mà ghim lún vào nó, mồ hôi tuôn ròng rã. Gần như ngay lập tức, một vài người trong các ngài cũng trải qua cơn đau ấy, trên toàn thế giới - những người có sự thuần khiết gần với các thiên thần hộ mệnh nhất. Trái tim các ngài như bị xâu xé và bóp nát, toàn thân các ngài, trong từng thớ cơ giọt máu như đang kêu gào đòi lao ra ngoài, như hàng triệu triệu mũi tên xiên vào người các ngài cùng lúc và bẻ gãy toàn bộ xương cốt trên người các ngài. Kể cả những người thờ ác thần.


      Bởi, tòa thành của họ đang hiện diện đã kêu gọi họ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.




      "Tiếp tục di chuyển! Chúng ta chưa biết nó là gì, phải rời khỏi đây ngay!"


      Chỉ có quý tộc mang sức mạnh và ân huệ của thần mới phải những chịu đựng cơn đau ấy, còn lại, vẫn có một số người còn khỏe, họ giúp nhau rời đi mau lẹ trong làn ánh sáng. Tòa thành hiện ra hoàn toàn thì chiếc vòng ánh sáng cũng biến mất mau chóng, trả lại màn đêm chìm đắm trong hoang mang những điều vượt quá tầm hiểu biết của các ngài.


      Chẳng có gì ngoài mất mát, đúng không?






      Sau khi hiện diện trên thân xác tan nát của Eru-REH-Ton, tòa thành tăng dần độ cao và mất hút vào những áng mây mù. Nhưng vào những ngày trời quang, nó vẫn hiện diện như một mặt trời thứ hai sáng rọi nhân thế.


      Thành Astrum bị công phá nhưng không thiệt hại nhiều, kẻ địch đến tận trước cổng cung điện hoàng gia và cắm hàng ngàn thanh kiếm ở đó. Toàn dân trong thành hoảng loạn, nhưng không lâu sau khi bình minh thức giấc, đã có vô số người hô vang cái tên của hoàng tử Alphonse và câu chuyện về ngài được truyền tai nhau nhanh chóng mặt.


      Các lãnh địa ở đất phong chịu khá ít thiệt hại, khi các ngài trở về khi quân địch đã rút đi. Nhưng lẫn trong sự sợ hãi của người dân lãnh địa có cả niềm vui mừng khấp khởi một cách quái dị.


      Kết giới phép thuật của Iaesihr đã vỡ, nhưng quân đội hoàng gia không tấn công bởi tình hình đang nhiễu nhương. Thành Neville bị công phá và bị quân địch từ Gnavitas chiếm giữ nhiều giờ liền trước khi biến mất. Tin đồng lan nhanh rằng chủ thành Hugues Kapetinger đã đầu hàng và bỏ trốn. Gia tộc Kapetinger đứng trước vô số cáo buộc và truy cứu trách nhiệm.


      Ngục tù Mithrennon cũng bị tấn công, ba trên bốn tầng trên mặt nước bị sụp đổ hoàn toàn và giải thoát hàng nghìn tù nhân ra ngoài. Cai ngục của Mithernnon được xác nhận là đã bỏ trốn và làm phản. Gnavitas tuyên bố tách khỏi Elysium và trở thành một quốc gia độc lập chống lại Elysium. Biên giới nối với đất phong, Sanctimona, Espititus bị phong tỏa hoàn toàn và triều đình nghiêm cấm dân chúng di chuyển đến đó.


      Alphonse Reinhard đã tổng cộng tấn công vào mười bảy điểm của vùng trung tâm và gây kinh động cho toàn lục địa, tuy nhiên các cuộc tấn công mang tính chất thị uy, dọn đường hoặc mua chuộc, thể hiện quan điểm chính trị nên không gây nên bất mãn cho dân chúng, ngược lại còn khiến họ tưởng nhớ về vị hoàng tử đã trở về. Tin đồn và những lời bình luận tràn ngập mọi ngóc ngách của Elysium.


      Dù đổ vỡ hội nghị, nhưng kí kết đã có giữa con người và Elf vẫn được thiết lập. Bảy ngày sau biến cố, Sanctimona trao rừng Silva cho Elf. Đức vua Arthur kiên quyết giữ chặt chốt chặn ở Macalania để không bị xâm chiếm thêm. Cùng với sự mất mát một nửa thảo nguyên Myre-on Tây vào tay Elf, toàn Sanctimona bị cô lập.


      Ngày Tuesday tuần Chesed lịch sử ngày sau được người đời gọi là Ngày mà mọi điều phi lý nhất thế giới cùng xuất hiện.


      Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Biến động không ngừng xảy ra.








      Story này kết thúc tại đây. Tên của nó là: Ahl-MAR-ay-ahn.


      1. Từ sau story này, tất cả các skill Guardian tăng đồng loạt 5 pow mỗi skill, cả hệ Magic lẫn Physic. Đặc biệt, skill của các thiên thần sau tăng 7 pow, bao gồm: Gabriel, Michael, Uriel và Asmodeaus.

      Các player phải viết bài xác nhận việc này mới có thể tăng pow cho skill. Toàn bộ player trên toàn bộ các địa điểm các bạn có mặt.

      Các player có PoH trên 95% sẽ hứng chịu cơn đau như trong story đã mô tả.


      2. Eru-REH-Ton, Einhasad, Ninien, Aaram đều đã chết.


      Đã có thể tương tác với Behl-AHS-ee-ell.



      3. Trong thế giới Andromde, thế giới đã biến động và chia thành nhiều phe phái, bắt đầu chiến tranh. Luật di chuyển qua các nước như thời gian cũ sẽ không còn hiệu lực, các địa điểm tương tác có thể sẽ giới hạn. Game sẽ thông qua luật di chuyển mới mà ở đó các bạn phải đi theo đường chui, hoặc mô giới với giới thương nhân để có thể đến các nước như Sanctimona và Gnavitas. Ngoại trừ vùng Astrum, trung tâm Mediatas và Espititus vẫn không giới hạn.


      4. Các story khác:

      - BaKa Ki El Dogra tại Tháp Nhọ

      - Tại Iaesihr: D'ras

      - Tại Iaesihr: Nữ hoàng


      5. Timeskip một năm.




      Này thì thẻ FONT2 này


      KẾT THÚC CHƯƠNG III: REINHARDT






      @annalinh83 @Lufika @Alfred F. Jones @.Felix @Lie @Tiểu Chiêu @Grey @Lạc Thiên @Road Kamelot @Violet Nightshade @Arthur Kirkland @Miên Di @InoyamaManaLisa @Drüben @Vanilla Jeje @Rilliane de Lucifer @Sonicgamer123 @Rainbow Blues @.Linh @Suri @ClarkAnderson142 @Haru Ryuzaki @.verde @Nymph @bakeneko meo @Grey @Rainbow Blues @Chọt nhai gai @Suri @Mực Nướng@Scheherazade @Suri @ClarkAnderson142


      Sửa lần cuối bởi Partition; 20-11-2015 lúc 16:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Ahl-MAR-ay-ahn
      Tuesday "Chesed", 1st 1027






      Rút.

      Thua hay thắng, ai nào biết được. Chỉ biết duy nhất một điều, những kẻ đã và đang chiến đấu bảo vệ các đứa vua, bảo vệ đấng Elder tối cao, tất thảy, đều đã đổ máu, và bây giờ thì chỉ biết đứng nhìn những tàn dư còn sót hãm hại lẫn nhau, triệt diệt lẫn nhau.

      Mà, quan tâm đến bản thân trước một chút đã. Đổ máu, trầy xước? Tất nhiên rồi, trận chiến nào mà chả có mấy thứ đó. Yukata trắng đỏ, bây giờ đã đồng nhất một màu đỏ tươi thắm. Rilliane đã nói chưa? Nó yêu thích màu đỏ cũng là vì lý do này, máu thấm vào vải đỏ thì sẽ chẳng ai thấy máu, vải trắng nhuộm trong sắc đỏ sẽ trở nên tuyệt đẹp vô cùng.

      Hệt như một con hạc gãy cánh, vùng vẫy giữa không trung chờ đợi bị ăn thịt.

      Ngã phịch xuống sàn vì mệt mỏi, kiếm cũng đã sắp muốn gãy, sức cũng chẳng còn để đánh, nên chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa. Vạn vật, sinh và diệt, âu cũng là từ hai bên mà ra cả. Khẽ cười. Nhiều tiếng nổ liên tục vang lên làm chấn động hết tất thảy, Ahl-MAR-ay-ahn dính phải những dư chấn liền oằn mình rung chuyển, cơ hồ như muốn sụp đổ. Nhưng không, nơi điện thờ này, làm sao lại có thể dễ dàng đổ vỡ như thế?

      Nghe trên nơi cao xa có tiếng nói của ngài, là tiếng gọi rút lui vì thiên địch. Eru-REH-Ton, ngài bảo chúng tôi rút lui ư? Chiến đấu để rồi rút lui cùng với những mất mát, sao lại thấy nực cười như vậy.

      "Toàn quân, lãnh chúa và hiệp sĩ, lập tức rời khỏi đây!"

      Đáng lẽ không định rút, nhưng là lệnh của ngài, lệnh của King Authur, vua Sanctimona và là em trai của Kaiser Reinhardt XXVIII, vì vậy, con bé sẽ tuân lệnh. Lảo đảo đứng dậy, nhặt lên thanh kiếm đã gần như muốn gãy vì những đòn tấn công thô bạo kia, xem ra, phải tốn thêm kha khá tiền để sửa rồi. Trước khi rời hẳn khỏi đền, Rilliane đưa đôi mắt đỏ ngoái nhìn, trong thoáng chốc, rồi rời hẳn đi.

      Tất thảy, sẽ chỉ là một đoàn quân tàn dư bước ra từ đại chiến, họ mệt mỏi, họ rã rời, họ đổ máu, không ai khác ai, có chăng là về tinh thần hay là thể chất. Cũng có thể là cả hai. Cho đến khi.

      Thành trì của mười bốn vị thần xuất hiện, từ chính cơ thể của Elder mang tên Eru-REH-Ton ấy. Khắp nơi, đất rung chuyển, cây đổ ngã, bụi tung tóe, tất cả mang theo nỗi sợ và hỗn loạn của chính mình mà xoa động dữ dội. Không chỉ có những sự vật vô tri, mà là cả những con người ở đây đều như vậy.

      King Authur đầu tiên. Một vài hiệp sĩ hay lãnh chúa kế tiếp, và rồi, là con bé, là Rilliane.

      Gì đây? Sao lại đau như thế? Sao lại đau như thế? Tim cảm giác như bị bóp nát mà không thể nát, không khí chẳng bị rút đi nhưng lại không thể thở, không thể hô hấp, từ sợi cơ, từng thớ thịt, từng giọt máu tựa như bị rút chặt, ép mòn đi đến đau nhức nhối. Cơ thể này, sẽ vỡ ra mất, không, không thể chịu được đâu. Đổ ngã, chẳng rõ là bẹp hẳn xuống đất hay rơi vào vòng tay ai, nhưng mà, đau quá, xương cốt như bị bẻ gãy rồi nung trong nhiệt hỏa của địa ngục. Đôi mắt đỏ mờ mịt, lúc rõ lúc nhòe, chẳng thể nhìn. Nhưng con bé chắc chắn, thứ vừa mới xuất hiện kia, tòa thành của mười bốn vị thần đang gọi nó.

      Muốn chết quá. Nhưng sao không thể chết?

      Trước khi đắm chìm vào vùng bóng tối của tâm thức, nó nhận ra, ánh sáng từ tòa thành cũng biến mất, để lại màn đêm sau biết bao biến động.

      Khi kết thúc một điều gì đó, Rilliane luôn được dạy, hãy kết thúc bằng một nụ cười. Cười một cái. Còn ngày mai, nếu như có ngày mai cho một tóc nâu áo đỏ, thì để mai tính.

      Tăng 7 pow cho skill Michael/Asmodeous.

      Wordcount: 702 - 1 | 2 | 3

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #166
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      382
      Cấp độ
      1
      Reps
      25



      Tuesday "Chesed" 1st, 1027
      Ahl-MAR-ay-ahn
      Wordcount: 614


      Mọi việc cứ như một cơn mơ. Neville. Iaeshir. Ahl - MAR - ay - ahn. Eru – REH – Ton. Alphonse. Michael. Khi tất cả gồng mình chạy khỏi đổ vỡ, ngoảnh nhìn lại, tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ không bao giờ kết thúc.

      Là ác mộng hay mộng đẹp? Ai biết, ai hay?

      Khi đứa trẻ quay đầu lại nhìn ngôi đền lần cuối trước khi nó hoàn toàn sụp nát, sống mũi bỗng cay xè.

      Bất lực.

      Giống như khi Esperanca sụp đổ.

      “Thế giới này sẽ cần ngươi. Sớm thôi.”

      Nói dối.
      Nói dối.
      Nói dối.


      Chúng vung thanh gươm, chỉ mang về mất mát. Chúng ném tim mình vào lửa, chỉ lấy lại tàn tro.

      Chẳng có gì cả.

      “Chuyến này đi, thật sự chỉ lỗ không có lời.” – Tiếng thở dài buông theo gió cuốn, đau thương tới lặng người.


      .


      "Bệ hạ!"

      Tiếng hét của người là thứ báo hiệu cơn đau xé toang lồng ngực của đứa trẻ khi ấy. Đầu óc quay cuồng, Haru ngã vật xuống con đường đá sỏi, môi nếm được cả vị mặn chát lẫn tanh nồng. Một bàn tay nhỏ xíu kéo mạnh người nó lên với sức lực khó tin, cơ thể yếu ớt dựa vào bờ vai xa lạ và đôi chân lê từng bước nặng nề trong khi trái tim vẫn đang quằn quại trong đau đớn.

      “Gắng lên! Chú!”

      Ai?

      Có phải gọi nó thức dậy không?

      Đau quá.


      Đau hơn lần bị dội nước thánh lên người. Đau hơn lần cậu dựa vào vai nó mà run rẩy. Đau hơn lần đứng trước căn phòng trống rỗng lạnh căm.

      Đau tới tưởng như chết đi không là gì cả.


      “Tỉnh lại đi! Gắng lên! Mọi người đã chạy trước hết rồi! Chú Watanuki! Tỉnh lại đi mà!”

      Tiếng gọi khẩn thiết và hoang mang tới nao lòng. Haru có cảm giác người đang gọi nó cũng đang gắng gượng để không run rẩy. Haru vịn lấy thân người chỉ cao ngang vai, cố gắng lết đi. Trong tầm mắt mờ mờ, nó nhìn thấy một tòa thành bay giống như Elthelinda đang tỏa sáng. Trên gương mặt trắng bệch vì đau đớn của đứa trẻ xuất hiện một nụ cười yếu ớt, bước chân chậm lại, thằng nhóc mê man nhìn tạo vật phi thường trước mắt.

      Chỉ có tới đó mới có thể làm dịu cơ đau này, phải không? Phải không?

      “Chú Watanuki! Đừng đứng lại, chúng ta phải đi nhanh!!”

      Haru lắc đầu, môi khẽ mấp máy, tiếng thì thào tuôn ra lúc được lúc mất.

      “Không… phải…”

      Tên của nó là Haru.

      Haru sinh ra vào mùa xuân, khi mọi chuyện bắt đầu.

      Tên của nó là…

      … Haru.


      Cũng có nghĩa là…

      … bắt đầu một cuộc sống mới.


      Không phải Watanuki. Haru không phải Watanuki. Không phải anh ta.

      Có thứ gì đó mềm mại như lụa nhưng lạnh như nước quấn lấy người Haru, và nó thấy mình lâng lâng bay. Cơ thể đã đau tới chẳng còn cảm giác gì nữa cả, Haru đảo mắt, chỉ thấy một cánh tay nhỏ hơn bám siết lấy tay mình, thấy một gương mặt tám phần giống cậu, thấy một bầu trời xanh với nắng vàng. Ngọn gió mềm cuốn lấy người nó, nâng từng bước chân nó không tan đi, nhưng cũng không đưa Haru bay mất, mà nằm gọn trong tay đứa bé kia.

      “Chúng ta phải đi thôi.”

      Đau đớn xóa nhòa lý trí, người lạ hóa người quen. Haru khẽ cười.

      Đây là lần đầu tiên cậu nói với tôi điều ấy, đúng không?

      Hi?


      Lần đầu cậu nói…


      Chúng ta đi thôi.




      Ều, nhầm rồi, có lời đó cưng. Nhưng về nhà rồi nghĩ, ha?

      Tăng 7 pow skill Guardian Michael/Asmodeous.

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #167
      Ahl-MAR-ay-ahn
      Higokazu & Cat
      (Scroll xuống để đọc tương tác)

      - Thật nha. Sẽ không có mấy vụ bắt cóc buôn người bán nội tạng chứ?

      Higokazu lặng lẽ toát mồ hôi lạnh. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Cat đã xiên trúng bóng đen trong lòng anh giai đội trưởng nào đó. Về quá khứ của anh ta, đại khái là một thời trai trẻ ngông cuồng, không đến nỗi bán nội tạng nhưng buôn người thì...

      Nhưng hiện tại đã khác rồi. Anh dừng rồi. Và em trai anh thì không có dính vào mấy vụ đó, nên chắc không sao đâu.

      Anh thầm nghĩ, cũng ghi nhớ, khi về lại đất phong phải nhắc em nhỏ thắt chặt an ninh Emrys một hồi, rà soát lại.

      - Tất nhiên sẽ không.

      Nói một lúc, tự ngẫm một lúc, sau cùng nói thẳng ý định ra.

      - Thực ra, nếu Cat có thể thường xuyên ghé Emrys thì càng tốt, tôi vô cùng chào mừng.

      Thuận tiện có thể mang bé trai nhà anh gặp người này.




      Vì lí do nào đó, anh muốn Reigen gặp người này, hoặc, nếu để người này ở cạnh thằng bé càng tốt. Tử tước trở lên được mang theo hiệp sĩ, anh là một, nhưng không nghĩ đó là tối đa. Có vài điều về Higokazu khiến anh không thể tròn vai như một hiệp sĩ riêng của đứa nhỏ, anh nuối tiếc. Nếu có gì có thể làm cho em trai nhỏ của mình, hiển nhiên anh sẽ không ngần ngại làm.

      Mà vòng vo một hồi, chợt nhớ ra anh không có biết người kia từ đâu đến nha...

      Đương muốn hỏi thì bước ngựa dừng, ngẩng mặt lên đã thấy đền trước mắt rồi. Ngựa (không) nhỏ gõ gõ guốc sắt xuống nền đá cứng, thở phì phì. Thiếu gia nhà nào đó ghì cương.

      - Cat có vào bên trong không?

      Hiệp sĩ chỉ có thể vào trong nếu đi cùng lãnh chúa. Sếp bảo thế.

      ???w
       
      Tuesday "Chesed" 1st, 1027
      "Senorita."
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Tuesday "Chesed", 1st 1027
      Ahl-MAR-ay-ahn

      Vẫn là Tuesday "Chesed". Rất nhiều kẻ chết. Và chẳng có thứ gì kết thúc.

      Jeavous đang di chuyển rời khỏi nơi đó, không cần ai phải nhắc nhở. Nó có thể cứng đầu, bướng bỉnh nhưng chắc chắn không bị ngu. Dù tòa thành kia là gì đi chăng nữa thì cũng không đáng quan ngại bằng việc cái mạng của nó có thể bay bất cứ lúc nào. Thật may mắn là nó không bị cơn đau như một số kẻ khác, lý do thì nó không biết và cũng chẳng có thời gian nghĩ tới.

      À mà cái hội nghị này xem như tiêu tùng rồi, nó đoán có sai đâu. Chiến tranh không tự dưng sinh ra và không có việc tự biến mất. Bởi lẽ, chiến tranh là mâu thuẫn, và mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết bởi dấu tranh giữa hai mặt đối lập cho đến khi một trong hai biến mất. Không thể nào dùng sự can thiệp của bên thứ ba để hóa giải mâu thuẫn được, dù bên thứ ba có là kẻ gây ra mấu thuẫn đi chăng nữa.

      Nói sao nhỉ, về mặc tinh thần thì Jeavous cũng không thấy có gì đặc biệt lắm. Sự kiện lần trước hay lần này đối với nó cũng như nhau cả thôi. Chẳng có thừ gì khiến nó nuối tiếc hay xót thương, cũng chẳng vui mừng hay phiền muộn. Bởi lẽ ngay từ đầu ở nơi đây đã chẳng có thứ gì thuộc về nó. Nó đến đây theo lời chào gọi của sự tò mò chứ thực ra chẳng có lý do gì chính đáng cả. Vậy nên dù bên nào thắng, kẻ nào chịu thiệt hại chắc chắn cũng chẳng khiến nó bận tâm. Nếu nói cho đúng, ngay từ đầu nó vốn dĩ đứng ngoài cuộc chiến này rồi.

      Đôi mắt tím chuyển màu thẫm như ánh hoàng hôn dần biến mất phía sau chân trời.

      Tăng 7 pow cho skill Uriel


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #169
      Ahl-MAR-ay-ahn
      Higokazu
      (Scroll xuống để đọc tương tác)

      Đều không ngờ tới.

      Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Eru-REH-Ton, nên họ chỉ làm vậy. Bảo vệ ngài. Anh lấy vật nhận được từ trận chiến tại Stellan đưa cho ngài, vì nghe rằng nó có thể bảo toàn sinh mệnh. Dẫu biết Nim là phần thân thể, còn ngài hiện tại ở đây là lý trí, hai thứ đó kết hợp với nhau sẽ mang lại một Elder hoàn thiện, nhưng vào lúc nguy cấp không ai nghĩ được nhiều vậy.

      Nên mới có hối hận.

      Bất lực đứng nhìn là cả một sự tra tấn, nhưng dù là bất cứ ai trong họ cũng không nhanh hơn Eru-REH-Ton, bất cứ ai trong họ cũng không thể ngang nhiên bảo vệ Alphonse. Sau cùng, họ, hay anh, đều chỉ có thể nhìn Eru-REH-Ton từng bước dồn ép người từng là Nhị hoàng tử tôn quý của hoàng gia Reinhardt, và nhìn nữ cai ngục thoắt ẩn thoắt hiện.

      Chưa dừng lại ở đó, đến khi thứ gọi Michael ấy lần thứ hai xuất hiện, bản thân họ cũng lại lần thứ hai bất lực. Vẫn là một người rồi một người đứng ra bảo bọc tất cả, để họ chạy. André Ventiel, mộ phần của anh còn chưa kịp xanh cỏ, hiện tại là Eru-REH-Ton mượn thể xác Echilles Lithlym để bảo vệ bọn họ.

      Hai lần rồi, ba nhân mạng.

      Thì ra, bọn họ yếu ớt đến thế.

      Lặng lẽ cúi đầu.

      Mặt đất rung chuyển.







      Khi thứ đó xuất hiện, Reigen trực tiếp gục ngã. Em đổ xuống như con rối đứt dây, ngã sang một bên vô lực. Và nếu như bên cạnh em không có Higokazu ở đó, hẳn là thân thể em đã trực tiếp nhanh chóng thân mật với nền đất lạnh. Một giây trước, em hoàn toàn khỏe mạnh. Giây sau, cơn đau tràn tới đánh úp mọi cơ quan xúc cảm lẫn trí não. Em cơ hồ là đau đến tê liệt, không kịp đưa ra bất kì phản xạ nào mà trực tiếp ngất xỉu.

      Bên cạnh em, Higokazu cũng không khá hơn là bao, thậm chí còn có phần thêm tệ, vì anh là thuần khiết hoàn toàn. Nhưng có lẽ vì là kẻ đã trưởng thành hoàn toàn, cũng trải qua rèn luyện khắc nghiệt trong quân đội để lên tới vị trí ngày hôm nay, vậy nên chịu đựng có vẻ tốt hơn. Chí ít lúc này anh còn ý thức, vẫn rất cố gắng chống chịu đỡ lấy em trai mình ngăn không cho nó đổ gục xuống. Nhưng nước da anh nhợt đến đáng sợ, mặt xám ngắt và bản thân thì run rẩy, phải dựa hoàn toàn vào thanh kiếm ghim chặt xuống đất làm trụ.

      Cơn đau lan tỏa. Cơ thể dần dần cảm thấy như không phải của mình, dần dần vô lực. Anh cũng đành khuỵu xuống cạnh thanh kiếm, ngón tay siết đến bật máu chảy dọc theo lưỡi kiếm mà anh không cảm giác gì. Chỉ tâm tâm niệm niệm, phải cố gắng tỉnh táo, cố gắng...

      Trong tầm nhìn mờ nhạt bị giới hạn bởi cơn đau, anh nhận thấy xung quanh có những người vẫn đứng vững.

      - Ch... Chăm sóc cho... ngài ấy.

      Là những gì anh dồn sức để nói, với người tiến đến gần cả hai. Chưa bao giờ anh thấy nói một câu ngắn lại tốn sức đến thế. May mắn sắc màu trên giáp phục của quân đội đế chế Elysium đủ rõ ràng, để ít nhất anh cũng có thể an tâm xác nhận. Cảm giác ít ỏi trọng lượng bên vai giảm đi, xác minh cho việc đã có người lo cho em trai nhỏ.

      Phải đến tận lúc ấy, anh mới có thể an lòng buông lỏng tâm trí, xuôi theo nỗi đau mà mất đi ý thức của mình.

      Tăng 5 pow cho skill Lucifer.
      Tăng 7 pow cho skill Gabriel.
      ???w
       
      Tuesday "Chesed" 1st, 1027
      #AlphonseMustDie
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: Tuesday "Chesed" 1st, 1027
      Địa điểm: Ahl-MAR-ay-ahn


      Thời khắc lụi tàn chưa bao giờ là thứ được báo trước, nó sẽ đến nhanh thôi, và trong phút chốc làm vỡ vụn mọi thứ. Không có ngoại lệ, miễn người ta còn gọi nó là là "lụi tàn", hay một thứ vượt lên trên khỏi thiên tai và bạo lực không giới hạn, một thứ gần như là "tận thế trong giây lát". Và con người bé nhỏ, không cam chịu nổi những hủy hoại quá sức lớn lao, sẽ chỉ có thể tháo chạy.

      Nhưng chúng ta luôn luôn biết, những thứ "lụi tàn" này một khi diễn ra sẽ không thể dừng lại, như động đất, kéo theo những con sóng cuồng, xóa trắng mọi thứ. Tan nát. Hỗn loạn. Kinh sợ. Nhưng đâu đó chính là sùng kính. Thật nực cười, tất cả những thứ này không bao giờ ngừng lại.

      Emeraldy, trong giây phút đỡ lấy thân thể của Remy đang đổ sụp xuống bên cạnh, vì cơn đau tàn bạo của thời đại này, lan tỏa bốn phía như một thứ độc dược, đã kịp bắt lấy hình ảnh cuối cùng của Eru-REH-Ton, và ngôi đền huyền thoại. Từ đâu đó ở trong lồng ngực, nơi đáy sâu nhất của tâm can, nàng cũng đau, và đáy mắt lặng yên đã lại một lần nữa khép lại, như đêm hôm nào nàng cúi mình trước đóa sen kiêu hãnh dưới mưa.

      Tổ tiên, vẫn là tổ tiên. Nhân danh các vệ thần hủy diệt đấng Elder, nàng đã hiểu trong thời khắc cuối cùng của trận chiến Kỉ Nguyên một ngàn không trăm hai mươi bảy năm tuổi, con người đã mang trong trái tim nóng hổi những khát khao, hy vọng, và ý chí lật đổ, cảm giác như thế nào. Đau đến mức mặt đất dưới chân có nứt toác ra cũng không hiểu, hay như mọi thứ mang sức nặng ngàn năm lịch sử đang sụp xuống đầu, cũng không hiểu.

      Nếu hôm nay Uranous không nằm xuống, Olympus sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được thời đại Hoàng kim.

      Có lẽ, đó cũng là một phần tất yếu của lịch sử.

      Ahl-MAR-ay-ahn tuần "Chesed" tháng thứ nhất năm 1027, ngôi đền giữ trong lòng nó nguồn gốc, ý chí, và sức mạnh tâm linh của con người cùng bao giống loài khác còn tồn tại trên lục địa, không còn nữa. Nhưng, thứ mà sự sụp đổ này mang lại, sẽ ảnh hưởng đến muôn vạn đời sau.

      Dòng thời không đã chuyển dời, và hơn hết, đã bắt đầu những guồng quay cuồng loạn của chính nó. Còn trái tim... cũng thốt nhiên tin rằng thứ cảm xúc này sẽ không bao giờ biến mất. Tiếc thương, đau xót, hàm ơn, đến mãi mãi, nàng sẽ giữ nó trong lồng ngực mình đến khi không còn tồn tại nữa.

      Emeraldy để cậu dựa lên vai mình, lắc đầu trước mọi sự trợ giúp của những người lính. Điều nàng đang giữ trong tay đây, rất quan trọng, có lẽ phần nào đó giúp nàng đứng vững đến giờ này.

      Ta có là ai, nhất định phải trở thành sức mạnh của thế giới.

      And Echilles, for your everything.





      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.