oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Clamp FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 122
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Thảo luận] Bạn biết đến Clamp qua tác phẩm nào?

      Tác phẩm đầu tiên mình biết đến Clamp là Clamp Campus Detctive, hồi đó còn bé xem phim hoạt hình Đội trinh thám trường Clamp trên VTV, ấn tượng cậu bé tóc vàng cầm quạt che nửa mặt. Ngày đó có bô hoạt hình nét đẹp, nội dung thú vị là khoái lắm. Thế là mình ấn tượng với tên Clamp

      Sang cấp hai theo bạn đi thuê truyện, thấy bộ Cô bé hoa anh đào, có tên Clamp chình ình trên bìa, mới biết đây là tên tác giả, mang về đọc rồi thích nét vẽ luôn.

      Sau này mạng mẽo phát triển, hiểu biết thêm về thế giới manga - anime Nhật Bản, từ đó mở rộng phạm vi kiếm truyện Clamp. Thành fan Clamp nhờ bộ X1999 (hay Kitaro & Zansa), ấn tượng sâu đậm bởi nó quá tàn khốc, bi thương và... nó không có kết

      Bạn thì sao, tác phẩm nào mang bạn đến với Clamp?
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Em biết đầu tiên qua Card Captor Sakura. Sau bộ đó hình như em đọc tiếp là Magic Knight Rayeath, TRC, XXXHolic rồi mới bắt đầu tìm đọc mấy bộ khác như RG Veda(mà quên bà nó nội dung bộ này rồi), Wish, Clover, X1999, Chobits, gần đây là Kobato.

      Bộ thích nhất chắc là Tsubasa Reservoir Chronicle. Ngày xưa thì là Card Captor Sakura. Tất cả đều vì mê giai thôi. Hồi trẻ mê Syaoran vì bạn í tsun mà lại ngầu, cute thế nào ấy, già thêm chút mê Fye vì em thích kiểu mặt cười cười nhưng trong lòng nghĩ gì không ai biết được.

      Cũng thích luôn Magic Knight Rayearth vì cứ nhìn bộ ba nhân vật chính trong bộ này là toàn nghĩ đến hai đứa bạn thân Btw, hôm nọ đi nhà sách không cầm lòng mới khuân về ba cuốn.

      Khoe hàng
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      bộ đầu tiên em đọc của Clamp là CCS đó, hồi đấy ngây thơ, đọc chú ý mỗi Sakura vs Syaoran, giờ lớn rồi mới thấy nhiều hint kinh khủng à nha, sa, sja, ... gì cũng có luôn
      tắt đèn, nhìn nhao...
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Yay, topic đầu tiên của FC.
      Bộ đầu tiên cảu em là CCS. ĐỌc và quấn Clamp ngay.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      CCS !
      Hồi đấy cuồng kinh khủng, và đến giờ vẫn chưa có bộ nào khiến mình thích như hồi đọc CCS
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Mình biết CLAMP qua CCS :'3
      Bị cuồng kinh khủng ,cuồng nhờ bản của NXB Trẻ :'3
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Chobits! Thật sự thì lúc đầu không biết đó là do Clamp làm~
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Card Captor Sakura, dù hồi đó chỉ là thích bộ này chứ ko để ý tác giả, sau này nghe người ta nói mới biết là của clamp, rồi từ đó để ý đến tác phẩm của mấy bả
      truyện thì cứ thuê ngoài tiệm về rồi quất, mỗi bộ cày ko dưới 2 lần trước khi đem trả ))
      đậu xanh photobucket...
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. XXX Holic, hồi đó có nhà ko biết đâu ra một cuốn XXX Holic, mà là truyện lậu ở đâu đấy mang về đọc hoài ko thấy chán khoái từ đó luôn
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      93
      Cấp độ
      1
      Reps
      28
      biết CCS với MKR từ hồi lớp 2 nhưng bộ đầu tiên đọc thì hình như là TRC, sau đó mới đọc X, Tokyo Babylon, Chobits, xxxHoLic
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.