oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Clamp FC >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 122
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      3
      Reps
      115
      Mình biết đến CLAMP qua CCS, hồi lớp 3 bọn bạn kháo nhau cái bộ lậu của NXB Trẻ, mượn đọc và mê luôn (= v =) / (Rồi còn mò đi hàng đĩa mua về xem anime nữa, hồi đó đĩa phần 2 như hàng hiếm, đã thế phần 1 còn chả đủ bộ )
      Kể từ đó mình đóng cọc luôn ở hàng truyện để săn truyện của CLAMP (ôi thời trẻ trâu ))))))
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      - CCS. Hồi đó nghiện lắm !!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Hồi đầu mở HTV3 coi chơi ai dè thấy CCS lúc đó thấy ngộ ngộ vui vui nên coi luôn, thế là ghiền luôn từ đó , rồi HTV3 chiếu thêm TRC thế là nghiện Clamp lun từ đó , cố lùng thêm và rồi biết tới XXXHolic, Wish, ....
      Và cũng nhờ xem Clamp mà giờ mình đã thành Fangirl :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      65
      Cấp độ
      6
      Reps
      294
      từ hồi xem Sakura qua cái đĩa lậu của mụ chioj mới biết đến clamp )
      sau đó xem nhiều và vẫn giữu trọn tình yêu
      xong gặp bộ TRC vs XXX càng thích hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      MÌnh là nam nhưng mà thích Clam kinh khủng, truyện đầu tiên mình đọc là Sakura đó, hồi đó đọc bộ truyện mà hình cắt từ phim hoạt hình ra đó, tới giờ thì đọc cũng gần hết mấy tác phẩm của Clamp rồi, bộ nào cũng hay. Vừa mới đọc lại bộ Tokyo Babylon xong, đọc xong ức chế kinh khủng, sao mà kết buồn ghê T.T
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Hình như là CCS Xem trên HTV3 Tiếp theo là TRC, mà nó chỉ chiếu phần 1 :v
      Sau này đi thuê truyện phát hiện TRC bản manga, cảm thấy ngạc nhiên vì nét vẽ méo có giống Mượn về, và bắt đầu sa chân vào hố tragedy

      Mà tên chung của các sensei cũng dễ nhớ, đã vậy còn in hoa nên nhìn nổi bật lắm Từ đó thì chú ý đến tên CLAMP nhiều hơn và tìm đọc thêm truyện của các sensei
      @Windykuni: Ở TB chưa kết thúc mà, qua x1999 mới gọi là thực sự bi kịch chứ
      Sửa lần cuối bởi ozkun; 09-01-2015 lúc 11:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      CCS trẻ ra đầu tiên nên biết CCS trc hết là lẽ tất nhiên rồi
      nhưng để yêu đậm sâu vs Clamp phải nói là Tokyo Babylon, phải nói là ấn tượng quá đậm sâu :'(
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      112
      Cấp độ
      4
      Reps
      156
      Bộ đầu tiên mình đọc là CCS. Nhớ hồi đó có mấy quyển vở in hình Sakura trên bìa mà không biết đấy là ai ))
      Sau lên mạng vào trang truyện tranh nào ấy (giờ hình như bị đóng cửa rồi ;_ thấy ngay hình cô bé này, thế là mò vào đọc.

      Truyện thứ hai thì là Chobits. Hồi đó đọc cùng em gái mà em mình cứ suốt ngày kêu thích Chii suốt cơ, đến tận bây giờ sau nhiều năm rồi mình hỏi lại nó vẫn bảo thích Chii nhất (dù rằng số truyện nó đọc còn nhiều hơn mình nhiều, ấn tượng tuổi thơ khó phai thật )
      Sau đó thì đọc đến TRC và xxxHolic thì phải. Vừa theo dõi 2 truyện này rồi đọc luôn cả Kobato, Clamp Gakuen Tanteidan, Shirahime Syo, Angelic Layer...
      Mãi sau này mới đọc đến Tokyo Babylon và X... à cả Gate 7 nữa, cơ mà drop rồi còn đâu
      Mình định đọc thêm cả RG Veda nữa nhưng sau 2 bi kịch của TB và X, lại nghe em mình spoil truyện này buồn lắm nên đến giờ vẫn chưa dám đọc...
      Đổi vote S-Tour:
      A4 - Syaoran Li @ Tsubasa Reservoir Chronicle
      D4 - Sumeragi Subaru @ X/1999
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      21-11-2014
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      CCS~~~
      Xem trên đài gì đấy quên r, r chạy đi mua đĩa về xem, đủ bộ luôn, lúc đấy chưa biết đến internet nên hễ đĩa nào dập hay mất là mua đĩa mới (h nghĩ lại xót tiền ghê ) sau đấy là mướn truyện đọc mà cứ thấy truyện xấu xấu thế méo nào ấy, h lại thấy đẹp vãi ra
      Sau là TRC, xxxHolic, Tokyo Babylon, x/1999...
      Hồi đó thích vì art đẹp, nội dung ảo diệu đúng với tuổi mộng mơ (~12,13t gì đó) h lại thích vì độ hack não và đầy hint với cả BL thích nhất cp KuroFye trong TRC với tuôi thì HAI ÔNG Í YÊU NHAU THẬT CHỨ MÉO PHẢI HINT, cp TouyaxYukito cũng vậy
      Chính vì không tự tin có thể kề bên mãi nên lìa xa. Chính vì không tự tin có thể níu giữ nên đánh mất

      ---

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      27-12-2014
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Xxxholic, hồi đó qua nhà đứa bạn chơi thấy một cuốn, đọc xong rồi ghiền luôn
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.