CCS huyền thoại =3 ~ biết qua HTV3 (hồi trước ngây thơ dễ tính chưa có bắt bẻ diễn viên lồng tiếng =]]]])
Vẫn còn giữ các tập 2, 3, 10, 12 mà dì mình tặng gộp chung vs vô số truyện tranh khác ~ tuổi thơ đến với MangAnime của tôi là đây =33
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
bộ đầu tiên dĩ nhiên là CCS, khi đó còn là học sinh tiểu học nên rất thích mấy cảnh thu thập lá bài, còn giờ lớn rồi lại chỉ thích soi hint thôi
bộ đầu tiên của mình là bộ ba thám tử học viện clamp, sau đó mê tác giả này lun, pi h mê nhất là bộ xxxholic, nhân vật Yukko xem đúng bí ẩn lun
bộ đầu tiên mình đọc là chobits,, rồi đến XXX holic
http://i728.photobucket.com/albums/ww286/tung27101990/yent542642.jpg
Ava và sign khủng bố, phản cảm
Chắc đa số mọi người biết đến CLAMP từ 4 tác phẩm liên kết với nhau là CCS, Tsubasa, xxxHOLiC và Chobits nhỉ? :uong2:
Mình biết đến CLAMP nhờ CCS, nhưng lần đó là xem anime chiếu trên HTV3 cơ :v Lần đó mình mới học lớp 4, cứ đến 8h tối là lại dán mắt vào tv rồi thốt lên: "Tía má ơi Sakura kìaaaa..."
Mình tình cờ xem anime CCS ở nhà nhỏ em họ, mê quá nên tìm DVD về xem ) sáng mới tỉnh dậy đã xem, xem riết đến tối mới tắt ))
Và cũng nhờ internet mà mình mới biết thêm thật nhiều về CCS, về CLAMP và những manga khác )
Lần đầu biết đến Clamp là xem ep 33 anime Cardcaptor Sakura hồi lớp 8 trên kênh Animax, hồi đấy còn chưa biết tới phụ đề Việt, chưa đọc manga nhưng nhìn thấy bạn Syaoran là mình yêu luôn. Từ yêu Syaoran mà bằng mọi giá tìm xem bằng được CCS cả anime và manga. Lúc hết CCS trên Animax mình thẫn mấy ngày liền, cứ như mất đi thứ gì rất quý giá.
Sau đó một thời gian, cũng một lần tình cờ mở Animax lại bắt gặp Syaoran và Sakura nhưng trong Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE cơ. Bán tính bán nghi lắm vì nhìn hai đứa nhỏ vừa quen vừa lạ lại còn đi với hai anh đẹp zai nào đó chưa từng thấy. Nhưng quyết tâm xem bằng được rồi mê luôn. Giờ thì yêu tha thiết cái gia đình đấy mà tình yêu lớn nhất vẫn là Syaoran-kun.
Lúc ấy còn học cấp 2, gia đình chưa cho tiếp xúc với CNTT nhiều nên mình chưa biết gì CLAMP nhưng giờ đi học, chẳng ai quản lí, máy móc đầy nhà, mạng wifi 24/24 nên thoải mái mà cả ngày cày truyện CLAMP. Càng đọc các bộ truyện của các sensei mình càng yêu các tác phẩm và ngưỡng mộ họ hơn. Đọc CLAMP rồi ngẫm ra những triết lí rất sâu xa, những giá trị lớn lao, những bài học ý nghĩa về cuộc sống. Tóm lại CLAMP với midnh là một thế giới tuyệt vời nhất.
Đổi vote Stour ROUND 2
Giống mọi người, Lu biết đến Clamp từ CCS thuê truyện thấy bộ này có nét đẹp quá, xem nội dung cũng đáng yêu. Thích nhất Tomoyo trong đây Sau này xem anime trên HTV3, tuy nội dung phim nhiều hơn truyện nhưng thấy không thích cách lồng tiếng ở đây lắm. Biết đến VnS và nhìn thấy CFC, trong đó nhiều tài nguyên và thông tin quá, làm dồi dào kiến thức về Clamp của mình. Lúc ấy cũng thảo luận được vài bài rồi làm mem ngầm
Đánh dấu