Một ngày đẹp trời, một bé Pikachu đáng iu đột nhiên xuất hiện, tự xưng mình là Gilgamesh đại đế tái thế và yêu cầu bạn... phục dịch @@. Nhóc con "láo hơn cáo", nhưng được cái... dễ thương, nên tuy hơi sốc + cáu tiết + iu thik + BDSM +... + !%@^xyz, bạn vẫn không nỡ "sút" bé ra khỏi nhà.
Neko-Gil
SP: 30
Lv 2. Neko-Gil
Bé lớn hơn một chút, vẫn luôn miệng bảo rằng mình là vua, là Gilgamesh đại đế, nhưng bạn đã quá quen nên chẳng buồn bận tâm nữa. Dù vậy, bạn vẫn dùng cái tên đó để đặt cho bé, vì bé chẳng chịu bất cứ cái tên nào khác nữa.
Kou-Gil
SP: 30
Lv 3. Kou-Gil
Bé đã thành thiếu niên, biết cư xử và ra dáng người lớn hơn hẳn, không còn... đòi ăn thịt bò Kobe vào nửa đêm, cũng không nhây nhua mình là Gilgamesh đại đế. Sự lột xác ấy khiến bạn tự hào công lao hết sức. Có điều sao thi thoảng bạn vẫn cảm thấy sao xung quanh như có "âm khí" đâu đây ý nhỉ.
Gilgamesh
SP: 30
Lv 5. Gilgamesh
Bé đã trưởng thành, và... Đúng là không phải "như có âm khí", mà sự thực thì âm khí vẫn luôn hiện diện, chỉ là vì khi bé còn bé, sợ "roi mây đét đít" của bạn nên âm thầm dìm xuống thôi, và bạn thì quá u mê cứ ngỡ mình là vĩ nhơn giáo dục trẻ nhỏ. Đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn, vẫn là Gil ngang bướng ngốc xít, đã quay lại và ăn hại gấp đôi. Và ác mộng hơn... "Ta là Gilgamesh đại đế" - điệp khúc đau não ấy lại quay về T^T.
King of Heroes
SP: 30
Lv 5. King of Heroes
Một ngày về nhà, bạn hoảng hồn khi thấy căn hộ của mình sắp bị cuồng phong... cuốn bay mất nóc mà nguyên nhân thì rõ là bộc phát từ... chính gia. Bạn vội lại gần thì một vị thần binh toàn thân sáng lóa, cực kì oai vệ bước ra, nhìn bạn cười nhếch mép. Vị thần binh ấy chính là Gil, Gil chính thật là Gilgamesh đại đế. Nhưng bạn lại không lấy gì làm bất bất ngờ, vấn đề duy nhất choáng não bạn hiện giờ, là làm gì với cái bãi chiến trường sau "công cuộc lột xác hoành tráng" của vị vua dễ xương này đây.
Người làm: Mihara Chii
Sửa lần cuối bởi BlackPearl; 02-08-2015 lúc 05:56.
Bạn ơi, pé này là do mình làm, vì có 1 lỗi ở lv cuối khiến hình bị giựt nên mình đang chỉnh lại (đã từ vns cũ rồi, cơ mà lúc đó đã đc add nên ko sửa đc ==), đợi sau này mới up (mình cũng định viết lại des cho ngắn gọn đi). Bạn lỡ up rồi thì thôi, để mình sửa sau rồi có gì pm bạn cập nhật . Nhưng các pé của mình bạn đừng up nữa nhé (nếu bạn vẫn đang cứu dữ liệu), một số bé mình đang có ý định chỉnh sửa cũng như đợi thời điểm thích hợp sẽ tụ up
Ây sr cậu, tớ quên báo với cậu trước khi up, cứ ngỡ cậu đã hoàn thành xong hết rồi 1 phần cũng tại các pet xinh quá nên ham hố
Thế khi nào sửa xong cậu cứ báo tớ để update lại post đầu nhé
Des thì cậu cập nhựt lại giúp mình, ý vẫn vậy thôi, chỉ là rút lại cho "có vẻ" ngắn gọn bớt XD @BlackPearl
Một ngày đẹp trời, một bé Pikachu đáng iu đột nhiên xuất hiện, tự xưng mình là Gilgamesh đại đế tái thế và yêu cầu bạn... phục dịch @@. Nhóc con "láo hơn cáo", nhưng được cái... dễ thương, nên tuy hơi sốc + cáu tiết + iu thik + BDSM +... + !%@^xyz, bạn vẫn không nỡ "sút" bé ra khỏi nhà.
Bé lớn hơn một chút, vẫn luôn miệng bảo rằng mình là vua, là Gilgamesh đại đế, nhưng bạn đã quá quen nên chẳng buồn bận tâm nữa. Dù vậy, bạn vẫn dùng cái tên đó để đặt cho bé, vì bé chẳng chịu bất cứ cái tên nào khác nữa.
Bé đã thành thiếu niên, biết cư xử và ra dáng người lớn hơn hẳn, không còn... đòi ăn thịt bò Kobe vào nửa đêm, cũng không nhây nhua mình là Gilgamesh đại đế. Sự lột xác ấy khiến bạn tự hào công lao hết sức. Có điều sao thi thoảng bạn vẫn cảm thấy sao xung quanh như có "âm khí" đâu đây ý nhỉ.
Bé đã trưởng thành, và... Đúng là không phải "như có âm khí", mà sự thực thì âm khí vẫn luôn hiện diện, chỉ là vì khi bé còn bé, sợ "roi mây đét đít" của bạn nên âm thầm dìm xuống thôi, và bạn thì quá u mê cứ ngỡ mình là vĩ nhơn giáo dục trẻ nhỏ. Đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn, vẫn là Gil ngang bướng ngốc xít, đã quay lại và ăn hại gấp đôi. Và ác mộng hơn... "Ta là Gilgamesh đại đế" - điệp khúc đau não ấy lại quay về T^T.
Một ngày về nhà, bạn hoảng hồn khi thấy căn hộ của mình sắp bị cuồng phong... cuốn bay mất nóc mà nguyên nhân thì rõ là bộc phát từ... chính gia. Bạn vội lại gần thì một vị thần binh toàn thân sáng lóa, cực kì oai vệ bước ra, nhìn bạn cười nhếch mép. Vị thần binh ấy chính là Gil, Gil chính thật là Gilgamesh đại đế. Nhưng bạn lại không lấy gì làm bất bất ngờ, vấn đề duy nhất choáng não bạn hiện giờ, là làm gì với cái bãi chiến trường sau "công cuộc lột xác hoành tráng" của vị vua dễ xương này đây.
Sửa lần cuối bởi Mihara Chii; 29-07-2015 lúc 19:58.
Đánh dấu