oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Bình chọn >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 32
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      136
      Cấp độ
      9
      Reps
      447
      Nếu xét về nội dung thì thật sự SD có vẻ hay và bớt ảo hơn KnB. SD nói về bóng rổ và đi sâu vào bóng rổ nhiều hơn, nó giống M/A về basket ball hơn. Nhưng trong SD vẽ học sinh cấp 3 mà cứ như đầu gấu ý. Mình cũng rất thích nét vẽ và thế hệ màu mè trong KnB nữa. Tuy KnB có hơi ảo một chút, vài đứa chơi bóng mà cứ như siêu nhân ấy (lại còn vào zone 1, 2 nữa @@) nhưng mình vẫn thích KnB hơn. Chả biết tại sao, có lẽ là do sở thích nó vậy :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      08-02-2015
      Bài viết
      46
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      KnB là chắc r, nét vẽ đẹp, tình tiết hay, buff nhân vật khủng bố, lại có mùi JQ giữa Kuro-chan vs Kiseki nữa
      SD không thích nổi, main chính đến với bóng rổ vì gái là không vui r, đừng nói chi đến tình tiết câu chuyện với cách vẽ nhân vật
      Tình yêu chính là tình yêu
      Chẳng lẽ còn phân biệt rạch ròi
      giữa đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái sao?

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      105
      Cấp độ
      128
      Reps
      6385
      Đã đọc cả 2 và có hứng thú với cả 2, nhưng vẫn thấy Slam Dunk hay hơn. Quá trình trưởng thành của nhân vật thể hiện khá rõ ràng. Sakuragi mới đầu đến với bóng rổ là vì gái, nhưng sau đó nhóc khỉ đầu đỏ đã tiến hóa "vượt bậc". Ngoài nhân vật chính ra, những nhân vật còn lại, đặc biệt là đội Shohoku cũng thay đổi rất nhiều, nhất là trong quá trình đấu giải so với đầu truyện. Cốt truyện hay, tình tiết hấp dẫn, nét vẽ đặc trưng, nhìn chung thì không có gì chê được, cho 8.5/10
      KnB mới đầu xem rất thích, thích lắm luôn vì cốt truyện cũng được, vẽ cũng đẹp, tính cách nhân vật cũng đặc trưng. Nhưng sau này mình càng chán dần vì ảo lòi quá, đã thế những trận càng về cuối thấy đối thủ càng không có tinh thần thể thao. Thắng thua mà nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, thù hằn từ 9 kiếp trước vậy. Từ trận đấu với Yosen trở đi thì có cảm giác đội Seirin chỉ toàn cậy vào Kagami và Kuroko để thắng. Cái kết cũng không ấn tượng, hơi xa vời thực tế, phá hỏng sự thú vị của phần đầu. Mình ráng đeo bám bộ đó vì MuraMuro và MidoTaka thôi. Và mặc dù là thích soi hint, thích ship nam x nam nhưng bộ đó quá nhiều hint, hint đặc đến độ không đọc nổi nữa. Càng buồn hơn khi có nhiều người xem bộ đó để ship siếc chứ không phải để tận hưởng một manga thể thao thật sự. Mình chê như thế không phải vì thiên vị, nâng cái này dìm cái kia, rõ ràng là mình từng rất thích KnB, ít nhất là nửa đầu bộ truyện.
      Đọc Slam Dunk chỉ có thể nghĩ đến bóng rổ và tình yêu của các nhân vật dành cho bộ môn này, thắng thua không còn là vấn đề quan trọng nữa. Trên sân đấu ai cũng có khoảnh khắc vinh quang của chính mình, đội nào thua cũng không cảm thấy ức chế. Sakuragi có được tác giả buff nhưng không quá đà. Còn ở KnB, đội mình thích bị Seirin đánh bại gây cảm giác rất bực mình vì thấy không thỏa đáng, không công bằng sao sao ấy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Slam Dunk, đam mê từ thời còn chiếu kênh animax =]]

      nội dung và phát triển nhân vật thú vị mỗi tội lũ con gái trong mấy bộ manga thể thao thường mờ nhạt vồn và lại bu trai đẹp lol =]]

      còn KnB thì ảo quá, coi đến khúc dánh Midori là quit rồi chả buồn coi tiếp :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Vote SD vì mình đã khóc khi đọc tập cuối SD (con trai uỷ mị thế này )
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Slam Dunk
      nét vẽ tuy có thô hơn Kuroko nhưng theo mình thì nội dung hay hơn, thấy Kuroko nó điêu điêu thế nào í, chắc có lẽ tâng bốc hơi quá
      một phần nữa cũng do Slam Dunk là cuốn truyện đầu tiên mình đọc nên ấn tượng về nó mạnh mẽ hơn

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      23-11-2014
      Bài viết
      118
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      thích cả 2 nhưng về nội dung thì chắc Slam Dunk hơn dù mình là fan bự của kuroko no basket
      -Sign hiện thanh cuộn-
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      02-02-2015
      Bài viết
      163
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Slam Dunk được cái thực tế và khoa học hơn, nó con người hơn và "thật" hơn nhiều. Nếu so về bóng rổ thì SD hơn hẳn, cái này thì ko còn gì để nói, thím nào đọc truyện rồi thấy ngay ko cần bàn cãi. Còn đọc Knb thấy kiểu như bọn mang năng lực siêu nhiên đấu với nhau ấy , đấu không được thì nhảy vào zone, (cả team vào zone mới kinh) thế là zone 1 đấu không lại thì sinh ra zone 2, thật vãi nhái, rồi thì con mắt đế vương với chả con mắt đại bàng, mẹ ơi đây là cái loại năng lực siêu nhiên gì không biết , nhất là cái khả năng của Kuroko với mấy cái skill của nó, truyền thuyết cmnl. Càng về sau thì càng chả thấy thể thao thể theo gì, mất chất nặng nề, chỉ thấy buff tinh thần với lại tung skill ảo diệu, Sports đâu chả thấy mà chỉ thấy như Fantasy

      Nói thật là đọc Knb thì chỉ ảo tưởng mơ mộng về bóng rổ thôi, đi xem trận bóng rổ thật mà xem, thất vọng tràn cmn trề, tôi nói hẳn giải NBA luôn đấy

      Nhưng mà Knb thì được cái vẽ đẹp và hint mạnh, rất hút hồn fangirl
      Sửa lần cuối bởi Akaibara; 26-03-2015 lúc 19:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình thích SD hơn, không thích KNB bởi giống như là đoc4 SD trước rùi ấn tượng quá hay sao ấy đâm ra là ko thích thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      cá nhân mình thì thích Slam Dunk hơn vì nó có cái gì đó rất "thật" và vì nó là cuốn truyện về thể thao duy nhất mà mình thấy thích. Kuroko tuy toàn trai đẹp chiến nhau thì thích thật đấy nhưng nó hư cấu quá mức, y như siêu nhân ấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.