Lời mở đầu
Thuở xa xưa, trước cả vụ nổ Big Bang, đã tồn tại một vũ trụ già cỗi. Vũ trụ ấy dần bị hấp thụ bởi ác thần Unicron cho đến khi tất cả chỉ còn là hư vô. Và thế rồi, Unicron lại chìm vào giấc ngủ, tưởng chừng mọi việc đã hoàn thành. Nhưng Đấng Hủy Diệt không ngờ rằng những hạt nhân nhỏ bé vẫn tồn tại, phản ứng tác động vào nhau tạo nên vũ trụ như chúng ta biết ngày nay. Unicron một lần nữa được đánh thức để bắt đầu thực hiện bổn phận của mình, phá hủy thế giới. Cho tới khi Thánh Primus xuất hiện, người bảo hộ cũng đồng thời là Chúa Tể Ánh Sáng chiến đấu chống lại sự diệt vong.
Cuộc chiến của họ diễn ra rất khốc liệt và trải dài qua nhiều thiên niên kỷ. Cuối cùng, Primus cũng ngộ ra rằng, đôi bên chẳng thể nào tiêu diệt được nhau. Trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cảnh hỗn mang đó, Ngài trở lại với bản chất nguyên thủy, tâm thức hòa vào các thiên thể nổi trôi trong vũ trụ, theo sau là Unicron đang ráo riết đuổi giết- không ngờ rằng chính mình đã bị lừa vào bẫy. Thay vì có thể chuyển về thể hữu hình như trước, ý thức của Primus và Unicron mắc kẹt trong hai tiểu hành tinh. Primus đã hy sinh bản thân để giam giữ Unicron.
Tuy nhiên Đấng Hủy Diệt không hề bị đánh bại. Sau bao nhiêu thiên niên kỷ, Unicron có thể tái tạo hình dạng từ tiểu hành tinh thành một hành tinh khổng lồ, rồi từ đó hình thành nên các robot mô phỏng bản thể của mình để lại tiếp tục ý đồ phá hủy vạn vật. Song song đó, Primus cũng phát triển tương tự, hành tinh mà Ngài tạo nên mang tên Cybertron. Lo ngại cuộc xung đột sẽ mãi ở thế bế tắc, Primus quyết định sinh ra những robot nối dõi, thừa hưởng một phần sức mạnh của mình và ban cho họ Ma Trận Sáng Tạo để hồi sinh những thứ mà Unicron đã tàn phá. Những robot ấy được gọi là Transformers.
Đánh dấu