oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 217
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #201
      Đến cuối cùng, hóa ra cũng chỉ mình tôi lưu luyến.

      Ngày xưa người ta gọi là tự mình đa tình. Mà đời người đếm số lần tự mình đa tình còn nhiều hơn sao trên trời mất.

      Tự dưng nghĩ, nghĩ rằng tự mình đa tình cũng là một dạng thương tâm. Có điều, có nhiều người trên đời thà nghĩ rằng mình tự đa tình cũng không muốn nghĩ người kia với mình cũng có phần tình ý. Kiểu người đó... một là thích tự ngược bản thân, hai là nhập vai nạn nhân sâu quá.

      Mình đã từng là loại người thứ nhất, và xin lỗi, giờ mình có một khao khát được cười vào mặt bất cứ ai nghĩ như vậy. Vì nghĩ như thế là ngu. Cực ngu. Vô cùng ngu. Ngu overload. Tuy nhiên nếu bạn thấy sướng với nỗi đau âm ỉ và sự không dám ấy của bản thân thì mình hiểu. Cơ mà mình vẫn sẽ cười. Bởi khi nghĩ như thế, bạn đâm người kia đéo phải một nhát, mà là 2 nhát cực đau. Bé con của ngày hôm qua, chị rất muốn có một cỗ máy thời gian để về cười vào mặt em nửa tiếng. Bởi cười 5' thì đéo đủ với sự hãm của em khi đó.

      Cơ mà thôi, giờ hết như vậy rồi, mặt dày hơn, lòng cũng nhẹ hơn.

      Đôi khi hiền lành và chịu đựng đéo có ý nghĩa gì đâu, có bản thân tự lý tưởng hóa nó thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #202
      Đôi khi hiền lành và chịu đựng đéo có ý nghĩa gì đâu, có bản thân tự lý tưởng hóa nó thôi.

      Cũng tự nhận thấy bản thân trước đây khá hiền lành vô hại tốt tính lại còn chăm chỉ chịu đựng bỏ qua cho mọi người cùng vui, cơ mà hiền quá lại khiến người ta được nước lấn tới. Sau một thời gian dài bận bịu tối mắt tối mũi, nhiều khi những chuyện trước đây thấy quan trọng giờ cũng thành nhỏ nhặt cũng chả đáng để quan tâm nữa. Mình làm việc của mình, mình vui việc của mình, ai nói gì thì kệ thôi chứ cũng chả có sức để mà buồn để mà tủi thân hay vác xác đi oánh nhau.

      Lo cho mỗi bản thân đã đủ mệt rồi cũng chả có thời gian quan tâm chuyện nhà người khác.

      "It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
      - Vincent Van Gogh -

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Lo cho mỗi bản thân đã đủ mệt rồi cũng chả có thời gian quan tâm chuyện nhà người khác.


      Mình đã kiếm được 16000 rep nhờ đổ xúc xắc.

      Và rất nhiều bạn đã cháy túi. Sau đó mình không thấy họ nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #204
      Tham gia ngày
      18-12-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      22
      Reps
      1080
      Và rất nhiều bạn đã cháy túi. Sau đó mình không thấy họ nữa.

      tại sao mỗi khi stress cô lại tìm đến tôi để đi chơi, đi uống Phúc Long
      tại sao mỗi khi đi chơi cô lại dễ thương như vậy, riêng hôm qua thì lại rất là đẹp nữa chứ
      tại sao tôi vẫn biết là không có khả năng xảy ra mà vẫn đi chung với cô, chẳng bao giờ nói không khi mà cô rủ
      tại sao chứ.. tôi đã khép lòng lại rồi mà sao lại như con thiêu thân bay thẳng vào lửa tình vậy
      .
      .
      tại sao chứ, tại sao tôi lại giúp cô mỗi khi cô thất tình, còn chỉ gọi cô là công chúa để tôi là kỵ sĩ chỉ để mỗi khi đi chơi được chở cô phía sau như thế
      một lần thôi hãy cho tôi biết cô có cảm giác gì không.. hay tôi chỉ là thằng ngu sao bao nhiêu lần tan vỡ nữa..
      .
      .
      rốt cuộc vẫn là mình nghĩ nhiều quá mà, từ bỏ đi, không có khả năng đó đâu..
      ngực này lại đau thắt lại, nhưng mà sao không khóc được...
      anh thương em..
      My 2DS Crystal Blue & Monster Hunter 4 Ultimate..
      Friend Code: 5129 4934 6351
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #205
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 99999999999999999999999999999999999.**
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #206
      Tình cờ thấy bản like một stt của một bạn trong friendlist, lại ngạc nhiên hai người biết nhau sao?
      Rồi lại nhớ bạn kia là artist, còn bản thì thích vẽ.
      White Valentine trước vẫn chưa đáp lễ.
      Tự hỏi liệu bản còn vẽ không? Trình tiến bộ nhiều rồi nè. Mấy thứ bản chỉ áp dụng xài tốt lắm, cơ mà chỉ biết được nhiêu đó, chẳng biết gì thêm dù có đọc tut cũng không hiểu rõ như bản chỉ.

      Cứ mở khung chat của bạn lên dù chỉ nhìn thời gian bản đã off, type rồi xoá xoá rồi type mà chắc chắn bản chẳng hay đâu. Tự cười.
      Đang hoạt động.
      Một phút trước.

      Vui không, mình ơi?

      Muốn pm bạn nhưng những thứ đã từng nói toàn là làm phiền bạn, và những điều sẽ nói cũng chẳng khác gì mớ sáo rỗng làm tốn thời gian của bạn. Mình chẳng khác gì mớ phiền phức đối với bạn.
      Cơ mà mình vẫn muốn được là gì đó của bạn.
      Không phải người dưng.
      Không phải kẻ làm tim bạn khô cằn chai sạn.

      Một cái gì đó tích cực hơn, không được sao?
      Chắc là không rồi. Sau từng đó thứ, chắc chắn là không rồi.

      Thế nên lại ngồi đó, nhìn tên nick bạn, nhìn thời gian off, nhìn khung chat, cười rồi khóc, khóc rồi cười.

      Chấp niệm nếu dễ buông bỏ đã chẳng gọi là chấp niệm..

      Dù có xoá nick bạn ra khỏi mục yêu thích của messenger, có chồng lên bao nhiều khung chat khác, mình vẫn nhập vào tim kiếm tên nick bạn, rồi...
      Rồi...
      Rồi nghĩ có khi xoá friend bạn mình sẽ không tìm nữa chăng?

      Câu trả lời trong mình là không. Vì dù không thấy nick bạn, không tìm trong khung chat, mình cũng tìm tường nhà bạn, để xem bạn đang làm gì, có gì mới không, sống ra sao, hanh phúc không, công việc và học hành ổn định chứ, sức khỏe ra sao, giá đình như thế nào...
      ... còn nhớ mình chứ?

      Không phải tình yêu nam nữ
      Bạn cũng không xem đó là một tình yêu thật sự của mình dành cho bạn

      Chắc đó chỉ là chấp niệm của riêng bản thân mình mà thôi.
      Kẻ cố chấp là mình.
      Tự đâu khổ cũng là mình.
      Chỉ tại mình thôi.

      Chấp niệm này làm sao để chấm dứt?
      Mình đau khổ lắm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #207
      :ôm Bý:

      Thi tốt tôi ơi
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #208
      Mình khó thở quá khó thở quá khó th
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #209
      Nếu có thì đã hay rồi ))))

      Mình không muốn lại để một người khác chịu đựng sự tiêu cực của mình như bạn..
      Không muốn tổn thương người khác.
      Cũng không muốn lại bị tổn thương.

      Vừa bảo tốt quá, bao lâu rồi chưa thấy trỗi dậy, chắc tại đợt trước quá đủ rồi, liền nay tự thả mình một hôm lại thế.

      Thật ra chỉ muốn type mấy chữ bảo "ôm ôm cái đi" và được ôm là đủ, cơ mà những người mình biết mình có thể pm, và bạn biết mình có thể pm, đều là những người quá tốt. Mình không muốn trả lời câu hỏi tại sao, cũng không muốn người lo nghĩ gì về mình. Đó là sự phiền phức của mình ha.
      Chỉ là muốn cảm thấy mình được chiều chuộng và yêu thương thành lời chút thôi mà.

      Không thở được bằng mũi thì thở bằng miệng. Cái gì đau rồi cũng sẽ hết. Đêm dài không ngủ được mai vẫn phải thức dậy.
      Trừ phi đang thở bằng miệng mà ngủ quên trong đêm thôi )))

      Đã chui vào đây mà vẫn bị phát hiện ha )
      Nhân tiện box này cấm cộng rep đó, nhớ báo mod gỡ đi kẻo bị phạt.

      Mình ổn rồi
      Hoặc không ))))))))
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #210
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Mình chắc chắn bạn có mà Hồi mình, ờ, chắc có thể gọi là "bạn thân" của bạn, có cả tá người bạn đối xử tốt hơn so với mình. Chứng tỏ rằng những người đó phải có một mức độ thân thiết nhất định với bạn rồi, đúng không ?

      ...

      Bạn có biết có bạn bè là để làm gì không?

      *Ôm ôm* *Pat*

      Cái cách suy nghĩ của bạn, ban đầu có thể khiến cho đối phuơng cố gắng làm mọi điều tốt để xứng đáng với cái nhìn của bạn, nhưng một ngày nào đó trong tuơng lai sẽ gây áp lực cho họ. Suy cho cùng, chẳng ai có thể tự nhận mình quá tốt cả. Trừ phi người đó có quá nhiều lòng tự hào. Mà những người quá kiêu ngạo thường chẳng phải người dễ ưa. Mình đã nói rất nhiều lần với bạn rồi, mình không phải người tốt như bạn tưởng đâu. Bạn có thể nói không muốn được hỏi han hay lo nghĩ về, nhưng sâu trong tiềm thức, bạn vẫn có thôi. Và điều ước đó... chính đáng mà. Chả có gì đáng xấu hổ cả

      Ừ, mình biết

      Ít nhất bạn có tư tưởng đúng đắn đooooooó Mạnh mẽ lên nhé

      Đúng là số phận ha ))

      Thôi khỏi Mình đi đọc rule rồi Hình như mình mới cộng rep 2 lần trong Box này thôi, nên hình phạt nặng nhất cũng chỉ là nhắc nhở. Giờ đi báo mod, mod còn giải quyết mệt hơn không báo. Coi như mình đã được nhắc và sẽ không bao giờ tái phạm nữa là được

      Thế túm lại là vẫn không ổn chứ gì ))? Thế nên mình mới bảo bạn tìm ai đó để mà tâm sự đi mà
      Sửa lần cuối bởi Noir; 31-03-2017 lúc 14:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.