oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 217
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      81
      Cấp độ
      1
      Reps
      21
      Tại sao đã buông tay rồi mà còn không thấy thoải mái...

      Bởi vì người ở người đi
      Mới thành nỗi nhớ có gì lạ đâu
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Bởi vì người ở người đi
      Mới thành nỗi nhớ có gì lạ đâu.

      Phải... Dòng thời gian rồi sẽ cứ mãi trôi, cuốn đi hết những kỉ niệm bên nhau của 2 đứa.
      Ba năm như một giấc mộng, và giờ đây, em rời xa anh sau 3 tháng quen thân với thằng kia. Để rồi giờ đây, khi mà em đang vui, đang hạnh phúc ngập tràn bên người nọ, liệu em còn nhớ tới anh, người đã bên em suốt 3 năm qua....

      Một chén trà cho tình nồng đượm mãi,
      Trà nguội rồi, còn ai nhớ tên nhau....
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trà nguội rồi, còn ai nhớ tên nhau...
      Chiều đi rồi, còn ai ngồi chờ đó
      Ngày qua rồi, còn ai nhớ kỉ niệm
      Khi mà em luôn cô độc, thì anh tới. Rồi anh đi, như cơn gió lạnh lùng. Để mặc một con người đã khép nay còn kín hơn. Cái cuộc sống này nó tàn nhẫn với em lắm anh biết không. Không, anh không biết, anh nào có biết.
      Vì anh đâu còn ở đây, để biết được những gì đã trải qua cuộc đời em.
      Anh đã đi về tận phương nào rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Em đã đi về tận phương nào rồi.

      Giờ em đã hạnh phúc hơn chưa? Chắc là rồi. Vì đây là lựa chọn của em mà. Còn anh, vẫn đang bị bóng tối níu chân lại. Là khi mà anh chợt quay đầu lại, và bỗng thấy căn phòng khi xưa vốn từng rất ấm áp, mà giờ sao lạnh lẽo và trống trải đến thế. Nhưng anh biết, mình sẽ lại phải bước tiếp, vì anh còn gia đình, còn lắm thứ phải lo toan. Còn em, hãy vui và hạnh phúc cả phần anh nhé - người con gái đã từng là của anh.

      Khi em ở, chỉ là nơi đất ở
      Khi em đi, đất đã hóa tâm hồn ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      81
      Cấp độ
      1
      Reps
      21
      Khi em ở, chỉ là nơi đất ở
      Khi em đi, đất đã hóa tâm hồn ...

      ..................................................

      Không còn em
      Thôi kệ
      Chẳng cần ai
      Mưa cứ đổ xói mòn miền tâm thức
      Trong cô đơn lắng nghe tình vụn vỡ
      Nhức buốt tim mình,
      bước lỡ lối yêu xưa
      Không còn em
      Mùa thu
      Về vàng úa
      Cũng vẫn là mùa thu cũ mà em
      Góc phố nhỏ vạt nắng chiều tàn lụi
      Đêm thẫn thờ
      chờ đợi
      giữa mênh mông
      Không còn em
      Tình yêu
      Anh chôn kín
      Giữ lại tim mình
      một khoảng trống
      cho em !

      _________________________

      Chưa một lần, anh nói tiếng yêu em. Suốt 8 năm qua, anh vẫn luôn quan tâm, anh vẫn luôn bảo ban chăm sóc em. Nhưng chưa một lần, anh nói rằng anh yêu em. Anh nợ em, cả cuộc đời này, và nợ em, 3 tiếng:"Anh yêu em"
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Chưa một lần, anh nói tiếng yêu em. Suốt 8 năm qua, anh vẫn luôn quan tâm, anh vẫn luôn bảo ban chăm sóc em. Nhưng chưa một lần, anh nói rằng anh yêu em. Anh nợ em, cả cuộc đời này, và nợ em, 3 tiếng:"Anh yêu em"

      Nếu đơn giản chỉ 3 tiếng đó, có thể làm cho em quay lại bên anh. Anh sẽ nói nó suốt cuộc đời. Nhưng mà không, giờ em cũng rất muốn nghe nó, chỉ là không phải từ anh.....

      Trái tim anh chia ba phần tươi thắm.
      Anh dành riêng cho tương lai phần nhiều.
      Phần cho anh, phần còn lại để em yêu.
      Em mỉm cười: "Thế cũng nhiều anh nhỉ"
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      81
      Cấp độ
      1
      Reps
      21
      bác đạo cả thơ Tố Hữu thì em biết viết tiếp kiểu gì đây

      ___________________________________

      Anh gìn giữ trái tim
      Cho em yên giấc ngủ
      Lo lắng bởi yêu thương
      Biết bao nhiêu là đủ

      Chao ôi sao ngủ ngon
      Ngủ ngon lành thế hỡi
      Tim em hút tay anh
      Một nhịp hồng nóng hổi

      Anh không hề dám nghĩ
      Trái tim em lạc đường
      Anh thức hoài thức hủy
      Anh là trái tim thương....
      Sửa lần cuối bởi Kate Lloyd; 16-11-2014 lúc 15:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Em đâu có đạo, chỉ là nó hợp với tâm trạng em thôi hà

      ----------------------------------------------------

      Anh không hề dám nghĩ
      Trái tim em lạc đường
      Anh thức hoài thức hủy
      Anh là trái tim thương....

      Chưa bao giờ anh nghĩ
      Ta sẽ lại chia xa
      Tuy cùng chung thành phố
      nhưng cách xa vô bờ

      Và em vẫn hạnh phúc
      Dù vắng mặt bóng anh....
      Và em vẫn hạnh phúc
      Mặc anh khổ vô bờ....
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Á đù bác đùa em à ( Thơ Tố Hữu, really?
      ------------------------------------------------------------
      "Và em vẫn hạnh phúc
      Dù vắng mặt bóng anh....
      Và em vẫn hạnh phúc
      Mặc anh khổ vô bờ...."

      Bốn dòng thơ ấy chính là tấm gương phản chiếu tình cảnh của em lúc này.

      Em, là chàng trai đau khổ kia.

      Còn anh, là cô gái vô tư hạnh phúc bên người mình yêu.

      Anh, bình thản, ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió, còn em chỉ mãi đứng đây, nhìn theo bóng lưng anh qua làn nước mắt nhạt nhoà mà thôi...
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Anh, bình thản, ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió, còn em chỉ mãi đứng đây, nhìn theo bóng lưng anh qua làn nước mặt nhạt nhòa mà thôi...

      Em, hụt hẫng, miên man với những áp lực trong cuộc sống, để mỗi dêm là miệt mài với những nghĩ suy, để sáng mai lại lao vào vòng xoáy mưu sinh.... vô mục đích....

      Trách thần, trách phật, trách bốn phương
      Trách thiên, trách địa, trách tám hướng
      Trách nhân, trách vật, trách...... Thân.....
      Trách thân...............................
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.