oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 111 đến 120 của 218
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,235
      Cấp độ
      3
      Reps
      32
      Anh nghĩ kĩ rồi : hãy chia tay đi và trả lại con mều cho anh.
      Hờ. Cám ơn anh đã trả tự do cho em. Anh nghĩ rằng em thích một người coi trọng mều hơn cả em?
      Sửa lần cuối bởi chishikatoji.tanaka; 16-03-2015 lúc 17:43.
      "Người ta thường xót nước mắt của công chúa
      Mà quên rằng phù thủy cũng biết đau"
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Anh nghĩ rằng em thích một người coi trọng mều hơn cả em? Anh đang tự đánh giá cao bản thân mình quá đấy. Dù có lụy tình thế nào đi nữa, em vẫn có lòng tự trọng. Vì vậy anh đừng có tưởng bở. Từ ngày hôm nay em chính thức ghét mều.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Từ ngày hôm nay em chính thức ghét mều. Đừng! đừng ghét nó, tội thương nó lắm... vậy ta sẽ nuôi 1 con chó nha, Anh biết lỗi rồi mà, hãy tha thứ cho anh lần này đi !!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      "Anh biết lỗi rồi mà, hãy tha thứ cho anh lần này đi".
      Em tin rằng những người yêu nhau nhất định sẽ tìm về với nhau. Nhưng em cũng tin ai rồi cũng khác. Rất có thể anh và em cả 2 đều chưa thực sự quên được đối phương. Nhưng liệu một tình yêu có thể trở về nguyên vẹn như thuở ban đầu khi 2 ta đều đã không như trước. Anh không còn là người mang lại cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh. Và hình như em cũng không chắc rằng liệu mình lại có thể yêu anh thêm một lần nữa.
      Tốt nhất những gì thuộc về quá khứ vốn đã rất đẹp thì đừng nên thay đổi. Không còn là gì của nhau nhưng dù sao cũng cảm ơn anh-người đã cho em một tình yêu đầu đời rất đẹp
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Cảm ơn em - người đã cho anh một tình đầu đời rất đẹp.

      Ngày ấy, anh đã từng nghĩ sẽ mãi chỉ yêu mình em thôi. Nhưng giờ, anh biết anh đã sai, vì chính em đã cất bước ra đi, và còn vì anh còn rất nhiều tình yêu khác...

      Tình yêu thiêng liêng là gia đình mà bấy lâu nay anh vô tâm quá đỗi.

      Tình yêu bất ngờ là nụ cười của những người anh đã giúp trên đường đời.

      Tình yêu tình cờ là khi anh đưa khăn giấy vỗ về người chị, người bạn, người em đang gặp khó khăn.

      Tình yêu thú vị là niềm vui với những thằng anh em mà anh đã và sẽ quen.

      Cuối cùng là tình yêu mới ~ là tình yêu dành riêng cho bản thân anh hôm nay.

      Và nếu một ngày nào đó, gặp nhau trên đường đời. Em cũng đừng thắc mắc là tại sao anh không chào em. Không phải là vì anh còn oán trách hay giận hờn, mà chỉ là anh đã quên rồi em ạ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      25-11-2014
      Bài viết
      49
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      "Không phải là vì anh còn oán trách hay giận hờn, mà chỉ là anh đã quên rồi em ạ."
      Em hiểu, yêu thương không đủ, khi buông tay rồi thoáng chốc chỉ còn là mảng kí ức phủ đầy rêu phong. Ngày anh quên em, hẳn cũng là ngày em chẳng còn luyến tiếc điều gì, cũng chẳng còn điều gì khiến em đau khổ. Buông tay một người, đau một chút rồi cũng sớm nhạt phai, tất thảy lại trở về vạch xuất phát, anh và em, lại là 2 kẻ xa lạ, tựa như chưa từng có bất cứ va chạm nào trong cuộc sống lắm trắc trở này. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, chắc chắn là vậy. Trăm năm sương khói, âu cũng chỉ là một giấc mộng dài...
      Những ngày nắng không về, ta lang thang qua những nẻo đường ngập ngụa nước mắt, kiếm tìm bóng hình mờ ảo xa xăm. Rốt cuộc, ta đã đi đâu, làm gì suốt những tháng năm thanh xuân dài đằng đẵng? Để rồi, khi mảnh kí ức màu thiên thanh kia vụn vỡ, lại thấy chua xót không thôi?
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      "Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, chắc chắn là vậy. Trăm năm sương khói, âu cũng chỉ là một giấc mộng dài......."
      một mùa đông nữa lại về. giờ đây, mùa đông trong em không đơn thuần là cái lạnh cắt da, không hẳn là những cơn gió đông rít từng hồi khiến lòng ta se lại và sẽ chẳng bao giờ là cái nắm tay ấm áp trên phố hay một câu nói ngắn gọn nhưng ấm áp vô cùng "lạnh rồi, mặc ấm vaò" của anh. em vẫn biết cách tốt nhất để quên anh là lãng quên đi những kỉ niệm về anh. Anh biết không? đã bao lần em phải vờ như chưa bao giờ đi trên con đường ấy nhưng những kí ức cứ ùa về. Đã bao lần em muốn xóa đi số điện thoại của anh trong danh bạ nhưng đến nhìn nó em cũng chẳng dám, vì em sợ rằng rồi mình sẽ ngốc nghếch mà bấm gọi anh trong vô thức. Đã bao lần vô tình đi lướt qua nhau, em tự nhủ sẽ chỉ xem anh là người xa lạ nhưng sao tim vẫn cứ đau.
      Nhưng dù sao thì em vẫn tin. Muà đông năm nay anh vẫn còn trong em nhưng những đông sau chắc sẽ khác.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      81
      Cấp độ
      1
      Reps
      21
      "Mùa đông năm nay anh vẫn còn trong em nhưng những đông sau chắc sẽ khác"

      Anh giữ mùa đông mãi trong lòng
      Cho hồn giá rét phút chờ trông
      Và xem mây tím chiều giăng mắc
      Nhìn nắng phai dần khi nhớ mong

      Anh giữ mùa đông mãi trong anh
      Nghe sầu rơi ướt giọt long lanh
      Chừng nghe hơi thở hòa hơi thở
      Lặng lẽ đi tìm trong lối quanh

      Anh giữ mùa đông mãi muôn đời
      Cho dù cánh gió bạt trùng khơi
      Mùa đông em đến tim lạnh giá
      Sưởi ấm hồn anh trong tả tơi...
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Thấy mệt, thấy buồn, thấy cô đơn, thấy tức giận, thấy vô nghĩa

      ngủ tiếp để vùi đi cảm giác khó chịu
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Ngủ tiếp để vui đi cảm giác khó chịu.
      Rồi ngày mai khi mở mắt sẽ thấy bình minh chiếu qua khe cửa, sẽ thấy nắng gió và chim non hót líu cmn lo ~~~
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.