oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 46
 
  • Công cụ
  • Hiển thị





    1. Hello, /r/nosleep. Allow me to introduce myself.
      Xin chào, reddit nosleep. Cho phép tôi được tự giới thiệu bản thân



      Dưới đây là bài post đầu tiên trong số các bài post của Prof_BenTWhittaker, một account trên reddit có liên hệ tới PA, Tattle và Secrets:

      **************************************************

      Chào mọi người. Tên tôi là Tiến sĩ Benjamin T. Whittaker, tuy nhiên các bạn có thể gọi tôi là Ben hay Giáo sư. Tôi là bạn của một vài cá nhân mà nhiều người trong các bạn đã biết đến từ trước, mặc dù các bạn đã không nghe tin tức gì về họ trong một thời gian dài, và bài post này cũng không phải là nơi để tôi tiết lộ danh tính của họ. Họ gợi ý tôi nên chia sẻ câu chuyện của tôi với các bạn, và đó là lý do mà tôi ở đây.

      Tôi đã, "cho đến rất gần đây", làm việc tại một tổ chức nghiên cứu paranormal, trong vai trò người đứng đầu của một đội chuyên nghiên cứu sức mạnh của các entity và artifact khác nhau, với một mục tiêu phụ, đó là cố gắng chuyển giao những sức mạnh đó cho con người. Bây giờ khi tôi nói "cho đến rất gần đây", tôi muốn ám chỉ tới khung thời gian của riêng tôi. Kể từ sau một sự cố xảy ra ngay sau khi tôi bắt đầu làm việc cho tổ chức, thời gian hoạt động một cách kỳ quặc đối với tôi. Nhưng đó là một câu chuyện sẽ được kể vào khi khác.

      Uhm, sự kiện chính khiến cho tôi phải rời bỏ khỏi tổ chức đó là một dự án được biết đến với cái tên là Dự án Apollo. Tôi đã được chọn là một trong những đối tượng không tình nguyện của Dự án. Từng trực tiếp chứng kiến những kết quả đáng kinh ngạc của các dự án khác của đội nghiên cứu, tôi thấy hoàn toàn ổn với quyết định đó, thậm chí còn có một chút háo hức. Thế rồi tôi biết được rằng họ có kế hoạch để cho tôi tiếp xúc / phơi nhiễm với một hiện vật được gọi là the Eye of Apollo (Con mắt của Apollo). Tôi biết khá nhiều về cái vật thể đầy quyền năng đó, bản thân tôi là người đứng đầu nhóm chuyên gia nghiên cứu nó. The Eye, hay còn được gọi là Sun-Sphere (Quả cầu Mặt Trời), là một hiện vật vô cùng mạnh mẽ có liên hệ với mặt trời. Nó là một hình cầu hoàn hảo làm bằng vàng nguyên chất, đường kính khoảng nửa mét, và được chạm khắc với những dòng chữ rune sáng rực.

      Truyền thuyết kể rằng một số ít người được chọn sẽ trở thành thần thánh khi họ tiếp xúc với the Eye, trở nên toàn trí, và gần như là toàn năng. Còn những người không phải là một trong số ít những người may mắn được chọn, sẽ bị tàn phá bởi trải nghiệm đó (việc tiếp xúc với quả cầu), bị biến đổi thành những cái bóng vật vờ của con người trước đây của họ, bị loạn trí và sở hữu những sức mạnh hủy diệt ghê gớm và khủng khiếp. Trong quá trình làm việc, tôi đã từng nhìn thấy ảnh hưởng của việc tiếp xúc với the Sun-Sphere tác động lên những người đàn ông bình thường, và, mặc dù tôi không phải kẻ hèn nhát, không đời nào tôi lại đi chấp nhận cái rủi ro đó. Các chi tiết cụ thể hơn lại là một câu chuyện khác, một trong những câu chuyện tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn vào thời điểm thích hợp.

      Biết rõ cái số phận chắc chắn sẽ chờ đợi mình nếu tôi ở lại, tôi bỏ trốn khỏi tổ chức đó, mang theo một lượng lớn kiến thức về cách mọi thứ ở đó vận hành như thế nào, cùng nhiều thông tin ngoài lề khác. Và giờ thì tôi ở đây. Nhưng tôi không thể chạy trốn mãi, đặc biệt là kể từ khi tôi chia sẻ chút hiểu biết này với tất cả các bạn. Tôi có kế hoạch tìm kiếm nơi trú ẩn tại một tổ chức có những mối quan tâm tương tự giống với nơi làm việc trước đây của tôi. Tôi sẽ cung cấp cho tất cả mọi người một bản update khi có tiến triển gì mới xảy ra. Bảo trọng nhé, tất cả các bạn. - Giáo sư Benjamin T. Whittaker

      **************************************************

      Comment của thành viên Reddit Nosleep và trả lời của Prof_BenTWhittaker


      Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch





      Tên dịch giả: Binzo

      Nguồn: reddit


      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
      nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.

      Trả lời kèm trích dẫn






    2. The Professor's Travelogue: Part 1
      Hành trình của Giáo sư: Phần 1




      Xin chào, nosleep. Dường như có nhiều bạn quan tâm đến câu chuyện mà tôi phải kể, cho nên, hôm nay, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Tôi thậm chí đã nhận được một loạt các tin nhắn từ một số người, với mong muốn được tìm hiểu những gì tôi biết. Với các bạn đó, tôi muốn nói rằng: Kiến thức sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Kiên nhẫn là chìa khóa. Tới những người đã gửi tới tôi những lời chúc và hy vọng tốt đẹp nhất, tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn giờ là điều mà nhiều người trong các bạn đang chờ đợi. Tôi có một update về tình trạng hiện giờ của tôi.

      Tôi đã được cho tị nạn tại một tổ chức hoạt động chủ yếu tại Vương quốc Anh và châu Âu, mặc dù họ tiến hành các hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Tôi có thể chắc chắn rằng các bạn chưa bao giờ nghe về họ trước đây. Mặc dù thế nhưng tổ chức này không hề nhỏ. Thực tế, tổ chức này sánh ngang với cả hai Tổ chức 440 và the Zones, về cả kích thước và sức mạnh. Tuy nhiên, họ làm việc rất bí mật, tinh tế, cẩn trọng. Hiện nay, chỉ có bốn tổ chức biết về sự tồn tại của nhóm này, hai tổ chức tôi đã đề cập ở trên, Sword and Shield, và Jade Dragon. Nhưng không tổ chức nào biết phạm vi và kích thước thực sự của tổ chức đang giúp đỡ tôi. Các nhà lãnh đạo của tổ chức đã cân nhắc rất kỹ yêu cầu của tôi nhằm làm lộ sự tồn tại của họ trên reddit nosleep này, nhưng sau cùng cảm thấy rằng làm như thế sẽ cải thiện tình hình. Tuy nhiên, họ đã yêu cầu tôi đừng vội tiết lộ tên của họ, mà đợi tới một thời điểm thích hợp hơn.

      Ngoài ra còn có một vài tin xấu. Tô chức cũ của tôi đã tìm thấy căn hầm trú ẩn ở New England, nơi tôi từng cư trú. Khi họ tấn công, tôi đang chuẩn bị rời khỏi đó tới Vương quốc Anh. Họ đã cử tới một số loại entity mà tôi không hoàn toàn nhận ra, để bám theo tôi. Hay đúng hơn, họ đã cử tới sáu entity. Tôi chưa bao giờ chạm trán với những entity này trước đây, nhưng chúng dường như là Shadows of the Eye, chỉ có điều yếu hơn. Những sinh vật này dường như có sức mạnh chủ yếu về ảo ảnh và ảo giác. Cho dù bạn có biết rõ một địa điểm tới đâu, việc trốn thoát khỏi địa điểm đó là gần như không thể, khi mà, trong tâm trí bạn, địa điểm đó chuyển động và biến đổi như một không gian năm-chiều của Escher *1. Cũng hiếm có một trải nghiệm nào trong đời gây sốc hơn so với việc thức dậy và thấy rằng giường của bạn dường như đã trở thành cái miệng của một vài loại daemon khổng lồ nào đó. Không cần phải nói, tôi có bối rối đôi chút, mặc dù không quá ngạc nhiên. Tôi đã đánh cắp một lượng lớn các thông tin cực kỳ nhạy cảm từ tổ chức cũ. Tất nhiên tôi biết rằng họ sẽ đến, câu hỏi chỉ là khi nào thì họ sẽ tấn công mà thôi. Rõ ràng, tôi đã đánh giá quá cao lượng thời gian mà mình có. Những cuộc tấn công đó sau cùng chỉ gây ra một chút bất tiện, do thời gian cá nhân của tôi nhanh chóng trở nên sai khác so với thời gian của mọi người khác, nên sức mạnh của các entity đó nhanh chóng ngừng tác động lên tôi. Sự dị thường về thời gian của tôi có thể là một sự phiền toái, nhưng nó cũng có thể trở nên khá hữu ích.

      Có lẽ khi tôi đến nơi, tôi sẽ tiết lộ tên nơi tôi từng làm việc. Chỉ cần nhớ rằng các bạn không nên giả định này nọ, và rằng nếu tôi không trả lời câu hỏi của các bạn, không phải vì tôi cố tỏ ra khó khăn, làm cao, mà vì tôi không thể trả lời, vì một lý do nào đó. Tôi xin lỗi vì làm cho tất cả các bạn phải chờ đợi quá lâu cho một update như thế này, nhưng các bạn thấy đấy, có chuyện đã xảy ra và tôi phải giải quyết. Hy vọng rằng lần sau tôi có thể update nhanh hơn. Như mọi khi, bảo trọng.

      -Dr. Benjamin T. Whittaker

      **************************************************

      *1 Ở đây, người viết đang muốn nhắc tới M.C. Escher, một nghệ sĩ đồ họa người Hà Lan, nổi tiếng với các tác phẩm mô tả những kiến trúc, công trình không thể tồn tại trong thực tế.

      Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch





      Tên dịch giả: Binzo

      Nguồn: reddit


      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
      nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.

      Trả lời kèm trích dẫn






    3. The Professor's Travelogue: Part 2
      Hành trình của Giáo sư: Phần 2




      Xin chào, nosleep. Bài post lần này sẽ tiết lộ thêm một số thông tin. Tôi xin lỗi vì đã để các bạn đợi quá lâu cho update này. Có một sự cố cần được giải quyết, xảy ra ngay khi tôi tới căn cứ của tổ chức mới của tôi. Tôi đã được cho phép để tiết lộ tên của tổ chức đó là Elmgrove. Khi tới nơi, tôi được bảo rằng họ đã theo dấu tôi và công việc của tôi trong một thời gian dài, và họ nghĩ rằng tôi sẽ là một sự bổ sung có giá trị cho nhóm nghiên cứu của tổ chức. Điều này dẫn đến việc tôi được bổ nhiệm làm Trợ lý Giám đốc của Artifacts & Objects of Power Division (Phân khu Artifacts và các Đồ vật có sức mạnh dị thường). Bên cạnh đó, họ cũng thuê tôi để tôi cung cấp thông tin về nơi làm việc cũ của tôi cho họ. Nơi làm việc cũ của tôi, như nhiều người đã đoán, là Tổ chức 440. Cung cấp thông tin cho Elmgrove sẽ giữ cho tôi được làm việc ở đây trong một thời gian dài, đấy là trong trường hợp Tổ chức 440 không bắt được và lấy đi mạng sống của tôi. Tôi biết chắc rằng họ không hề nương tay với những người làm lộ thông tin của họ. Ví dụ tiêu biểu là Argus Hastings, một người làm lộ quá ít thông tin, so với những gì tôi có trong tay hiện giờ. Chừng nào tôi còn suy nghĩ cẩn trọng và không làm bất cứ điều gì quá ngu ngốc, tôi sẽ ổn.

      Người đã khuyến khích tôi post bài trên reddit nosleep này, theo một cách nào đó, có thể coi như là cấp trên thứ hai của tôi, bởi ông ấy trả cho tôi hậu hĩnh để tôi cung cấp thông tin về Tổ chức 440, cả về tài chính, và những điều lặt vặt khác.

      Tôi sẽ cố gắng post bản báo cáo về sự cố mà tôi đã nhắc tới ở trên, ngay sau khi nhận được sự đồng ý của ban lãnh đạo Elmgrove. Bảo trọng nhé, tất cả các bạn.

      -Dr. Benjamin T. Whittaker

      **************************************************

      Comment của thành viên Reddit Nosleep và trả lời của Prof_BenTWhittaker


      Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch





      Tên dịch giả: Binzo

      Nguồn: reddit


      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
      nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. @Yukina, Arysa, Snake ♥ Fox: Guardian Angel và Angel là khác nhau nhé, dù cả hai loại entity đều không thích lộ diện và bị tìm hiểu bởi các tổ chức bí mật.
      Như PA đã trả lời, Guardian Angel không trực tiếp bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm mà chỉ canh chừng hoặc báo hiệu về hiểm nguy sắp tới mà thôi.
      Còn về vụ Guardian Angel có vô hình hay không thì mình không rõ.
      Entity được nhắc đến trong Hồ sơ số 12, mình nghĩ đó là Angel chứ không phải Guardian Angel, bởi lẽ entity này trực tiếp giúp đỡ con người, và giúp nhiều người khác nhau, trong khi Guardian Angel chỉ gắn bó với một người duy nhất.
      Bởi bản chất kín đáo, không thích bị con người tìm hiểu, nên như PA đã kể, có hỏi hay cố gắng trò chuyện với GA của mình thì nó cũng không đáp lại đâu

      @Arysa: Sự kiện ở mức Extiction từng xảy ra là sự kiện như Snake ♥ Fox đã nhắc tới, liên quan tới việc kích nổ 13 vũ khí hạt nhân ấy. Ngoài ra, PA cũng từng nhắc tới 2 cái Gate được ghi nhận trong lịch sử nhân loại, và sự mở ra của chúng đều được coi là sự kiện ở mức tuyệt chủng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Cái khúc 2 cái Gate nằm ở đâu ấy nhỉ??

      Muốn tìm hiểu thêm quá,
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. @Snake ♥ Fox: Chỗ nhắc tới 2 cái Gate nằm ngay phần đầu của Part 1 trong phần PA trả lời các câu hỏi đó bạn, để tìm cho nhanh thì bạn dùng lệnh Ctr + F ấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      65
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Hình như mấy cái vấn đáp của PA đến 7, 8 part thì phải! hóng update tiếp theo!
      Do you remember me?
      Trả lời kèm trích dẫn






    8. The Professor's Travelogue: Part 2B: Incident Report 03.10.2013-6F.304-R
      Hành trình của Giáo sư: Phần 2B:
      Báo cáo sự cố 03.10.2013-6F.304-R




      Xin chào, nosleep. Tôi xin lỗi vì để các bạn đợi quá lâu cho bài post này. Quá trình xin sự đồng ý của ban lãnh đạo Elmgrove nhằm công bố báo cáo này tốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Bảo trọng nhé. -Dr. Benjamin T. Whittaker.

      Báo cáo sự cố của Elmgrove

      Ngày xảy ra sự cố: ngày 03 tháng 10 năm 2013

      Thời gian diễn ra sự cố: Khoảng 45 phút

      Loại sự cố: Sự xâm phạm cơ sơ nghiên cứu gây ra bởi entity chưa xác định

      Tình trạng sự cố: Đã giải quyết vào ngày 03 tháng 10 năm 2013. Công bố cho công chúng vào ngày 21 tháng 10 năm 2013.

      Báo cáo số: 03.10.2013-6F.304-R

      Mức độ nghiêm trọng của sự cố: Tương đối thấp

      Nguy cơ xảy ra vấn đề bảo mật từ sự cố: Từ trung bình đến hơi cao

      Mô tả sự việc: Vào khoảng 09:17, ngày 03 tháng 10 năm 2013, cơ sở nghiên cứu chính của Elmgrove tại [cắt bỏ] bị xâm phạm bởi một entity chưa biết. Từ mô tả của nhân chứng, entity đó có vẻ giống như các entity / operative của Tổ chức 440, được biết đến với cái tên là "Stalker." Nhưng chúng tôi tin là entity đó không phải một Stalker thực sự, bởi entity tham gia vào vụ việc biểu hiện một số sức mạnh và khả năng không giống với những gì liên quan với Stalker. Thời gian xảy ra các sự kiện và mô tả có thể được tìm thấy dưới đây.

      Thời gian xảy ra các sự kiện và mô tả:

      9:17 AM- Entity không xác định được phát hiện trong cơ sở nghiên cứu.

      9:19 AM- Một số operative cấp thấp báo cáo về cảm giác hoang tưởng nhẹ.

      9:22 AM- Tình trạng hoang tưởng ở các operative gia tăng. Một Cảnh báo Cấp thấp được gửi đến cho tất cả các nhân viên.

      9:27 AM- Máy tính trung tâm không hoạt động. Nhiều operative báo cáo về việc nghe thấy những tiếng thì thầm và ảo giác âm thanh nhẹ. Mức độ Cảnh báo được nâng lên cấp Trung bình.

      9:36 AM- Cơ thể bị tàn phá của hai operative cấp thấp được tìm thấy trong Khu vực [cắt bỏ]. Những chấn thương hơi giống với tổn thương gây ra bởi răng và móng vuốt của một Stalker. Các vết thương dài và mảnh hơn so với những tổn thương điển hình của một cuộc tấn công gây ra bởi Stalker. Mức độ Cảnh báo được nâng lên cấp Cao.

      9:37 AM- Đội strike Gamma, Epsilon, và Theta được cử đi và được lệnh tìm kiếm, lục soát các phòng.

      9:49 AM- Đội strike Epsilon báo cáo về việc nghe thấy những tiếng thì thầm từ một nguồn chưa xác định.

      9:53 AM- Một nhóm hai operative cấp thấp báo cáo về việc nhìn thấy một luồng chớp sáng rực, sau đó bị tấn công bằng móng vuốt bởi một loại entity nào đó trong khi không thể nhìn thấy nó (do bị lóa mắt).

      9:56 AM- Một nhóm bổ sung gồm năm operative cấp thấp bị tấn công theo cách thức tương tự như những người bị tấn công lúc 09:53.

      09:57 AM- Tất cả các nhân viên không cần thiết được đưa vào Type 4 lockdown (chế độ cách ly / tự giam giữ Loại 4).

      10:00 AM- Đối tượng bị phát hiện bởi đội Strike Theta. Nó có vẻ giống với một Stalker, mặc dù có một vài khác biệt. Đội strike đuổi theo đối tượng.

      10:02 AM- Đối tượng bị bao vây bởi đội Strike Theta.

      10:03 AM- Bằng một cách nào đó, đối tượng tạo ra một luồng sáng lóa mắt. Đối tượng trốn thoát.

      10:20 AM- Cơ sở nghiên cứu được công bố là không còn bị xâm phạm sau khi thực hiện tìm kiếm entity đó.

      11:16 AM- Không có dấu vết của đối tượng được tìm thấy trong vòng bán kính bảo vệ. Sự cố được công bố là đã được giải quyết.

      Số lượng nhân viên bị ảnh hưởng: 2 operative cấp thấp bị giết chết, 7 người bị thương. Những người khác được đưa đi đánh giá tâm thần.

      Tác động lên căn cứ: Tối thiểu. Máy tính trung tâm bị ngừng hoạt động trong khoảng 17 phút.

      Người nộp báo cáo: Dr. Benjamin T. Whittaker

      **************************************************

      Comment của thành viên Reddit Nosleep và trả lời của Prof_BenTWhittaker


      Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch





      Tên dịch giả: Binzo

      Nguồn: reddit


      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
      nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.

      Trả lời kèm trích dẫn






    9. A Brief Update from the Professor
      Một update ngắn từ Giáo sư




      Xin chào reddit. Tôi phải nói rằng một thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cuối tôi post bài trên này. Mục đích của tôi ở đây hôm nay không phải là kể với bạn một câu chuyện, mà để giải thích sự vắng mặt của tôi.

      Sau sự cố ngày 03 tháng 10, tôi và đội của mình dành phần lớn thời gian tập trung vào việc nghiên cứu các dữ liệu thu thập được trong vụ xâm phạm. Thông thường, đây không phải là một lĩnh vực tôi hay tham gia vào, nhưng chúng tôi có các bằng chứng để tin rằng vụ việc có liên quan đến tôi. Do đó, cấp trên quyết định rằng tôi có thể nắm giữ những thông tin có khả năng là có ích cho cuộc điều tra. Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc phân tích, nhưng khoảng một tháng trước đây, chúng tôi phát hiện ra một sự bất thường cần tới toàn bộ các nguồn tài nguyên mà Elmgrove có trong tay. Đó là nguyên nhân ngăn cản tôi ngồi xuống trước màn hình máy tính và post bài trên này. Nếu thông tin mà chúng tôi có được là chính xác, thì chúng tôi đang có một biến cố ở quy mô lớn, và tôi tin là mình không có nhiều thời gian rảnh rỗi trong tương lai gần.

      Tôi muốn ở lại và nói chuyện với các bạn nhiều hơn, nhưng tôi vừa mới được cảnh báo về một entiy trốn thoát đang di chuyển tự do trong hành lang của căn cứ. Tôi tin là mình đã nghe thấy tiếng cào ở rất gần. Tạm thời, tôi có thể dùng bài post này như một thông báo cho các bạn là tôi vẫn còn sống, bởi tôi phải gửi bài post này ngay trước khi sự hiện diện của entity đó làm gián đoạn hệ thống hơn nữa.

      -Dr. Benjamin T. Whittaker

      **************************************************

      Sau bài post này thì Prof_BenTWhittaker không up thêm bài mới nào nữa, ngoại trừ thi thoảng có comment ở một số Hồ sơ của Secrets (lần gần nhất là comment ở Hồ sơ số 13). Tuy nhiên, các comment cũng không hé lộ thông tin đặc biệt có giá trị gì lắm.

      Phần chữ màu xám là chú thích của người dịch






      Tên dịch giả: Binzo

      Nguồn: reddit


      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả
      nếu bạn mang bản dịch ra khỏi Vns.

      Sửa lần cuối bởi Magraan; 30-01-2015 lúc 10:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. @Dreamer9: Phần vấn đáp của PA ở forum cũ kéo dài tới 7, 8 phần, là do mình để độ dài từng phần ngắn. Sang forum mới này, mình gộp các phần cũ lại thành 3 post như đã up ở các trang trước, nên tới đây là kết thúc phần về PA rồi bạn ạ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.