oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Tâm sự >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 94
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi Leine812 Xem bài viết
      Thiết nghĩ, tình yêu thì mỗi người sẽ có một khái niệm khác nhau nên mình với ấy cũng không giống nhau được, nhưng mà mình có cùng quan diểm là tình yêu không ai sai mà cũng chả ai đúng. Không phải ta chia tay là ta ghét người đó, thật ra khái niệm về chia tay nó cũng mập mờ lắm...Chả hiểu đó là chấm dứt hay bắt đầu, đau khổ hay vui vẻ, tiếp tục hay dừng lại hoặc chỉ là đơn giản ta buông tay nhau để người còn lại đi tìm hạnh phúc riêng.
      Mình thì nhiều khi cũng suy nghĩ hơi quá quắt và cay đắng như kiểu : "Tình yêu như vết mực đã sai. Không thể cứu chữa"
      Vậy thì cứ lặng im, trải nghiệm những phút trống vắng đến tận cùng của suy nghĩ. Vì tha thứ cũng là một nghệ thuật... Và còn vì tha thứ là còn cho cả bản thân
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      10-05-2015
      Bài viết
      60
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Trích dẫn Gửi bởi Minh Mỡ Xem bài viết
      Vậy thì cứ lặng im, trải nghiệm những phút trống vắng đến tận cùng của suy nghĩ. Vì tha thứ cũng là một nghệ thuật... Và còn vì tha thứ là còn cho cả bản thân
      Thật ra thì mình cũng không sợ những lúc cô đơn, ngồi suy nghĩ vì những chuyện cũ..Thật ra thì lúc này, cũng đã hơn 4 tháng kể từ khi chia tay, bây giờ mình có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ cho thấu đáo hơn, đối với mình, những kỉ niệm đó thì đương nhiên là mình sẽ vẫn còn giữ lại...Để khi nào cảm thấy mình than vãn là không có người yêu (!) thì vẫn sẽ nhớ lại rằng ít nhất ta đã có một tình yêu đẹp, ít ai có được
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi Leine812 Xem bài viết
      Thật ra thì mình cũng không sợ những lúc cô đơn, ngồi suy nghĩ vì những chuyện cũ..Thật ra thì lúc này, cũng đã hơn 4 tháng kể từ khi chia tay, bây giờ mình có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ cho thấu đáo hơn, đối với mình, những kỉ niệm đó thì đương nhiên là mình sẽ vẫn còn giữ lại...Để khi nào cảm thấy mình than vãn là không có người yêu (!) thì vẫn sẽ nhớ lại rằng ít nhất ta đã có một tình yêu đẹp, ít ai có được
      Tớ thì sợ phải cô độc, còn những chuyện cũ thì cũng như ấy, tớ không còn đặt nặng trong tâm tí nữa. Ừ thì, mọi chuyện dù gì cũng đã qua, không phải là không còn đau, không còn quặn ngắt nơi cõi lòng nữa. Nhưng tớ gác lại, và cho mình một khởi đầu mới. Một khởi đầu tuy không còn hình bóng đó nữa, nhưng chắc chắn vẫn sẽ ngập tràn nắng yêu thương.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      10-05-2015
      Bài viết
      60
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Trích dẫn Gửi bởi Minh Mỡ Xem bài viết
      Tớ thì sợ phải cô độc, còn những chuyện cũ thì cũng như ấy, tớ không còn đặt nặng trong tâm tí nữa. Ừ thì, mọi chuyện dù gì cũng đã qua, không phải là không còn đau, không còn quặn ngắt nơi cõi lòng nữa. Nhưng tớ gác lại, và cho mình một khởi đầu mới. Một khởi đầu tuy không còn hình bóng đó nữa, nhưng chắc chắn vẫn sẽ ngập tràn nắng yêu thương.
      Không có liên quan nhưng hôm qua ở Nha Trang có mưa, làm mình nhớ đến hồi tháng 9 , mưa rất nhiều. Và đó cũng là lúc mình gặp anh...Nhìn mưa, mình thấy nhớ, nhưng không có đau lòng nữa...Rồi sau đó mình nhớ lại tất cả mọi kỉ niệm chỉ trong vòng 15 phút.
      Và rồi lại cất nó đi, để một góc và đi gặp một người nào đó có thể lau khô nước mắt và nắm tay mình
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi Leine812 Xem bài viết
      Không có liên quan nhưng hôm qua ở Nha Trang có mưa, làm mình nhớ đến hồi tháng 9 , mưa rất nhiều. Và đó cũng là lúc mình gặp anh...Nhìn mưa, mình thấy nhớ, nhưng không có đau lòng nữa...Rồi sau đó mình nhớ lại tất cả mọi kỉ niệm chỉ trong vòng 15 phút.
      Và rồi lại cất nó đi, để một góc và đi gặp một người nào đó có thể lau khô nước mắt và nắm tay mình
      Liên quan chứ, nơi đây vốn là một nơi để tâm sự với nhau mà. Hãy cứ nói những thứ mà cậu đã kiềm chế bấy lâu hoặc không thể nói với ai cả.

      Và hãy yên tâm, bạn sẽ lại được ai đó yêu sớm thôi :3 vì cuộc đời này vốn là như vậy mà, người ta đi là để nhường chỗ cho một người khác đến
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      10-05-2015
      Bài viết
      60
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Trích dẫn Gửi bởi Minh Mỡ Xem bài viết
      Liên quan chứ, nơi đây vốn là một nơi để tâm sự với nhau mà. Hãy cứ nói những thứ mà cậu đã kiềm chế bấy lâu hoặc không thể nói với ai cả.

      Và hãy yên tâm, bạn sẽ lại được ai đó yêu sớm thôi :3 vì cuộc đời này vốn là như vậy mà, người ta đi là để nhường chỗ cho một người khác đến
      Thât ra thì mình xem mình như một cây bồ công anh và những nỗi buồn của mình là những cánh hoa bồ công anh, những cánh hoa của cây bồ công anh sẽ có lúc rời đi, đi một nào nào đó thật xa..
      Nhiều người nói cây bồ công anh như một người mẹ có vô số đứa con là cánh hoa, nhưng theo quan điểm của mình, nó như một người mang vô số vết thương trong lòng rồi muốn những nõi đau ấy đi xa...
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi Leine812 Xem bài viết
      Thât ra thì mình xem mình như một cây bồ công anh và những nỗi buồn của mình là những cánh hoa bồ công anh, những cánh hoa của cây bồ công anh sẽ có lúc rời đi, đi một nào nào đó thật xa..
      Nhiều người nói cây bồ công anh như một người mẹ có vô số đứa con là cánh hoa, nhưng theo quan điểm của mình, nó như một người mang vô số vết thương trong lòng rồi muốn những nõi đau ấy đi xa...
      Bạn có một tâm hồn rất đẹp. Trong tương lai về sau, hãy cẩn thận, rồi sẽ có ngày chính sự đẹp đẽ đó sẽ làm hại bạn đấy.

      À ngoài lề tí vậy thôi, tớ hiện giờ ấy rất tin vào ngày mai. Ngày mai của tớ rất rực nắng vì sự ấm áp của người thân và bạn bè. Những người còn sót lại đã trải qua rất nhiều sóng gió với tớ. Những người mà dù hai bạn kia đã nói xấu tớ thế nào vẫn kiên trì ở lại với tớ. Tớ nợ họ, và sẽ trả cho họ bằng cách có một cuộc đời thật tươi đẹp cho đến lúc già cỗi và chết đi
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      10-05-2015
      Bài viết
      60
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Mình sống khá ư là thoáng về mặt tình cảm, nếu có, ta phải giữ, nếu họ đã buông tay ta, thì hãy buông theo. đừng cố giữ lại vì bạn sẽ bị chảy máu mà thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi Leine812 Xem bài viết
      Mình sống khá ư là thoáng về mặt tình cảm, nếu có, ta phải giữ, nếu họ đã buông tay ta, thì hãy buông theo. đừng cố giữ lại vì bạn sẽ bị chảy máu mà thôi
      Chảy máu cũng tốt, vì mình đã cố gắng để níu kéo những thứ đã từng là cả thế giới với chúng ta. Và nhờ đó, sẽ có một ta khác, trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn trong tương lai. Cả hạnh phúc hơn nữa.

      p/s: srry ấy, bận quá nên giờ mới reply dc ấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      10-05-2015
      Bài viết
      60
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Trích dẫn Gửi bởi Minh Mỡ Xem bài viết
      Chảy máu cũng tốt, vì mình đã cố gắng để níu kéo những thứ đã từng là cả thế giới với chúng ta. Và nhờ đó, sẽ có một ta khác, trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn trong tương lai. Cả hạnh phúc hơn nữa.

      p/s: srry ấy, bận quá nên giờ mới reply dc ấy
      Ừm thì mình nói thế thôi chứ mình cũng đã từng bị chảy máu, và lẫn cả nước mắt. Đa số, mọi người ai cũng bảo rằng sau chia tay thì đừng khóc, thật ra thì thiết nghĩ, nước mắt không giúp ta được nhiều, không giúp ta lấy lại những thứ mà mình mất, nhưng nó là sự hiện diện rằng tớ đã yêu người đó, nên khi mất rồi, tớ đã khóc. Ít ra...Đó là thật, không phải chỉ là một giấc mơ hư ảo
      Colgate : Ok ok, không sao, ai cũng bận hết mà
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.