oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 281 đến 290 của 305
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Mình ngại nhất là thể loại nhược thụ với hỗ công
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #282
      Tham gia ngày
      08-09-2016
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      1497
      Nhược công hoặc hỗ công (
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #283
      uke tui ghét nhất là bộ Okane Ga Nai, uke gì không khác con gái gì hết, vừa đọc chap 1 là next
      Đam mỹ thì tui ghét nhất là dâm đãng thụ, cực kì ghét =.=
      Cảm giác đây không phải là đam, đó là ngôn.....
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #284
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      94
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Nhược thụ, sản nhũ...có cảm giác coi ngôn tình trá hình.
      Tiện thụ => Nhiều lúc thụ tiện tới mức công coi mình như dog mà vẫn cắm đầu chạy theo nó, xong rồi than vãn khổ sở => đưa đầu cho người ta ngược rồi còn trách ai.
      Công/thụ không dứt khoát trong tình cảm, cứ dây dưa đôi ngả => làm mệt tim lẫn nhau, mệt tim độc giả
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #285
      Tham gia ngày
      01-05-2016
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Nhược nhược nhược là ghét nhất Xong rồi tới thể loại công thụ vì con bánh bèo ất giáp bính đinh nào đó rồi ngược rồi kiểu thích thì nói ra đi cứ ểnh ểnh ương ương nhăn nhó này nọ trong khi người ta đã theo đuổi nói hết tình cảm rồi. Trung khuyển khuyển công coi thụ là trời tuyệt phối với thụ đỏng đa đỏng đảnh.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #286
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Ngộ ngại luyến đồng, ngại nhược thụ, mấy thể loại genben
      không hiểu sao đọc không vô
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #287
      Tham gia ngày
      24-08-2016
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      1
      Reps
      10
      1. Rape rape rape rape rape!!!
      Không hiểu sao các mangaka rất là thích cho uke seme bắt đầu bằng cảnh rape -_-
      Với mình thì rape chính là rape, cho dù uke có thấy sướng hay gì thì vẫn là rape. Đhs hai người yêu nhau được, trong khi ngoài đời nạn nhân bị rape bị ám ảnh rồi depressed này nọ chứ có ai đi yêu thằng rape mình đâu -_-
      2. Uke như gái, chỉ là có gà (thường là kích thước nhỏ xinh hồng phấn đáng eo các kiểu) và ko có ngực, mắt to tròn long lanh động tí là khóc, tỉ lệ cơ thể như gái, eo nhỏ vai thon này nọ, thêm quả mặc đồ gái vào nhìn như gái thật. Xin lỗi chứ ngoài đời mình cũng có mấy đứa bạn trai kiểu khung xương nhỏ nhưng ko thể nào giống con gái như thế nhé :v
      3. Các kiểu oneshot chưa tiến triển gì đã dắt nhau lên giường. Trời ơi vừa nói anh yêu em em yêu anh xong hôn hôn rồi hôn lên giường luôn là tđn? Đọc thấy tình cảm nó nông nông nhạt toẹt thế nào ấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #288
      Tham gia ngày
      08-06-2017
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Thụ hay...khóc. Hồi trước tui đọc một bộ khoảng 5 chap thì 5 chap có cảnh thụ khóc.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #289
      Dị ứng thể loại kết thúc thì viên mãn nhưng thật ra đọc không thể thấy viên mãn.

      Như một viên kẹo ngọt nhưng khi ăn lại thấy rõ vị ngọt nhân tạo, cả cảm xúc cũng nhân tạo.
      Khi một người phải chịu đựng tất cả, và người đọc thấy rõ là anh đang chịu đựng, vậy mà tác giả cứ ra vẻ anh là tha thứ tất cả, anh là nhân hậu chấp nhận rằng mình đã bị phản bội, là khi anh...anh...rõ ràng người đọc nhìn nụ cười của anh mà tim đau đớn chảy máu chảy lệ, nhưng tác giả thì hầu như đã quên nỗi đau mà anh phải chịu vậy, cuối cùng chỉ có một đống chữ vô nghĩa "Anh là một bạn đời tuyệt vời."

      Để làm gì? Dù cho có làm gì đi chăng nữa, không phải anh cũng đã bị tổn thương rất nhiều sao? Anh không trách mắng hay thậm chí nhỏ một giọt nước mắt, cứ như...anh đã nuốt hết máu thịt vào trong vậy. Và vì anh quá nhân từ, người đọc không thể nhân từ được. Vì anh quá dễ tha thứ, người đọc càng khó chấp nhận. Vì tác giả với anh thờ ơ, người đọc càng thấy bất công.

      Ít ra thì anh vẫn là rất lý trí, anh biết đứa trẻ là vô tội, anh là tình nguyện yêu thương nó như con (chứ éo vì lời hứa gì gì hết, tác giả nhảm vl), và đứa trẻ đó, cũng yêu thương anh và xem anh là cha. Ít ra, ít ra có một ngưởi không phản bội tình yêu của anh.

      Có lẽ anh với người đó là không yêu, chỉ vô tình bị gắn với nhau cả đời thôi. Nhưng mà, anh yêu đứa trẻ và cả người đó đi, nên anh mới ở lại, anh mới...chấp nhận lỗi lầm. Vì anh yêu họ đi, anh đã không hẹn hò với bất kì ai, dù người đó không "thể" cấm anh được. Vì anh yêu họ, nên anh ở lại và mỉm cười cho qua lỗi lầm ngu xuẩn kia. Vì...vì anh thật sự là con người như vậy đi.

      Nhưng đừng cố tô vẽ nỗi đau đó, đừng cố vùi lấp nó, đừng dùng những từ ngữ sáo rỗng hay khung cảnh bình yên giả tạo. Như tác giả đã làm. Và khiến người đọc chỉ muốn văng tục. Tác giả nhảm nhí, dù là cặp phụ nhưng rồi sao? Rõ ràng là khúc kết cũng thấy mình bất công với anh nên mới thêm một cái phiên ngoại, lúc này mới thấy anh được chút chút screen, mới thấy người kia có hối lỗi một chút a, và có lẽ cũng có thể đáp lại tình cảm cho anh. ( cơ mà em không thể quan tâm chuyện đó, anh à phải chi em ôm được anh, em sẽ đem anh về nhà yêu thuơng cả đời a, kệ mợ thằng kia đi)

      Còn tác giả, tác giả nhảm vl 凸ಠ益ಠ)凸
      Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 29-06-2017 lúc 02:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #290
      Tham gia ngày
      11-06-2017
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Shota, gangbang, SM, sextoy, vừa vào đã chịch lẹ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.