-
Ghét nhất khi đọc Yaoi đó là bạn seme lại là uke của người khác. Còn lại thì okie tất
-
Thụ nhìn như con gái, khác gì nam x nữ đâu chờiii :v
-
Tất cả các thể loại tiện, nhược, nhược nhược nhược....! /_\ Tui nhớ có cái truyện gì đos mà uke hệt như cái túi khóc di động sống sờ sờ vậy, động tí là khóc, seme sủng cũng khóc, ngược cũng khóc, không làm gì cũng tự não bổ thành ảnh không quan tâm mình rồi tự ngược tâm ngược thân các kiểu sau đó lại khóc /_\ Từ đó tui ghét nhược luôn, với mấy thể loại văn phong tục tui cũng dị ứng nữa
-
Thụ nhìn như mẩy cô bé trong truyện harem. 😑
-
Dị ứng với Sm , cái kiểu cưỡng hiếp , tra tấn máu me tùm lum ma thụ vẫn yêu được , cảm giác giả giả thế nào ấy, thế éo nào ma yêu được cái thằng nó tra tấn mình
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:53.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu