oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 261
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      11
      :v Lần đầu... thấy thú vị... một chút gọi là " Cảm xúc dâng trào "
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      63
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      Chẳng nhớ nổi bộ SA đầu tiên mình đọc là gì, chỉ nhớ hôm đấy bắt đầu nghỉ Tết, mình qua Cổng truyện dịch lục đống Shoujo để giết thời gian, ai ngờ lại lọt vô hố một bộ oneshot SA Lúc đầu đọc thấy kỳ kỳ, ghê ghê, đọc xong chả hiểu sao lại thấy tò mò, thế là bước vào con đường MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI~~~
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Ỏ, mình thích NamxNam rồi mình mới tìm SA để đọc, nhưng lúc đầu đọc kiểu hơi gượng gạo, cứ thấy sao sao ý... Sau đọc nhiều thì quen, và nghiện . Với mình không có giai đoạn chuyển đọc từ SA -> Yaoi tại vì mình đọc Yaoi trước . Chỉ có hồi đọc fanfic, toàn PG13 thôi, qua manga thì không hiểu thế nào mà vớ đúng bộ yaoi. Lúc đấy mình kiểu "Ôi trả lại sự trong sáng cho tôi", và cũng tự biết mình đã bước chân vào con đường đen tối không thể nào quay đầu được
      ~ The world is changing everyday ~
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      lần đầu tiên khi thấy cảnh H , cái mặt như vầy
      ..... và khi xem xong thì như vầy
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      202
      Cấp độ
      2
      Reps
      65
      lần đầu đọc là bộ nàng tiên ánh trăng, ko hiểu vì sao nam chính lại đá nữ chính sang 1 bên, mà lo cho nam chính kia, càng đọc càng thấy thú vị.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Thử thách Ya đầu tiên : Love Prism
      .
      .
      Miễn nói cũng biết là mất máu trầm trọng
      Nhưng mà bắt đầu cuộc đời = cách coi một bộ Hardcore chính nghĩa là một điều đúng đắn, nó giúp tui thích nghi nhanh hơn người ta
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Bộ SA đầu tiên mình đọc là Love Stage, do con vợ nhà mình giới thiệu, rồi đọc riết đâm nghiện SA luôn (mặc dù hồi đó cũng chả phải là hủ )
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      100
      Cấp độ
      3
      Reps
      106
      Hình như bộ có hint shounen-ai mình đọc đầu tiên là CCS. Đọc thấy Touya với Yukito thích nhau, lúc đó nghĩ :"Vậy cũng được hả?". Tại hồi đó toàn nghiễm nhiên chấp nhận tình yêu nam nữ, với lại cũng còn nhỏ, không rành Tuy vậy nhưng cũng không phản cảm gì, biết hai người đó thích nhau thì để đó vậy, không ý kiến gì. Sau này biết shounen-ai là gì, BL là gì, đọc kĩ lại rồi mới hiểu tình cảm của những nhân vật đó.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Lần đầu của bột là một bộ yaoi....
      Đại loại là đang mải mê tìm môt bộ shôuj thì thế qué nào nhầm bộ yaoi...
      Nội dung thì liên quan đến một thầy giáo... Bị thằng học sinh nó :v ờ đấy
      Lúc đầu thì cũng kiểu , " thằng học sinh nó ấy cái gì vào vậy "
      Rồi thì ờ cũng ham :v đọc tíep rồi thành thế này đây :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Cái quái gì đây?????????
      Ơ cũng hay
      Không! Tui không thích cái nàyyyyyyyy!!!!!!!
      Kích thích quá
      Nooooooooo! Tội lỗi!!!!!! Dít i tội lỗi!!!!!!!!!!!!
      Ơ mà hay
      .
      .
      .
      Thôi kệ cơm mạ nấu đọc luôn
      => *nghiện*
      Đời mình là một bể tội lỗi
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:59.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.