oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 100
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #91
      Tham gia ngày
      02-04-2017
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Trích dẫn Gửi bởi XiaoWang_Len Xem bài viết
      Phim thì có School 2013, Warrior Baek Dongsoo, tui đã khóc lóc nguyên ngày khi xem hai phim này, một cổ trang một hiện đại, đều là motip từ hồi bé đã là bạn thân lớn lên hiểu lầm mà thù nhau, nhưng hint thì tung tóe, xem nhiều đoạn mà chỉ muốn đẩy đầu hai đứa vô nhau vì chỉ có chút xíu xíu nữa thôi là hôn luôn rồi (((( chính xác về chuyện của các bạn, chính là yêu nhau trong sáng mà phang nhau trong tối )))))
      Vài câu kinh điển:
      "Vậy nên tôi chỉ muốn hỏi là... cậu có nhớ tôi không?" (School 2013)

      “Yeo Woon ah~. Ngươi sẽ quay lại chứ? Ta không thể buông tay! Yeo Woon ah~, ta sẽ đợi ngươi!”
      “ Đừng vì một kẻ như ta mà đau khổ cả đời này Dong Soo à. Cảm ơn ngươi.”
      (Warrior Baek Dongsoo)

      Còn có Cổ Kiếm Kỳ Đàm, điển hình của nuôi dâu từ nhỏ, sư huynh sư đệ lớn lên từ bé với nhau, sư đệ mặt than chỉ cười với sư huynh còn người khác thì quăng bơ. Hè năm nay đi đâu cũng thấy nói về bộ này =~=
      Đúng đúng, tui cũng bấn mấy bộ này. Cơ mà tâm tính, khẩu vị khác người nên toàn ship nghịch CP
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #92
      Tham gia ngày
      02-04-2017
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Truyện hint thì có Đạo mộ bút ký. Anime có K-project, Kuroko no basket. Phim thì dạo này đang bấn Sherlock. Hint nó cứ đập tươm tướp ấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      50
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Nói về hint thì mình tâm đắc nhất manga Hitman reborn. Ghép cặp rất khéo làm mình khoái lắm, thích D18 vs 8059. Ngoài ra film thì có High kich phần 1. Xem đi xem lại soi hint mà ko chán luôn á
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #94
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Đàn mèo hoang phương nào kéo vào làm ổ trong cái nhà hoang của anh vợi chúng mày tha rác vào làm rối mắt quá, rảnh háng quá spam mẹ nó hết từ trang 10 tới trang 19 vại

      P/s: Mod vừa xóa hết bài của đám spammers rồi, chư vị ái phi tiếp tục comment đê
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 07-06-2017 lúc 23:33.
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #95
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #96
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Gần đây mới xem vài tập của bộ phim Thích khách liệt truyện.

      Đánh giá cho tới tập phim tớ đang xem là phim rất bình thường, chả có gì cao siêu hack não gì cả. GG xem thử review trên mạng chơi thì có vài vị "đại thần" tâng bốc cái bộ phim giải trí bình thường đến mức tầm thường này lên tầm trí tuệ cao siêu đéo dành cho hạng khán giả óc chó não tàn gì đó

      Nực cười vãi cả hồn.

      Phim này dàn diễn viên đóng cũng tàm tạm (mặc dù diễn viên non choẹt- nhưng vẫn coi như một ưu điểm diễn xuất hơn các con hàng mặt đẹp mà bị liệt cơ mặt), kỹ xảo ba xu (vấn đề này hiển nhiên khỏi bàn cãi), tiết tấu khá nhanh (coi như ưu điểm). Nhưng mì ăn liền vẫn là mì ăn liền, cũng giống như trong câu chuyện xưa kể về một vị quân vương huấn luyện một bầy khỉ và cho đám khỉ ăn mặc như người. Trong bữa tiệc chiêu đãi quần thần, vị vua sai bầy khỉ đội mặt nạ mỹ nhân ra múa, ai cũng tưởng lầm là mỹ nữ thật, nhưng khi một vị quan làm rơi trái chuối, bầy khỉ xông vào giành lấy trái chuối, những chiếc mặt nạ tuột xuống.

      Nghĩa là ko ai có thể mị nhân che đậy lâu dài chỉ với vài lời hoa mỹ rỗng tuếch, ko tính tới những case lấy tay che trời. Những sản phẩm giải trí tinh thần ko phải là hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, cho nên giá bán của một món mỹ phẩm có thể gấp 7-10 lần vốn sản xuất ra món mỹ phẩm đó nhưng với những sản phẩm giải trí thì giá trị của nó tới đâu thì thực ra nó chỉ tới vậy- nhất là khi nó chỉ là một sản phẩm thuần giải trí và ko liên kết kèm thương hiệu nào khác.

      Thật ra review của bất kỳ ai đều mang ý kiến chủ quan của cá nhân người review, khi mình dùng hiểu biết của bản thân mình phân tích một tác phẩm là mình đã đưa ý kiến chủ quan của mình rồi, ko ai chí công vô tư trong động tác này được. Bởi vì thế giới bên ngoài có muôn vàn tri thức mà bạn ko biết hết, bạn dùng tri thức mà bạn biết để phân tích tác phẩm nghĩa là bài phân tích đó LUÔN MANG DẤU ẤN CÁ NHÂN CỦA BẠN.

      Mềnh rất là ko ưa những bài review chêm thêm cái câu "tác phẩm này ko dành cho óc chó não tàn"- nghe cứ y như thể kẻ ko thưởng thức nổi cái hay của tác phẩm chính là hạng óc chó não tàn )))))))) Một giọng điệu quy kết ngông ngạo và ấu trĩ bé thơ làm sao )))) Giống như trên cái page lá cải Ifact dạo này có thói thích đăng mấy cái tus nực cười đi ngược chiều tiên đề-hệ quả như "Những người cô độc là những người có chỉ số IQ cao" và "Những người thức khuya là những người thông minh" ))


      Để cho ra một định lý/ kết luận, các học giả phải nghiên cứu rồi quy kết từ cả một hay nhiều quần thể- trên số lượng mẫu thử cực kỳ lớn, đằng này đám trẻ nít lại đưa ra thứ "chân lý" mà nó nghiệm ra từ chính bản thân nó- một cá nhân đơn lẻ trong quần thể- một mẫu thử ko đủ tư cách đại biểu cho bất kỳ quy luật nào. Cái giới đam-bitch này cũng nhiều "thế lực" chư hầu cát cứ các phương chả kém thời loạn 12 sứ quân, ai nói ngược ý các vị "quân hầu" là đám bưng bô điếu đóm chửi hội đồng liền

      Và với tra phẩm của một tuyệt thế nhân tra, mềnh xin tuyên bố rằng mềnh mà thấy cái của nào được bưng bô trí tuệ như này thì mềnh sẽ test thử nếu mềnh có thời gian, mà nếu sau khi test mềnh cảm thấy con ả tác phẩm này lừa mềnh (với mềnh hầu hết tác phẩm đều mang giới tính của một con ả) thì mềnh phải đưa tay xoắn dzú nó vài cái thật mạnh cho bõ cơn ác tâm

      À mềnh đã block sạch những đứa có thói mở mồm ra là chê bai người khác "óc chó não tàn" rồi Với hạng ếch ngồi đáy giếng hay chơi trò tâng bốc bưng bô một tác phẩm với mục đích tự khen bản thân chúng nó thông minh và có gu thưởng thức cao cấp thì khỏi bàn cãi với chúng nó chi cho mệt, mềnh đâu có ộp oạp mãi với chúng nó được.
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 12-07-2017 lúc 00:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #97
      @The lost canvas
      Em xem được mấy tập phim này rồi, cũng tàm tạm. Diễn viên non choẹt, diễn không hay nhưng có cố gắng, thấy cũng thương. Còn nội dung thì bình thường, em có thể xem rồi tắt đi ngủ, mấy hôm sau xem tiếp. Không có gì kịch tính hấp dẫn lắm. Thật ra cũng có đoạn kịch tính mà em không thấy nó kịch tính lắm nên thôi
      Điểm trừ là đồ màu mè, dạo này phim cổ trang đồ nhiều màu quá, phim này đặc biệt nhiều màu luôn -_-
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #98
      Trích dẫn Gửi bởi da_mieu Xem bài viết
      Truyện của clamp thì truyện nào cũng có ít nhất một cp tung hint mù mịt lun í chứ đôi khi gì nữa.
      1. thủ lĩnh thẻ bài có cp hường huệ touya- yukito nè
      2. Tsubasa có kurogane- fay
      3. RG veda, đây là cái tổ của bách hợp với đam mỹ đó bạn
      4. xxxholic, cặp đôi oan gia doumeki- watanuki
      .... và những truyện khác đã đọc nhưng không nhớ hết

      Ngoài ra nếu bạn để ý còn có cái cặp đôi chính thức Seishirou- Subaru cũng xuất hiện trong X1999 nữa bên cạnh đó là cp bách hợp mẹ của Fuuma và Kamui và công chúa x kaoya, nói chung Clamp là cái ổ hủ nữ trá hình chuyên troll chúng hủ bằng các trai xinh gái đẹp tung hint như bão và kết thúc bằng súng đại bác xuyên tim
      Cho mình bổ sung thêm SakuraxTomoyo nha~
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #99
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #100
      Tham gia ngày
      21-09-2017
      Bài viết
      8
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Bộ Cv Mạt thế sinh tồn có nhân vật chính là Du Hành. Để mác ngôn tình nhyưng thực ra là vô cp. Mình ship Du Hành x Thôi Nam, hint 2 ng này không nhiều nhưng chất, kiểu tế thủy trường lưu ý.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.