oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Nhà kho >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 14
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      09-12-2014
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      1

      [Thảo luận]Top 5... (BL related)

      Dạo gần đây khá chểnh mảng khoản BL nên mình muốn làm cái gì đó để tìm lại cảm hứng. Với cả cũng nhân dịp cuối năm mà không làm tổng kết thì không thể gọi là cuối năm được. Top 5 truyện, top 5 tác giả, top 5 kinks cũng ok ,... miễn là liên quan đến BL (manga/novel/fanfic/...), mọi người cũng cùng chia sẻ chặng đường BL của bản thân nhé.

      #1 Top 5 BL illustrators (mangaka)
      1. Nakamura Asumiko


      2. Kusama Sakae


      3. Kasai Ayumi


      4. Aoi Aki


      5. Won Sooyeon


      -----

      Bữa tới rảnh sẽ làm tiếp top 5 fanartists.
      Sửa lần cuối bởi lovejunchan; 22-12-2014 lúc 22:55.

    2. #2
      thích truyện của Nakamura Asumiko, nét vẽ độc và lạ nhưng vẫn đẹp lắm, đọc Hương thơm quyến rũ mà thấy cứ có cảm giác muốn ngừng lại ở 1 chap để có thể cảm nhận hết sự đau đớn của nhân vật (bữa nào chắc phải viết rv cho cái truyện này ms đc )
      Còn truyện của Aoi Aki nét vẽ rất dễ thương (mình k nhớ truyện trong ảnh kia là j )

      còn đây là list mangka của mình
      1. Kanda Neko


      2. Sakuragi Yaya


      3. Kitazawa Kyou


      4. Yoneda Kou


      5. Takarai Rihito


      P.S: mình đánh số 1->5 thôi chứ k phải mình thích theo thứ tự đâu, ai mình cũng thích như nhau cả
      Sửa lần cuối bởi Hắc Đại Nhân; 23-12-2014 lúc 13:33.

      "Ta viết văn vốn không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì muốn được mọi người biết đến...
      Ta đơn giản chỉ muốn cho tình yêu bé nhỏ của ta một hình dạng, và trong tất cả nguyên vật liệu ta có...
      Ngôn từ là thứ đẹp đẽ nhất"

      Nhóm dịch The Silent tuyển nhân sự
      NHẬN ĐỔI VOTE S-TOUR

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      67
      Cấp độ
      1
      Reps
      1


      Top 5 BL games của mình :D



    4. #4
      Í hí, nhìn hay quá, tham gia với luôn, top 5 BL Mangaka của tui



      1. Saika Kunieda




      2. Asumiko Nakamura




      3. Youka Nitta




      4. Yugi Yamada




      5. Isaku Natsume

    5. #5
      Top 5 mangaka (SA/YA) yêu thích của mình :3
      (Số đánh không mang tính thứ tự)

      1. Nakamura Asumiko
      Một trong số ít những mangaka thành công trên cả hai phong cách: bi kịch, đau đớn, tăm tối, quằn quại và hài hước, nhẹ nhàng, trong sáng, lãng mạn. Asumiko có vẽ cả những tác phẩm không phải SA/YA nhưng chẳng uổng phí chút nào nếu bỏ thời gian đọc chúng. Được dịch nhiều và hay.

      2. Ogawa Chise
      Bút danh cho các sáng tác SA/YA, mình không đọc shoujo của cô. Tác phẩm của Ogawa Chise nói là "tưng tửng" thì đúng hơn là hài hước, nói là "biến thái" thì hợp hơn là "tăm tối". Cô nổi như cồn ở VN mới đâu năm ngoái năm kia chi đó, pj của cô được các nhóm dịch mới (có tiếng) như Vitamin, Shushi, Phong Qua... bưng về lẹ như chớp và được chăm chút cũng rất cẩn thận. Ogawa Chise vẫn đang tiếp tục sáng tác và lạy chúa, cuối tháng 12 rồi sao còn chưa có raw về... Được dịch nhiều và hay.

      3. Takarai Rihito
      Ai còn lạ gì với 7 days xuất bản đình đám ở Việt Nam và cũng bị chửi tè le vì không bản quyền và dịch sai gì đó. Sau đó là "Chỉ có hoa mới biết", "Thủ đô bông" hay "Hoa đô"... và gần nhất là "10 count". Có thể thấy mỗi chap mới ra là cộng đồng fan cắn nuốt như điên, có mỗi tội bản dịch ở VN hơi chậm nên nếu không theo dõi thì sẽ không cảm nhận được tình hình đói khát của fan. Được dịch nhiều.

      4. Natsume Isaku
      Aw, đi lên từ việc vẽ doujinshi One Piece, Natsume Isaku sáng tác hàng loạt SA/YA với cùng một mẫu seme/uke mà chỉ cần thoáng qua cái là đoán được liền. Cốt truyện lãng mạn, nhẹ nhàng, một chút hài hước, đọc rất dễ chịu. Được dịch nhiều và hay.
      5. Hidaka Shoko

      Mình đổ Hidaka Shoko từ "Hana wa saku ka", đây là bộ siêu nổi tiếng (do đang ra tiếp). Một bộ cũng rất nổi, thể loại historical, là "Yuuutsu na Asa" có một bầu không khí ngược hẳn với "Hana wa saku ka": một chút u ám, một chút cuồng nhiệt trong xã hội lộn xộn của tầng lớp thượng lưu, quý tộc Nhật Bản khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây. Thiệt may là happy ending cho đôi tình nhân của chúng ta Được dịch nhiều và khá hay, hai bộ nổi nhất thì mình lại không ưng chất lượng edit lắm. Những bộ ít nổi hơn lại do những "ông lớn" thầu nên khỏi cần bàn cãi rồi XD

      P/S: tính nhét cả hình minh họa nữa cơ mà hôm nay đường net tạo phản rồi, không up nổi XD
      Sửa lần cuối bởi romemo; 05-01-2015 lúc 18:11.

    6. #6
      Top 5 soái công đáng yêu trong lòng tớ (cho đến thời điểm hiện tại).

      #1. Lan Khánh @ Khánh Trúc Nan Thư
      #2. Lan Uyên @ Hoàn Khố
      #3. An Tử Yến @ Nhĩ thị nam đích, ngã dã ái (Cậu là nam tớ vẫn yêu)
      #4. Vưu Khinh Vũ @ Tiểu nương tử, thân cá chủy tiên
      #5. Viên Ngạo Sách @ Hủ mộc sung đống lương

      Năm bạn nhỏ này là đáng iêu nhất X')

    7. #7
      Tham gia ngày
      09-12-2014
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      1
      @otaku_no1 cầu review Thực ra tớ cũng không (chưa) đọc truyện của Aoi Aki, nhưng thích bả vẽ illustration, nhất là cách coloring ấy.

      @Ota tớ mới thử DMMD reconnect cơ mà cũng chưa chơi hết. Cả list có vẻ plot đều khá u ám nhỉ.

      @shinkjchAn tấm illust của Kunieda Saika đẹp quaaaaaaaaaá hu hu hu

      @romemo nghĩ đi nghĩ đi

      @Alfred F. Jones nhắc đến Khánh là lại nhớ đến hồi quằn quại vì bà Tự Từ orz. Vừa yêu vừa sợ cái hệ liệt đấy í, cưng thì cưng nhưng ngược gì mà ngược đâu :<

    8. #8
      @lovejunchan Khánh Trúc Nan Thư là bộ đam mỹ tớ đã đọc từ rất lâu, rất rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ vẫn trọn vẹn tình cảm với nó. Bao nhiêu cảm xúc ngày đầu đọc xong, giờ đọc lại vẫn vẹn nguyên. Cưng chiều, ưa thích, cả quằn quại xót xa. Tớ đọc đam mỹ đa phần sủng công, chỉ riêng KTNT là không thể nói rõ sủng công hay thụ. Cái kết của KTNT đến giờ vẫn làm tớ nhức nhối, mỗi lần đọc lại đều phải rớt nước mắt cho Thất nhi.

      Nhưng mà vẫn không thể ghét bỏ Lan Khánh...

    9. #9
      @lovejunchan: ok ok, khi nào viết xong thì sẽ gửi cho bạn xem, h hơi bận chút. Aoi Aki hồi trc chính cái bộ ở trên ảnh đó có bên CTD (tớ nhớ là vậy mà nhỉ ), tớ thích nét vẽ của Aoi Aki, các nhân vật trông rất dễ thương, nét vẽ giản dị, gọn, cách tô màu đẹp, tớ thấy màu sắc tô hơi tối, thường sử dụng những màu lạnh, tớ thấy khá là cổ điển cơ mà rất đẹp.
      Đấy là tớ nghĩ vậy a~~

    10. #10
      Tham gia ngày
      09-12-2014
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      1
      @Alfred F. Jones tớ sủng thụ nên xót thằng 7 đến độ mới nghe spoil cái ending chứ đã dám đọc hết Khánh trúc đâu >__< Nhưng đúng thực sự là không thể hận Khánh được vì Khánh quá đáng thương. Với một con người như thế, tớ luôn tự nhủ Thất là một người đàn ông có tình yêu vĩ đại nhất mà mình từng biết. Tự nhủ xong lại càng xót hơn thế là thành một cái vòng luẩn quẩn như một cái bóng ma làm mình không thể nào đọc tiếp bộ đó được orzzz

      @otaku_no1 hmm ấn tượng về Aoi Aki của tớ lại là sự kết hợp của rất nhiều màu sắc và tấm illust nào cũng rất nổi bật cơ. Chắc hôm nào phải đọc thử truyện xem bà í vẽ manga thế nào. À mà nhắc đến Kaori no keishou, cậu có theo dõi những chap gần đây không. Đang đúng đoạn cao trào hồi hộp chết đi được.
      Sửa lần cuối bởi lovejunchan; 23-12-2014 lúc 21:46.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.