-
Đây là bộ truyện gây ám ảnh nhất vs mình trong một thời gian dài. Nhưng cũng là một kiệt tác đối vs mình
-
hix đã bao nhiêu năm rồi, còn ai hóng bộ truyện này như mình ko?
-
Truyện có kết thúc không mình đọc tới chương 84 rồi không ra chap nữa.. Đối với mình nó như một cú sốc,
-
Tự dưng lại hứng lên đi tìm các bài viết về Nana, một thời tuổi thơ, nỗi bức rức mà chỉ có Yazawa ss mới có thể giải tỏa giúp mình được... Mượn câu nói của một bài viết mà mình đọc được: Chẳng biết là trùng hợp hay thế nào mà mọi bi kịch trong Nana được đẩy đến độ quá đắng chát nhưng không ai làm nó dịu lại bởi căn bệnh quái ác chẳng biết là gì mà tác giả vướng phải. hôm nay tìm thấy có thông tin bảo Yazawa ss sắp cầm bút tiếp, mà không biết có thật không... PRAY...
P/s: cá nhân mình không mê nổi cô công chúa của Trapnest...
-
Đúng là mình cũng không ưa nổi Reira, đối với mình Ren vì Reira mà chết, Hachi và Nana vì Reira mà đau khổ; ấy vậy mà ai cũng yêu Reira - Takumi, Ren, Yasu, Shin, dù đó là tình yêu nam nữ, tình cảm anh em hay thứ tình nhập nhằng không gọi nổi tên thì thực sự là trong lòng những người này đều có cái bóng hồng ấy.
Nếu có thể mình mong Hachi buông bỏ tất cả (cả Nobuo, cả Takumi), Hachi đã có 2 người con và với Nana, họ có thể hạnh phúc mãi mãi.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:30.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu