oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 11
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Squad Leader Levi
      SP: 372
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,263
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      187
      Reps
      9215

      [Preview] Vampire Knight - Matsuri Hino




      Tên: Vampire Knight
      Tên khác: Hiệp sĩ Vampire
      Tác giả: Matsuri Hino
      Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng, NXB Hakusensha
      Thể loại: Romance, shoujo.
       






      Yuuki Kurosu, (Kurosu Yuuki), (Cross Yuuki); về sau trở về với tên thật là Yuuki Kuran (Kuran Yuuki, Hán-Việt: Cửu Lan Ưu Cơ)
      Kuran Yuuki, nhân vật chính, sinh ngày 25 tháng 12, 16 tuổi,cao 1.52m, nhóm máu O. Là con gái nuôi của hiệu trưởng học viện Kurosu, và là một thành viên trong ủy ban bảo vệ của học viện, làm nhiệm vụ bảo vệ học viện (giữ khoảng cách và bảo vệ lớp ngày trước lớp đêm). 10 năm trước khi xảy ra sự kiện "Vampire Knight", gia tộc Kuran đã bị Rido Kuran tấn công, vì thế Juuri, mẹ của Yuuki, muốn cô sống cuộc sống của một người bình thường, đã phong ấn kí ức, sức mạnh và cả dòng máu vampire thuần chủng của Yuuki với cái giá phải trả cho cuộc sống của cô, hiệu trưởng Kurosu nhận nuôi Yuuki. Cô mất toàn bộ kí ức trước vụ tấn công, nhưng từ khi Kaname giải cứu cô khi cô bị một vampire tấn công, cô đã nuôi dưỡng những cảm giác thầm kín dành cho anh. Cô ngưỡng mộ Kaname từ nhỏ tới lớn. Yuuki là một cô gái vui vẻ và vô tư. Cô cũng để cho Zero Kiryuu, người bạn thân từ nhỏ, uống máu của mình, với hy vọng cứu cậu khỏi bị điên loạn. Cô quan tâm sâu sắc đến Zero, và có những cảm xúc mạnh mẽ với cậu.



      Zero Kiryuu (Kiryuu Zero) (Kiryu Zero) (Hán-Việt: Trùy Sinh Linh)

      Sinh ngày 24 tháng 10,tuổi 17, cao 1.81m, nhóm máu A.Là bạn thân nhất của Yuuki. Zero cũng là thành viên của tổ Sao Đỏ. Yuuki quan tâm đến cậu như là bạn thân từ khi cậu được hiệu trưởng Kurosu đem về nhà. Gia đình của cậu, một gia đình chuyên săn vampire, đã bị vampire thuần chủng Shizuka Hiou giết từ khi cậu còn bé. Cậu nuôi dưỡng lòng căm hận sâu sắc đối với vampire và khẳng định việc cậu tham gia vào bảo vệ học viện là để học cách săn đuổi vampire tốt hơn. Sự thật, Zero đã bị cắn trong khi gia đình cậu bị tấn công và vì thế đã biến thành vampire, điều này đã được cậu giữ kín, kể cả với Yuuki cho đến khi những bản năng vampire trong cậu bắt đầu lộ ra và trở nên không thể kiểm soát được nữa. Vì cơ thể Zero đào thải những viên máu mà vampire thường dùng để kiểm soát cơn đói của mình, Yuuki bắt đầu cho cậu uống máu của mình, giúp cậu thỏa mãn sự thèm máu, nhưng cuối cùng thì Zero cũng đang dần thoái hóa xuống thành vampire cấp E.



      Kaname Kuran (Kuran Kaname) (Clan Kaname) (Hán-Việt: Cửu Lan Khu)

      Sinh ngày 26 tháng 4, tuổi 18, cao 1.84m. Một vampire thuần chủng. Anh đã cứu Yuuki khỏi bị một vampire khác tấn công khi cô mới 5 tuổi. Kaname là hội trưởng Lớp ban đêm, được các sinh viên khác trong lớp nể sợ và kính trọng. tuy bên ngoài anh trong giống như một cậu thanh niên 18 tuổi, nhưng thực ra anh đã vượt xa con số 10000 tuổi.

      Trong khi anh tỏ ra lạnh lùng và hiểu biết rộng hơn những người cùng tuổi trong Lớp ban đêm, anh lại luôn tỏ ra tử tế và ngọt ngào đối với Yuuki. Anh đã chứng tỏ trong một khung cảnh lãng mạn rằng anh rất quan tâm đến Yuuki từ khi anh cứu cô. Anh là chồng chưa cưới của Yuuki. Rất hiển nhiên, Kaname để cho Zero sống là gì biết rõ cái chết của cậu sẽ làm Yuuki rất buồn, và vì khi anh không thể bảo vệ Yuuki, anh biết Zero sẽ bảo vệ cô. Tuy nhiên, anh còn một lí do khác để giữ Zero lại. Kaname muốn Yuuki trở thành một vampire và sống bên cạnh anh vĩnh viễn, nhưng lại cố xoay xở để ngăn bản thân không cắn cô. Anh vừa ghen vừa giận khi Zero cắn Yuuki và đe dọa mạng sống cô. Sau này, anh quyết định cắn Yuuki để đánh thức phần vampire trong cô.



      Takuma Ichijou (Ichijou Takuma) (Hán-Việt: Dạ Gian Bộ)

      Sinh ngày 23 tháng 11, tuổi 18, cao 1.84m, Vampire LEVEL B. Là hội phó của Lớp ban đêm, là một vampire quý tộc, dù rất mạnh nhưng vẫn không thể so sánh được với Kaname, người mà cậu rất thân thiết và ngưỡng mộ. Ichijou có vẻ ngoài khá là tử tế và thiếu hẳn không khí u ám thường bao quanh hầu hết vampire, càng khiến cho cậu nhìn giống con người. Sở thích của Ichijou là đọc manga; trong một chương, dường như cậu ép Aidou đọc một series manga về vampire. Sức mạnh của Takuma là phá vỡ vật chất ở cấp độ phân tử nhưng có vẻ anh thích sử dụng katana hơn.



      Hanabusa Aidou (Aidou Hanabusa) (Aido Hanabusa) (Hán-Việt: Lam Đường Anh)

      Sinh ngày 27 tháng 9, tuổi 17,cao 1.77m. Là một vampire LEVEL B. Được các nữ sinh của Lớp ban ngày đặt tên là "Idol". Cùng với người bà con Akatsuki Kain, Hanabusa Aidou được biết đến giữa Lớp ban đêm như là "cánh tay phải của Kaname-sama", và có sự ngưỡng mộ mãnh liệt dành cho Kaname. Aidou là một vampire quý tộc và có khả năng điều khiển băng tuyết. Mặc dù vào một lúc nào đó cậu xuất hiện rất vui vẻ và thân thiện, cậu có thể nhanh chóng trở nên đầy thù hận và độc ác ngay sau đó. Mặc dù trung thành với Kaname, cậu có khuynh hướng vượt quá giới hạn, và kết quả là Kaname phạt cậu nếu cậu phát hiện ra. Cậu cũng biết rằng Zero là một vampire, dù vậy cậu không kể chuyện này cho bất cứ ai vì cảm thấy dù sao đi nữa thì nó cũng sẽ không đem lại lợi ích cho mình, và vì cậu không tìm thấy bất cứ niềm vui nào trong việc tiết lộ bí mật.



      Akatsuki Kain (Kain Akatsuki) (Cain Akatsuki) (Hán-Việt: Giá Viện Hiểu)

      SInh ngày 29 tháng 7, tuổi 17, cao 1.88m, Vampire LEVEL B. Là họ hàng của Aidou và là một người khác của "cánh tay phải của Kaname-sama". Thái độ thờ ơ của cậu đôi khi đưa cả cậu và Aidou vào rắc rối. Nickname của cậu là "Wild", mặc dù sự thật là cậu thoải mái hơn Aidou. Cậu có khuynh hướng nhận lỗi cho những hành động của các vampire khác, đặc biệt là Aidou, dù cậu không liên quan và thường kết quả là nhận hình phạt. Trong một phụ mục của tập 2 ("Tôi Phải Được Sinh Ra Dưới Ngôi Sao "Nạn Nhân Của Những Hoàn Cảnh"…"), cậu cho rằng Kaname là "lãnh đạo". Cậu rất nhạy cảm và có thể cảm nhận được những cảm giác của người khác, đặc biệt là của Aidou và Ruka



      Ruka Souen (Souen Ruka) (Souen Luca) (Hán-Việt: Tảo Viên Lưu Giai)

      Sinh ngày 20 tháng 9,tuổi 17, cao 1.69m, Vampire LEVEL B. Một nữ vampire xinh đẹp, rất nổi tiếng đối với những sinh viên của Lớp ban ngày, là một trong những người trung thành nhất với Kaname và luôn sẵn sàng bảo vệ anh. Cô có vẻ không thích Yuuki vì Kaname yêu Yuuki. Rõ ràng là thậm chí trước khi gặp Kaname, Ruka đã luôn có tình cảm với anh đến độ muốn cho anh máu của mình. Mặc dù Ruka rất thích Kaname, anh chẳng hề đáp lại tình cảm ấy. Anh chỉ uống máu của Ruka duy nhất một lần để bảo vệ Yuuki khỏi ham muốn cắn cô trong anh, và từ đó anh luôn từ chối cô một cách lịch sự. Ruka rất buồn với sự thực rằng Kaname đã chọn Yuuki là người yêu, nhưng cuối cùng thì cô cũng chấp nhận Yuuki khi cô phát hiện ra Yuuki chính là cô em gái vampire thuần chủng của Kaname.



      Senri Shiki (Shiki Senri) (Hán-Việt: Chi Quỳ Thiên Lý)

      Sinh ngày 10 tháng 3, tuổi 16, cao 1.73m, Vampire LEVEL B.Một trong những thành viên trẻ nhất của Lớp ban đêm. Cậu làm công việc người mẫu cùng với Rima Touhya. Khi Lớp ban đêm nhận được yêu cầu săn lùng một vampire cấp E, Shiki thường là người thực hiện. Vũ khí của Shiki là một sợi roi được làm từ máu của cậu. cha của Shiki là Rido Kuran (chú của Kaname), vì thế nên Shiki, Kaname và Yuuki là họ hàng, và chú của mẹ cậu là một thành viên của hội đồng. Mẹ của Shiki từng là diễn viên, vì thế gia đình cậu khá là nổi tiếng. Hiện tại cơ thể của Shiki đang bị chiếm dụng bởi linh hồn của cha cậu, người được cho là đã chết. Trong suốt trận chiến với Rima, người cố thuyết phục Shiki chống lại Rido và "Ngừng trở thành thằng ngốc", Shiki đã cố gắng lấy lại điều khiển, trong khi Rido nói với cậu điều ngược lại.
       






      Sayori Wakaba (Wakaba Sayori): Bạn thân của Yuuki

      Ichiru Kiryuu (Kiryuu Ichiru) (Kiryu Ichiru) (Hán-Việt: Trùy Sinh Nhất Lũ): Em trai của Zero.



      Hiệu trưởng Kaien Kurosu (Cross Kaien Rijichou): Là cha nuôi của Yuuki, cũng là người nhận nuôi Zero trong vài năm



      Toga Yagari (Yagari Touga): Là thợ săn vampire hàng đầu, trước đây từng huấn luyện Zero thành một thợ săn vampire



      Shizuka Hiou (Hiou Shizuka) (Hán Việt: Phi Anh Nhàn): Chiều cao 1.7m, một trong số các khả năng của Shizuka là điều khiển thực vật. Là vampire thuần chủng đã cắn Zero
       


      Đây là một bộ truyện rất tuyệt vời, vẽ đẹp, nội dung thì khỏi phải bàn nữa. Không có ai là hoàn hảo, Vampire và con người sống hòa hợp với nhau, chính nghĩa luôn thắng. Nói chung là rất tuyệt, mọi người nên đọc qua nó một lần.
       

      Sửa lần cuối bởi Hagitachi; 18-12-2014 lúc 09:49.



      Ngươi không phải là cá, sao hiểu được niềm vui của cá?
      Ngươi không phải là ta, sao hiểu được niềm vui của ta?
      Ngươi không hề ngu xuẩn, sao hiểu được niềm vui của những người ngu xuẩn?

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Mình thích Zero nhất, nhưng về sau tác giả lười tô mắt thì phải, không còn đẹp như trước nữa. Có nhiều đoạn hay cực, giống như đoạn Zero chĩa súng vào Kaname trong tập hai chẳng hạn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      21-04-2015
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình sẽ không nói về Yuki, vì nếu nói mình sẽ thành anti-fan mất >"<
      Nhân vật mình thích nhất trong truyện là Kaname, mà thích nhất hay thương nhất đây... Khi có quyền lực gần như mạnh nhất, nhưng chỉ một người mình yêu cũng không chu toàn được, khi anh cố gắng trả giá tất cả để giành giật, ngỡ là đã chiếm được nhưng cũng không còn trọn vẹn như trước, rồi khi anh quyết định buông tay... tại sao lại để anh sống lại? Cảnh còn, người mất, mục tiêu không có, sức mạnh không còn... đó thật sự còn là "cuộc sống" sao?
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Bạn nào giải thích dùm mình cái ending của truyện này cái? Thắng tóc màu là con Yuki với Zero à?
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. mình mới đọc bộ này xong
      và mình thấy cả Kaname và Zero đều xứng đáng với nguời tốt hơn thử so Yuuki với Ruka đã thấy chênh lệch dữ dội rồi
      Mà tội Kaname quá, một ngàn năm sau sống lại làm gì k biết
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      26-10-2015
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      bé tóc trắng là con của yuki và zero. nhưng mình vẫn không hiểu sao chúng có thể có con đc, ko lẽ nắm tay cx mang thai!!!!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Sự thật đắng lòng là mình không có thích Vampire Knight.Mình không thích luôn cả Yuki cảm giác cổ bánh bèo kinh khủng.Người mình có cảm tình nhất cả bộ chính là ...mấy nhân vật phản diện.Còn về hai nhân vật Zero và Kaname đầu tiên mình RẤt RẤT thích hai anh này ,ngầu ghê gớm.Nhưng càng xem mình càng thấy họ si tình và nhất là cái kết thiệt là ba trấm. Kaname !!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      351
      Cấp độ
      2
      Reps
      81
      Đây là một bộ truyện rất tuyệt vời, vẽ đẹp, nội dung thì khỏi phải bàn nữa. Không có ai là hoàn hảo, Vampire và con người sống hòa hợp với nhau, chính nghĩa luôn thắng. Nói chung là rất tuyệt, mọi người nên đọc qua nó một lần.
      - vẽ không đẹp, mắt vẽ ngày càng to tệ - tỉ lệ cơ thể nhiều khi rất dị, line + background ngày càng kém, khung tranh mờ nhạt kém nổi bật, action vẽ tệ
      - nội dung nói thật ngày càng nhảm và máu chó, nhân vật phát triển không tốt, 3 nhân vật chính thì nhùng nhằng rối rắm
      - "chính nghĩa luôn thắng" motif clíche nhất trong M-A
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      03-07-2017
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Lúc đầu đọc còn thấy được, càng về sau ba nhân vật chính càng ba trấm, nhận cái kết cũng ba trấm.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      04-08-2017
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Truyện đã hết rồi à mng? Mình đọc cách đây lâu rồi, hồi đó thấy khá hay. Có nên đọc tiếp ko nhỉ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.