Ôi đồng huơng a đồng huơng
mình cũng từng có quê nhà là Cassiopeia nè
Đúng rồi a, trc kia cũng từng là Cass, cũng từng yêu 5 con người ở DBSK đó. Nghĩ lại hồi đó vẫn luôn tự nhận mình là cass chân chính, cứ luôn nói với mẹ rằng mình sẽ k bao h hết yêu các ảnh cơ mà hồi đó đúng là đã từng nghĩ thế thật, kể cả là với viễn cảnh các a từ bỏ sân khấu. Mẹ mình nói mẹ k phản đối vì mẹ biết rồi 1 lúc nào đó mình cũng phải lớn lên a, rồi sẽ nhận ra đây chỉ là những kỉ niệm quá khứ mà thôi. Hồi đó mình cũng k tin đâu, cơ mà kể ra thì cũng buồn cười thật, thi cấp 3 xong, ai ngờ mình quên thật. Cũng k hẳn là k còn yêu nữa, chỉ là k thể cứ mãi ước mong, cũng có thể là mình đã chán các a thật. Lúc đó mới thấy mẹ nói đúng, con người phải lớn lên a lớn lên, phải từ bỏ mơ mộng đi thôi.
Cơ mà thực ra, mình đã luẩn quẩn trong cái vòng tròn Otaku -> Cass -> Otaku -> Cass này phải 3,4 lần r. Hồi nhỏ thích M-A, lớn lên chút nữa biết DBSK liền bỏ M-A, lớn lên chút nữa lúc DBSK tan rã liền bỏ đi theo M-A tiếp, lớn thêm chút nữa lại nhận ra mình còn yêu 5 thằng nhiều lắm rồi lại đi làm Cass, lớn rồi lại quay về với M-A....
Quan trọng là mình nhận ra, cuộc đời mình vẫn còn 2 thứ đó là quan trọng k dứt đc, hết cái này rồi lại là cái kia, chẳng thể nói từ bỏ là từ bỏ hẳn đc....
mình đang xàm clgt?
sr c nhé, chỉ là đọc mấy dòng của c cảm thấy giống mình quá nên thành ra cảm xúc hỗn loạn thế này, đừng ghét mình nha!
Đánh dấu