oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 105
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Trích dẫn Gửi bởi Meruru Xem bài viết
      Ấy, cái gì tiện cho bản thân thì làm thôi, giả sử sau này tự dưng ghét BL, tự dưng thấy những thứ mình từng trân quý nó thật ngu xuẩn và đáng xấu hổ...thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, không nên gượng ép cảm xúc bản thân làm gì. Thế giới cùng nhân loại xung quanh phán xét mình là thừa rồi, luôn phải khắc cốt ghi tâm, không bao giờ tự vấn hay chán ghét bản thân. Tiên trách kỷ hậu trách nhân là cái tư tưởng kiểu propaganda ngày xưa người ta đặt ra để kiểm soát quần chúng.



      Tớ thần tượng tài tử Leslie Trương Quốc Vinh từ thời em bé mẫu giáo cấp 1 gì đó, hồi đó nhìn ảnh đóng vai Ninh Thái Thần trên TV, dễ thương chết...tới giờ vẫn còn mến...Có thể có những lúc cuộc sống muôn màu mình quên đi, nhưng sẽ lại có những lúc mình cần một chốn để quay về. Thần tượng đó với tớ chính là có ý nghĩa như thế. Bao năm trôi qua tớ hợp rồi tan với bạn thân, người yêu...chỉ có tình cảm dành cho tài tử đó, vô cùng ngạc nhiên, là không mất đi. Đó âu cũng là điều tốt.
      Thật thế a~~ nhiều khi cũng k muốn dứt ra khỏi 1 cái gì đó, hồi đó cũng có 1 vài chuyện xảy ra mà muốn từ bỏ làm cass, cũng muốn xóa cái nick fb cũ nhưng mà sau đó khs lại k đành, thế là cứ để vậy, thỉnh thoảng lại vào đọc lại mấy dòng cũ. Những lúc đó cũng muốn trở về hồi đấy, nhưng mà nghĩ nghĩ rồi lại buông tay. Thực ra thì cũng là quá khứ cả, nhưng cũng chẳng đành lòng buông tha chấp niệm. Thực sự là cũng muốn quên đi mà cũng k đành, thực ra tớ là thiên yết, thành ra nhiều khi thấy "tiếc công" c à, tiếc công mình xây dựng mối quan hệ với bao nhiêu người mà h nói buông tay, thực ra cũng k phải dễ dàng.
      Thành thử ra cũng buồn cười, nhân sinh a, nếu cứ thuận theo tự nhiên đc thì tốt cơ mà nhiều khi nếu từ bỏ mình sẽ chán ghét bản thân lắm....đã từng yêu như vậy mà...

      p.s: nc với c làm tớ thấy cảm xúc dâng trào quá, dạo này lại còn đang đọc đam nữa, nc đúng mấy ông tiên sinh

      "Ta viết văn vốn không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì muốn được mọi người biết đến...
      Ta đơn giản chỉ muốn cho tình yêu bé nhỏ của ta một hình dạng, và trong tất cả nguyên vật liệu ta có...
      Ngôn từ là thứ đẹp đẽ nhất"

      Nhóm dịch The Silent tuyển nhân sự
      NHẬN ĐỔI VOTE S-TOUR
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Mình thì chưa bao giờ nghĩ đến luôn
      Trở thành Fangirl cũng là do sở thích, mà đã thích thì khó thay đổi lắm.

      Người nhà mình thì tư tưởng cũng thoáng nên không có vấn đề gì hết.
      Tuy nhiên, nếu mình yêu phải gay thì làm thế nào nhỉ Hoặc là người yêu mình đi yêu một người con trai khác
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi BR's.Neko Xem bài viết
      Mình thì chưa bao giờ nghĩ đến luôn
      Trở thành Fangirl cũng là do sở thích, mà đã thích thì khó thay đổi lắm.

      Người nhà mình thì tư tưởng cũng thoáng nên không có vấn đề gì hết.
      Tuy nhiên, nếu mình yêu phải gay thì làm thế nào nhỉ Hoặc là người yêu mình đi yêu một người con trai khác
      Hình như hai cái vấn đề y chang nhau nhỉ ^^? Theo mình thì...còn tùy vào bạn Thường thì các bạn hủ đều bị dính vào cái vụ: từ bỏ để hai anh đến với nhau hay trở thành bánh bèo giành giựt tình yêu. Cái phương án bánh bèo nghe thôi là gạt liền nhỉ (dẫu sao cả đời hủ cũng bài xích bánh bèo) , thế nhưng nếu bạn yêu thực rồi thì thực sự mà khó dứt ra. Vậy nên tùy vào mức độ tình cảm mà hủ sẽ chọn cách một hay cách hai.
      Cơ mà, cách tốt nhất vẫn là FA cả đời cho rảnh nợ nhỉ
      ĐỔI VOTE ROUND 2


      Hibari Kyoya @ Katekyou Hitman Reborn! (B3)
      Yoshiwara Shiro @ Adekan (A4)
      Aladdin @ Magi – The Labyrinth of Magic (P3)
      Orihara Izaya @ Durarara!! (O3)
      Heiwajima Shizuo @ Durarara!! (L4)
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      105
      Cấp độ
      7
      Reps
      307
      Lover tớ là thẳng nam, và chắc chắn là không thể bẻ cong được
      và hiện giờ, tớ đã bánh bèo sẵn rồi, nên không có gì đả kích tớ được nữa
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Mình mém chút nữa là rơi vào hoàn cảnh đó đây.
      Lúc mình chuyển trường, lẻ loi vì không có bạn bè, một bạn nam đã lại và trò chuyện với mình khiến mình không thấy cô đơn nữa. Mình là loại rất dễ say nắng bởi những chàng đối tốt với mình như vậy nên bắt đầu thấy thích. Và đùng một phát, bạn ấy nói cho mình biết bạn ấy là gay và là uke, sở dĩ nói cho mình biết một phần vì mình là hủ, một phần vì tin tưởng mình. Tự nhiên lúc ấy suy sụp kinh khủng, phải mất một thời gian mới chấp nhận sự thật này rồi tiếp tục làm một người bạn với cậu ta.
      Bây giờ cậu ta với mình thân nhau ghê lắm, đi đâu cũng khoác tay, ôm ấp, khen mình ấm này nọ. Nếu bản thân không biết cậu ấy là gay thì mình sợ mình bị hoang tưởng từ lâu và chết dần trong cái tình cảm đó rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Trích dẫn Gửi bởi twin Xem bài viết
      Mình mém chút nữa là rơi vào hoàn cảnh đó đây.
      Lúc mình chuyển trường, lẻ loi vì không có bạn bè, một bạn nam đã lại và trò chuyện với mình khiến mình không thấy cô đơn nữa. Mình là loại rất dễ say nắng bởi những chàng đối tốt với mình như vậy nên bắt đầu thấy thích. Và đùng một phát, bạn ấy nói cho mình biết bạn ấy là gay và là uke, sở dĩ nói cho mình biết một phần vì mình là hủ, một phần vì tin tưởng mình. Tự nhiên lúc ấy suy sụp kinh khủng, phải mất một thời gian mới chấp nhận sự thật này rồi tiếp tục làm một người bạn với cậu ta.
      Bây giờ cậu ta với mình thân nhau ghê lắm, đi đâu cũng khoác tay, ôm ấp, khen mình ấm này nọ. Nếu bản thân không biết cậu ấy là gay thì mình sợ mình bị hoang tưởng từ lâu và chết dần trong cái tình cảm đó rồi.
      t cũng có 1 đứa bạn thân lắm, hồi trc nó cũng hay ôm ấp, bám víu lấy t, nhiều khi còn bắt viết thư tình gửi 1 bạn nữ hộ. Đó giờ cứ tưởng ổng bề ngoài gia nhập "hội chị em"nhưng bên trong là thẳng nam, ai dè lên lớp 9 ổng suốt ngày sờ soạng thằng cùng lớp, lên lớp 10 còn yêu vài thằng, còn uống rượu lúc chia tay nó. Lên lớp 11 còn tệ hơn, yêu đơn phương 1 bé thụ lớp dưới, nhân sinh đúng là khó lường a

      Trích dẫn Gửi bởi Yuurei Bana Xem bài viết
      Lover tớ là thẳng nam, và chắc chắn là không thể bẻ cong được
      và hiện giờ, tớ đã bánh bèo sẵn rồi, nên không có gì đả kích tớ được nữa
      Sướng quá đê, chẳng bù cho tớ, BF tự nhận là THỤ, còn có cả hậu cung nữa, chắc có ngày bị dật như chơi
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi FireFlower Xem bài viết
      Hình như hai cái vấn đề y chang nhau nhỉ ^^? Theo mình thì...còn tùy vào bạn Thường thì các bạn hủ đều bị dính vào cái vụ: từ bỏ để hai anh đến với nhau hay trở thành bánh bèo giành giựt tình yêu. Cái phương án bánh bèo nghe thôi là gạt liền nhỉ (dẫu sao cả đời hủ cũng bài xích bánh bèo) , thế nhưng nếu bạn yêu thực rồi thì thực sự mà khó dứt ra. Vậy nên tùy vào mức độ tình cảm mà hủ sẽ chọn cách một hay cách hai.
      Cơ mà, cách tốt nhất vẫn là FA cả đời cho rảnh nợ nhỉ
      Đâu có giống đâu bạn Yêu phải trai cong là biết trước rồi nhưng lại yêu, còn cái kia là kiểu nghĩ người yêu dị tính, nhưng hóa ra là yêu người đồng giới sau lưng mình ý.

      Nói chung là phải tìm hiểu và suy nghĩ thật kĩ trước khi yêu
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      hình như hầu hết m.n đều có vấn đề với việc: nhỡ người yêu mình yêu thằng khác a~
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Trích dẫn Gửi bởi BR's.Neko Xem bài viết
      Đâu có giống đâu bạn Yêu phải trai cong là biết trước rồi nhưng lại yêu, còn cái kia là kiểu nghĩ người yêu dị tính, nhưng hóa ra là yêu người đồng giới sau lưng mình ý.

      Nói chung là phải tìm hiểu và suy nghĩ thật kĩ trước khi yêu
      Nếu vậy thì hình như trường hợp người yêu là gay khả quan hơn rồi bởi nếu muốn thì vẫn có thể bẻ thẳng lại, nhưng cũng phải đấu tranh dữ dội với bản chất hủ bên trong )))))
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      129
      Cấp độ
      2
      Reps
      59
      Người mình yêu không yêu mình là chuyện rất đau khổ, nhưng cũng là chuyện rất bình thường. Nam nhi chi chí còn lụy tình, nói chi nữ nhi thường tình chúng ta ~

      Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ship là ship, yêu là yêu, liên quan gì đến nhau??

      Trước kia tớ có thích đơn phương một người con gái suốt nhiều năm, cô ấy có người yêu, đầu tiên khẳng định là không có chuyện thật lòng "mỉm cười chúc ái nhân hạnh phúc". Nhưng bây giờ tưởng tượng mà xem, giả sử vì thế mà tớ thôi không ship các đôi nam nữ tớ từng thích nữa, rồi không thoải mái với trai thẳng gái thẳng, nghe có vô lý đùng đùng không?

      Thế thì ngược lại cũng vô lý y như vậy thôi.

      twitter

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.