đọc rất nhìu lần. Có giờ học chán quá lấy truyện ra đọc từ đầu giờ đến giờ ra chơi mà ko ai biết
Ahihi
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
đọc rất nhìu lần. Có giờ học chán quá lấy truyện ra đọc từ đầu giờ đến giờ ra chơi mà ko ai biết
Ahihi
Có đọc và bị cô phat hiện.
Được lên sổ và ưu tiên trả bài miệng )
đã đọc, đã bị tóm (do bị thằng khốn bàn dười chỉ điểm)
đã đọc vài lần, trốn thoát vài lần, bị tóm khoảng 1-2 lần. Tệ hơn là cô giáo gọi về nhà và tịch thu luôn truyện không trả (mình ghét nhất là giáo viên tịch thu đồ không trả cho học sinh).
Sau khi cảm giác xót của trôi qua thì mình phát hiện ra là cô không biết mình đọc truyện, chẳng qua thấy mình cứ cúi xuống nên cứ ra chiêu vậy thôi, lần sau mình cúi xuống lừa cô y như rằng cô sập hố. Thời đó chưa thịnh hành bọc truyện trong sách và ngang nhiên đọc trên bàn trước mũi thầy cô
đọc trong giờ hoài mà ếu bị phát hiện vì mình có đồng bọn ^_^
Đọc chứ, nhưng nhân lúc lớp được cho nghỉ tiết hay giải lao nên tranh thủ đọc thôi,
Hồi xưa đi học ngồi ngay bàn đầu đọc vẫn không bị phát hiện
giờ thì già mất rồi ước gì được quay lại cái thời đi học ngổ ngáo ấy FeelsBadMan
1 cuốn Hội Pháp Sư bị tịch thu giờ chắc vẫn còn nằm trong tủ truyện của lớp tiểu học :v
Học sinh lớp nào chả có đứa nerdy mang truyện vào lớp đọc
Đọc mà còn để bị phát hiện thì còn gì là đẳng cấp nữa
Đánh dấu