oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Bình chọn >

Bình chọn: Bạn có bao giờ đọc truyện trong... giớ học ở trường không?

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 72
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Bạn có bao giờ đọc truyện trong... giớ học ở trường không? Và có bị giáo viên phát hiện?

      Bạn có bao giờ đọc truyện trong... giờ học ở trường không? Và có bị giáo viên phát hiện?


      Mình nói rõ nhé, câu hỏi là trong giờ đang học có giáo viên đứng lớp chứ không phải là giờ ra chơi hay giờ tự học không có giáo viên trong lớp nha, nhìu bạn lạc đề rùi

      Hùi xưa mình mê truyện lắm nên lúc nào cũng đem theo vào lớp học, có khi đang ghiền mà lại đã vào giờ học hoặc môn đó chán quá thế là lấy cuốn truyện ra đọc. Tùy trường hợp mà quyết định xem kiểu gì, thường là để dưới học bàn xem, gan hơn thì kẹp trong sgk ngồi đọc trực tiếp như học trò ngoan lun

      Thấy gv tới or có động tĩnh là cất ngay nên hầu như không bị phát hiện trừ đứa ngồi kế bên Nhưng có 1 lần xui bị phát hiện, lúc đó đang đọc nhập tâm quên chú ý thì đột nhiên ông thầy Hóa xuống cầm ngay cún truyện ra rùi về chổ ổng ngồi vừa trách tội vừa xé cún truyện đó trước cả lớp Xấu hổ quá trùi, làm sau một đoạn time cũng chả dám đọc truyện trong giờ học nữa

      Mà hùi đó trong lớp chỉ có 1 mình mình mê truyện nên hầu như bị cả lớp nhìn bằng ánh mắt khác thường, bị chọc sao mày mê truyện suốt hoài... thiệt là lạc loài giữa lớp T_T
      Sửa lần cuối bởi Amiboshi; 16-12-2014 lúc 06:13.


      Tình yêu cuồng nhiệt trong lúc, tình yêu là khối cường đại nam châm, có thể để người vứt bỏ rất nhiều thứ, cam tâm tình nguyện thiếp lại đây. Nhưng theo thời gian trôi qua, kiên nhẫn tiêu ma, loại này từ trường sẽ giảm nhược, thậm chí tiêu vong.

      Mà một hoàn mỹ gia đình, nó từ lực là cường đại, vĩnh hằng, kéo dài không suy .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      63
      Cấp độ
      1
      Reps
      23
      Chưa bị bắt bao h vì riêng bàn mình thì có con tổ trưởng ngồi viết truyện
      Thằng ngồi bên thì đọc conan
      Mình thì nghiền ngẫm quyển gint
      Thằng kế thì dò báo HHT
      cả cái bàn làm việc riêng
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Đã đọc và bị bắt.
      Không phải 1 lần
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Có đọc mà chưa bao giờ bị bắt do luôn có đồng bọn hỗ trợ xung quanh
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      67
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      có đọc trên trường nhưng trong giờ giải lao hoặc lúc giáo viên cho phép tự học :v còn lên đại học thì thoải mái đê
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Bồ cũ
      sida
      EliZura
      SP: 385
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      1,317
      Cấp độ
      25
      Reps
      1111
      Thường xuyên đọc trong giờ và được tụi bạn xung quanh dung túng nên bao nhiêu năm rồi GV vẫn cứ đinh ninh là con ngoan trò giỏi nghiêm túc này nọ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      03-12-2014
      Bài viết
      128
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Có đọc và chưa bao giờ bị bắt vì dù đọc nhưng mình luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ . Dù đọc nhưng vẫn không quên thường xuyên liếc mắt lên trên trông chừng
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      15-12-2014
      Bài viết
      179
      Cấp độ
      1
      Reps
      38
      Có đọc, trong giờ học và cả giờ giải lao. Nhưng chưa từng bị bắt. Có lúc thì trong ngăn bàn, có hôm trong giờ học chán quá kẹp dô SGK mà đọc. Có lúc ghét giáo viên và giỏi môn đó sẵn rồi nên để cuốn truyện trên bàn luôn, chẳng ai nói gì, chỉ có lũ bạn là nhìn mình với con mắt ''khâm phục''. Có lúc ban giám hiệu dự giờ và cũng lấy ra đọc, bàn đầu mà, họ có thấy đâu.
      Vậy đấy, mà đưa bạn mượn một phát thôi là y như rằng bị thu ngay
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      108
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      hồi cấp 3 thì ko dám, cô chủ nhiệm ghê lắm, có đứa chỉ mang truyện đến lớp thôi mà giờ ra chơi tự dưng cô nhảy bổ vào lớp, thọc tay hộc bàn tịch thu hết truyện đấy là con gái
      Còn bọn con trai mê game, chả hiểu sao cô lắm tai mắt thế, hôm nào bọn nó rủ nhau đi chơi game là cô biết liền, xong bắt chép phạt
      Lên đại học xõa thoải mái, cảm giác ngay cả bị bắt cũng chả sợ
      His Destiny is On the SPIRAL
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Chưa bao giờ bị bắt bất cứ cái gì chứ đừng nói là truyện cứ bài truyền thống lồng truyện vào sách rồi dựng đứng lên đọc như kiểu chăm chỉ lắm là ok
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.