oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Games FC > Pokémon FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 387
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Em gái tsundere
      Miyuki
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      624
      Cấp độ
      173
      Reps
      8591

      [Thảo luận] Luận Pokemon thời bình (tiếp theo)





      Kỳ 25


      Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đó là Kỷ niệm 35 ngày Vns mở lại. Là kỷ niệm 15 ngày thằng đầu tiên trong 4rum có Pokemon ORAS để chơi. Và đặc biệt là kỷ niệm 9 tháng lẻ vài ngày sinh nhật của mod Cyril thần thánh. Trước dịp đại thể này xin làm tạm 1 bài cho nó có cái gọi là phát huy tiếp truyền thống, giúp mem quen thuộc hơn với những nền nếp cũ của box ( chủ yếu là để đỡ phải lo ngay ngáy mấy con của nợ kia suốt ngày đe dọa đem mình lên KTKO vì lười biếng ). Và tất cả những cái vừa rồi là để vào đề dông dài cho 1 cái éo liên quan lắm là chủ đề về "Chim".

      Như ta đã biết, Vns mới đã thay title từ mấy con cờ ( hình như là lấy từ cấp bậc trong bộ MAR ) thành trứng chim các loại. Nghe qua mấy cái tên này thì cá nhân thấy nó ngu bm nhưng vì 1 số em gái thích chúng nên ko thể để các em ấy hiểu lầm là mình đi chửi xéo con gái nhà lành được. Tuy nghe ngu ngu nhưng nói chung cũng khá thích thú với cái kiểu đặt tên này, chứ ko phải thấy ngu rồi kỳ thị. Có lẽ do không thể đưa máy bay giấy tiến hóa thành Thần Phong, Bà Già, Kamikaze ... các kiểu được nên có lẽ BQT đã dùng nguồn gốc xa xưa hơn của máy bay: Đó là những cánh chim lãng mạn bay lên bầu trời, vẫn phù hợp với thuần phong mỹ tục Vns. Do Chim này theo dụng ý là có liên quan đến máy bay, là chim bay phấp phới trên trời. Do không phải chim bay phấp phới trong quần mỗi khi mùa sinh đẻ đến hay hàng 18+ về làng, cho nên tôi đành bất lực không thể lái nó qua chủ đề kia được ( mặc dù muốn bàn lắm cho nó xôm chứ chim sẻ bồ câu có cm gì đâu mà bàn ). Cho nên tôi xin dùng đoạn văn này để tiếp tục vào đề cho 1 cái cũng éo liên quan lắm là "Trứng" và "Chim" trong Pokemon.




      Không thể lúc nào cũng dễ dàng bàn về Chim-Trứng-Chim 3 trong 1 một cách dễ dàng thế này



      Đầu tiên là Trứng. Trứng trong Pokemon là thứ quái đản. Người ta gọi con cái là sản phẩm tình yêu của cha mẹ, nhưng trong này thì có lẽ không đúng. Nó là sản phẩm của một ngành công nghiệp đẻ đái kinh hoàng để chọn giống cho ra đời những sản phẩm tối ưu, hoặc không thì cũng là hàng độc. Ngành công nghiệp này được tiếp tay bằng một quy luật "tự nhiên" đến mức ... cá voi và mèo. Kết quả là bao nhiêu sinh linh non nớt bị chất đầy đống PC, bị thả ra môi trường tự nhiên sớm khi còn chưa rời ti mẹ. Ôi thật là ... À quên lan man quá quên nói 1 thứ đó là "Trứng" chưa chắc nở ra "Chim non". Nhưng dù sao cũng là 1 niềm phấn đấu cho các mem nhà mình. Mọi người ai mà chả mong mình là quả trứng full IV nature khủng , hơn là quả Bad Egg mà dân gian hay có câu " Đợi nó nở thì 2 trứng của tao chắc tiến hóa lên Lv 100 cmhnr !"

      Tiếp theo là Chim. Như đã nói, chim ở đây là các loài lông vũ đã được công nhận trong thế giới Pokemon. Từ những con chim nói về nguồn gốc khủng long 1 cách khoa học như Archaeopteryx, đến những con nghe mà thấy hư cấu vờ lờ như Hậu Nghệ bắn Tiramisu ... ấy nhầm Amaterasu ... ý mình là Chim Lửa. Đặc điểm chung của hầu hết thể loại này chính là Tự nhiên ban cho bộ lông để chim cho ra chim và GameFreak ban cho khả năng đèo bòng Trainer bay khắp nẻo đường một cách vô thời hạn. Dù là cánh khủng che lấp bầu trời, hay cánh vừa vừa để che mưa, hay đến cả các thể loại siêu mỏng cánh, không cánh ... đều có khả năng soi bản đồ và flap flap. Bởi vậy ta mới nói có lông rồi mới có cánh. Không lông thì suốt ngày vỗ cánh chơi với cá mập như con chim cánh cụt kia thôi. Mà mọi người hiểu giùm lông ở đây là lông vũ nhé, hôm nay bổn tọa ko có hứng nghĩ ngợi lung tung.

      Nói chung thì làm mem vns này thì sẽ xác định từ trứng lên chim cả thôi. Chúc những ai hài lòng thì có thể thành hạnh phúc với chim, những ai chưa thì tập hài lòng, còn đứa nào xác định không bao giờ chịu thì chim cút. Hãy nhìn vào các mod nè, không có chim mà ngắm, đành phải chấp nhận với cái Moderator vô tri vô giác trong khi sức cùng lực kiệt không thể vào profile tạo chim cho riêng mình. Mà chim này nếu có cũng là chim nhân tạo, không có tự nhiên dậy thì mà lớn như các mem được. Nỗi khổ này nào ai có thấu !






      KỲ 26

      BY K-300P

      KỲ 27

      THĂM DÒ

      KỲ 28
      Sửa lần cuối bởi Cyril; 02-06-2015 lúc 20:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      lâu ko viết hay sao mà wall of text vãi =]]
      đậu xanh photobucket...
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Em gái tsundere
      Miyuki
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      624
      Cấp độ
      173
      Reps
      8591
      bài đầu nó thế, mấy bài sau làm ngắn ngắn lại để có nhiều ý tưởn ghơn mà ko bị wall of text =]]]
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      bảo sao dày đặc chữ ko ai vào đấy =]]]
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Em gái tsundere
      Miyuki
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      624
      Cấp độ
      173
      Reps
      8591
      ơ chữ vầy ít hơn xưa mà, ngày xưa có mấy bài wall phải gấp đôi =]]]
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      bài đầu tiên nó phải khác chứ
      kiểu vừa vào topic thấy toàn chữ là muốn đi ra rồi ))
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Em gái tsundere
      Miyuki
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      624
      Cấp độ
      173
      Reps
      8591




      Kỳ 26


      GARDEVOIR CỦA TÔI








      Tôi bắt được một Pokemon. Đó là một em Gardevoir, một Gardevoir bằng xương bằng thịt. Mơ ước ấp ủ bao lâu nay của tôi về giây phút thiêng liêng với một Pokemon sắp thành hiện thực !

      Mái tóc xanh mướt của nàng bóng bẩy trước tia nắng mặt trời. Đôi mắt nàng to tròn, ánh nhìn như muốn làm thổn thức trái tim tôi. Nàng mặc một bộ xiêm y quyến rũ, một cơn gió thoảng làm hất lên vạt váy, lộ ra mảnh chân trắng muốt của nàng. Nàng đỏ mặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn chặn lại không cho váy tốc lên. Nàng có nature là Modest, một nature thần thánh của các Gardevoirs. "Modest" lại có nghĩa là thùy mị, nên tôi hiểu sự ấp úng e lệ đó của nàng từ đâu mà ra. Mọi thứ không thể chê vào đâu được ! Nàng không cần phải là hệ Psychic cũng đã thôi miên được tôi rồi !

      Như người ta nói, sự kín đáo là lời mời gọi hấp dẫn nhất. Chỉ cần một chút hững hờ hé lộ bắp chân thôi đã tuyệt vời hơn trăm lần cơ thể lõa lồ đi khoe hàng đủ kiểu. Nó càng làm tôi tò mò. Tôi muốn được nhìn thấy trọn vẹn những gì đằng sau lớp váy ấy. Tôi muốn nhìn thiên đường của tôi. Tôi muốn chiếm lấy nàng. Thế là tôi lập ra một kế hoạch ...

      Tôi liều mạng đem một mình nàng đi thách thức một Trainer. Tôi cố tình ra lệnh cho nàng sử dụng những chiêu thức câu giờ, để đối thủ hành hạ nàng càng nhiều càng tốt. Điều này thật nguy hiểm vì nếu thua không biết số phận tôi và nàng sẽ ra sao. Thật may mắn, chúng tôi đã thắng nhờ nỗ lực phi thường không tưởng của nàng. Những cú critical ra liên tiếp, làm kẻ địch trố tròn con mắt. Ông trời giống như sát cánh cùng vun đắp cho tôi và nàng vậy.

      Sau khi tiêu diệt xong đối thủ, nàng cũng trở nên tiều tụy. Tôi vội vàng ôm nàng ra một cánh đồng vắng, sơ cứu cho nàng. Trong một đêm trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình, chỉ còn đôi trẻ. Một nằm thả mình trên thảm cỏ bát ngát, thở mạnh. Kẻ còn lại thì đang ngồi nâng đầu người kia, tay đút từng muỗng thuốc. Và điều gì đến cũng đã phải đến. Cảm ơn ông trời đã luôn dõi theo bước chúng con, nhưng bây giờ là giây phút riêng tư của hai đứa. Ông có thể yên lòng mà đi nghỉ được rồi ...

      Tôi đem điều sung sướng tột đỉnh ấy đi kể với bọn bạn. Bọn nó la gầm rú lên. Chúng nó bảo tôi có được một hạnh phúc mà bao nhiêu Pokemon trainer phải thèm thuồng. Thật sự nghe bọn nó khen xong tôi cũng phổng cả mũi. Ít khi nào tôi được chúng nó khen nhiều như vậy. Khi bọn nó bắt đầu hỏi "chi tiết" về đêm ấy, tôi ngần ngại e thẹn không biết kể ra sao ...

      " Anh em với nhau mà, sung sướng thì phải chia sẻ chứ. Kể đi anh cho chú hẳn 1 triệu tiền tươi vào shop mà mua Bicycle !". Nghe đến đấy tôi phì cười. Cái bọn này, làm như tiền bạc mua chuộc được tao chắc. Mà cho dù có mua được đi, thì tôi cũng chả thể ngồi nổi lên xe mà chạy nhong nhong với chúng nó được.
















































      Bởi vì, sau cái đêm thăng hoa cùng nàng hôm ấy, lỗ đít tôi còn hơi ê ẩm ...











      P/S: Nhân vật trong bài éo liên quan gì đến người viết.
      Sửa lần cuối bởi Cyril; 22-12-2014 lúc 10:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Đọc được 1 đoạn đã nghi nghi rồi.
      Quả nhiên...
      Mà tại sao (troll)GAME(until)FREAK phải làm ra những pokemon mang ngoại hình là F để cho nó có giới tính là M ?????????
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Em gái tsundere
      Miyuki
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      624
      Cấp độ
      173
      Reps
      8591
      tại vì với GF điều gì cũng có thể xảy ra, cá còn hóa lẩu lươn được nữa mà =]]]

      mà đậu cmt thế này có spoil nhiều lắm ko nhỉ =]]]
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      145
      Cấp độ
      3
      Reps
      140
      cái art cuối bạn nào vẽ nhìn bẩn bựa thế
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.