Trước hết thì em xin thưa em fan của Lelouch Via Zero [Code Geass], vì vậy, một số ý kiến rất cá nhân sau đây của em có thể không hợp ý một số ace trên forum, xin lỗi trước ạ
- Ngoài ra, em có Spoil chút ít phía dưới, ai chưa xem hết ss1 và 3 tập đầu ss2 thì xuy nghĩ lại ạ
Cá nhân em khá thích Main lúc hiện tại, cách làm của anh luôn hiệu quả và nhanh chóng, dù có hơi "Tiêu cực" theo lời của 2 chị nghiêm túc t̶̶h̶̶ầ̶̶m̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶m̶̶a̶̶i̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ắ̶̶c̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶ dù em chả thấy nó tiêu cực chỗ nào
Ví dụ như vấn đề của thánh cuồng BL [Boy Love] Hina Ebina-san là đừng để cho anh chàng Kakeru Tobe tỏ tình vì muốn bảo vệ cuộc sống an bình mà cô đang có, trong khi các thành viên còn lại loay hoay thì main của chúng ta giải quyết rất quyết đoán, êm thắm mọi chuyện, không hề để lại di chứng về sau cho người yêu cầu, thế nhưng anh lại bị....tạm gọi là :"Tẩy Chay" đi ! Do hai thành viên còn lại không thích cách giải quyết này, và đó là di chứng duy nhất để lại, cơ bản là do cảm xúc cá nhân của hai cô nàng kia thôi, chứ cách làm của main là chuẩn xác rồi.
Thêm một ví dụ điển hình về cách làm của main là không hề sai, ví như vụ bỏ phiếu ảo, main đã làm rất tốt trong tình huống này, hiệu quả đem lại vô cùng cao và vẫn như trên, không hề đem lại di chứng nào cả, một phần trong đó là nhờ việc giữ bí mật với 2 thành viên còn lại .
Ai mà không từng nói dối, một thế giới không lời nối dối là ảo tưởng, và lời nói dối là cần thiết trong cuộc sống,và thế giới không lời nối dối là thế giới tàn nhẫn nhất, không biết sau này cốt truyện sẽ ra sao, nhưng hy vọng main không thay đổi cách làm việc của mình, vì mục đích ban đầu của main khi tống vào club chỉ là :"Tăng khả năng giao tiếp, cố gắng nhìn cuộc đời tươi sáng hơn" chứ không nói gì tới việc cải tạo khả năng xử lý cả.
Em xin hết....
Đánh dấu