oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Games FC > Touhou FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 10
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941

      [Text Game] The Gensokyo story (●´∀`●)



      Là một trò chơi được mình nổi hứng lập ra lúc nửa đêm, luật chơi cũng đơn giản, chỉ là viết, viết và viết thôi

      Mỗi người tham gia chơi sẽ viết nối tiếp câu chuyện của người viết phía trên sao cho có sự liên kết với nhau như một câu chuyện hoàn chỉnh (bạn có quyền tạo tình huống, nhân vật, nội dung thế nào cũng được nhưng ít nhất phải có mối liên quan gì đó đến những post phía trước bạn), tất nhiên là người viết sau không được tạo ra nghịch lý không, thời gian và các thể loại quá sức phi logic khác với người viết trước hay với thế giới Gensokyo (VD: con người ở Gensokyo đều có 4 chân...)

      Biết đâu chúng ta sẽ tạo ra cả một trang biên niên sử mới cho Gensokyo thì sao nhỉ? )

      Lưu ý:
      - Tuyệt đối không được sử dụng teencode và các kiểu viết tắt, ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt
      - Không nói tục chửi bậy.
      - Hạn chế sử dụng những từ như dm, vl,..
      - The Gensokyo story đã có range rep thưởng ngay hôm nay tương ứng với: 100 w/rep
      Các bạn báo nhận thưởng tại topic này

      Let's begin



      Sáng nay Yuuka thức dậy sau một giấc ngủ sâu hơn bình thường rất nhiều, phải nói là cực kì sâu cùng với một tâm trạng uể oải vô cùng, cô bước chân khỏi giường, miệng lẩm bẩm

      "Chuyện quái gì xảy ra với mình thế nhỉ?"

      Nhưng nói chung là Yuuka vẫn sinh hoạt, ăn uống, thưởng trà bình thường cho đến khi...

      "Yuuka, tôi tới thách đấu!!!"

      Lại là con bé phù thủy đen trắng, Yuuka thở dài.

      "Mười phút, và cô lại vác cái mặt não nề mà ra khỏi khu vườn của tôi thôi"

      Yuuka đặt tách trà xuống mặt bàn, đứng lên mở chiếc dù của mình ra và bước ra sân.

      Cô không định dùng spell card, chỉ đơn giản là phẩy tay, con ruồi sẽ bay khỏi bạn, đúng chứ?

      Nhưng.. nhưng, khoan nào, sức mạnh của Yuuka đi đâu cả rồi??? Cô tính gọi ra vài đoạn dây leo khổng lồ nhưng chẳng có cái gì xảy ra cả?? Thế này là sao?

      "Tôi tới đây!"

      Marisa xoay chổi trên tay, lấycái lò bát quái thu nhỏ của mình ra và hô to khi Yuuka chỉ kịp thốt lên.

      "Hể...!!"


      Mời ai đó tiếp nào ` w `


      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 10-01-2017 lúc 19:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Xé cmn tem
      "Master Spaaaaaark!!"

      5 giây...

      10 giây...

      1 phút...

      10 phút...

      1 con ong bay ra khỏi cái lỗ mà đáng lẽ phải có tia laze khổng lồ bắn ra...

      "Hả?!"

      Đến lượt con phù thủy trắng đen thốt lên sững sờ. Mặc kệ đối thủ đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc như thế nào, Marisa cầm cái lò mà lắc mạnh rồi săm soi cho thật kĩ. Rõ ràng hôm qua cô mới tân trang lại nó rồi mà, tự nhiên hôm nay nổi hứng đình công là sao chứ?

      Yuuka giương mắt nhìn con bé tóc vàng đang tự nổi điên với món đồ của mình, lại thở dài 1 lần nữa. Chợt cô nghĩ tới tình trạng "đứng" phép của mình khi nãy, giờ thì cô cố cách mấy cũng không tạo ra được dù chỉ 1 cánh hoa. Wtf? Còn vườn hoa của cô thì tính sao đây? Cả hai người ra vào trạng thái bấn loạn tinh thần, chắc có lẽ sẽ tự độc thoại nội tâm đến hết ngày nếu như không có ai đó đến dộng vào đầu mỗi người 1 cái hay làm điều gì tương tự thế.


      P/S: Mình không giỏi văn cũng như chưa biết nhiều điều về các nhân vật nên mong các bạn thông cảm nếu nó bị OOC À mà viết thì đc sáng tạo mà phải không
      Sửa lần cuối bởi Blank Paper; 12-04-2015 lúc 11:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      81
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      phong cmn bì )

      Và quả đúng thật, ông trời đã cử đến với 2 kẻ đang nhìn nhau trân trối 1 người.
      - Woaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
      Có tiếng la kì lạ bất thường vang lên. Yuuka thấy sau lưng nong nóng, quay mặt lại, thì mấy hecta hướng dương cô trồng từ khi mới vào Gensokyo - Đã.Biến.Mất.

      Không đúng, là cháy rụi mới phải. Đúng vậy, là cháy rụi và sau đó là tất cả hóa thành tro và chỉ còn 1 mảnh đất đen xì xì.

      - Cái clgt? Cái clgt? Cái clgt? Cái clgt???????

      Không nén nổi xúc động, Yuuka hét lên với 1 chất giọng oanh vàng tưởng chừng như tên Tenshi trẩu tre đang mơ ngủ trên trời cũng rớt xuống. Và, con Tenshi rớt xuống thật mẹ ơi!

      Khi Tenshi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Yuuka nhào tới đánh tới tấp rồi. Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Tenshi chỉ còn biết khóc trong sung sướng mà thôi...


      Hơi lắt léo tí :v Ai tiếp đi....
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Sloth
      Nyanko Cat
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      3,102
      Cấp độ
      0
      Reps
      941
      Mình tiếp vậy


      "Yuu...ka... san... "

      Tenshi bỗng đổi mặt nghiệm cmn túc nhưng vẫn bằng cái giọng như đang sướng rêm lên.

      "Gì hả?"

      Yuuka thở hồng hộc khi xách cổ áo con trẩu thiên giới lên.

      "Hôm nay Yuuka-san nhẹ tay quá vậy, có... gì lạ với người hở?"

      Nhẹ tay? Beep? Yuuka đã đánh hết sức rồi đó chứ, với con trẩu thì này thì nhẹ tay với nó nó nhờn mặt cô ra mất.

      Ờ, vậy suy ra là sức cô yếu đi? Wtf?

      "Nè, SM xong rồi thì ai có ý kiến gì về vụ này không? Vụ sức mạnh ma thuật của tôi và Yuuka biến mất ấy, tôi nhớ là tối qua tôi vẫn còn vừa danmaku một trận hoành tráng với Alice chỉ vì lỡ cho mù tạt vào món súp cô ấy làm cả buổi tối..."

      Marisa nói với cái mẹt poker face.

      "..."

      Cái này thì Yuuka chịu.

      "Hể? Mất sức mạnh? Hai người á?"

      Tenshi gãi đầu gãi tai, hình như cô biết gì đó về vụ này... Chả lẽ?

      Marisa nói tiếp, ngắt mạch suy nghĩ của cô gái tiên nhân.

      "Mấy vụ này thì ta đành đi tìm chuyên gia để giải quyết vậy..."

      Thì đến chỗ Reimu chứ còn gì nữa, có thể Yukari cũng đang ở đó, cô ta thì chắc biết hết mọi thứ thôi.

      "À nói thế không có nghĩa là tôi không phải chuyên gia trong việc giải quyết mấy vụ kì lạ đâu nhé!"

      Marisa nói thêm, rồi cùng Yuuka và cả Tenshi (ham vui đi ké) đến đền Hakurei.



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      820
      Cấp độ
      4
      Reps
      143

      "WTF? Mất sức mạnh chiến đấu?"-Marisa nói.
      "Vậy cô giải thích thế nào về việc vườn hướng dương của tôi cháy ra tro hả? Ko phải con trẩu Tenshi này thì ai?"-Yuuka bực tức.
      Tenshi vẫn ngồi ngoáy mũi nãy giờ, lắng nghe mấy bà nói chuyện thì lên tiếng:
      "Dạ...em...cũng mất sức mạnh (chiến đấu) của mình rồi..."
      Sự việc thực sự đang rơi vào bế tắc thì Reimu nói:
      "Liệu có phải 1 dị biến gì không?"
      Mọi người kinh ngạc, không nói nên lời. Một dị biến? Nếu đúng thế thật thì ai là kẻ đứng đằng sau vụ này?
      "Điều quan trọng hơn"-Mima nói-"đó là nếu đây thực sự là một dị biến, thì chúng ta làm sao ngăn nó lại khi không còn sức chiến đấu chứ?"

      To be continued...
      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 10-01-2017 lúc 19:04.
      Cần chiêu mộ hiền tài pro tàu chiến WW2 để phát triển ngôi nhà thêm lớn mạnh
      http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=40328

      Senkan Banzai!!!


      [SPOIL]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...82&oe=56C92444[/SPOIL]
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      820
      Cấp độ
      4
      Reps
      143

      Trong lúc mọi người đang lo lắng thì Yukari nói:
      "A phải rồi, hồi sáng ta thấy kết giới có vấn đề đấy."
      Kết giới có vấn đề? Nghĩa là bức tường bảo vệ Gensokyo sắp sụp đổ sao?
      "Nếu thực sự là vậy, Gensokyo sẽ biến mất"-Mima nói.
      "Sư nương đùa à?"
      Gensokyo sụp đổ?
      Thế giới bên ngoài giờ đã không còn chỗ cho phép thuật nữa.Gensokyo sụp đổ đồng nghĩa với việc mọi người sẽ không còn nơi để ở, thậm chí là chết.
      "Chúng ta nên giải quyết chuyện này nhanh lên, không thì toi cả lũ mất!"-Yuuka nói.
      "Cô nói đúng"-Reimu tiếp lời-"và nên làm ngay thôi."

      To be continued...
      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 10-01-2017 lúc 19:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. - Cơ mà bà ở đâu chui ra thế? - Reimu quay sang hỏi.

      - Từ trong bụng cưng ra đó~~

      - Clgt?

      Bỏ qua phần đối đáp điên khùng đó, cả đoàn người + yêu quái + người trời bắt đầu đi lang thang dò xét tình hình. Nói vậy chứ thật ra họ đang đi đến chỗ Hồng Ma Quán để xem người ở đó có bị sao không. Lí do họ đi hỏi cái nơi nghe đến tên là người ta phát run đó đầu tiên chắc là do nó là bối cảnh diễn ra game Touhou PC-era đầu tiên *breaking the fourth wall*

      Đến trước cổng, thấy con Meiling đang vác giường ra ngủ, Mima liền chặn lại hỏi:

      - Xin lỗi nhưng gần đây cô có cảm thấy gì lạ trong người không?

      - AAAAAA!!!! MAAAAAAAAAA ^%&%(*!!!

      Nguyên cái giường rớt xuống đè lên cái phần đuôi xanh xanh trắng trắng thò ra dưới đầm Mima. Dù sao đó cũng là một bộ phận thân thể nên cô chỉ biết khóc thầm mà từ từ rút nó ra. Thực sự là thốn *** chịu được mà @@!!.

      Trong khi đó, Yuuka nhìn quanh, thấy một cái giẻ lau chân mà con nhỏ gác cổng vừa xài hồi nãy và rồi nhét vào mồm nó để làm nó im lại, đồng thời nở 1 nụ cười đúng chất Sadist làm mọi người phải rùng mình:

      - Im chưa nhóc? Giờ thì nói ta nghe chuyện gì đang xảy ra nào.

      Lại thêm 1 người (rên la hét) khóc thầm nữa...

      Sửa lần cuối bởi Blank Paper; 12-04-2015 lúc 11:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      70
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Meiling vừa khóc vừa trả lời, đầu lắc lia lịa:
      Ôi...ôi..ả...iết..ì..ả !?..Àm..ơ..ỏ..ái...ẻ..a..,ồi..ói...iếp.. !?
      Yuuka vẫn không bỏ cái giẻ khỏi miệng Meiling, nói:
      Ngoan cố hử ? Thế thì chịu cho chị S đi nhá!
      Nhưng chưa kịp mần ăn gì thì trong chớp mắt, Meiling đã biến mất khỏi tay Yuuka
      Ôi trời, có cần làm thế với gác cổng của chúng tôi không ? một giọng nói cất lên
      Chính là Sakuya, cô hầu trưởng của Hồng Ma Quán
      ''Cảm ơn cô, Sakuya'', Meiling khóc ròng cảm ơn
      '' Không có gì đâu.'', cô hàu gái vui vẻ trả lời, ''Nhưng mà,...cô có thể giải thích cho tôi là tại sao cái giường kia lại ở đó không!''
      Meiling tá hỏa ,''Ờ thì...'', chưa nói dứt câu cô đã nhận ra mình bị bao vây bởi dao rồi nên im lặng, mặt cắt không còn một giọt máu.
      Sakuya quay lưng lại, '' Giờ thì giải thích xem, các người đến đây làm gì ?''
      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 10-01-2017 lúc 19:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      820
      Cấp độ
      4
      Reps
      143

      -Nói vậy thì giờ 2 chị em em chỉ còn sức mạnh của vampire thôi à?-Marisa hỏi.
      -Chính cmn xác! Không thì sao em được quẩy chứ?
      Mấy thím kia ngồi lại, lúc này có cả Flan, Koa, Meiling và Sakuya. Ngồi đâu ư? Tất nhiên là bên trong SDM rồi. Remilia vẫn còn đang nướng, Patchouli đang "tu luyện" trong cái thư viện nên không tham gia. Lúc này, Yuuka mới hỏi:
      -Cả các cô cũng bị à?
      -Đúng vậy-Sakuya đáp-Khả năng điều khiển thời gian của tôi, thao túng vận mệnh của ojou-sama, phá hủy của imouto-sama đều không dùng được.
      -Cơ mà dù thế thì vampire cũng đã rất khỏe rồi, nhỉ?-Mima hỏi.
      -Tất nhiên.
      Đột nhiên Reimu tối sầm mặt lại, nói:
      -Ê nếu vậy 2 thím bất tử trong rừng tre thì sao?
      -Ớ...-Marisa ngạc nhiên-Có thể họ sẽ không bất tử... nữa.
      -Và nếu họ giết nhau?
      -Ôi chết tiệt, phải đi mau thôi, không 2 con bò cái đó lại húc nhau nữa! Lần này có thể là chết thật đó! Mau lên!
      -Vậy tụi này đi chung nữa-có tiếng nói từ phía sau.
      -Ojou-sama...-Meiling nói.
      -... và Patchouli-sama-Sakuya tiếp lời.
      -Các người ồn ào quá, chả ai yên thân nổi-Remilia nói.
      -Nên bọn ta cũng sẽ theo các người. Mất phép thuật khó chịu quá-Patchouli lên tiếng.
      -Vậy mau lên thôi.-Reimu nói.
      Ra bên ngoài, Sakuya không quên dặn các hầu gái nhớ canh cửa cho đàng hoàng. Đi một lúc lâu nữa mới tới rừng tre, nên tất cả cần nhanh lên. Hi vọng là chị neet Kaguya chưa dậy.
      Sửa lần cuối bởi Mie Ckàn; 10-01-2017 lúc 19:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      17-02-2015
      Bài viết
      4
      Cấp độ
      0
      Reps
      10
      Cả nhóm người cứ đi, đi mãi, con đường từ Hồng Ma Quán đến rừng tre vốn đã xa nay như kéo dài ra vô tận. Đi một lúc, Yuuka đột ngột dừng lại khiến Mima đâm sầm vào lưng cô.
      - Này! Cái quái gì...?
      Yuuka không trả lời, dáo dác nhìn ra xung quanh, vẻ mặt nhợt dần đi. Những người khác cũng đã nhận ra điều bất thường. Marisa run run hỏi:
      - Chúng... chúng ta... đang ở đâu...? Đây là chỗ... nào?

      Trước mắt họ là một cảnh vật hết sức xa lạ và rùng rợn. Con đường này đáng lẽ phải dẫn đến rừng tre, nhưng...
      Không thấy rừng tre đâu cả...
      Chỉ có một nghĩa địa rộng lớn với những bia đá cái cao cái thấp, đặt lộn xộn.

      Yuuka nói:
      - Quanh đây đã từng có nghĩa địa ư? Sao tôi không biết nhỉ?
      Meiling trả lời:
      - Ngày nào tôi cũng đến rừng tre thăm hai vị... nhưng tôi chắc chắn chưa đi qua chỗ này bao giờ...
      Mima cau mày:
      - Nãy giờ đi ta có thấy ngã rẽ nào đâu? Đi đúng một đường thẳng mà cũng nhầm được là thế nào?

      Một tiếng sấm vang rền trả lời cho câu hỏi của Mima. Mây đen kéo đầy bầu trời.
      Sakuya nói:
      - Có lẽ chúng ta nên xem xét việc này sau. Có vẻ như trận chiến đã bắt đầu.
      - Nhưng đâu còn đường nào để đi nữa? - Marisa hỏi
      Yuuka sầm mặt xuống:
      - Chúng ta băng qua nghĩa địa.

      Mọi người biết không còn ý nào hay hơn đành phải làm theo. Phía bên kia nghĩa địa, lại là một con đường thẳng tắp.
      Cả nhóm người cứ đi mãi, đi mãi...
      Yuuka đột ngột dừng lại... lần thứ hai. Mima lần này đã để ý nên không bị đâm nữa. Đang định lên tiếng trêu Yuuka, đột nhiên cô há hốc mồm:
      Họ đã trở về Hồng Ma Quán!


      Thế này có tính là nghịch lý không gian không nhỉ
      Sửa lần cuối bởi red_kun; 16-01-2017 lúc 10:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.