nói thật là mấy bộ comedy thế này thì tớ thích đọc mấy bài kiểu... tưng tửng một tí để giải trí
xin góp 1 cái AMV cho bài review
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
^ Mấy cái AMV thì spoil nhiều quá, vì thế nào tò mò cũng có người bật dù chưa xem. Cái opening của Kashima là hàng official nên mới post
Có vài bạn hỏi mình bbcode, chả cao siêu gì đâu (không có xài css trừ 2 cái gradient) toàn tabstyle cả với lấy calculator tính. Lý do mình hide phần đó là vì như post dưới nói bài dài quá bbcode viết từng phần ráp lại nên cần phải chỉnh và rút bớt, còn một đống pointer-events chưa hide, cả đống box thừa ra.. Nếu có bạn nào muốn code của phần nào thì mình sẽ gửi, nhưng đừng đặt tên mốc trùng nhá. Chả có ý giấu giếm gì đâu, ai cũng biết hide bbcode chỉ cần view sources là ra thì hide làm gì..
Essentially, people live in one of two ways.
Either they live in awareness
of their own worthlessness,
or they live in awareness
of the worthlessness of the world..
Two ways.
Either you allow your value
to be absorbed by the world,
or you chisel away at the world’s value
and make it your own..
Công nhận bài review này đầu tư khá kĩ về phần nội dung, cách hành văn, lẫn bbcode cũng chất nốt. Bộ này mình cũng khá là thích, nhưng ko phải thích về cái comedy của nó, mà là cái tính cách của từng char trong đây và còn mấy câu nói khá là bựa của anh Nozaki. Nói chung thì hiện giờ chưa có rep để cộng cho bài của cậu, nên lúc nào có thì mình sẽ cộng sau nhé.
Phim này hài bựa vô đối, nhân vật cứ tưng tửng kiểu gì ấy
[ Cho tôi khóc khi Aya cười trong ngập đầy nước mắt…
Cho tôi cười khi Nishino khóc trong hạnh phúc…
Cho tôi là tất cả , khi tôi là Manaka Junpei ! ]
Cũng là 1 người nghiện show này, tớ max rep cho bạn :3
@phamhongphuc: Cám ơn sự góp ý của bạn cũng như vì đã dành thời gian đọc bài review của mình
Như mình đã nói do viết từng phần ráp lại nên khá lang mang, nhiều chỗ cần tóm gọn, mình sẽ làm khi có thời gian. Thật ra bài viết này mình viết lâu rồi, lúc bbcode của 4rum vẫn chưa hoàn thiện và cũng mới lần đầu làm quen hệ thống bbcode của vns nên chỉ dùng những cách đơn giản và thủ công nhất để trình bày. Hiện tai thì mình cũng đang viết một bài khác với nhiều chỉnh sửa bổ sung, sau đó chắc sẽ dành thời gian hoàn thiện bài viết này
Về việc thuê người làm giúp thì chắc không, vì mình muốn tự tay code mọi thứ (như người ta nói phải tự làm thì mới hiểu). Nhưng nếu ai có ý tưởng đóng góp hay về mặt trình bày lẫn văn phong bài viết thì mình sẽ vẫn tiếp thu và đương nhiên sẽ trả công người ấy một cách xứng đáng
ây dà ss2 please
Mỗi ngày 1 tiếng thì sống làm sao @___@
Hai tấm hình trong mục fanart... thực ra méo phải fanart mà là tranh tác giả vẽ trong cuốn fanbook chính thức của mình. Bạn nên chỉnh lại chỗ đó.
Đánh dấu