Dọn dẹp cái ổ cứng tìm được vài hình hồi STour 10 năm trước nên vô box chấm vài câu :3
Phát hiện mod box vẫn hoạt động lại thấy vui vui~
"It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
- Vincent Van Gogh -
Hồi đó mới ra Stour to lắm, xong function forum rất khó để đi kéo vote share các kiểu như fb bây giờ. Hầu như mọi người kéo bạn bè kéo fan từ khắp các forum MA khác về vote cho anh nhà lol Nếu có bị thua vòng trong sẽ tụ họp với nhà khác bàn kế hoạch đánh bay đối thủ các kiểu. Nghĩ lại thời đó vui ghê
Hồi đó mới ra Stour to lắm, xong function forum rất khó để đi kéo vote share các kiểu như fb bây giờ. Hầu như mọi người kéo bạn bè kéo fan từ khắp các forum MA khác về vote cho anh nhà lol Nếu có bị thua vòng trong sẽ tụ họp với nhà khác bàn kế hoạch đánh bay đối thủ các kiểu. Nghĩ lại thời đó vui ghê
ừa, vui ghê, ngày đó mình là dân chạy vặt nè, chuyên đi spam vm rồi kéo vote với đồng bọn theo lệnh sếp nhưng mấy anh nhà toàn nhan sắc bình thường nên chỉ lọt tứ kết là hết (thì phải)
mà qua bài review này mới thấy cái event đó hóa ra cũng hoành tráng ghê, kiểu "nổi nhất thập kỉ trước" O A O văn chương lai láng quá trời luôn mà nhiều drama mà mình không biết nè.
Mình là lead team bên Sesshoumaru. Anh bị loại hồi 2012 xong bỏ event luôn và quyết tâm chỉ đọc hàng bot!Gintoki đến tận nay, dù chưa bao h xem hết manga
Hình như là trước 2012, có khi sau sau mùa 2010 luôn ấy, với cả sếp thẻ ID Card với ATM Card là một (? hoặc sếp Đường dùng chung acc) chứ sếp Đường với sếp Thẻ cưới nhau thôi, chứ SugarFree =/= ID Card nha.
Đánh dấu