oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 294
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      6
      Reps
      285
      Có vẻ nhiều thím đến với BL nhờ cái mảnh đất màu mỡ Hallyu Em cũng không ngoại lệ ạ, chỉ là cái hồi mới biết Big Bang cũng đã là Fantastic Baby rồi, và theo thói quen em đi tìm fic, hồi đó cũng chỉ biết có non-SA thôi mà Ai dè vớ phải cái fic Gri, và em chính thức lọt hố, độ biến thái tăng tiến cứ gọi là thần tốc, như thể em sinh ra là để lọt vô cái con đường này vậy
      Khi bạn ở ngoài sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn, nhưng khi bạn bước vào bóng tối,
      ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa.

      -Adolf Hitler-
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Tại hồi đó rảnh quá, chui vào box SA để giải quyết nhu cầu sinh lý
      Ngồi nhồi não + la liếm trong này riết rồi cũng bắt đầu thích BL với cả thành fujoshi luôn )
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Nhờ má Amano thần thánh và cp D18 *v* Xong rồi cứ thế mà lún dần lún dần. Giờ coi như là không lối thoát luôn ))))))))
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Cứ lục linh tinh mà đọc ,rồi rơi vào lúc nào không hay (ノ・ェ・)ノ mà cũng một phần lớn nhờ KHR với CCS
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      là do bạn bè lôi kéo ) ngày đó lên zing quen toàn dân Fujoshi, mà các bạn ấy bàn luận sôi nổi quá khiến mình bị kích thích )) từ đó đi đọc rồi ... hihi ))))) lúc đầu ngây thơ lắm không dám đâu nhưng càng đọc càng phê XD bây giờ thành cáo luôn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Xem nào... Hình như là từ hồi lớp 8? Là fan gơn đắm đuối của các cúp pồ nhà SM, fanfic NC17, NC21 gì cũng quất cho tới bến luôn ) Rồi lên cấp 3 thì bị con bạn tống cho fanfic Drarry. Rồi từ từ tìm hiểu mới biết đến đam mỹ, đến SA. Và khi nhận ra một bộ truyện vô cùng quen thuộc hồi xưa xưa mình đọc được âu yếm dán nhãn SA, mới tá hoả. Hoá ra mình đã tiếp cận SA từ khi nào mà không biết )))
      ...Thì quang lai phục khứ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Đến với SA nhờ APH
      Ở nhà, bị ai đó quăng link đọc dou APH (mà toàn Ya 18 cộng với 21 cộng không hà )
      Về sau đọc manga với xem anime thì, hỡi ôi, toàn hint với hint không à ;;w;;
      Thêm nữa, toàn nhờ bác Gồ hỏi thêm "mấy" dou nữa...
      Từ đó bắn t(r)ym vì SA :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Em bị nhỏ bạn thân lôi kéo đọc KHR, và rồi dần dần bị nó tiêm nhiễm SA vào đầu. Lúc đầu đọc thì thấy bình thường, nhưng sau 1 thời gian...em bắt đầu thích và lục lọi mấy bộ SA coi hoặc đi moi hint của mấy bộ shounen. Cũng chả nhớ từ bao giờ đã sa chân vào Ya nữa :3
      Bây giờ thành nghiện luôn rồi quá~
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Hờ, mềnh mới đến với ngành này được hơn 1 năm nay và đang trong tình trạng nghiện nặng. Lý do rất đơn giản. Vào một ngày đẹp rời, con em trên lớp hỏi yaoi là gì hả chị. Vốn bản tính sĩ diện ra vẻ ta đây gì cũng biết, mềnh đã đi tìm hiểu để lên lớp sĩ diện với nó rồi sa chân vào lúc nào không hay.
      Sau khi sa chân vào mới biết ngày xưa mình đọc bao nhiêu truyện kiểu có tí SA mà không hề biết, không hề nghĩ, không hề gì hết. Quả là tuổi thơ trong sáng, bây giờ thì bị đục khoét hết rồi.
      Tiện thể mankaga yêu thích của mình là Hidaka Shoko, có ai giống mềnh không ~~~~~~~~
      -----B-------------L-----
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      từ cái hồi đọc kobayashi 3+1 lúc đó còn thơ dại nên chẳng biết gì chỉ thấy mềnh hứng thú với cặp Yamato X Chihiro thế là cứ bỏ tiền ra mướn đi mướn lại bộ đó đọc một ngày đệp trời tình cờ đọc đc cuốn tình yêu đau dạ dày bên nhà bà chị họ thế là bắt đầu đặt chân lên con đường làm hủ đi ra ngoài thì kiếm hint ghép CP ở nhà thì đọc đam coi yaoi ngồi nghĩ lại thì cái máu hủ nó đã có từ lúc đọc kobayashi 3+1 r , chỉ đợi ngày phát ra thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.